Âm Vị Vị Ương
Ta là con gái của Hầu phủ, vốn dĩ đáng ra phải là chính thê của Thái tử. Nào ngờ, Vệ Uyên - Nhiếp chính vương, lại đoạt quyền, khiến Thái tử bạo bệnh qua đời, Hầu phủ lâm vào cảnh khốn khó. Để minh oan cho gia tộc, ta đành cam lòng dâng thân cho Vệ Uyên. Thế nhưng, khi Hầu phủ khôi phục danh dự, ta lại mang tiếng nhơ nhuốc, bị xem như đứa con bị bỏ rơi, là nỗi nhục nhã của gia đình. Ta đành ôm lấy eo của Vệ Uyên, cầu xin hắn chở che. Hắn bỗng sững lại, từng ngón tay gỡ tay ta ra, lạnh nhạt nói: “Thái tử từng ca ngợi nàng đoan trang trong sạch, nhưng bản vương lại thấy nàng phóng túng không chịu nổi. Muốn có danh phận? Nàng cũng xứng sao?”
- Số chương
- 15 chương
- Tình trạng
- Hoàn thành
- Cập nhật
- 17/09/2026