Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 177

Chương 177/806

Khoảnh khắc này, một phóng viên may mắn lấy được thẻ phỏng vấn số 1, giơ micro lên hướng về phía Tô Thần Cẩn và Miên Miên đang ngồi xuống sofa, không đợi những người nhà họ Tô khác ngồi xuống, đã kích động hỏi câu đầu tiên: “Chào cô út, xin hỏi có phải cô và Tô tổng đang mặc đồ đôi gia đình không ạ?”

“Đồ đôi gia đình” là một từ mới đối với Miên Miên.

Cô bé nghi hoặc nhìn người phóng viên này, hỏi ngược lại: “Đồ đôi gia đình là gì ạ?”

Người phóng viên này nghe Miên Miên đang nói chuyện với mình, nhìn khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt trong veo của cô bé, lúc nói lại bỗng hơi lắp bắp: “Đồ, đồ đôi gia đình là khi người nhỏ và người lớn trong nhà mặc đồ giống nhau, để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp và sự hòa thuận trong gia đình. Ví dụ như, cô và cháu trai cả đều mặc áo thun trắng, có phải là cố ý, à không, có phải vì mối quan hệ của cô và cháu trai cả là tốt nhất không ạ?”

Anh ta vốn định dùng lời lẽ sắc bén để hỏi như khi đối mặt với những người lớn khác trong giới giải trí, nhưng bị đôi mắt to tròn đầy mong đợi của cô bé nhìn vào, không hiểu sao lại đổi câu chữ.

Thậm chí, hỏi xong thấy cô bé nhíu đôi mày xinh xắn, anh ta còn tự kiểm điểm xem mình có phải đã hỏi quá đáng rồi không.

Phải biết rằng, nếu xếp hạng những câu hỏi đáng ghét nhất thời thơ ấu, câu “Ở nhà con thích bố hay thích mẹ hơn?” chắc chắn sẽ có trong danh sách!

Người phóng viên này hồi nhỏ đã bị hỏi như vậy, vì lúc đó mẹ chăm anh nhiều hơn, anh trả lời thích mẹ, kết quả bị bố đánh cho một trận tơi bời.

Vì vậy, thấy Miên Miên đang suy nghĩ câu trả lời, anh ta không khỏi vội vàng nói thêm: “Hay là hôm nay là thời gian mặc đồ đôi của cô và cháu trai cả ạ? Giống như kem dưỡng da cho trẻ em ấy, xếp lịch theo thứ, chứ không phải vì quan hệ với cháu trai cả là tốt nhất.”

Người phóng viên vừa dứt lời đã bị đồng nghiệp phía sau huých một cái.

Phóng viên nào đi phỏng vấn mà lại tự trả lời câu hỏi mình đưa ra chứ?

Bị thần kinh à?

“Không phải đâu ạ, Miên Miên thích váy đẹp, vì mặc váy đẹp trông rất xinh, nhưng Miên Miên cũng thích mặc đồ như thế này.” Lúc này Miên Miên mới trả lời theo cách hiểu của mình, cô bé liếc nhìn các máy quay bên cạnh, nhìn cả hai cái, không biết nên nhìn vào cái nào để trả lời cho phải.

Trước đó nhà họ Tô đã dặn, khi được phỏng vấn phải nhìn vào máy quay.

Nghĩ một lúc, Miên Miên quyết định nhìn vào mỗi máy quay một chút.

“Bởi vì mặc đồ như thế này, tiện đi lại để luyện võ ạ.” Nói rồi, Miên Miên thực hiện một cú đá cao chuẩn xác, “Anh xem, như thế này cũng rất tiện lợi.”

Chiếc quần short thể thao màu xám, có thể thấy độ co giãn rất tốt, dù động tác có hơi khoa trương, nó vẫn ôm vừa vặn vào bắp chân mũm mĩm của cô bé.

Đá xong, Miên Miên hạ chân xuống, rất nghiêm túc nói với người phóng viên vừa đặt câu hỏi: “Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Đây không phải đồ đôi gia đình, có lẽ là do cháu trai cả cũng giống Miên Miên, cảm thấy mặc đồ như vậy tiện hơn thôi.”

“Nhưng mà có phải không thì vẫn nên hỏi cháu trai cả đó.”

Cô bé cười hì hì, quay đầu liếc Tô Thần Cẩn một cái.

Tô Thần Cẩn thật ra đúng là cố ý mặc như vậy, dù sao trước đó cậu bảy đã mặc đồ đôi với cô út trong chương trình, anh cũng muốn thử xem sao.

Vì vậy, anh nói thẳng vào ống kính: “Sao nào, ép buộc mặc đồ đôi gia đình, không được à?”

Tô Thần Cẩn thường ngày xuất hiện trước công chúng luôn mặc vest đặt may riêng. Đến mùa đông, trên người cũng là các kiểu áo khoác khác nhau.

Anh dáng người cao ráo, lại giữ dáng rất tốt, mặc gì cũng toát ra khí chất cao quý, dù đứng giữa đám đông, khí thế của người bề trên cũng khiến anh vô cùng nổi bật.

Ngoài trang phục, thường ngày anh còn rất kiệm lời, trên mặt ngoài vẻ lạnh nhạt ra thì vẫn là lạnh nhạt, hiếm khi có biểu cảm gì.

Một người đàn ông như vậy, lại mặc chiếc áo thun trắng nói thẳng vào ống kính rằng mình đang “ép buộc” mặc đồ đôi với trưởng bối, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc tột độ.

Trang blog chính thức của Truyền thông Bắc Cẩn đang livestream, một số cư dân mạng vô tình bấm vào, thấy trong hình là cô út Tô Miên Miên đang nổi như cồn gần đây và cả tổng tài Tô Thần Cẩn, liền vô cùng kích động, lập tức chia sẻ vào “Nhóm meme Tô Thần Phi” và “Nhóm fan Miên Bảo”.

Chia sẻ xong, nghe được câu “ép buộc mặc đồ đôi gia đình” của Tô Thần Cẩn, không nhịn được mà bình luận.

[Ha ha ha, ép buộc mặc đồ đôi gia đình! Dùng cả câu hỏi đảo ngữ để trả lời, đúng là tổng tài bá đạo Tô Thần Cẩn.]

[Tôi nói thật mọi người đừng đánh tôi nhé, cô út thật ra hơi mũm mĩm một chút. Nhưng không phải tôi nói mập là xấu, ý tôi là, một cô bé đáng yêu như vậy mà đá cao chân làm động tác võ thuật, đáng yêu chết đi được!]

[Ha ha ha, nếu mà ngậm thêm ti giả nữa thì độ tương phản còn mạnh hơn.]

[Thần có việc muốn tâu, ảnh của Tô tổng có thể làm meme miễn phí không ạ? Có bị gửi thư của luật sư không?]

Không chỉ cư dân mạng đang bàn tán, mà tâm lý của những người khác tại hiện trường cũng vô cùng phong phú.

Tô Thần Phi, Tô Thần Châu và Tô Thần Dực, ai nấy đều thầm phỉ báng: Đúng là anh cả, tâm cơ thật khó lường, lại có thể tính toán đến mức này!

Còn Tô Thần Viêm thì mắt sáng lên, thầm nghĩ: Học được rồi học được rồi, còn có thể ép buộc mặc đồ đôi, ngày mai mình cũng phải ép buộc mặc đồ đôi. Nhưng mà, lỡ cô út mặc váy thì sao? Mình cũng mặc à?

Ừm, lát nữa phải hỏi anh cả xem sao.

Còn Tô Triêu Vũ trong cặp song sinh, lúc này trong lòng càng thêm khó chịu.

Khi nhà trường tổ chức hoạt động gia đình, một số bạn nhỏ sẽ cùng bố mẹ mặc đồ đôi. Những bộ quần áo ngay ngắn, không khí vui vẻ, khiến Tô Triêu Vũ luôn ngưỡng mộ những gia đình như vậy.

Cậu bé đã do dự rất lâu, không dám nói chuyện này với bác cả, chú năm, chú sáu, những người thường thay bố đến trường tham gia hoạt động, vì sợ bị từ chối.

Nhưng bây giờ bác cả lại chủ động mặc đồ đôi với bà cô tổ.

Có phải mọi người thật sự đều rất thích bà cô tổ không? Cậu và Triêu Dương sau này phải làm sao đây?

Tô Triêu Vũ liếc nhìn đứa em trai vẫn đang mân mê món đồ chơi người gỗ, lo lắng đến nhíu cả mày.

“Xem Tô tổng nói kìa, chúng tôi đã thấy, đương nhiên là đã thấy.” Người phóng viên nọ cố vắt óc suy nghĩ, nhưng dưới khí thế áp đảo của Tô Thần Cẩn, vẫn không thể thốt ra nổi một câu dí dỏm, đành phải cười trừ, bắt đầu hỏi câu hỏi quý giá thứ hai: “Thưa cô út, cô đã thấy gì ở làng Dịch Đức mà khiến cô biết cả ngôi làng đều là người xấu ạ?”

Câu hỏi này tương đối thẳng thắn và dễ hiểu, rõ ràng là nhắm vào điểm nóng mấy ngày nay, cũng như để được nghe trực tiếp một số thông tin về tâm linh, huyền huyễn.

Chương trước Chương sau