Chương 179
Chương 179/806
Trong lúc anh ta đang cố tỏ ra bình tĩnh, vệ sĩ nhà họ Tô đột nhiên khiêng đến một màn hình hiển thị.
Màn hình hướng thẳng về phía ống kính livestream của Bắc Cẩn, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu xuất hiện trên màn hình.
“Mã Vĩnh Hiệp, anh nói dối trước mặt bao nhiêu người như vậy để làm gì? Chúng ta kết hôn ba năm, tôi khó khăn lắm mới có thai, chỉ vì nghe người ta nói là con gái, anh và mẹ anh cứ ép tôi phải bỏ, tôi không đồng ý, kết quả vẫn bị sảy thai ngoài ý muốn, rồi anh lập tức ly hôn với tôi, nói là mẹ anh tìm người bói rồi, tôi là mệnh sinh con gái. Xảy ra chuyện như vậy, anh còn dám nói anh thích con gái à?”
Người phóng viên được gọi là Mã Vĩnh Hiệp chết lặng.
Anh ta không bao giờ ngờ nhà họ Tô lại chơi chiêu này, tìm cả vợ cũ của anh ta đến. Anh ta liếc nhìn màn hình, định biện minh, nhưng vợ cũ đã đưa ra cả giấy chứng nhận kết hôn và giấy ly hôn.
Hai cuốn sổ đỏ đều có thông tin của anh ta, chỉ là giấy kết hôn có ảnh anh ta, còn giấy ly hôn thì không.
Thứ này vừa được đưa ra, chuyện Mã Vĩnh Hiệp nói dối đã là bằng chứng không thể chối cãi.
Trán Mã Vĩnh Hiệp vã mồ hôi lạnh, thầm chửi mình có phải bị úng não không, sao lại nóng đầu mà đi hỏi một câu bất lợi cho nhà họ Tô ngay trên địa bàn của họ chứ?
Đây không phải là điên rồi sao?
Mã Vĩnh Hiệp lại liếc nhìn Tô Thần Cẩn đang ngồi ngay ngắn trên sofa, dù mặc áo thun trắng, trên người Tô Thần Cẩn vẫn toát ra một áp lực mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi mắt đó, bên trong không có bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào, nhưng lại viết rõ ràng mấy chữ: ngươi muốn chết à.
Trong phòng livestream, cư dân mạng đều hô “đỉnh của chóp”.
[Đỉnh thật đỉnh thật, các phóng viên muốn phỏng vấn cô út để bóc phốt, kết quả cháu trai cả của cô út làm một cú lật kèo, bóc phốt lại phóng viên, được được được, quả này tôi phục!]
[p.s. bản thân là nam, ủng hộ sinh nam sinh nữ đều như nhau, con gái tốt hơn, hy vọng đứa con trong bụng vợ có thể đáng yêu như cô út! Nên đang cùng vợ xem livestream của cô út, hy vọng ké chút vận may!]
[Anh trai ở trên viết dài quá, cũng may là phòng livestream này không giới hạn ký tự. Nhưng tôi ủng hộ anh, chúng ta có thể kết nghĩa anh em ha ha, chúng ta nghĩ giống nhau!]
[Huhu, phát biểu của hai anh trai ở trên yêu quá đi, chỉ thích những người đàn ông tốt của xã hội mới này thôi!]
[Mọi người đều đang chú ý đến việc Tô tổng ra oai, chỉ có tôi muốn biết, cô út hỏi thẳng Mã Vĩnh Hiệp câu đó, có phải là đã bói ra được gì không?]
[Thánh soi chi tiết đây, người ta nói mắt trẻ con có thể phản chiếu ánh sáng, lúc cô út nhìn Mã Vĩnh Hiệp, tôi đã thấy một thứ đáng sợ trong mắt cô út… Ai yếu tim đừng chụp màn hình phóng to nhé.]
Bình luận này vừa lướt qua, những cư dân mạng khác đang định gõ phím đều dừng lại, làm theo nội dung bình luận, tự mình chụp màn hình rồi phóng to lên.
Rất nhanh đã có người quay lại phát biểu cảm nghĩ.
[Cảm ơn cái người nói yếu tim đừng xem nhé, tôi bị dọa sợ rồi thì làm sao bây giờ?]
[Phòng livestream không bị khóa chứ? Trời đất ơi, trời đất ơi, da đầu tôi tê rần, sinh viên y khoa cho biết cái hình dạng đó hơi giống thai nhi…]
Những bình luận này xuất hiện không ngớt, nhất thời ai cũng cảm thấy sợ hãi. Đây là ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt mà có ma bám trên người ư? Là thật hay giả? Bên cạnh họ liệu có không?
Miên Miên cũng thấy chiếc màn hình lớn đó.
Cô bé nhíu mày, giọng non nớt: “Đó không phải là tai nạn, mà là do chú uống phải thứ không nên uống, nên mới mất con đó. Hơn nữa không phải là bé gái, mà là một bé trai và một bé gái, sinh đôi long phụng.”
Một câu nói dứt, Mã Vĩnh Hiệp không thể tin nổi: “Cái gì? Sinh đôi long phụng? Lẽ ra tôi đã có con trai rồi sao?”
Miên Miên gật đầu: “Đúng vậy, lẽ ra chú đã có, nhưng vì chú làm chuyện xấu, bỏ thuốc vào ly của cô ấy, nên mới khiến chú không có con trai đó.”
Lời nói của cô bé không mang tính công kích, nhưng những người có mặt đều tự động thêm vào một câu tóm tắt: chính là Mã Vĩnh Hiệp nhà ngươi đáng đời.
Sinh đôi long phụng cơ đấy, đó là vận may lớn biết bao, người bình thường muốn có con long phụng còn không được! Tên ngốc Mã Vĩnh Hiệp này lại dám bỏ thuốc vợ mình?
Hành vi này quá ác, đáng bị pháp luật trừng trị!
Còn có những người độc thân nhìn người vợ cũ đầy phẫn nộ của Mã Vĩnh Hiệp trên màn hình, hận sắt không thành thép! Cô gái này xinh đẹp như vậy, sao Mã Vĩnh Hiệp không biết trân trọng chứ? Bọn họ tìm vợ khó biết bao.
Dưới sự chứng kiến của cư dân mạng trước màn hình và các phóng viên của những hãng khác tại hiện trường, cơ mặt của Mã Vĩnh Hiệp co giật, định nói gì đó để biện minh, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói thành lời.
Anh ta không biết rằng, hai thai nhi nhỏ bé kia đang đưa đôi tay đỏ hỏn của chúng vào trong cổ họng anh ta.
Có lẽ đã chơi đủ, hai thai nhi đổi hướng, giống như đang đổi tư thế trong bụng mẹ, chúng xoay người một cái, từ từ bay lên đỉnh đầu Mã Vĩnh Hiệp, đưa chân vào trong não anh ta.
Mã Vĩnh Hiệp lại cảm thấy khó chịu trong tai, anh ta điên cuồng dụi tai, lẩm bẩm một mình: “Sao lại có con trai? Sao lại có con trai? Rõ ràng nói chỉ có một, rõ ràng lúc khám thai 2 tháng, bệnh viện cũng chỉ nghe thấy một tim thai thôi mà?”
Mắt anh ta đỏ ngầu, chút lý trí còn sót lại khiến anh ta nhớ đến sự nghi ngờ của Miên Miên, bèn lớn tiếng nói: “Cô đừng có nói bậy, tôi không bỏ gì vào ly của cô ta cả, rõ ràng là do vấn đề của chính cô ta nên mới sảy thai.”
Người phụ nữ trên màn hình nghe lời biện minh của Mã Vĩnh Hiệp, vốn đã đau lòng vì nghĩ đến đứa con đã mất, giờ lại rơi nước mắt, hỏi Miên Miên: “Thưa cô út, những gì cô nói là thật sao ạ? Anh ta thật sự đã bỏ thuốc vào ly của tôi?”
“Cô đừng nghe trẻ con nói bừa, đều là giả cả, rõ ràng là nhà họ Tô đang tạo thanh thế cho con bé, làm sao có người có thể xem bói mà biết được những chuyện này.” Mã Vĩnh Hiệp vẫn còn cố giãy giụa.
Miên Miên trực tiếp vẽ ra một lá Chân Thật Phù vô hình, thổi nhẹ lá bùa bay về phía Mã Vĩnh Hiệp: “Chú không chỉ làm mỗi chuyện xấu là bỏ thuốc đâu, đúng không?”
Mã Vĩnh Hiệp nhíu mày, vốn định phủ nhận, nhưng lời nói ra lại biến thành: “Đúng, tôi không chỉ làm mỗi chuyện xấu này. Tôi còn lúc cãi nhau với bố cô ta, đã đẩy ông ấy ngã xuống đất, nửa tiếng sau mới gọi cấp cứu. Lúc đó mới cưới không lâu, cô ta cho rằng tôi là người đàn ông tốt nhất thế gian, hoàn toàn không nghi ngờ tôi.”