Chương 181
Chương 181/806
Vừa nói, người phụ trách vừa run rẩy nhìn Tô Thần Cẩn.
Đây là phần ngoài kế hoạch đối phó phỏng vấn, trợ lý của Tô tổng không sắp xếp phần này, là do anh ta tự ý thêm vào. Chủ yếu là vì cư dân mạng quá nhiệt tình, và thật ra… anh ta cũng muốn xem bói.
Tô Thần Cẩn liếc qua thái độ của người phụ trách này, liền biết anh ta đang lo lắng điều gì.
Anh đưa tay kéo cô bé bên cạnh vào lòng, sửa lại mấy sợi tóc con hơi rối cho cô bé. Hành động và thần thái đó dịu dàng đến cực điểm.
Người phụ trách thoáng thấy, không hiểu sao lại thả lỏng, yên tâm chờ cô bé trả lời.
“Được chứ ạ.” Miên Miên nhìn thẳng vào ống kính livestream, cười tươi vẫy vẫy tay nhỏ, “Nhưng bây giờ Miên Miên phải đưa cháu trai thứ hai và các chắt về nhà đã, cháu trai cả và cháu dâu còn đang chờ, đợi chúng cháu họp gia đình xong sẽ báo cho mọi người biết khi nào bắt đầu xem bói như vậy nhé.”
[Aaa, cô út đáng yêu quá, mong chờ đến ngày xem bói.]
[Họp gia đình á? Có phải là kiểu có đủ bảy anh soái ca không? xoa tay kiểu ruồi Chúng tôi cũng là người nhà của cô út, tôi cũng muốn tham gia!]
[Ha ha ha, đọc bình luận phía trước tự dưng tôi nghĩ, cô út xem bói có khi nào xem ra được một cô cháu dâu không?]
[Ồ ồ ồ ồ, nói vậy là tôi có thể bắt đầu mơ mộng rồi. Thật ra làm cháu dâu hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi muốn véo má cô út, cảm giác chắc sẽ đàn hồi lắm đây!]
Trên màn hình bình luận vô cùng sôi nổi.
Tô Thần Cẩn bế Miên Miên đứng dậy, rất nghiêm túc nói vào ống kính: “Gia trưởng đã lên tiếng, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi, hẹn gặp lại.”
Người đàn ông tuấn mỹ bế cô bé đáng yêu, nhìn vào ống kính, giọng trầm ấm nói lời tạm biệt, mà người quay phim cũng rất biết ý cho một cảnh quay cận mặt, lập tức khiến khán giả xem livestream vô cùng kích động.
[Được, được, hẹn gặp lại, tôi bị nhát dao dịu dàng này hạ gục rồi!]
[Người nội bộ cho biết sự tương phản của Tô tổng thật lớn, hy vọng một ngày nào đó có thể thấy Tô tổng bế cô út họp ở tổng công ty!]
[Ha ha ha, hy vọng của bạn rất tốt nhưng dễ gây ghen tị, hy vọng bạn đừng hy vọng nữa.]
“Mọi người, hẹn gặp lại nhé!” Miên Miên lúc này cũng đáng yêu vẫy tay, nói lời tạm biệt với cư dân mạng trước ống kính, “Lúc không thấy Miên Miên thì phải tiếp tục nhớ Miên Miên đó nha, muah~~”
Vì người phụ trách nói fan đều là những người thích cô bé, nên cô bé chu môi nhỏ, nghiêng người về phía trước rất đáng yêu tặng một nụ hôn gió để đáp lại sự yêu mến.
Sau đó, một lớn một nhỏ đi đầu, dẫn đầu ra khỏi biệt thự.
Những người khác phía sau cũng nối gót, lần lượt đi qua trước ống kính.
Trước đây cư dân mạng đã từng thấy Doanh Phương và Doanh Miểu được cứu ra, sau đó được nhà họ Tô nhận nuôi, lúc này thấy chỉ có Doanh Miểu, đang cảm thấy kỳ lạ, thì lại thấy Liễu Triết.
Liễu Triết trước đây cũng từng lên hình, lúc đó quần áo trên người rẻ tiền thấy rõ, tóc tai cũng bù xù không được chăm sóc.
Bây giờ đến nhà họ Tô, Liễu Triết đã cắt tóc, mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, khí chất u uất trước đây đã biến mất không còn tăm hơi. Quan trọng hơn là, mắt cậu bé đã sáng lên, luôn dõi theo Miên Miên.
10 tuổi, độ tuổi không lớn không nhỏ, mặt lại đẹp trai, rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người.
[Huhu, cậu bé này đẹp trai quá đi, tôi đọc thấy nói bố mẹ cậu bé đều mất rồi, là trẻ mồ côi.]
[Mà nói đến những đứa trẻ khác, nhà họ Tô thật sự không quan tâm sao? Thật ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi, cái ông họ Hiệp gì đó hình như hỏi cũng không sai, những cô gái đó về nhà sẽ rất khổ, dù sao cũng đã lạc lõng với xã hội rồi.]
Có người khởi xướng, liền có nhiều người cũng bày tỏ ý kiến tương tự, mọi người đều muốn biết những cô gái được giải cứu và con của họ sẽ ra sao.
Chuyện này gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, và người lên tiếng phản hồi đầu tiên là Hội Liên hiệp Phụ nữ.
[Về diễn biến sự việc ở làng Dịch Đức, những người có liên quan của nhà họ Tô đã luôn theo sát công việc của chúng tôi. Mấy ngày nay, chúng tôi đã sắp xếp cho họ kiểm tra sức khỏe tổng quát. Dù tương lai họ sống bằng gì, một sức khỏe tốt vẫn là quan trọng nhất. Do số lượng người khá đông nên hôm nay mới hoàn tất việc khám sức khỏe. Toàn bộ chi phí xét nghiệm đều do Quỹ từ thiện Miên Bảo tài trợ, hồ sơ có thể tra cứu. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trở về nhà, tiến độ sẽ được cập nhật hàng ngày, mong mọi người theo dõi!]
Quỹ từ thiện Miên Bảo, cái tên vừa nghe đã biết ngay đây là tổ chức do nhà họ Tô thành lập cho bà cô nhỏ.
Sau khi Hội Phụ nữ phản hồi, tài khoản chính thức của cảnh sát cũng lên tiếng, thông báo ngày mở phiên tòa xét xử những kẻ phạm tội, thể hiện thái độ trừng trị kẻ ác, diệt trừ cái xấu của cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, đập vào mắt mọi người lại là một tổ chức kỳ lạ – Cục Quản lý Siêu nhiên.
Tổ chức này có chứng thực danh tính, đính kèm từ khóa hot search “Làng Dịch Đức” và đăng bài Weibo đầu tiên.
[Chào mọi người, đây là Cục Quản lý Siêu nhiên, được thành lập với phương châm hành động “Mọi hành động đều vì Tổ quốc”. Hoan nghênh đông đảo cư dân mạng chỉ đạo công việc của chúng tôi. Tôi là Tiểu Siêu, quản trị viên tài khoản Weibo của Cục Quản lý Siêu nhiên, sau này mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn ~]
Bài đăng này đột ngột xuất hiện trên trang chủ của cư dân mạng, chẳng mấy chốc mà bình luận bên dưới đã vọt lên 300.000 lượt.
Cục Quản lý Siêu nhiên, đi kèm với chứng thực chính chủ, lại còn theo dõi qua lại với tài khoản chính thức của “Cảnh sát Long Quốc Online” và các cơ quan an ninh quốc gia khác.
Quan trọng nhất là, nó và tài khoản Weibo cá nhân của bà cô nhỏ đã follow lẫn nhau?!
[Trời đất ơi, có ai nói cho tôi biết những gì tôi thấy là giả không? Cục Quản lý Siêu nhiên vậy mà lại được thành lập, lại còn là tài khoản chính thức nữa, tôi sợ quá.]
[Tôi đã có cảm giác từ lâu rồi, mọi người không thấy gần đây livestream bói toán hình như nhiều hơn à?]
[Gia đình tôi luôn tin vào Phật pháp, tôi cũng tin theo và có theo dõi động tĩnh của Quốc Tự. Gần đây, phương trượng của chùa Thập Phương cũng đã lặng lẽ đăng ký tài khoản Weibo, dạo này hoạt động rất tích cực, tiện đây tag tay @Vĩnh Giác!]
[Trời ơi, đại sư Vĩnh Giác cũng đã follow tài khoản của bà cô nhỏ, chỉ là bà cô nhỏ chưa follow lại thôi.]
Tài khoản cá nhân của Miên Miên ban đầu do ông cụ Tô quản lý. Vốn dĩ nói rằng ai giành được lì xì may mắn nhất thì sẽ quản lý tài khoản, thế nhưng, hễ thấy người khác giành được là ông cụ Tô lại kick người đó ra khỏi nhóm.