Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 294

Chương 294/806

“Đương nhiên, phải giẫm cho bõ ghét, nếu không thì món nợ hắn bắt nạt bà cố tính sao?”

Hai anh em chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Tô Thần Dực nghe thấy, dở khóc dở cười.

Chẳng trách anh thấy hai cậu con trai hôm nay cứ là lạ, hóa ra hai nhóc này đã tráo đổi thân phận cho nhau chỉ để “trả thù” Dương Hiển?

Chuyện đó thực ra cũng không phải lỗi của Dương Hiển, chỉ là anh ta bị lợi dụng để nhắm vào tiểu cô bà mà thôi.

Tô Thần Dực đang định nói chuyện này với hai con trai thì quay đầu lại đã thấy Miên Miên, người vốn đang ngồi ngẩn ngơ, cũng đã ghé cái đầu nhỏ qua.

Trên đầu cô bé là bộ tóc giả mới mà đoàn phim mua dự phòng.

Sáng nay, Miên Miên nhớ ra bộ tóc giả bị mất, vốn định bồi thường, nhưng người của đoàn phim nói không cần nên cô bé cũng không nằng nặc nữa.

“Triều Vũ, Triều Dương, hai cháu làm vậy là không tốt đâu nha.” Miên Miên bắt chước hai cháu trai lớn, hạ giọng nói. “Anh Dương Hiển cũng đâu có làm gì xấu đâu.”

Tô Triều Vũ nghe Miên Miên nói vậy, nhíu mày đáp: “Hắn làm bà cố khóc, thế mà không phải là làm chuyện xấu ạ?!”

Miên Miên véo má Tô Triều Vũ: “Triều Vũ, hai đứa đánh anh ấy mấy lần rồi đó. Ngoan ngoãn nghe lời bà cố, chúng ta không đánh anh ấy nữa nha. Anh ấy cũng thích chó giống như hai đứa vậy, nhưng mà cún của anh ấy chết rồi, anh ấy buồn lắm đó. Triều Vũ ngoan, mình không giận anh ấy nữa có được không? Bà cố thương con~”

Nói xong, cô bé hôn mấy cái chụt chụt lên má Tô Triều Vũ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu.

Tô Triều Vũ chưa từng được dỗ dành như thế này bao giờ, cậu sờ má, ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau, cậu quay mặt đi, ngượng ngùng nói: “Thôi… thôi được rồi ạ. Nể tình anh ta cũng thích chó giống tụi con, con nghe lời bà cố, con và Triều Dương sẽ không dạy dỗ anh ta nữa!”

Cách đó không xa, Dương Hiển với vẻ mặt vô cảm nhìn tổ hợp bà cháu nhỏ nhắn ở bên này, nét mặt khó tả.

Anh ghét bị người khác thương hại!

Vì vậy, kể cả khi lang thang, anh cũng luôn dựa vào đôi tay của mình để lao động, đổi lấy tài nguyên để sinh tồn.

Tô Miên Miên nhắc đến chuyện Mao Mao chết, bảo Tô Triều Vũ và Tô Triều Dương đừng đối phó với anh, là muốn thương hại anh sao? Thực ra anh cũng đã phát hiện ra những hành động nhỏ của Tô Triều Vũ, chỉ là nghĩ đối phương là trẻ con, không cần phải chấp nhặt nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Tuyệt đối không phải vì đã nhận ơn của Tô Miên Miên!

Dương Hiển lại siết chặt nắm đấm, trong lòng phiền muộn không sao tả xiết.

________________________________________

Quay phim đến chiều, Miên Miên xin phép đạo diễn Ngụy nghỉ một lát.

Hôm nay là ngày cô bé livestream lần thứ hai, các cư dân mạng đều nói rằng họ nóng lòng lắm rồi, muốn được xem mệnh.

Cô bé ngồi trên ghế đá trong một khu vườn nhỏ không xa phim trường, trên người vẫn mặc bộ đồ màu đỏ lúc quay phim. Cô bé chỉ xin nghỉ buổi chiều chứ không phải cả tối, buổi tối họ còn phải quay bù một cảnh đêm nên không thay đồ.

Các cư dân mạng đang canh trong phòng livestream, thấy kênh bắt đầu phát sóng liền ngồi ngay ngắn lại.

Đến rồi, đến rồi, “livestream công ích” chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến!

Vì sao lại nói livestream của tiểu cô bà là “livestream công ích”? Ấy là bởi vì, kể từ khi kênh của tiểu cô bà trở nên nổi tiếng, các kênh livestream xem mệnh khác mọc lên như nấm sau mưa.

Ban đầu chỉ có ở các nền tảng nhỏ, bây giờ các nền tảng lớn cũng đầy rẫy.

Những người này có người là đạo sĩ trong đạo quán, có người tự xưng là tu sĩ tự do được gia tộc truyền lại, lúc xem mệnh còn trưng ra một số chứng chỉ.

Trên chứng chỉ có rất nhiều nội dung, nào là chứng nhận của Cục Quản lý Siêu nhiên, rồi đủ các loại đăng ký.

Có người thì livestream mãi, có người phát sóng được một hai ngày thì không hiểu sao bị cấm, nói là không đủ “chính thống”. Những người đó xem quẻ, tiền quẻ không chỉ dừng ở 888 tệ, mà thường là từ 8888 tệ trở lên. Đã mất tiền quẻ thì thôi, có phòng livestream còn yêu cầu phải tặng quà để giành suất. Sau một loạt thao tác, những người muốn thử xem mệnh không cẩn thận là mất cả đống tiền, mà chưa chắc đã xem chuẩn.

So ra, vẫn là tiểu cô bà xem mệnh uy tín, giá cả phải chăng, lại chẳng câu nệ chuyện tặng quà.

[Hu hu hu tiểu cô bà ơi, người có thể livestream nhiều hơn được không ạ, lần trước con muốn xem mệnh tìm một phòng livestream mà bị lừa mất bao nhiêu tiền.] [Con cũng vậy, con cũng vậy, anh trai xem mệnh đó trông đẹp trai thế mà sao lại là lừa đảo chứ?] [Ê, sao Hồ Doanh Doanh cũng livestream vậy? Cô ta cũng biết xem mệnh à?]

Bình luận trên màn hình vốn toàn là lời chào mừng Miên Miên, nhưng sau đó lại bắt đầu chuyển sang cùng một chủ đề: nữ minh tinh đang nổi Hồ Doanh Doanh cũng mở livestream!

Giới giải trí trước nay vẫn vậy, trăm hoa đua nở. Việc cư dân mạng vừa yêu thích một bé con như Miên Miên, vừa hâm mộ các nữ minh tinh khác cũng không có gì lạ.

Chỉ là nói đến Hồ Doanh Doanh này, lại không thể không nhắc tới Lưu Huệ.

Lúc Lưu Huệ mới ra mắt, bất kể là diễn xuất, vũ đạo hay ca hát, cô đều là người nổi bật trong số các nữ minh tinh. Hồ Doanh Doanh ra mắt cùng lúc với cô, trong cùng một tác phẩm, nhưng độ nổi tiếng lại một trời một vực.

Có người phân tích rằng, chủ yếu là do công chúng thời đó thích mẫu nữ minh tinh trong sáng, ngọc nữ. Lưu Huệ vừa hay thuộc loại này, hình tượng tiên nữ áo trắng thướt tha trong tác phẩm đầu tay đã hợp với thị hiếu của thời đại.

Còn Hồ Doanh Doanh thì sao?

Trong phim, cô đi theo hình tượng yêu nữ quyến rũ. Dù diễn xuất và nhan sắc đều ổn, nhưng hình tượng lại không được yêu thích bằng Lưu Huệ.

Phải đến mấy năm gần đây, khi thế hệ trẻ mới chiếm lĩnh thị trường theo đuổi thần tượng, danh tiếng của một “yêu nữ” có thực lực diễn xuất như Hồ Doanh Doanh ngược lại có xu hướng âm thầm vượt mặt Lưu Huệ!

Chưa kể, Hồ Doanh Doanh còn nhận lời đóng phim của đạo diễn “vàng” trong giới điện ảnh là Trần Tiến, vào vai nữ chính quyết đoán, lạnh lùng. Kịch bản phim tập trung vào nữ chính như vậy, có thể đoán trước, bộ phim của cô ta một khi lên sóng, chắc chắn cả người lẫn phim sẽ nổi đình nổi đám!

Mọi người đều nói Hồ Doanh Doanh thuộc dạng có vận may bùng nổ ở tuổi trung niên, biết đâu sau này ghế ảnh hậu sẽ là của cô ta.

Vậy mà bây giờ, nữ minh tinh chỉ cách ngôi vị ảnh hậu một bước chân này lại không chuyên tâm đóng phim, đi làm livestream là sao? Nội dung livestream lại còn giống hệt tiểu cô bà, cũng là xem mệnh.

Lẽ nào cô ta cố ý?

[Tôi mở hai tab xem cả hai kênh cùng lúc đây này.] [Bên Hồ Doanh Doanh cũng là hình thức rút thăm, mà hôm nay còn rút mười người để xem mệnh đó!] [Tôi tham gia cả hai bên rồi, để xem hôm nay tôi có duyên với ai nào! /icon chó đầu gấu/] [Cái chứng chỉ mà Hồ Doanh Doanh trưng ra hình như đúng là của Cục Quản lý Siêu nhiên thật đó, trên đó có ghi là đời thứ 101 thuộc Thái Sơn Nương Nương, là sao vậy nhỉ?]

Miên Miên thấy trên màn hình mọi người đều đang bàn tán về Hồ Doanh Doanh, cũng đâm ra tò mò.

Chương trước Chương sau