Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 296

Chương 296/806

Thấy cư dân mạng bắt đầu an ủi mình, chàng trai dụi mắt, lắp bắp nói: “Cảm… cảm ơn mọi người đã an ủi. Chuyện là thế này… em… em cũng không biết phải nói sao nữa, cứ kể từ đầu vậy. Em… em thích chơi game, chính là game Vương Giả Vinh Diệu đó, em thích chơi lắm, trình độ cũng khá, còn nhận được lời mời của đội tuyển chuyên nghiệp nữa.”

“Một hôm, em và bạn học đang chơi game này ở quán trà sữa, bạn em đột nhiên bị kéo vào đội. Thấy avatar là một cô gái xinh đẹp, bạn em liền nói có em gái chơi cùng sẽ vui hơn, thế là lập đội ba người để leo rank.”

“Ban đầu cô gái đó không nói gì, chỉ gõ chữ khen em và bạn em chơi hay, sau đó kết bạn với cả hai.”

“Từ lúc có bạn, hễ em online là lại bị cô ấy kéo vào chơi game cùng. Có một lần, em bị bố mẹ mắng một trận tơi bời vì mải chơi game. Lúc em online, cô ấy lại kéo em, thế là em kể khổ với cô ấy. Cô ấy liền gõ chữ nói rằng em thực ra nên dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình với bố mẹ, cứ giận dỗi như vậy cũng không tốt cho cả hai bên.”

“Em đã làm theo, và thật sự đã thỏa thuận được với bố mẹ, rằng em sẽ không làm lỡ việc tốt nghiệp đại học, và cũng sẽ tạo dựng sự nghiệp trong ngành game.”

“Có lẽ cũng từ lần đó, em đặc biệt tò mò về cô ấy, nên đã kết bạn WeChat và trò chuyện suốt. Một hôm, cô ấy nói rất muốn có skin của Angela, em liền tặng cho cô ấy. Từ hôm đó, cô ấy thường xuyên nói với em là thích skin nào, rồi một ngày nọ đột nhiên gửi tin nhắn thoại cảm ơn.”

“Giọng của cô ấy vừa hay lại là kiểu em thích, nghe rất ngọt. Kết hợp với ảnh đại diện, em cảm thấy mình đã yêu, thế là em gửi lì xì tỏ tình.”

“Bây giờ chúng em đã yêu nhau hơn một năm. Trong một năm đó, cô ấy cứ liên tục nói hôm nay là sinh nhật cô ấy, sinh nhật người nhà, rồi bố mẹ ốm, em cứ thế chuyển tiền cho cô ấy.”

“Việc em đã tiêu hơn 100.000 tệ cũng là do cô ấy tự nói, hỏi em có buồn không khi đã tiêu cho cô ấy nhiều như vậy.”

“Em nói không, chúng ta là người yêu, sau này có thể là người một nhà.”

“Cô ấy nói bây giờ đã là người một nhà rồi… Bây giờ nghĩ lại em thật sự thấy da đầu tê dại. Trưa nay chúng em còn ăn cơm chung một bàn! Cậu ta là con út của ông bà nội em, năm nay mới chín tuổi, là một học sinh tiểu học!”

Nói đến đây, cảm xúc của chàng trai mới từ đau buồn chuyển sang phẫn nộ. Cậu cao giọng hỏi lại một lần nữa: “Em có thật là chú nhỏ của anh không?”

Miên Miên gật đầu, hạ giọng thì thầm: “Thật đó, nếu không tin, anh cứ giả vờ vẫn đang nói chuyện với Miên Miên, rồi rón rén đi ra cửa, mở cửa thật nhanh là sẽ thấy cậu ấy thôi.”

Chàng trai nuốt nước bọt.

Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi cả lên.

Lời của Miên Miên có nghĩa là, ông chú nhỏ quý hóa của cậu đang đứng ngoài cửa nghe lén.

Có thể là do lúc nãy cậu quá kích động, nói quá to nên bị nghe thấy, vì vậy đối phương mới mò đến nghe lén. Cũng có thể là do lúc nãy hai người vẫn đang chơi chung, cậu đột nhiên nói có việc nên chú nhỏ của cậu thấy lạ?

Dù là lý do nào đi nữa, chàng trai cũng cảm thấy phẫn nộ, ghê tởm, và muốn đánh người!

Cậu làm theo lời Miên Miên, vừa giả vờ trò chuyện, vừa nhẹ chân đi ra cửa, rồi đột ngột giật mạnh cánh cửa ra.

Ngoài cửa quả nhiên có một cậu nhóc béo ú. Tay cậu ta còn cầm một chiếc điện thoại, theo quán tính ngã nhào vào trong phòng.

Chàng trai không quan tâm đối phương có bị ngã đau không, lùi sang bên hai bước, lạnh lùng nhìn cậu ta ngã sõng soài trên sàn.

Chiếc điện thoại văng khỏi tay cậu nhóc, trượt một đoạn trên sàn nhà, vừa hay dừng lại ngay cạnh chân chàng trai.

Chàng trai cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Cậu nhóc béo ú da trắng nõn, vừa nhìn đã biết là kiểu trẻ con được gia đình cưng chiều.

Ngã đau quá, cậu ta nhăn mặt, lên giọng hống hách: “Trương Thạch, anh làm gì thế, sao không đỡ chú nhỏ là tôi đây một cái?”

Cái giọng điệu ra lệnh đó, rõ ràng là bình thường cũng hay nói chuyện với chàng trai như vậy.

Chàng trai đã nhìn thấy ID game trên màn hình điện thoại.

ID của cậu là “Sủng Thiến”, còn trên màn hình điện thoại của cậu nhóc béo ú lại chính là chữ “Thiến”. Mở danh sách quan hệ ra, mục người yêu cũng chính là tài khoản của cậu!

Sự thật bày ra trước mắt, chàng trai cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.

Cậu siết chặt điện thoại, chĩa màn hình về phía cậu nhóc dưới sàn: “Mày… Mày đúng là đồ không có lương tâm! Ông bà nội lớn tuổi không chăm mày được, không dạy mày học được, bố tao mới đón mày về nhà chăm sóc cẩn thận. Tao có lỗi gì với mày mà mày lại đối xử với tao như vậy? Mày… giọng của mày là sao?”

Lúc chàng trai nhìn vào điện thoại, cậu nhóc béo ú đã biết chuyện không ổn.

Thằng bé chống tay xuống đất, miệng đáp: “Giả giọng đó, anh không biết giả giọng à?”

Nói đến cuối câu, giọng của cậu nhóc béo ú bỗng biến thành giọng con gái, vừa ngọt ngào vừa dễ thương.

Nhân lúc chàng trai còn đang ngẩn người vì nghe thấy giọng giả của cậu ta, cậu nhóc định bò dậy bỏ chạy, nhưng đã bị chàng trai kịp phản ứng lại, giẫm lên mông khiến cậu ta ngã sấp trở lại.

“Mày cứ chờ tao báo cảnh sát đi! Bây giờ tao sẽ gọi người nhà về, hôm nay nhất định phải giải quyết cho ra ngẽ chuyện này!” Chàng trai đã quyết tâm, định tắt livestream với Miên Miên.

Thấy chàng “Nam sinh ngây ngô 20 tuổi” đau lòng đến vậy, trước khi ngắt kết nối, Miên Miên nói thêm: “Vì anh tìm Miên Miên để xem nhân duyên, nên sau khi chuyện đào hoa nát được giải quyết, Miên Miên phải nói cho anh biết, anh còn có một đóa đào hoa chân chính nữa đó, tối qua anh còn từ chối chơi game cùng cô ấy mà.”

Chàng trai nghe vậy liền ngẩn ra.

Cô gái mà hôm qua cậu từ chối hình như là bạn học cùng lớp hồi cấp ba? Cô ấy trông cũng không xinh đẹp, sao có thể là đào hoa chân chính của cậu được?

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, quan trọng nhất là phải xử lý chuyện cậu bị lừa!

Kết nối livestream bị ngắt.

[Tôi muốn biết diễn biến tiếp theo quá, thằng nhóc hư hỏng đó có bị trừng phạt không?] [Tôi cũng muốn biết, cảm giác lừa được 100.000 tệ thì cũng có thể lừa được 200.000 tệ. Nói mới để ý, gia cảnh của bạn nam sinh này chắc cũng khá giả lắm, nhìn cấu trúc căn phòng đúng kiểu biệt thự.] [Bác ở trên soi kỹ thế?] [Thần kỳ thật đấy, tôi mở hai tab, bên chị Hồ Doanh Doanh xem cũng chuẩn ghê, mà chỉ cần donate 66 tệ thôi. Cô gái vừa được chọn lúc nãy tỏ tình thành công thật luôn!] [Hồ Doanh Doanh cũng có khả năng xem mệnh à? Thế thì tôi muốn qua bên đó thử vận may, bên tiểu cô bà chỉ xem cho ba người, nổi tiếng quá rồi, chắc không đến lượt mình đâu.] [Tôi cũng qua xem chị gái ngự tỷ đây, là một người đàn ông trưởng thành, tôi vẫn thấy xem trẻ con không đã bằng.]

Ngay khi những bình luận sau xuất hiện, không ít khán giả có mục đích chính là xem mệnh đã chuyển màn hình chính sang kênh của Hồ Doanh Doanh. Một số người dùng điện thoại không thể mở hai tab, thậm chí còn tắt hẳn kênh của Miên Miên để sang xem kênh của Hồ Doanh Doanh.

Chương trước Chương sau