Chương 301
Chương 301/806
Ai cũng nhìn ra anh ta định làm gì!
Các fan cứng của Miên Miên vô cùng lo lắng.
Hành động quỳ gối, nói hay thì là tôn trọng, nhưng nói dở thì chính là đang bắt cóc đạo đức. Người quỳ gối vì bất lực trước việc mình muốn làm, nên mới nghĩ ra cách này để ép buộc người khác.
Có câu nói rất hay: Tôi đã quỳ xuống cầu xin anh rồi, sao anh còn không đồng ý, anh vô tình đến thế sao?
Những người mới trong phòng livestream lại nghĩ khác. Thấy cậu của Vương Hạo sắp quỳ, họ thầm mong anh ta quỳ xuống thật nhanh, quỳ xuống để xem cô bé này rốt cuộc sẽ phản ứng thế nào!
Họ dán mắt vào màn hình, vẻ mặt đầy phấn khích.
Nhưng ngoài dự đoán của họ, đầu gối của cậu Vương Hạo không hề chạm được xuống đất. Người đàn ông trẻ tuổi mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể cứng đờ với đôi chân cong cong, bị khựng lại tại chỗ một cách kỳ quái.
Những người mới này đầu óc đầy dấu hỏi: Chuyện gì thế này? Sao lại khác với dự đoán vậy?
Các fan cũ trong phòng livestream thấy đầu gối anh ta cong xuống nhưng không nhúc nhích, liền biết chắc chắn là cô bé thần thánh đã ra tay. Bàn tay nhỏ của cô bé lúc nãy cứ cử động không ngừng, họ đoán là cô bé đang dùng pháp thuật.
Còn những người mới thì đã bắt đầu bình luận châm chọc:
[Tôi hoa mắt à? Sao người này trông như bị điểm huyệt vậy?]
[Tôi thấy xem livestream này cần phải có một bình luận viên! (icon đầu chó)]
[À, đúng thật, phòng livestream này thú vị hơn phòng của Hồ Doanh Doanh nhiều, bên kia chỉ đơn thuần nói chuyện xem bói, bên này lại có thể dùng siêu năng lực cách không, ha ha ha.]
[Đừng nói siêu năng lực gì cả, rõ ràng là cô bé thần thánh đã ra tay dùng pháp quyết!]
Thực ra, cậu của Vương Hạo không thể quỳ xuống là do Miên Miên đã vẽ một lá định thân符 rồi thổi về phía anh.
Miên Miên tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết không thể tùy tiện nhận cái quỳ của người khác.
Nếu thực sự là hậu bối của mình, quỳ một cái cũng không sao. Nhưng người lạ mà đòi quỳ thì không được, không được đâu!
Hơn nữa, tùy tiện để một linh hồn vốn nên xuống địa phủ ở lại nhân gian cũng là phá vỡ quy tắc.
Mẹ của Vương Hạo có thể ở lại lâu như vậy không phải vì không có quỷ sai đến tìm. Mà là vì quỷ sai đó cũng là một người phụ nữ, nghe mẹ Vương Hạo khóc lóc nói rằng nhà còn có một đứa con nhỏ, đã động lòng trắc ẩn, cho bà thêm thời gian để từ biệt gia đình.
Nếu không đưa được linh hồn đã được phân công đi, quỷ sai đó sẽ bị trừng phạt.
Chưa kể, một khi một sự kiện trong dòng chảy vận mệnh bị thay đổi, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, mẹ của Vương Hạo và gia đình cậu cũng sẽ phải trả giá cho lời thỉnh cầu này.
Để mẹ Vương Hạo sớm bước lên con đường xuống âm phủ cũng là một điều tốt cho quỷ sai kia.
"Không được đâu ạ, duyên phận của hai người với Miên Miên chỉ còn một tiếng nữa thôi. Trong khoảng thời gian này phải để cô ấy đến nơi cần đến, nếu không hai người sẽ phải gánh chịu nhân quả rất nặng đó. Phần nhân quả này không phải cứ làm việc cho Miên Miên là có thể bù đắp được đâu, mà có thể sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, việc đầu thai của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng đó~"
Nghe Miên Miên nói vậy, cậu của Vương Hạo lộ vẻ kinh hãi.
Anh quỳ xuống xin Miên Miên giúp đỡ, muốn chị gái ở lại thêm một lát, là vì anh thương chị ruột của mình, không nỡ để chị ra đi.
Nhưng nếu lời thỉnh cầu của anh được thực hiện mà cái giá phải trả lại ảnh hưởng đến chị gái và gia đình, thì làm sao anh còn dám yêu cầu nữa?
"Chú sắp cử động lại được rồi đó, không được quỳ lạy Miên Miên đâu nhé." Miên Miên nói rồi thu lại lá bùa.
Cậu của Vương Hạo vội vàng chống tay xuống đất, không dám quỳ nữa.
"Được, được, một tiếng, vậy thì một tiếng." Anh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, miệng hỏi Miên Miên: "Có... có thể để ba mẹ tôi cũng nhìn thấy chị tôi được không?"
Yêu cầu này thì hợp lý hơn.
Miên Miên gật đầu nói: "Được ạ."
Những fan mới âm thầm theo dõi đến đây liền bình luận.
[Ok, giờ thì chờ đến đồn cảnh sát.]
[Thôi xong, tôi phải vào nhóm fan của chủ phòng thôi.]
Cậu của Vương Hạo hẹn ba mẹ đến đồn cảnh sát gần nhất.
Khung cảnh livestream cũng từ khu dân cư chuyển sang đồn cảnh sát.
Nhìn thấy tên đồn cảnh sát thật, nhóm khán giả cá cược lúc trước đã âm thầm tìm kiếm nhóm chat mà các fan cũ của Miên Miên đăng, rồi nhấn tham gia.
Chơi được thì chịu được!
Mà dù không phải vì cá cược, thì khi thấy bên Miên Miên thực sự có bản lĩnh thật, họ cũng muốn vào nhóm để tiện theo dõi các buổi livestream sau này.
Trong ống kính livestream, ông bà ngoại của Vương Hạo lúc này đã đến đồn cảnh sát.
Hai ông bà nghe con trai nói gặp mặt ở đồn cảnh sát thì lòng đã hoảng hốt, nắm chặt tay cậu của Vương Hạo hỏi xem có chuyện gì.
Cậu của Vương Hạo vốn định theo cảnh sát vào làm biên bản, nghe ba mẹ hỏi, anh do dự một lúc rồi quyết định nói ra sự thật.
"Ba mẹ, thực ra bây giờ con cũng đang mơ hồ lắm. Con..."