Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 303

Chương 303/806

Sao có thể như vậy được?

Vốn dĩ cháu trai anh cũng chỉ trả 888 tệ, số tiền này trong xã hội ngày nay, những gia đình có chút điều kiện cũng chẳng coi ra gì.

Thế nhưng thứ họ nhận được, lại là cả một sự thật!

Nếu không nhờ chủ phòng giúp đỡ, linh hồn của chị gái có thể đã tan biến, còn kẻ sát nhân không biết đến bao giờ mới bị vạch trần.

Chủ yếu là vì hung thủ quá giỏi ngụy trang!

Cậu của Vương Hạo nghĩ đến đây liền nghiến răng ken két.

Đội tóc giả giả làm chị mình ra khỏi nhà, trên trang cá nhân của chị thậm chí còn có ảnh đi du lịch, có cả ghi chép vé máy bay. Với những tiền đề như vậy, họ vốn đã cho rằng hung thủ là một người hiền lành, làm sao có thể nghi ngờ đến hắn?

Tóm lại, chủ phòng là người tốt! À, nói vậy hình như cũng không đúng, là một cô bé tốt bụng?

Cậu của Vương Hạo quyết định chỉ tắt tiếng, không tắt hình.

Ít nhất cũng để cho những "anti-fan" đang nói muốn xem kết cục này, xem cho đã mắt, cũng coi như là một chút báo đáp của anh!

Vì là chuyện riêng của gia đình, âm thanh cũng đã bị tắt đi, nên những người trong phòng livestream cảm thấy rất nhàm chán.

Lúc này, một tài khoản có ID "Fan cô bé thần thánh một vạn năm" lên tiếng trong phòng livestream.

[Nhân tiện, tôi là trạm tỷ của nghệ sĩ tai tiếng Tần Thao trong buổi livestream đầu tiên của cô bé thần thánh. Lúc đó tôi còn gây khó dễ cho cô bé, không biết có ai còn nhớ tôi không.]

[Lần trước cô bé thần thánh nói tôi có một người em trai, chỉ là bị người ta lén bế đi mất. Tôi và ba mẹ đã tìm đến nơi, sau khi xét nghiệm ADN thì đúng là em trai tôi thật...]

Người hâm mộ này đã kể lại chuyện của nhà mình trên màn hình bình luận.

Em trai đã tìm thấy, nhưng cậu bé không nỡ rời xa gia đình đã nuôi nấng mình. Mà gia đình nuôi nấng cậu cũng không phải là người đã mua cậu lúc đầu, mà là họ hàng của gia đình đó.

Gia đình họ cũng vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cha mẹ ruột cho cậu bé, là những người tốt hiếm có với tam quan ngay thẳng.

Bây giờ hai nhà đã qua lại như người thân. Người hâm mộ này cũng đã từ bỏ cuộc sống ảo trên mạng, trở thành một người biết trân trọng cuộc sống thực hơn.

Trước đây hai nhà vẫn còn đang bàn bạc, nên chưa công bố phần tiếp theo của câu chuyện. Bây giờ mọi việc đã được giải quyết triệt để, vừa hay cô bé thần thánh lại livestream, người được chọn lại là bạn học của con nhà họ hàng, nên cô mới nhân cơ hội này để nói rõ mọi chuyện.

Fan cô bé thần thánh một vạn năm [Tuy nói ở đây có hơi không phù hợp, nhưng tôi vẫn muốn nói hết những điều mình muốn nói! Nhìn ID của tôi là biết, tôi đã trở thành fan của cô bé thần thánh, là kiểu fan âm thầm trong lòng.]

[Tôi cũng đã theo dõi những việc sau này của cô bé, vụ Tần Thao sụp đổ tôi cũng có tìm hiểu. Cô bé thần thánh chắc chắn ngay từ đầu đã nhìn ra Tần Thao không ổn, nhưng không nói thẳng, chỉ dùng sự thật để lên tiếng. Ha ha, tôi nói hơi lộn xộn, nhưng cô bé thần thánh thực sự rất có năng lượng tích cực!]

[Nhìn nhận sự việc chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhưng cũng không nên quá khích. Tôi thấy có người dìm Hồ Doanh Doanh để tâng bốc cô bé thần thánh, thực sự không cần thiết. Chúng ta có lòng yêu mến cô bé là được rồi, dù sao cô bé cũng đã nói, chỉ cần mọi người yêu mến cô, ba mẹ cô sẽ tỉnh lại!] [Hình như một mình tôi chiếm sóng hơi nhiều? Xin lỗi nhé, ha ha, đã chiếm thời gian của mọi người, tôi lặn đây, bai bai.]

Tài khoản "Fan cô bé thần thánh một vạn năm" không bình luận nữa, màn hình lại một lần nữa bị các cư dân mạng khác chiếm lĩnh.

[Ha ha ha, tôi còn đang thắc mắc sao vụ này bên chương trình mãi không có thông tin gì thêm, hóa ra là vậy!] [Hai vụ việc vậy mà lại liên kết với nhau. À mà, bạn fan kia nói rất đúng, đúng là theo đuổi thần tượng không nên quá điên cuồng. Hai bên cùng livestream thì cứ livestream, thích ai thì xem người đó, không cần thiết phải nói những lời quá khích.] [Tui cũng thấy vậy!]

Giữa lúc cư dân mạng đang bàn tán, màn từ biệt của gia đình bên kia cũng đã kết thúc.

Cậu của Vương Hạo lại khóc, vừa lau nước mắt vừa lịch sự hỏi: "Cô bé thần thánh, đợi sau khi tìm thấy chị tôi, chúng tôi muốn tổ chức tang lễ, không biết có những điều kiêng kỵ gì không ạ?"

"Có ạ." Miên Miên kể ra những vật phẩm cần mang theo cho mẹ Vương Hạo như gậy đả cẩu, hạt kê, còn dặn dò cả những lưu ý khi đốt tiền giấy.

Nghĩ đến tình hình tiền tệ ở địa phủ mà Diêu Tiền đã nói, cô bé lại lấy từ trong túi nhỏ ra loại tiền âm phủ màu vàng, giải thích cặn kẽ, coi như giúp đỡ cho tình hình hiện tại của địa phủ.

Nói xong một tràng, cậu của Vương Hạo lại lần nữa cảm kích: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô, chúng tôi biết rồi, nhất định sẽ làm theo lời cô dặn. Không làm phiền cô nữa!"

Gia đình Vương Hạo không còn cố chấp muốn giữ mẹ cậu ở lại, Miên Miên cũng có thể để quỷ sai đến làm việc rồi.

Cô bé lấy giấy bút ra tại chỗ, viết một lá thư cho chú Thôi, trên đó ghi rõ tên của mẹ Vương Hạo.

Không lâu sau, quỷ sai phụ trách khu vực này đã đến hiện trường, câu đi hồn phách của mẹ Vương Hạo.

"Được rồi, chúng ta bốc thăm người hữu duyên tiếp theo nào."

Trong mười phút chờ đợi, Miên Miên vặn vặn cái cổ mũm mĩm, cử động tay chân, rồi lại làm vài động tác mát-xa mắt.

Bốc thăm kết thúc, người hữu duyên tiếp theo xuất hiện.

ID của người hữu duyên là Đào Mọng Nước, sau khi kết nối video, hiện ra là một cô gái, đang khóc đến mức mặt đỏ bừng.

Thấy kết nối đã thành công, cô vội lau nước mắt nói: "Cô bé thần thánh ơi, mau giúp cháu với, con chó nhà cháu bị mất rồi! Cháu không biết phải làm sao nữa, đã tìm rất lâu rồi ạ."

Đào Mọng Nước rõ ràng đang đứng bên ngoài, hai bên đều là cây cối.

"Đừng khóc, đừng khóc," Miên Miên đáp lại bằng giọng sữa non nớt, "Chị biết cún cưng của em ở đâu rồi, nhưng em không được đi một mình, em hãy nhờ các chú cảnh sát đi cùng nhé."

Đào Mọng Nước gật đầu lia lịa, không một lời nghi ngờ, lập tức ngắt livestream để gọi báo cảnh sát.

Gọi xong, cô lại kết nối lại, báo cho Miên Miên biết đã gọi điện rồi, sau đó hỏi: "Cún cưng của em vẫn ổn chứ ạ? Đều tại em, quên khóa trái cửa, nó biết tự mở cửa nên đã lẻn ra ngoài chơi, em về tìm khắp khu nhà mà không thấy."

Đào Mọng Nước nói rồi lại chực khóc, khuôn mặt đỏ ửng thật sự giống như một quả đào mọng nước.

Vì đã nhờ đến cảnh sát, nên họ đến rất nhanh.

Sau khi hỏi vài câu về tình hình, viên cảnh sát mỉm cười: "Em nói em biết con chó của mình ở đâu, là do cô bé trong livestream này nói à? Để tôi xem, cô bé nào thế?"

Anh nhìn vào giao diện livestream, rồi sững người một lúc.

Ngành nghề nào cũng có giới của ngành nghề đó, cảnh sát cũng vậy. Trước đây trong giới có lưu truyền huyền thoại về việc "bắt kẻ bắt cóc trẻ con", người giúp bắt được hung thủ lúc đó chính là một cô bé.

Vị cảnh sát này cũng có nghe qua.

Vốn anh cho là giả, nhưng khi nhìn thấy Miên Miên thì biết là thật rồi. Thế là anh chào một tiếng với đồng nghiệp trên xe, rồi bảo Đào Mọng Nước lên xe.

"Cô bé thần thánh, cô cứ nói chúng ta đến đó để làm một vố... à không, là bắt bọn trộm chó là được rồi!"

Chương trước Chương sau