Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 362

Chương 362/806

Bóng ảo này trông còn lợi hại hơn cả trong mơ, dưới nền trời đêm chỉ có trăng không có sao, rất dễ khiến người ta muốn quỳ xuống cúi đầu bái phục.

Điều khiến Miên Miên bất ngờ là, xung quanh bóng ảo Phật Tổ lại còn có rất nhiều ác quỷ!

Những ác quỷ này con nào con nấy khí thế bất phàm, lợi hại hơn nhiều so với đám cô bé vừa bắt.

Miên Miên nghĩ đến việc cháu trai lớn không nhìn thấy, bàn tay nhỏ xoa mắt cháu trai lớn, mở âm dương nhãn cho cậu, rồi chỉ vào những bóng đen đang giương nanh múa vuốt giữa không trung nói: “Cháu trai lớn, họ là quỷ vương đấy.”

Tô Thần Cẩn bây giờ đã có thể nhìn thấy hồn ma và bóng ảo tượng Phật, nghe vậy liền hỏi: “Quỷ vương? Được thả ra từ địa ngục của địa phủ sao?”

“Chắc là vậy ạ, hôm nay là ngày hội của các bạn ma.” Miên Miên hỏi ra thắc mắc, “Họ đến đây làm gì vậy ạ?”

Lão Vương nghe vậy, sững sờ, lúc này mới nhớ ra mình chưa nói cho bà cô nhỏ thông tin này, bèn nịnh nọt nói: “Bẩm bà cô nhỏ, phái Tân Thần nói rằng, ăn thịt bà có thể tăng cảnh giới, không sợ mặt trời ngày mai, cho nên những quỷ vương này đều tụ tập lại đây, muốn ăn thịt bà.”

“Tôi thấy chúng đều là si tâm vọng tưởng, bà sao có thể dễ dàng bị ăn như vậy được?”

Miên Miên nghe lời tâng bốc của lão Vương, lại cười lên: “Đó là đương nhiên, Miên Miên không dễ bị ăn như vậy đâu.”

Nói xong, Miên Miên vòng tay quanh miệng làm loa, lớn tiếng hét về phía bóng ảo trên không: “Phật Tổ, Miên Miên tỉnh rồi, Người mau thực hiện tâm nguyện của Miên Miên đi ạ.”

Bóng ảo tượng Phật giữa không trung đang do dự.

Thoát khỏi giấc mơ của Miên Miên, thấy xung quanh chùa Pháp Hoa có rất nhiều quỷ vương, nó đã nghĩ đến một khả năng khác.

Cô bé này tự tin rằng nó sẽ giúp xử lý đám người xấu trong chùa Pháp Hoa, không vội ước nguyện cho ba mẹ tỉnh lại, có phải là vì bản thân có thực lực, có chỗ dựa không?

Nếu như, nó để mặc cho đám quỷ vương này đối đầu với cô bé, nói không chừng có thể ngồi thu lợi ngư ông!

Đúng, đúng vậy, vốn dĩ nên như thế.

Bóng ảo tượng Phật liếc mắt về phía Miên Miên, ôn tồn nói: “Vị trong chùa Pháp Hoa kia, ta cần phải ngưng tụ sức mạnh mới có thể tiêu diệt trong một lần, những ác quỷ này, phải do con tự mình ra tay rồi.”

Miên Miên bĩu môi: “Sao Người ngay cả mấy con quỷ này cũng không đánh lại, còn phải để Miên Miên ra tay, Người có thật là Phật Tổ không vậy?”

Bóng ảo bây giờ nghe câu hỏi này đã chai sạn rồi.

Nó đảo mắt một vòng, trả lời: “Nay linh khí suy tàn, bản tọa tuy là Phật tại thế, nhưng cũng bị ảnh hưởng, nếu con muốn thực hiện tốt nguyện vọng, cần phải giúp bản tọa làm tốt việc này mới được.”

Cái dáng vẻ đó, thật sự có vài phần phong thái của chủ nhân Linh Sơn.

Đám ác quỷ cấp quỷ vương xung quanh, nghe bóng ảo và Miên Miên đối thoại, nhìn nhau ngơ ngác.

Chuyện linh khí suy tàn chúng cũng biết, đám quỷ sai dưới địa phủ cũng thường xuyên bàn tán về chuyện này. Nhưng Phật tại thế này là cái quỷ gì? Có thật là Phật Tổ không?

“Các ngươi nếu bằng lòng buông bỏ đồ đao, quy y Phật của ta, tiểu đồng tử này của ta sẽ không ra tay.” Bóng ảo tiếp tục ra vẻ, “Các ngươi, hãy suy nghĩ đi.”

Đám ác quỷ cười hì hì: “Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ, thảo nào ngươi cứ đối đầu với chúng ta mà không ra tay, thì ra là sức mạnh không đủ.”

“Đúng vậy, thời gian được thả ra mà chúng ta vất vả mới có được, không phải để lập địa thành Phật đâu, ha ha ha.”

“Ngươi không ra tay thì cút sang một bên, lão tử bây giờ phải ăn thịt con bé này.”

“Nói mới nhớ, Phật Tổ và đứa trẻ ăn vào có thể giúp chúng ta tăng tu vi, đứa trẻ này không phải là Kim Thiền Tử Đường Tăng chuyển thế đấy chứ, ha ha ha.”

Bóng ảo nghe vậy, ngồi trên đài sen bay lên cao, ý là nhường chỗ cho Miên Miên ra tay.

Miên Miên cười cười, cũng không dùng phi kiếm, từ trong túi nhỏ lấy ra một tấm “Bùa Thảm Bay” mà mẹ làm, đạp lên đó bay lên trời.

Lá bùa này dùng để bay, chỉ là thời gian không dài bằng phi kiếm.

Vốn nên gọi là Bùa Bay, nhưng mẹ cứ nhất quyết gọi nó là “Bùa Thảm Bay”, Miên Miên cũng không hiểu lắm.

Thấy Miên Miên bay lên không trung, mà bóng ảo kia quả nhiên thu liễm khí thế Phật pháp, ra vẻ khoanh tay đứng nhìn, đám ác quỷ kích động không thôi.

“Trước tiên hợp sức giết chết nó, sau đó chia đều!”

Tên cầm đầu hét lên một tiếng, bay về phía Miên Miên, tay hóa thành trảo, hắc khí trên người lan tỏa.

Lão Vương bên dưới tim run lên một cái.

Cùng là quỷ, lão liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khoảng cách giữa mình và đám trên trời kia. Bà cô nhỏ thật sự làm được không?

Dây Câu Hồn bây giờ đã dùng rồi, để đối phó với đám này, còn dùng Dây Câu Hồn nữa sao?

Tô Thần Cẩn lại không hề lo lắng.

Anh hiểu rõ bà cô nhỏ nhà mình, nếu không nắm chắc, sẽ không có vẻ thoải mái như vậy.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Miên Miên thực ra vẫn luôn để trong túi nhỏ, cô bé đang tìm đồ, tìm lá bùa do chính mình vẽ.

Mẹ nói lá bùa đó uy lực quá lớn, không cho cô bé dùng tùy tiện.

Nhưng tình hình hôm nay, vừa hay có thể dùng đến.

Lúc tìm đồ, Miên Miên không hề né tránh, chỉ vỗ lên người mình mấy lá “Bùa Kim Cang Bất Hoại” trước, rồi mới tiếp tục tìm.

Thế là, giữa không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

Các quỷ vương dùng hết mọi cách tấn công Miên Miên, nhưng mỗi đòn đều đánh vào một vòng tròn vàng trong suốt. Không lâu sau, trên vòng tròn xuất hiện vết nứt.

Điều này có nghĩa là, lớp phòng ngự của Miên Miên sắp bị công phá!

Đám ác quỷ trong lòng vui mừng, bóng ảo của tượng Phật trong lòng cũng vui mừng.

Nó không quên nói: “Nếu con thay đổi ý định, bây giờ vẫn có thể ước nguyện với ta, ta sẽ giúp con giết… siêu độ cho những ác quỷ này.”

Lúc này Miên Miên đã tìm thấy lá bùa mình vẽ, một tay lấy ra khỏi túi nhỏ.

Giấy bùa vẫn là màu vàng, trên đó chỉ có thể nhìn rõ một chữ “Lôi” xiêu vẹo, những chữ nhỏ màu đỏ khác đều không rõ ràng.

Bàn tay mũm mĩm của cô bé giơ tờ giấy bùa màu vàng lên, quay đầu liếc nhìn bóng ảo một cái: “Không cần ước nguyện vọng này đâu ạ, Miên Miên làm được mà.”

Bóng ảo mỉm cười không nói, nó muốn xem xem cô bé này “làm được” đến mức nào!

Giây tiếp theo, nụ cười của nó cứng đờ trên mặt!

Lá bùa trong tay cô bé được kích hoạt, mây đen kịt trong nháy mắt che khuất mặt trăng. Gió mạnh gào thét, nhiệt độ giảm mạnh.

Vốn đã là ngày Quỷ Môn Quan mở, nay lại thêm cảnh này, càng trở nên âm u lạnh lẽo.

Bên dưới, các nhà sư đang niệm kinh trong Đại Hùng Bảo Điện, dù cảm nhận được gió mạnh nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Một khi đã tiến vào cảnh giới vô ngã, vì mục đích chung mà niệm kinh, họ không thể dừng lại.

30 giây, hoặc có lẽ còn nhanh hơn 30 giây.

Lá bùa trong tay Miên Miên bay lên trên đầu cô bé, từ lá bùa nhỏ bé bỗng nhiên phóng ra sấm sét.

Các quỷ vương còn chưa kịp phản ứng, sấm sét đã phân tán ra, đánh chính xác vào người chúng!

Ầm ầm——

Các quỷ vương lập tức tan thành tro bụi, không còn khả năng lật mình!

Hồn phách bị đánh tan, tản ra thành dạng khói.

Miên Miên từ trong làn khói đáp xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiêu hãnh đáng có.

Sấm sét mà cô bé dẫn tới không phải là loại sấm sét thông thường, giết vài con quỷ vương chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có điều, lá bùa này là sản phẩm xuất thần trong quá trình học tập, cô bé cũng không vẽ ra được lá thứ hai, dùng hết ở đây rồi thì không còn nữa.

Bóng ảo vốn còn đang chờ nghe tiếng cầu cứu của Miên Miên, kết quả lại thấy đám ác quỷ đó toàn bộ tan thành tro bụi.

Nó đau lòng khôn xiết!

Chương trước Chương sau