Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 406

Chương 406/806

[Tôi cũng chỉ nghe thấy Cục Quản lý Siêu nhiên, nhưng trọng điểm của tôi không phải ở đó. Bà cô nhỏ sắp livestream ngoài trời rồi à? Ha ha ha, có phải sắp được tua nhanh đến cảnh bắt ma tại trận không?]

[Người phía trên muốn xem bắt ma tại trận ơi, bạn nghĩ kỹ lại xem có phải lúc nãy Bà cô nhỏ đã nói “Không được làm quỷ xấu” không?]

[Trời đất, tôi tua lại xem rồi, đúng là Miên Miên có nói câu đó. Lẽ nào trên trực thăng có ma?]

Mọi người đều đang hỏi câu này.

Trước đây khi xem Miên Miên livestream, khán giả cũng từng có những suy đoán về ma quỷ, chỉ là họ không nhìn thấy được. Nhưng đó là chuyện của người hữu duyên trong livestream. Chuyện bên cạnh Miên Miên có ma, họ vẫn chưa biết! Bây giờ, ai nấy đều tò mò, muốn nghe câu trả lời của Miên Miên.

Miên Miên cũng không biết có nên nói bên cạnh mình có ma hay không, cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn Tô Thần Cẩn, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.

Tô Thần Cẩn khẽ gật đầu.

Bây giờ, không nên có giới hạn nữa, những gì cần cho công chúng biết, cứ từ từ để họ biết là được.

Miên Miên thấy cháu trai lớn không ngăn cản, bèn thành thật trả lời: “Có ạ, là bạn của Miên Miên, một người tên là Mai Côi, một người tên là Phượng Tiên.”

Lục Lục không phải ma, nó là khí linh.

Vì vậy Miên Miên không nói tên Lục Lục, chỉ nói tên Mai Côi và Phượng Tiên.

Khán giả nghe thấy hai cái tên này, có người bình luận: [Mai Côi, Phượng Tiên, không phải đều là tên các loài hoa sao?]

Miên Miên gật đầu: “Dạ, tên của họ đều là hoa, nên họ cũng là bạn tốt của nhau, lúc nào cũng nắm tay nhau hết đó ạ.”

Đúng vậy, bây giờ hai con quỷ đang lơ lửng trên máy bay, tay trong tay.

Phượng Tiên không muốn nắm tay Mai Côi lắm, cứ giãy giụa mãi. May mà chỉ là hồn thể, nên dù có di chuyển lung tung trên trực thăng cũng không ảnh hưởng gì.

Chẳng mấy chốc, trực thăng đã bay đến điểm dừng để đón mẹ của Tư Đồ Tra.

Sau khi lên trực thăng, hốc mắt của mẹ Tư Đồ Tra vẫn đỏ hoe. Tuy nhiên, lớp trang điểm lem luốc trên mặt đã được tẩy đi, gương mặt cô hoàn toàn để mộc.

Mặt mộc của cô cũng rất đẹp, lại bớt đi vẻ sắc sảo khi trang điểm đậm, trông cô mềm mại hơn rất nhiều.

[Tôi thấy hình ảnh một người mẹ đã gỡ bỏ lớp vỏ bọc, một người mẹ đang lo lắng cho con mình, thực sự khiến tôi… rất đau lòng.]

[Một bà mẹ bỉm sữa xin được ủng hộ mẹ của Tư Đồ Tra. Mong chị đừng quá lo lắng, có Bà cô nhỏ ra tay thì không có chuyện gì là không giải quyết được đâu!]

[Đúng vậy, đặt mình vào vị trí của mẹ Tư Đồ Tra, tôi cũng thấy ngột ngạt, nhưng hãy tin tưởng Bà cô nhỏ, chắc chắn sẽ không sao đâu.]

Trên màn hình toàn là những lời an ủi mẹ của Tư Đồ Tra. Cô nhìn những dòng chữ trên điện thoại, cúi mắt nặn ra một nụ cười: “Ừm, tôi sẽ tin vào khả năng của Bà cô nhỏ, tin rằng Tra Tra của chúng tôi sẽ không sao, tôi tin, tôi tin…”

Cô không ngừng lặp lại câu “tôi tin”, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng.

Lúc nãy trong khi chờ trực thăng, cô nhân viên đi vệ sinh ở công ty đã chạy tới, đăng nhập tài khoản giúp cô mở livestream trên điện thoại. Cô ấy cũng động viên cô hãy tin vào Bà cô nhỏ, còn nói: “Tuy em không biết làm vậy có đúng quy tắc livestream của Bà cô nhỏ không, nhưng sếp đã có duyên với Bà cô nhỏ thì cứ mở livestream đi ạ, kể cả khi gặp mặt rồi cũng cứ mở, biết đâu sẽ được cộng thêm may mắn. Đây chỉ là một chút góp ý của em thôi, em nghĩ Bà cô nhỏ dùng cách livestream để giúp mọi người, chắc chắn là có lý do.”

Đó cũng là lý do mẹ của Tư Đồ Tra luôn kết nối điện thoại với phòng livestream.

Cô xem những lời an ủi trên màn hình một lúc, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tự nhiên rơi vào người Miên Miên.

Sau đó, cô nhận được một nụ cười mỉm từ cô bé.

Rồi cô bé chìa tay về phía cô.

Mẹ của Tư Đồ Tra đưa tay ra.

Miên Miên vươn tay, nhẹ nhàng ấn vào một huyệt đạo trên tay mẹ của Tư Đồ Tra.

Mẹ của Tư Đồ Tra lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, cô đưa tay lên ngực, nhận ra đây là Bà cô nhỏ đang giúp mình, bèn nhỏ giọng nói một tiếng “Cảm ơn.”

Cũng không biết Bà cô nhỏ đã ấn vào đâu, vốn dĩ trong đầu cô toàn là hình ảnh Tra Tra bị thương hoặc đã chết, bây giờ lại có thể bình tĩnh hơn một chút, nghĩ đến những chuyện khác.

“Dì Phạm giúp việc nhà tôi, thực sự đã làm ở nhà tôi được 6 năm rồi. Từ lúc tôi mang thai tìm người chăm sóc, dì ấy đã ở lại nhà tôi tới giờ.” Như để giúp mình thư giãn hơn, mẹ của Tư Đồ Tra bắt đầu kể lại những mẩu chuyện thường ngày với người giúp việc. “Giống như tôi vừa nói, dì Phạm thực ra cũng không kết hôn, là một người mẹ đơn thân…”

Thực ra, nói những điều này còn có một lý do khác là mẹ của Tư Đồ Tra muốn biết, tại sao người giúp việc lại ra tay với con trai mình. Cô nghĩ nát óc cũng không ra lý do, rõ ràng ngày thường bà ấy rất thương con trai cô.

“Bà ấy thương Tra Tra như cháu ruột, thường ngày còn dùng tiền lương tôi trả để mua đồ ăn thức uống cho Tra Tra, chăm sóc vô cùng chu đáo, tôi thật sự không thể hiểu nổi.”

Nghe đến đây, cư dân mạng trong phòng livestream cũng bắt đầu suy đoán.

[Ngày thường còn dùng tiền lương mua đồ cho Tư Đồ Tra, vậy là thật sự yêu quý rồi, nếu là tôi làm giúp việc, chắc chắn không làm được như vậy.]

[Tôi cũng thấy vậy, người ta thường nói tiền của đàn ông ở đâu thì tình yêu ở đó, đối với phụ nữ cũng vậy, tiêu tiền ở đâu thì yêu thương ở đó.]

[Câu này khó quá, thôi để Bà cô nhỏ giải đáp!]

Nhưng người đầu tiên thảo luận với mẹ của Tư Đồ Tra lại không phải là Miên Miên, mà là Tô Thần Cẩn.

Người đàn ông tuấn tú có vẻ mặt lạnh lùng, chỉ hỏi một câu: “Lúc bà ấy ứng tuyển vào làm giúp việc nhà cô, cô còn nhớ những gì, hãy kể hết ra.”

Mẹ của Tư Đồ Tra dường như không ngờ Tô Thần Cẩn sẽ là người bắt chuyện đầu tiên, sau một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt, cô lại kể tiếp.

“Tôi và bà ấy gặp nhau ở bệnh viện, lúc đó bà ấy đang học về chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện phụ sản theo sự sắp xếp của một trung tâm giới thiệu người giúp việc. Bà ấy nói thấy tôi đi khám thai một mình trong bệnh viện, nên nhớ lại bản thân năm đó, rồi chủ động bắt chuyện với tôi. Khi đó, khi đó hình như chỉ hỏi ngày dự sinh của Tra Tra thôi thì phải?”

Khi Miên Miên đang nghe mẹ của Tư Đồ Tra nói, trong điện thoại hiện lên tin nhắn của cháu Sáu Tô Thần Châu.

Đó là một tấm ảnh, trong ảnh chính là Tư Đồ Tra đang đi theo sau một người phụ nữ mập mạp.

Miên Miên nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, liền có ngay câu trả lời: “Bà ấy hỏi cô ngày dự sinh của Tra Tra, là vì bà ấy vốn có một đứa cháu trai, có giờ sinh giống hệt Tra Tra.”

“Giờ sinh ư?” Mẹ của Tư Đồ Tra ngẩn người, “Chuyện này có liên quan đến việc bà ấy muốn hại Tra Tra sao?”

“Có liên quan ạ.” Miên Miên nhíu đôi mày nhỏ, từ tốn giải thích. “Những con quỷ bị trói buộc tại nơi mình chết sẽ quanh quẩn ở đó, vô thức hoặc có ý thức dẫn dụ người khác tự tử, thủy quỷ dưới nước cũng vậy, thường khiến người xuống bơi không lên được. Đó là vì họ đang tìm kẻ chết thay.”

“Khi có kẻ chết thay, họ sẽ không còn bị quy tắc trói buộc, có thể thoát khỏi nơi mình đã chết.”

Chương trước Chương sau