Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 476

Chương 476/806

“Sau này tôi sẽ chú ý hơn!” Nói rồi, Liêu Nhiễm đứng dậy, cúi gập người thật sâu trước Miên Miên. “Cô tổ nhỏ, cảm ơn sự quan tâm của người trước đó. Tôi không làm phiền mọi người nữa, xin phép về trước.”

Miên Miên gật đầu: “Vâng ạ, cô Liêu.”

Miên Miên vẫn luôn mở Thiên Nhãn.

Điều khiến cô bé thấy kỳ lạ là, tương lai của cô Liêu vốn dĩ không thể nhìn thấy, sau khi không còn tơ hồng lại có thể nhìn thấy được.

Thấy Liêu Nhiễm quay người định đi, Miên Miên đột nhiên nói thêm một câu: “Cô Liêu ơi, ‘Sơn trùng thủy phức nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’ đó nha.”

Liêu Nhiễm không hiểu ý của Miên Miên, quay đầu lại cười với cô bé một cái rồi bước ra khỏi phòng riêng của quán cà phê.

Sau khi cô rời đi, Thanh Hư lại lên tiếng: “Tiểu sư muội, những sợi tơ hồng kia chúng tôi sẽ tiếp tục thu hồi, sẽ không để cho nữ minh tinh kia tiếp tục bán nữa. Chỉ là, đứa trẻ Xuân Xuân này nói đã dạy một người che mặt cách làm tơ hồng, bần đạo cảm thấy trong đó chắc chắn có vấn đề, không biết rốt cuộc sẽ thế nào đây.”

Kẻ địch chắc chắn đã nghĩ đến trường hợp lỡ như Xuân Xuân không còn về phe chúng, sẽ nhận ra người đó, nên mới để kẻ đó che mặt.

Nếu không tìm ra người đó, có lẽ vẫn sẽ xuất hiện thêm những cặp đôi vốn không có nhân duyên bị ép buộc phải ở bên nhau bằng tơ hồng.

Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Tô Thần Cẩn cũng đã từng dính chiêu.

“Lúc này phải mời Cụ Rùa ra tay thôi ạ.” Miên Miên lôi Cụ Rùa già ra. “Chúng ta nhờ Cụ Rùa giúp đỡ, tính xem người biết làm tơ hồng kia đang ở đâu là được rồi.”

Cụ Rùa gieo quẻ tìm người là số một! Chuyện này khác với việc xem vận mệnh.

Miên Miên lại mặc cả với Cụ Rùa như thường lệ, cuối cùng cũng có được thêm một lần gieo quẻ.

Cô bé ném Cụ Rùa xuống đất, lần này Cụ Rùa lật ngửa cả người, bốn chân duỗi ra khua loạn xạ.

Sau khi xem xét phương vị và tư thế rơi của Cụ Rùa, Miên Miên chìm vào suy tư.

“Ừm, ý này là, người học được cách làm tơ hồng không phải là người nước ta sao?” Miên Miên xoa cằm. “Ừm, à, chà, con hiểu rồi!”

Cô bé cất Cụ Rùa đi, nói một tiếng cảm ơn với Lục Lục, vẻ mặt đầy suy tư.

Mọi người đều nhìn cô bé đang đăm chiêu.

Cái đầu trọc nhỏ xinh với đôi má phúng phính, lúc suy nghĩ trông đặc biệt nghiêm túc, miệng nhỏ mím chặt, đôi mắt tròn xoe còn đảo qua đảo lại theo dòng suy nghĩ, trông đáng yêu không để đâu cho hết.

Bỗng nhiên, mắt cô bé sáng lên: “Xuân Xuân, bây giờ cậu có thể cho tớ xem ký ức của cậu được không? Tớ muốn xem cậu đã ký cái gì ở chỗ của Phá Thiên.”

Xuân Xuân đã nói trước đó, Phá Thiên đưa cho cậu một thứ gì đó để ký.

Xuân Xuân chỉ biết trên đó có chữ, nhưng không biết nội dung là gì. Nội dung đó rất quan trọng.

“Ừm, có thể cho cậu xem.” Xuân Xuân có chút ngượng ngùng. “Cậu đã không lừa tớ, đương nhiên là có thể cho cậu xem rồi.”

Xuân Xuân đồng ý, Miên Miên liền đặt tay lên trán cậu bé, tiến vào ký ức của cậu.

Đầu tiên là ký ức về việc cha mẹ Xuân Xuân qua đời, sau đó là đến viện mồ côi, rồi chết vì bệnh tật. Khi thấy Phá Thiên dùng bút viết chữ trong không trung, viết xong rồi nắm tay Xuân Xuân ký lên đó, trong lòng Miên Miên mơ hồ có một suy đoán.

Dưới địa phủ có Phán Quan Bút, chỉ có thể sử dụng trên Sổ Sinh Tử, quyết định sinh tử và tuổi thọ của con người.

Trên Thiên Đình thực ra cũng có một cây bút, gọi là Tư Mệnh Bút, có thể dùng để thay đổi vận mệnh của người khác, là pháp bảo mà Tư Mệnh Tinh Quân chỉ có thể sử dụng sau khi tuân theo vận mệnh của Thiên Đạo.

Cây bút của Phá Thiên, lẽ nào chính là Tư Mệnh Bút?

Nếu hắn có thể dùng cây bút này, vậy chẳng lẽ hắn là Tư Mệnh Tinh Quân? Thế tại sao lại muốn phá vỡ Thiên Đình?

Miên Miên nghĩ mãi không ra, cô bé cảm thấy câu trả lời cho vấn đề này có lẽ chỉ có hai người Phá Thiên và Phần Thiên mới có thể trả lời.

Dù sao thì bây giờ vấn đề tơ hồng giữa cháu trai năm và cô Liêu cũng đã được giải quyết, những chuyện khác để lần sau tính tiếp.

“Xem ra tiểu sư muội đã có vài câu trả lời rồi?” Thanh Hư đạo trưởng mỉm cười nói.

Miên Miên gật đầu: “Vâng, con cũng biết được một chút rồi ạ. Nhưng những sợi tơ hồng khác mà kẻ xấu làm ra vẫn phải thu hồi lại, nếu không sẽ có rất nhiều người giống như cháu trai năm và cô Liêu, kết thành những mối nhân duyên kỳ lạ.”

Nếu nhân duyên của tất cả mọi người đều bị sai lệch, thì rất nhiều thứ cũng sẽ trở nên hỗn loạn.

Thanh Hư cũng biết vấn đề này, liền đảm bảo ngay: “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm, tất cả tơ hồng đều sẽ được thu hồi, đồng thời cũng sẽ đăng thông báo về vấn đề này trên trang web chính thức. Tiểu sư muội giúp chia sẻ lại nội dung trên trang web của chúng ta lên Weibo nhé, như vậy có thể sẽ có nhiều người biết hơn.”

Yêu cầu nhỏ này, Miên Miên đương nhiên sẽ không từ chối.

“Vậy hôm nay tạm thời như vậy nhé? Xuân Xuân, Hoa Hoa, chúng ta tạm biệt nhau nha.” Miên Miên chào tạm biệt Xuân Xuân và Hoa Hoa.

Hai đứa trẻ cũng chào tạm biệt Miên Miên.

Rất nhanh sau đó, trên Weibo của Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên đã đăng một bài viết về sợi tơ hồng bất tường.

Thanh Hư không chỉ đích danh tơ hồng đến từ đâu, chỉ cảnh báo mọi người không nên dùng những phương pháp không chính thống để cầu nhân duyên, và giải thích rằng nhân duyên cầu được bằng cách này có thể sẽ có tác dụng phụ.

Miên Miên sau khi thấy bài đăng cũng đã chia sẻ lại.

Cô bé vừa chia sẻ, Tô Thần Phi, Lưu Huệ và mấy người khác cũng chia sẻ theo.

Sự chia sẻ của ảnh hậu, tiểu sinh đang nổi và đạo diễn lớn đã khiến chủ đề “tơ hồng nhân duyên” ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Một số fan của Hồ Doanh Doanh, những người biết cô ta bán tơ hồng, sau khi thấy bài đăng này thì tức điên lên, vào bình luận dưới bài của Miên Miên.

[Cô tổ nhỏ nhà họ Tô bị sao vậy? Sao lại đi quản cả chuyện tơ hồng nhân duyên thế? Chỉ cho phép nhà cô có hình tượng huyền học, không cho Doanh Doanh nhà chúng tôi có à?]

[Doanh Doanh nhà chúng tôi là có đạo thống hẳn hoi, sư thừa từ Thái Sơn Nương Nương đó nhé, có pháp bảo như tơ hồng thì cũng bình thường thôi chứ?]

Sau khi hai bình luận này xuất hiện, chúng ngay lập tức được đẩy lên đầu.

[Cái quái gì vậy? Hóa ra “tơ hồng bất tường” mà bài viết này nói là từ chỗ Hồ Doanh Doanh mà ra à? Fan của Hồ Doanh Doanh đã không đánh mà khai rồi kìa.]

[Cười chết tôi rồi, người sáng suốt nhìn qua là biết nên tin ai chứ nhỉ? Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên là cơ quan được nhà nước công nhận, một cơ quan như vậy có cần phải nói dối không? Còn lôi chuyện này ra để hạ bệ cô tổ nhỏ nhà ta, nực cười.]

Trên Weibo, mọi người tranh cãi nảy lửa về chủ đề này.

Nhân vật chính của chủ đề, Hồ Doanh Doanh, sau khi nghe người quản lý nói trên Weibo có người tiết lộ cô bán tơ hồng nhân duyên, liền xoa xoa thái dương rồi cầm điện thoại lên xem. Phát hiện là do fan của mình tiết lộ, hơn nữa chuyện lại liên quan đến Tô Miên Miên, sắc mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Cô ta đứng trước gương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hồ Yêu Yêu, tôi đã nói rồi, đừng có làm mấy cái trò livestream huyền học với tơ hồng gì nữa, bây giờ lại xảy ra chuyện rồi đấy!”

Chương trước Chương sau