Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 478

Chương 478/806

Thực ra Tư Đồ Tĩnh đã nghĩ đến chuyện chuyển nhà, lẽ ra nhiều năm trước không nên nghĩ đến cái gọi là “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” mà tiếp tục ở lại Bắc Thành.

“Cô tổ nhỏ, thật ra tôi đang cân nhắc chuyển đi.” Tư Đồ Tĩnh đi vào nhà vệ sinh, không muốn Tư Đồ Tra nghe được cuộc đối thoại này. “Thân phận của Trá Trá đã bị lộ, chúng tôi không thể sống ở Bắc Thành được nữa, nên tôi muốn đưa thằng bé đi. Trá Trá khá bướng bỉnh, trước đó nó lấy một chiếc điện thoại dự phòng của tôi để chơi, có lẽ đã biết chuyện Lục Dậu phanh phui chuyện của chúng tôi rồi, sáng nay cứ im lặng mãi.”

“Tôi đưa số của nó cho người, người có thể nói chuyện với nó một lát được không? Thấy Trá Trá không nói gì, lòng tôi khó chịu lắm.”

Tư Đồ Tĩnh cụp mắt che đi vẻ áy náy trong đáy mắt.

Nếu không phải năm đó cô quá trẻ người non dạ, cũng sẽ không để con trai rơi vào hoàn cảnh thế này.

Sau khi có được số điện thoại của Tư Đồ Tra từ Tư Đồ Tĩnh, Miên Miên không gọi ngay cho cậu bé.

Cô bé nghiêng đầu hỏi Tô Thần Cẩn đang ngồi bên cạnh: “Cháu trai cả, cô Tư Đồ Tĩnh nói cô ấy không sao, cô ấy có thật sự không sao không ạ?”

Những bình luận trên mạng không hề ôn hòa như vậy.

Lục Dậu là tra nam thì ai cũng biết, nhưng nếu người phụ nữ không có vấn đề, thì sao lại qua lại với Lục Dậu, thậm chí còn âm thầm sinh con? Một triệu tệ mà Tư Đồ Tĩnh nhận từ Lục Dậu chính là bằng chứng.

Cư dân mạng đều đang đồn đoán, liệu có phải Tư Đồ Tĩnh cố tình tiếp cận Lục Dậu để chiếm đoạt tài sản nhà họ Lục hay không.

Những năm gần đây có lẽ vẫn luôn qua lại với Lục Dậu, nếu không thì làm sao có thể mở được một công ty ở Bắc Thành?

Kéo theo đó, còn có một số người nói đến Miên Miên.

Phát ngôn trước đây của Miên Miên rằng mỗi người đều có lập trường riêng, tuy ma nữ tiểu tam đã làm chuyện không đúng đạo đức nhưng tội không đáng chết, cũng bị những kẻ có ý đồ xấu diễn giải thành: [Đứa trẻ này tuy luôn tỏ ra rất chính nghĩa, nhưng xem những tin tức này đi, hình như nó và con riêng của Lục Dậu còn chơi chung với nhau, có lẽ nào tam quan đã lệch lạc từ nhỏ?]

[Tôi cũng thấy vậy, tuy vai vế ở nước ta đúng là rất vi diệu, nhưng giờ nghĩ lại, có khi nào Tô Miên Miên thực ra là con riêng của một vị nào đó nhà họ Tô, chỉ là nhà họ Tô không biết xử lý thế nào nên mới nói là cô tổ nhỏ để tăng độ hot không?]

[Buổi livestream trước tôi còn ủng hộ Tô Miên Miên, nếu Tô Miên Miên thật sự đứng về phía tiểu tam, tôi vẫn phải khuyên các fan của Tô Miên Miên nên cẩn thận khi tin tưởng cô bé, đừng có ngày sụp đổ hình tượng nhé.]

Tô Thần Cẩn đang lướt xem những bình luận này, còn trong nhóm chat, cậu sáu Tô Thần Châu đang công khai IP của những kẻ đang khuấy đục nước trên mạng.

Với những bình luận kiểu này, thường chỉ cần tìm ra kẻ phát ngôn đầu tiên.

Điều thú vị là, địa chỉ IP của những kẻ phát ngôn đầu tiên lại giống hệt nhau, như thể đang đi làm tập thể vậy. Nhìn thêm thông tin mà Tô Thần Châu tra được, những người này là người của phía Hồ Doanh Doanh.

Hồ Doanh Doanh đã bắt đầu khuấy đục nước, dùng chuyện này để tiện thể dập tắt top tìm kiếm về việc cô ta bán tơ hồng.

“Cô tổ nhỏ, cô Tư Đồ Tĩnh nói cô ấy không sao, cháu nghĩ là thật sự không sao đâu ạ.” Tô Thần Cẩn vừa bàn bạc cách xử lý chuyện này với người nhà, vừa an ủi Miên Miên. “Cô ấy chắc đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày bị bại lộ. Người cứ liên lạc với bạn của người, Tư Đồ Tra, xem sao đã, cháu nghĩ vấn đề bên phía cậu bé còn lớn hơn đó ạ.”

Chuyện Lục Dậu bị đánh thành đầu heo tại nhà hai đêm trước, Tô Thần Cẩn cũng biết.

Dù sao Tư Đồ Tra cũng là người có năng lực đặc biệt, còn có thể là Na Tra chuyển thế. Trong thần thoại, Na Tra là người có tính cách cương liệt đến mức “lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ”.

Người thời nay tuy không còn quan niệm chữ hiếu lớn hơn trời, nhưng tính cách đã ở đó, Tư Đồ Tra bây giờ có lẽ đang nung nấu ý định giết chết Lục Dậu cũng nên.

Một khi xảy ra náo loạn như vậy, cô tổ nhỏ chắc chắn sẽ bị liên lụy sâu hơn.

“Haiz.” Miên Miên thở dài một tiếng. “Thế giới của người lớn phức tạp quá đi, Tư Đồ Tra chắc cũng đang nghĩ giống con phải không ạ?”

Những chuyện gần đây, từ tơ hồng nhân duyên, tình yêu rồi đến ngoại tình, cô bé là một đứa trẻ thật sự cảm thấy áp lực quá lớn.

Nghĩ vậy, Miên Miên bấm số điện thoại của Tư Đồ Tra.

Điện thoại vừa kết nối được một lúc, giọng của Tư Đồ Tra đã vọng ra từ bên trong.

“Cậu làm gì đấy? Gọi cho mẹ tớ trước, giờ lại gọi cho tớ.”

Nghe ra Tư Đồ Tra đang rất bực bội, Miên Miên lập tức im lặng. Cô bé cũng không biết phải nói gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bé kết bạn. Cũng là lần đầu tiên, biết bố của bạn mình là một người xấu.

“Hửm? Cậu gọi điện đến mà không nói gì, định làm gì thế?” Tư Đồ Tra bực bội nói. “Không nói nữa là tớ cúp máy đấy.”

“Đừng đừng, đừng cúp máy mà.” Miên Miên suy nghĩ một lát rồi nói thẳng: “Cậu có muốn đi đâu chơi không? Miên Miên mời cậu đi chơi. Hôm nay là cuối tuần, các cháu trai của tớ nói trẻ con cuối tuần là phải đi chơi khắp nơi đó.”

Lần này đến lượt Tư Đồ Tra không nói gì.

Miên Miên đợi một lúc, mới nghe thấy Tư Đồ Tra lại nói: “Cậu không xem tin tức trên mạng à? Trên mạng đang nói cậu với mẹ tớ có duyên, tam quan của cậu cũng lệch lạc, không phải người tốt. Vậy mà cậu vẫn muốn chơi với tớ à?”

“Tớ thấy rồi.” Miên Miên trả lời rất nhanh.

Sao có thể không thấy được chứ? Điện thoại nhỏ của cô bé ngập tràn những tin tức đó mà! Nhưng trong buổi livestream trước, cô bé đã nói một lần rồi. Lập trường của mỗi người là khác nhau, đặc biệt là trong chuyện tình cảm mà cô bé không hiểu.

Vì vậy, dừng lại một chút, Miên Miên mới tiếp tục nói với Tư Đồ Tra: “Tớ không hiểu tình yêu của người lớn, cũng không hiểu ý nghĩa của cái gọi là tam quan trong tình cảm mà họ nói. Tớ chỉ muốn an ủi bạn của tớ thôi, cậu và mẹ cậu đều là bạn của Miên Miên!!”

Câu nói này khiến Tư Đồ Tra cạn lời.

Xét về tuổi tác, nói cậu ta là bạn còn được đi, Tô Miên Miên lại còn nói mẹ cậu ta cũng là bạn của cô bé? Phương châm là cả thế giới đều là bạn tốt hay gì?

Tuy nhiên, việc Miên Miên nói họ là bạn, vẫn khiến trong lòng Tư Đồ Tra cảm thấy ấm áp lạ thường.

Bạn bè của cậu rất ít, dù là trước đây, hay là bây giờ.

“Được thôi, nếu cậu đã mời, vậy thì tớ miễn cưỡng đồng ý với cậu.” Tư Đồ Tra nói với vẻ bất cần. “Gửi địa chỉ qua đây, tớ đưa mẹ tớ đến tìm cậu.”

Miên Miên gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý, nhớ ra là đang gọi điện, lại vội vàng mở miệng trả lời: “Được đó, tớ gửi địa chỉ cho cậu, hai mẹ con cậu qua tìm Miên Miên trước nhé.”

Lời này vừa dứt, Tô Thần Cẩn ngồi bên cạnh liền mỉm cười lên tiếng: “Không cần đâu ạ, cô tổ nhỏ, người bảo họ đợi trên sân thượng, cháu sẽ cho trực thăng đến đón.”

Việc làm của Miên Miên nằm trong dự liệu của Tô Thần Cẩn, nên anh đã sớm chuẩn bị cho tình huống này.

Bên ngoài nhà của Tư Đồ Tĩnh đang có rất nhiều phóng viên tụ tập, điều động trực thăng đến đón người là có thể giải quyết được ngay, đến lúc đó hãy bàn bạc đi đâu chơi cũng được.

“Cháu trai cả tuyệt vời, he he.” Miên Miên khen ngợi ngay, còn không quên học theo cô Liêu và cô Lưu khen các bạn nhỏ, giơ ngón tay cái lên.

Khóe môi Tô Thần Cẩn cong lên, anh đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Miên Miên.

Phát hiện tóc của cô bé vẫn chưa mọc ra chút nào, anh khẽ nhíu mày.

Cô tổ nhỏ trước đó cứu Phượng Tiên Nhi, bị phạt không có tóc, thế mà đã gần một tháng trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu mọc tóc. Thiên Đạo này, rốt cuộc định phạt cô tổ nhỏ đến bao giờ đây?

Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, Tô Thần Cẩn liền gạt bỏ nỗi băn khoăn nhỏ này đi.

Anh không thể để phiền não này lại ảnh hưởng đến cô tổ nhỏ được nữa.

Miên Miên không biết cháu trai cả của mình đang lo lắng cho mái tóc của cô bé. Tuy việc dẫn Tư Đồ Tĩnh và Tư Đồ Tra đi chơi là cách cô bé an ủi bạn bè, nhưng suy cho cùng, nguyên nhân khiến bạn bè phiền não vẫn là do những tin tức bùng nổ trên mạng.

“Cháu trai cả, nếu muốn mọi người không chửi mắng cô Tư Đồ Tĩnh nữa, thì chúng ta cần làm gì ạ?”

Cô bé khẽ hỏi một câu.

Tô Thần Cẩn nghe vậy, mỉm cười đáp: “Có hai cách. Cách thứ nhất, cháu trai cả sẽ yêu cầu tất cả các phương tiện truyền thông không được đưa tin về chuyện này nữa. Thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ không còn ai nhắc đến. Cách thứ hai, chuyện này có uẩn khúc khác. Cô Tư Đồ Tĩnh không phải tự nguyện và Lục Dậu… ừm, làm bạn với nhau, mà là do Lục Dậu ép buộc cô ấy. Nếu chúng ta có thể tìm được bằng chứng như vậy, thì có thể khiến cư dân mạng không còn nhắm vào cô Tư Đồ Tĩnh nữa.”

Thực tế, cách thứ nhất lại đơn giản hơn.

Chỉ là, nếu nhà họ Tô ra tay dập tắt chuyện này, rất có thể sẽ thật sự rước hoạ vào thân cho cô tổ nhỏ. Bây giờ họ chưa làm gì cả, mà đã có kẻ bị dẫn dắt hắt nước bẩn lên người cô tổ nhỏ. Nếu họ ra tay dẹp yên, ngược lại sẽ khiến sự việc càng thêm tồi tệ.

Chương trước Chương sau