Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 49

Chương 49/806

Cố Du Du ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tần Thao một cái, rồi đột nhiên ghé sát vào tai Miên Miên nói: “Miên Miên, tớ có một bí mật muốn nói cho cậu.”

Miên Miên tò mò, cũng ghé tai lại gần Cố Du Du: “Chuyện thì thầm gì thế?”

Hai cục bột nhỏ tuy ghé sát tai nhau, nhưng giọng nói lại chẳng hề thì thầm, người có mặt ở đó đều nghe rất rõ.

Chỉ có hai cô bé là không biết.

Cố Du Du còn nhìn Tần Thao, miệng kề tai Miên Miên nói: “Tớ cũng thấy chú đó là một người siêu xấu xa đó!”

Một câu nói, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy.

Lưu Huệ lộ vẻ ngượng ngùng, do dự không biết có nên bảo con gái đừng nói như vậy không, nói người khác là kẻ xấu ngay trước mặt họ, thật quá bất lịch sự.

Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Miên Miên đã nói trước: “Chú ấy vốn dĩ là người xấu xa mà, rất xấu, rất xấu đó.”

Hai cục bột nhỏ vài ba câu đã đi đến thống nhất, tay trong tay nhìn nhau cười ngọt lịm. Cảnh tượng này, nếu không phải là đang nói xấu người khác, thì thật sự là trong sáng và đẹp đẽ.

[Trời ơi, Cố Du Du này bị Tô Miên Miên làm hư rồi phải không? Dám nói xấu anh Thao ngay trước mặt anh ấy như vậy.]

[Lưu Huệ đừng cho con gái chơi với Tô Miên Miên nữa, một đứa trẻ tùy tiện cho heo nhà người ta ăn lung tung thì có thể tốt được sao?]

Người quản lý của Tần Thao vẫn luôn theo dõi chương trình này.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Tần Thao tham gia loại chương trình thực tế này, anh ta cũng sợ Tần Thao xảy ra vấn đề.

Xem đến bây giờ, phát hiện fan của Tô Thần Phi đang tăng lên, còn Tần Thao thì có dấu hiệu mất đi thiện cảm của người qua đường, anh ta quyết định lợi dụng chuyện này để dìm Tô Thần Phi và Tô Miên Miên xuống.

Anh ta yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng, đăng đoạn video ngắn Miên Miên và Cố Du Du cùng nói Tần Thao là kẻ xấu lên Weibo, đồng thời đăng bài kể lại diễn biến sự việc, bắt đầu dẫn dắt dư luận.

Người quản lý và Tần Thao đã làm việc cùng nhau bấy lâu, đương nhiên biết Tần Thao ngoài đời là người thế nào. Rất hiểu Tần Thao, anh ta cũng tin rằng mỗi lần Tần Thao làm việc đều không để lại bất kỳ sơ hở nào.

Nói ra thì rất khó tin, nhưng sự thật là vậy, nếu không sao Tần Thao có thể nổi tiếng liên tục suốt 4 năm?

Lần này anh ta chỉ cần thêm dầu vào lửa một chút, Tô Thần Phi và Tô Miên Miên rất có thể sẽ bị tổ chương trình hủy hợp đồng.

Dù gì chuyện này nói to ra thì rất nghiêm trọng. Dung túng cho trẻ con suýt đầu độc chết heo của nông dân, còn phải huy động cả cảnh sát, không hủy hợp đồng thì đạo diễn đúng là ngốc!

Có sự đẩy sóng của người quản lý Tần Thao, trong vòng một giờ, bài đăng trên Weibo của các tài khoản marketing đã có gần chục triệu lượt xem.

Đông đảo cư dân mạng bấm vào video, thấy Tô Miên Miên mặc kệ sự ngăn cản của Tần Thao, cho heo nái ăn viên thuốc nhỏ không rõ là gì trong tay, thấy Tô Miên Miên và Cố Du Du ở trong chuồng heo xem heo con thì heo mẹ đột nhiên sùi bọt mép, và sau đó Tô Miên Miên lại mặc kệ sự ngăn cản của ông Triệu để cho heo mẹ uống thuốc, còn nói độc là do Tần Thao hạ.

Vài hình ảnh được tung ra, một số cư dân mạng vốn đã ghét trẻ trâu, liền xông vào phòng livestream chửi bới Miên Miên không thương tiếc.

“Trẻ trâu đúng là phiền phức, nhìn cái cách nó chỉ trích người lớn kìa, hung dữ thế, chắc chắn là viên thuốc cho heo ăn có vấn đề rồi?”

“He he he tôi còn tưởng là ai, ra là con của nghệ sĩ hết thời Tô Thần Phi, video tát A Tuyết nhà tôi năm đó tôi vẫn còn giữ đây này.”

“Sao Tô Thần Phi vẫn còn ở đây vậy? Haiz, đúng là vong ân bội nghĩa, nếu không phải Tần Thao luôn kéo cậu ta, chắc đã rút khỏi giới giải trí từ lâu rồi phải không? Bây giờ lại còn vu khống Tần Thao hạ độc heo? Thật nực cười.”

Tiêu điểm giải trí hôm nay: “Gia đình họ Tô tự biên tự diễn, dàn cảnh đầu độc heo rồi đổ vạ cho một người chẳng có thù oán gì với con vật cả.”

Số người lăng mạ Miên Miên nhiều không đếm xuể. Ông cụ Tô, bà cụ Tô và con trai họ có báo cáo các bình luận ác ý cũng không tài nào xuể.

Ông cụ Tô lo rầu chết đi được: “Thằng nhãi Tần Đào kia có vẻ ‘lợn chết không sợ nước sôi’, chắc chắn đã xóa hết bằng chứng rồi. Làm sao Tiểu Cô Cô nhà mình chứng minh được lời mình nói là thật đây?”

Bà cụ Tô nhìn những lời lẽ độc địa ấy mà mắt đỏ hoe: “Haiz, nếu không phải vì Tiểu Cô Cô cần dùng cách này để cứu ông chú út thì thật sự không muốn con bé phải tham gia.”

Cả nhà đều đang lo lắng cho Miên Miên. Là người nắm quyền của tập đoàn Tô thị, sắc mặt Tô Thần Cẩn vô cùng u ám.

Qua màn hình livestream, anh có thể cảm nhận được rằng Tiểu Cô Cô đã nhìn ra điều gì đó từ Tần Đào. Chỉ vì vướng lời dặn của anh nên cô bé chưa nói cho cậu Bảy biết.

Vốn dĩ anh dặn dò như vậy là vì sợ có chuyện gì xảy ra, Tiểu Cô Cô sẽ nói thẳng ra mấy chuyện ma quỷ thần thánh rồi bị người đời chỉ trích. Nào ngờ bây giờ lại rơi vào thế bị động.

Là người có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị, Tô Thần Cẩn suy tính mọi việc rất toàn diện. Anh lập tức liên tưởng đến những “phốt” mãi không giải quyết được của cậu Bảy.

Hay là, những “người dùng ẩn danh” không thể tìm ra địa chỉ IP đã tùy tiện phỉ báng cậu Bảy cũng là do Tần Đào này giở trò?

Cậu Bảy và Tần Đào làm anh em tốt bao nhiêu năm, lúc nào cũng khen Tần Đào tốt thế này thế nọ. Vì quá tin tưởng vào mắt nhìn người của cậu Bảy nên họ cũng chưa từng đi điều tra kỹ những chuyện mà cậu ấy kể.

Bây giờ xem ra, cần phải điều tra thử mới được.

Chương trước Chương sau