Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 490

Chương 490/806

Miên Miên ngồi trong phòng, video vừa kết nối, cô bé đã thấy số người xem trong phòng livestream không ngừng tăng lên. Cùng với số người xem là những dòng bình luận, ai nấy đều hỏi về chuyện của Lục Dậu.

[Bà cô nhỏ có biết chuyện của Lục Dậu không ạ? Lục Dậu bị bắt rồi.]

[Lần trước con xin lỗi ạ, tại nhà con cũng có chuyện phiền lòng vì tiểu tam nên lúc đó đã buông lời không hay với bà cô nhỏ, con xin lỗi bà cô nhỏ nhiều lắm hu hu.]

[Tò mò không biết nữ quỷ kia bây giờ thế nào rồi, vụ án vợ Lục Dậu giết người có bằng chứng xác thực, mấy hôm trước vừa xét xử xong, đã tuyên án tử hình, nhưng nữ quỷ đang ở đâu ạ?]

Chuyện về nữ quỷ giờ đã được công khai, Miên Miên thấy mọi người đều tò mò, liền suy nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay xem mệnh cho người hữu duyên xong, nếu còn thời gian, con sẽ cho mọi người gặp chị ấy.”

Nghe Miên Miên nói vậy, cư dân mạng cuối cùng cũng tạm gác chủ đề này lại, bắt đầu tò mò xem hôm nay Miên Miên sẽ chọn được những người hữu duyên nào.

Lần rút thăm đầu tiên nhanh chóng bắt đầu, nhưng khi video của đối phương được kết nối, xuất hiện trước màn hình lại không phải là người, mà là một con chồn hoàng yến!

Con chồn hoàng yến vừa dùng móng vuốt nhỏ gõ vào điện thoại, vừa cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.

Tất cả mọi người trong phòng livestream đều ngây người.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để trêu chọc người hữu duyên hôm nay, xem trên người họ rốt cuộc có chuyện xui xẻo gì. Kết quả bây giờ không phải là người hữu duyên, mà là chồn hữu duyên?

“Ui da.” Miên Miên vừa kết nối livestream, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn liền biến mất.

Giọng của Tư Đồ Tra từ phía sau truyền đến: “Sao thế?”

Kế hoạch tuy đã thực hiện xong, nhưng Tư Đồ Tịnh vẫn chưa rời khỏi nhà họ Tô. Đây là để bảo vệ hai mẹ con cô, tránh Lục Dậu chó cùng rứt giậu, ngay cả hai anh em Đinh Dao và Đinh Tùng cũng được đưa đến nhà họ Tô ở.

Đương nhiên, những người này đều không làm phiền Miên Miên, họ chỉ ở trong phòng của mình, lòng đầy áy náy.

Đặc biệt là Đinh Tùng, dù sao trước đây anh ta cũng đã rời khỏi công ty nhà họ Tô, kết quả bây giờ lại được nhà họ Tô bảo vệ.

Mỗi lần nhìn thấy người nhà họ Tô, mặt Đinh Tùng lại nóng bừng vì ngượng.

Anh ta dứt khoát dùng phương pháp Thôi Ngọc đã dạy, lẩn xuống địa phủ, tiếp tục công việc phân công cho các quỷ hồn, để khỏi phải suy nghĩ lung tung.

Tư Đồ Tra thì thoải mái hơn những người lớn này nhiều.

Thông tin của cậu vốn đã bị lộ trên mạng, có lộ mặt hay không cũng chẳng sao.

Miên Miên nói không phiền cậu ngồi bên cạnh, cậu liền ghé qua xem náo nhiệt, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi.

“Anh ấy đang gặp nguy hiểm.” Miên Miên cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết. “Miên Miên phải tìm cháu trai lớn trước, sau đó mới nghĩ cách được.”

Khán giả trong phòng livestream ngơ ngác, chồn hoàng yến gặp nguy hiểm? Nguy hiểm thế nào chứ?

Lúc này, Miên Miên đã gọi điện cho Tô Thần Cẩn.

Điện thoại vừa kết nối, cô bé cũng không giấu giếm: “Cháu trai lớn, người của nước ta đang cần giúp đỡ ở nước ngoài, chúng ta có thể giúp được không ạ?”

Trên màn hình, con chồn hoàng yến lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Thần thái đó vô cùng linh động và sống như thật, trông không giống một con vật chút nào, mà giống hệt một con người.

[Trời đất, con chồn hoàng yến này không phải là yêu quái nước ta đấy chứ?]

[Bạn lầu trên suy nghĩ hay ghê, tôi cũng thấy giống vậy, ma đã có rồi thì có yêu quái cũng bình thường thôi.]

Con chồn hoàng yến thấy trên màn hình có bình luận nói nó là yêu quái, liền vội vàng lắc đầu xua tay, tỏ ý mình không phải. Trong lúc làm động tác, nó lại liên tục nhìn về phía sau, không biết đang nhìn cái gì.

Có lẽ vì quá căng thẳng, điện thoại không may rơi xuống đất, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.

Màn hình bên phía con chồn hoàng yến tối đen, nhưng Miên Miên vẫn tiếp tục nói chuyện với Tô Thần Cẩn.

“Vâng, đúng vậy, được ạ, nếu giúp được thì cháu sẽ bảo anh ấy gửi vị trí qua.” Miên Miên nói xong, phát hiện màn hình đã tối đen, bên kia lại có tiếng bước chân người vọng lại, cô bé lo lắng nói: “Chết rồi, bên anh ấy có người đến.”

Kết nối video bị ngắt đột ngột.

Miên Miên nhíu mày, tiếp tục nói chuyện với Tô Thần Cẩn: “Vâng, đúng rồi ạ, kết nối của anh ấy bị ngắt rồi.”

Tô Thần Cẩn cân nhắc đến cảm xúc của khán giả, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy để cháu kết nối với bà cô nhỏ, chúng ta giải quyết chuyện này trước đã.”

Khi gương mặt của Tô Thần Cẩn xuất hiện trong phòng livestream của Miên Miên, đổi lại là sự kinh ngạc của mọi người, Miên Miên bắt đầu giải thích cho khán giả.

“Vừa rồi không phải là chồn hoàng yến gọi video cho Miên Miên đâu ạ, anh ấy là người của nước Rồng chúng ta, chỉ là bị trúng thuật 'Tạo Súc' nên mới biến thành chồn hoàng yến thôi. Mọi người nhìn thấy là chồn hoàng yến, còn Miên Miên vừa dùng thiên nhãn đã nhìn thấy hình dạng thật của anh ấy rồi ạ.”

Khán giả nghe mà ngẩn người.

Người biến thành chồn hoàng yến? Còn có chuyện như vậy sao? Vậy con chồn đó đang ở đâu, làm sao lại vào được livestream?

[Bà cô nhỏ nói chi tiết hơn một chút đi, thuật 'Tạo Súc' là gì ạ?]

[Tôi vừa tra trên mạng xong, thuật này có thể biến người thành động vật! A, vậy con chồn hoàng yến vừa rồi là người thật sao?]

[Vậy sao anh ấy lại bị như vậy? Đáng sợ quá đi.]

Khi cư dân mạng không ngừng đặt câu hỏi, bên kia Tô Thần Cẩn đợi Miên Miên nói xong liền lên tiếng: “Bà cô nhỏ, chúng ta đã biết địa chỉ của đối phương rồi, bây giờ cháu sẽ liên lạc với Charlie, nhờ anh ấy giúp giải quyết chuyện này.”

Thực ra Miên Miên vừa rồi không nhìn ra người hữu duyên ở đâu, cô bé chỉ tính được rằng người đó đang ở nước ngoài.

Bây giờ cháu trai lớn nói đã biết người hữu duyên ở đâu thì tốt quá rồi, cô bé không cần dùng đến ông rùa để tính toán vị trí cụ thể nữa, rất tiện lợi.

[Charlie, cái tên này nghe giống người nước ngoài thế nhỉ? Người hữu duyên này thật sự ở nước ngoài à?]

[Đúng là tổng tài nhà họ Tô có khác, vậy mà biết được địa chỉ của người hữu duyên ngay lập tức. Chắc là hacker rồi, ha ha ha.]

Khán giả này đoán đúng thật.

Tô Thần Cẩn biết được địa chỉ của người hữu duyên là do người em thứ sáu Tô Thần Châu báo cho anh. Nếu ở trong nước thì còn dễ, nhà họ Tô cử người đi, sau đó báo cảnh sát, đi theo quy trình bình thường để cứu người thì vô cùng đơn giản.

Nhưng vì ở nước ngoài, nên sẽ liên quan đến vấn đề ngoại giao.

Tốt nhất là chuyện này không liên quan đến người nước ngoài, nếu có liên quan thì sẽ càng phiền phức hơn.

Sau lần đến nước Rồng du lịch, Charlie đã cài đặt nhạc chuông đặc biệt cho số điện thoại của Tô Thần Cẩn.

Bản nhạc “Truyền nhân của Rồng” đặc biệt vừa vang lên, Charlie liền biết là Tô Thần Cẩn gọi đến.

Anh cho dừng cuộc họp đang diễn ra, đi vào phòng nghỉ bên cạnh để nghe điện thoại.

“Thần Cẩn, chào buổi sáng. Tôi rất vui khi anh gọi cho tôi, nhưng anh hiếm khi trực tiếp liên lạc với tôi thế này, có chuyện gì phiền phức cần tôi giúp đỡ sao?”

Tiếng Trung của Charlie đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Nói xong câu đó, anh tiện tay châm một điếu xì gà, lắng nghe Tô Thần Cẩn nói trong làn khói lượn lờ.

“Ừm, có một chuyện rất quan trọng cần anh giúp đỡ, chuyện này liên quan đến buổi livestream của bà cô nhỏ nhà tôi.” Tô Thần Cẩn nhìn Miên Miên trong ống kính, ánh mắt dịu dàng. “Công viên giải trí trung tâm thành phố của anh có một đoàn xiếc Trung Quốc đúng không? Bây giờ cần anh đích thân ra mặt, đến đoàn xiếc làm một vài việc.”

Charlie vừa nghe nói liên quan đến livestream, mắt liền sáng lên: “Được, tôi sẽ cho người qua đó ngay, đừng cúp máy.”

Anh đã sớm muốn chứng kiến khả năng xem mệnh thần kỳ của bà cô nhỏ rồi, bây giờ anh còn có thể tham gia vào chuyện này, quả là không còn gì tốt hơn.

Quyết định đi ngay, Charlie lập tức tạm dừng cuộc họp, trực tiếp ngồi xe riêng đến công viên giải trí trung tâm.

Vì biết livestream là kết nối video, Charlie dùng máy tính bảng vào phòng livestream của Miên Miên, đồng thời cũng yêu cầu kết nối video trong cuộc gọi.

Tô Thần Cẩn hỏi Miên Miên: “Bà cô nhỏ, Charlie nói muốn kết nối video với người ạ.”

Chương trước Chương sau