Chương 499
Chương 499/806
Đôi Cánh Hắc Ám cũng khoa trương không kém, cũng lôi điện thoại ra.
Cả hai lại dùng ánh mắt y hệt nhau nhìn chằm chằm vào Miên Miên, khiến cô bé tự dưng cảm thấy có chút áp lực.
Cô bé lắc đầu nói: “Không phải vấn đề tiền bạc đâu ạ. Cháu phải gieo một quẻ, xem có thể giúp hai anh theo cách này không. Hai anh đồng ý rồi, cháu cũng đồng ý rồi, bây giờ phải xem Ngài ấy có đồng ý không đã.”
Cô bé con giơ một ngón tay nhỏ xíu lên, chỉ chỉ lên trần nhà.
[Tôi biết ý này là gì rồi, là hỏi Ông Trời có đồng ý không.] [Ha ha ha, “Ông Trời” nghe dân dã quá, dân chuyên nghiệp như chúng ta phải gọi là Thiên Đạo chứ nhỉ?] [Hỏi nhanh lên đi, thật ra tôi cảm thấy việc sinh ra đã nhận thức được giới tính tiềm ẩn của mình khác với giới tính cơ thể là một chuyện vô cùng bi thảm. Nếu có loại thuốc như vậy, thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người.]
Một khán giả trong phòng livestream đã nói ra một câu rất đáng suy ngẫm.
Đúng vậy, cả nước có gần 1,5 tỷ dân, trường hợp của A Vân chỉ là một trong số đó. Chắc chắn vẫn còn những cô gái cảm thấy mình là con trai, muốn trở thành con trai. Phẫu thuật chuyển giới có rủi ro, người sau khi phẫu thuật nếu không dùng thuốc hormone sẽ dần trở lại các đặc điểm giới tính ban đầu.
Nhưng nếu dùng thuốc, lại bị đoản mệnh vì phá vỡ sự cân bằng của cơ thể.
Nghe tiểu tổ tông nói, sau khi chết đến địa phủ còn không thừa nhận. Vậy nếu không có kỳ ngộ đặc biệt nào, tu luyện thành quỷ có đạo hạnh, có lẽ sẽ biến mất khỏi thế gian này cũng không chừng.
Tóm lại, nếu vấn đề nan giải này hôm nay được giải quyết thì thật là quá tốt!
Trong sự mong đợi của mọi người, Miên Miên lấy ra một cặp đồ vật có hình sừng trâu.
Kích thước vừa tay trẻ con, trông nhỏ nhắn đáng yêu.
[A, đây là dụng cụ gieo quẻ hình sừng trâu mà sư phụ từng nói, có mặt sấp và ngửa. Một sấp một ngửa là quẻ thượng thượng, tức là được phép. Hai mặt lồi cùng ngửa lên là quẻ Dương, tức là không được. Hai mặt phẳng cùng ngửa lên là quẻ Âm, tức là có thể thử lại, có ba cơ hội. Sau khi hỏi xong chỉ có thể chấp nhận kết quả cuối cùng. Không biết tôi nói có đúng không.] [Bạn ở trên nói chi tiết quá, chắc là đúng rồi nhỉ?]
Trong lúc mọi người đang thảo luận, Miên Miên đã chuẩn bị bắt đầu.
Cô bé dùng khăn ướt lau sạch đôi tay nhỏ, sau đó xem xét phương hướng trong phòng, đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Tô Thần Châu với vai trò trợ lý livestream vội vàng điều chỉnh máy quay để có thể hướng thẳng vào Miên Miên.
Trong ống kính, cô bé con chắp hai tay cầm vật trong tay lại, cung kính cúi đầu về hướng đó.
Vì đây là hỏi Ông Trời nên phải cúi đầu để tỏ lòng tôn kính trước, sau đó mới có thể bắt đầu đặt câu hỏi ở vị trí hướng thẳng về phía Đông này.
Hai bàn tay mũm mĩm vừa buông ra, cặp sừng trâu dùng để gieo quẻ liền rơi xuống đất.
Ống kính hướng xuống mặt đất, vừa hay thấy được cặp sừng một sấp một ngửa.
“Tuyệt vời, Ông Trời đã đồng ý cho cháu dùng cái này giúp anh rồi.” Miên Miên nhặt cặp sừng lên, cất vào chiếc túi nhỏ của mình, rồi ngồi lại vào ghế.
A Vân và Đôi Cánh Hắc Ám nắm chặt tay nhau, mặt mày rạng rỡ vì phấn khích.
Thuốc nhận được từ tiểu tổ tông chắc chắn tốt hơn phẫu thuật nhiều.
“Tuy đã được đồng ý, nhưng cháu vẫn phải nói cho hai anh biết.” Gương mặt nhỏ nhắn của Miên Miên trở nên nghiêm túc. “Thuốc này là do mẹ cháu làm ra để chơi thôi, vì ba cháu không đồng ý cho mẹ chơi cái này, nên mẹ chỉ làm hai viên thôi đó.”
Cô bé lấy ra hai lọ sứ nhỏ được niêm phong cẩn thận.
Một lọ dán chữ “Âm”, một lọ dán chữ “Dương”.
“Mẹ đã thử nghiệm thành công trên chuột bạch rồi ạ, con chuột bạch đó cũng không gặp vấn đề gì cả. Miên Miên còn từng thấy nó, nó sống trong cái hang ở góc phía nam nhà bếp của cháu. Nó đúng là đã nghịch chuyển được Âm Dương, cơ thể không có vấn đề gì khác, có thể sống đến lúc chết già. Nhưng mà, nó cũng không thể có chuột con được nữa đâu ạ.”
Cô bé nghiêm túc nói rõ tác dụng và tác dụng phụ của viên thuốc, sau đó im lặng nhìn vào ống kính, chờ đợi hai người lên tiếng.
A Vân và Đôi Cánh Hắc Ám rơi nước mắt vì vui sướng: “Không có con cũng không sao, chúng tôi không cần con.”
Vẻ mặt nghiêm nghị của Miên Miên vẫn không thay đổi: “Bởi vì cái giá của chuyện này rất lớn, nên hai anh phải làm việc tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ngày nào cũng phải làm. Con chuột bạch kia ngày nào cũng giúp ông bà nội cháu trồng trọt, gieo hạt, vất vả lắm đó. Ngoài ra, hai anh còn phải quyên góp hết tất cả tiền bạc, không được giữ lại một xu nào, hai anh làm được không?”
Hai người lại một lần nữa nghiêm túc gật đầu: “Làm được, có thể làm được mãi mãi, tuyệt đối sẽ không quên.”
Đừng nói là không giữ lại một xu, cho dù phải vay tiền để mua thuốc, họ cũng chấp nhận.
Có thể đạt được nguyện vọng mà cơ thể vẫn khỏe mạnh, không bị đoản mệnh, thì tốn một chút tiền có là gì? Tiền có thể kiếm lại, chứ người chết rồi thì chẳng còn gì cả.
Thấy hai người đồng ý một cách thành khẩn, Miên Miên nói: “Vậy được ạ, lát nữa cháu sẽ liên lạc để hai anh gửi địa chỉ, hai anh tự đến nhà cháu lấy thuốc.”
Đôi Cánh Hắc Ám và A Vân gật đầu lia lịa.
“Vậy quẻ hôm nay xin được tính đến đây thôi ạ.” Miên Miên ngắt kết nối livestream. “Mọi người nói muốn trò chuyện với Miên Miên, vậy chúng ta trò chuyện nhé~”
Khi tiểu tổ tông đã nói vậy, những cư dân mạng đã luôn chờ đợi để được trò chuyện với Miên Miên đời nào lại bỏ lỡ cơ hội này?
Một số phóng viên đang ém sẵn trong phòng livestream của Miên Miên để moi tin tức thì vui mừng đến phát khóc, nhanh chóng gõ chữ hỏi: [Xin hỏi tiểu tổ tông, vụ việc chủ tịch tập đoàn Lục thị là Lục Dậu vào tù, có phải có sự thúc đẩy của ngài ở phía sau không ạ? Ý tôi là, ngài có giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân không?]
Câu hỏi này vô cùng sắc bén, vừa hiện lên trên màn hình, những cư dân mạng chậm chân hơn phóng viên này đều ngừng gõ chữ.
Họ vốn cũng định hỏi điều này.
Lần này Lục Dậu bị bắt quả tang, thật sự rất kỳ lạ. Nói hắn ta không đủ cẩn thận thì có lẽ không đến mức bây giờ mới bị bắt. Hơn nữa, những vụ trước đây, chắc chắn đều giống như trong đoạn ghi âm bị tung ra, hắn đều đã dùng tiền để giải quyết.
Ví dụ như mẹ của cậu bé đang ngồi cạnh Miên Miên, đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào máy quay kia, chẳng phải ban đầu cũng đã nhận được một khoản tiền lớn sao?
Bây giờ cậu bé và Miên Miên ngồi cùng nhau, quan hệ trông rất tốt, vậy chắc chắn là Miên Miên đã giúp đỡ họ rồi?
Tư Đồ Tra quả thực đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thậm chí còn muốn nhìn xuyên qua màn hình để xem người đặt câu hỏi kia có mấy cái đầu mà dám hỏi chuyện này.
Có phiền không cơ chứ?
Internet đúng là mang lại cho cậu nhiều niềm vui, nhưng cũng có những mặt trái thế này, chuyện bé tí tẹo mà cứ bị bới móc mãi không tha.
Thực ra, Tư Đồ Tra còn thấy trên mạng những tin tức ngày xưa Miên Miên bị cư dân mạng chửi bới trong chương trình thực tế.
Lúc đó, cô bé ngốc nghếch này ngày nào cũng ngây ngô livestream, chắc còn chưa biết gì.
Trong lúc Tư Đồ Tra đang nghĩ vẩn vơ, Miên Miên đã trả lời câu hỏi vừa rồi: “Cháu có giúp mà, ông ta xấu xa như vậy, ai cũng muốn giúp một tay thôi ạ.”
[Vậy làm sao ngài biết chuyện ông ta bỏ thuốc ạ?]
Phóng viên lập tức hỏi tiếp.
Miên Miên cười: “Là bạn cháu nói cho cháu biết ạ, nên cháu mới biết. Lần trước ở chương trình thực tế, các chú cảnh sát không phải đã nói rồi sao? Bắt người phải có bằng chứng, có cả nhân chứng và vật chứng mới được. Vì vậy Miên Miên đã giúp tìm bằng chứng để bắt người xấu. Nếu là ngày xưa, chắc Miên Miên được xem là Nguyên Phương đó ạ.”
Di Nhân Kiệt và Nguyên Phương là một cặp bài trùng phá án.
Một người phụ trách giúp đỡ, một người phụ trách xét xử.
Bây giờ Lục Dậu đã bị bắt, người phụ trách xét xử là các vị thẩm phán chính là Di Nhân Kiệt, những chuyện tiếp theo Miên Miên cảm thấy không liên quan đến mình nữa.
[Vậy xin hỏi ngài và Tư Đồ Tĩnh cũng như con trai cô ấy là Tư Đồ Tra có mối quan hệ đặc biệt nào không ạ? Trên mạng đang đồn đoán rất nhiều. Nếu Tư Đồ Tra là con của Lục Dậu, vậy ngài chơi cùng cậu ấy không thấy lo lắng sao?]
Lại có một phóng viên khác đặt câu hỏi.
Miên Miên thấy câu hỏi này liền cau mày: “Cháu chơi với Tư Đồ Tra không cần phải lo lắng gì đâu ạ. Tư Đồ Tra là Tư Đồ Tra, Lục Dậu là Lục Dậu.”
Phóng viên còn muốn hỏi thêm, Tư Đồ Tra đột nhiên giơ điện thoại lên.