Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 520

Chương 520/806

Đại Kiều vốn đang ngẩn người, nghe thấy vậy, đầu liền xoay 360 độ, trợn to mắt nhìn chằm chằm Miên Miên.

Cảnh tượng kinh hoàng này dọa Dịu Dàng Mà Đa Tình run bắn lên, hét thất thanh.

Miên Miên lúc này đã biến thành Thái Văn Cơ trong game, ngồi trên chiếc xe nôi lơ lửng. Cảm thấy cảm giác này rất mới lạ, Miên Miên vung vẩy đôi chân nhỏ trên xe, đôi tay bé xinh múa một lúc đã vẽ ra hai lá bùa, dán lên người hai con quái rừng.

[Đó là vào trong game thật rồi à? Thần kỳ vậy sao? Mình cũng muốn vào xem thử.]

[Ai mà không muốn chứ? Tôi muốn chơi game thực tế ảo lâu lắm rồi.]

Hai khán giả vừa lẩm bẩm vừa bình luận.

Vốn tưởng chỉ là nói cho sướng miệng, nào ngờ giọng nữ u uất lại vang lên bên tai: “Muốn vào thì vào đi, trong trận game này vẫn còn nhiều chỗ trống lắm.”

Dứt lời, hai khán giả đang cách nhau một màn hình cũng lập tức bị kéo vào game. Chỉ là người khác thì nhập vào nhân vật trong game, còn họ lại biến thành hai con quái rừng nhỏ bé, không thể cử động.

“Cô tổ nhỏ cứu mạng, cứu mạng.” Lúc này hai người mới biết kêu cứu.

Giọng Miên Miên u uất truyền đến: “Đã nói rồi, lời nói ra từ miệng mang theo ngôn linh, một số câu cửa miệng không hay thì đừng nói, rất có thể sẽ trở thành sự thật. Bây giờ thì hay rồi chứ?”

Nhận thấy ý đồ của Đa Tình Mà Dịu Dàng, Miên Miên vội vàng cử A Vũ ra tay, cùng A Vũ phối hợp, quay ngược lại nói với khán giả đang xem chương trình.

“Tôi vào đây là để bắt ma, nếu mọi người có ý định muốn vào, lỡ như nhân vật của tôi chết đi, tôi sẽ không bao giờ ra được nữa đâu, nên đừng có ý định vào game nhé, đã có hai người biến thành thằn lằn nhỏ rồi đó.”

Khán giả đang xem livestream, nghe thấy lời cảnh báo của Miên Miên, vội vàng dập tắt ý nghĩ muốn vào game. Mạng của mình vẫn nên tự mình giữ thì hơn.

Không thể kéo thêm vài người vào nữa, Đa Tình Mà Dịu Dàng cười khanh khách: “Không sao, không có ai vào thì chỉ có các người cũng được. Vậy chúng ta tiếp tục chơi game nhé, tôi vẫn muốn thắng cơ~”

Bây giờ còn ai có tâm trí chơi game nữa chứ?

Miên Miên không ngờ việc thuyết phục lại có kết quả này. Trước đây nói Đa Tình Mà Dịu Dàng sẽ bị trừng phạt, cô ta cũng không mấy để tâm.

Dịu Dàng Mà Đa Tình còn muốn nói, Dương Hiển đã thẳng tay bịt miệng cậu lại.

Miên Miên thấy Dương Hiển bịt miệng rất tốt, liền giơ ngón tay cái về phía anh, rồi tiếp tục nói với Đa Tình Mà Dịu Dàng: “Không sao ạ, bây giờ em sẽ ở bên chị cả đời, không phải, không phải, chị ơi, em muốn biết rốt cuộc chị đã gặp chuyện gì, tại sao chị lại vào trong game thế này ạ?”

Nói câu đó, Miên Miên đã đặc biệt dùng An Hồn Thuật. Pháp thuật này có thể làm cho sự phẫn nộ của linh hồn tan biến bớt, như vậy mới dễ dàng giao tiếp.

Dưới sự tác động của giọng nói chứa An Hồn Thuật của Miên Miên, nhân vật Đại Kiều của Đa Tình Mà Dịu Dàng đã trở lại bình thường, cúi đầu kể: “Tôi, tôi chết rồi, tôi bị xe tông chết. Mẹ tôi không cho tôi ra ngoài gặp bạn qua mạng, tôi cãi nhau với mẹ rồi chạy ra ngoài, mẹ tôi đuổi theo sau. Lúc tôi qua đường, đã bị một chiếc xe say rượu tông phải. Có người cầm xiềng xích đến bắt tôi, tôi chạy thoát được, vẫn đi gặp người đàn ông tôi yêu, nhưng mà, nhưng mà cậu ta lại là một đứa trẻ con…”

Nói xong câu đó, gương mặt nhân vật game của Đa Tình Mà Dịu Dàng lại trở nên hung tợn. Nhân vật của cô ta như muốn nổ tung, cái cổ vươn dài ra một cách dị hợm để nhìn Dịu Dàng Mà Đa Tình: “Cậu không thể không chơi game với tôi, đó là điều cậu đã hứa, cậu phải ở bên tôi cả đời.”

“Thực ra chị cũng chỉ muốn có một người cứu mình thôi đúng không?” Miên Miên dịu giọng, “Mẹ chị luôn kiểm soát chị, không cho chị làm cái này, không cho chị làm cái kia, chị không thể rời xa mẹ, nhưng lại khao khát tự do. Nhưng chị có thật sự muốn vì lý do đó mà hại chết cậu ấy không? Nếu chị không hại chết cậu ấy, kiếp sau hai người vẫn sẽ gặp lại nhau đó.”

Câu nói này như chọc vào tổ ong vò vẽ.

“Tôi mới không cần tiếp tục có duyên phận với cậu ta, tôi không cần, tôi chỉ muốn báo thù cậu ta đã lừa dối tôi...” Giọng người phụ nữ đầy vẻ bất mãn, rồi lại trở nên điên cuồng, “Một đứa trẻ con, thì nói chuyện duyên phận gì với tôi.”

Miên Miên bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, rồi vẻ mặt kỳ lạ nhìn người hữu duyên, lại nhìn Đa Tình Mà Dịu Dàng, thở dài một tiếng.

“Chị có tha thứ cho người làm sai hay không, là tùy vào suy nghĩ của mỗi người, nhưng chị và cậu ấy vốn dĩ đã có duyên phận, kiếp trước, kiếp trước nữa của hai người đều đã quen biết nhau, kiếp này chị mà hại chết cậu ấy, thì duyên phận của hai người sẽ đi đến hồi kết đó.”

“Kiếp sau còn gặp lại? Tại sao?” Đa Tình Mà Dịu Dàng đột nhiên khựng lại.

Miên Miên giải thích: “Vì kiếp ban đầu của hai người, vốn là chính duyên, nhưng bị cha mẹ cản trở, sau đó thời gian đầu thai không khớp nhau, tính cách hai người lại vì cầu mà không được nên dần thay đổi, trở nên xấu đi.”

Ban đầu cô bé thấy sợi tơ hồng trên người hữu duyên có vấn đề, còn tưởng là đào hoa nát, bây giờ xem ra hai người vốn là chính duyên. Chỉ là duyên phận này bị xen vào vài thứ, khiến thời gian của hai người luôn lệch nhau.

“Tại sao ư? Mẹ cậu cứ luôn nói đàn ông nhà cậu không có số được hưởng tình yêu đích thực, trước giờ cậu vẫn luôn tin là vậy, giờ nghĩ lại có lẽ là thật rồi...”

Hồi lâu sau, chàng trai có biệt danh “Ôn Nhu và Thiếu Tình” mới trả lời Miên Miên, nói ra nỗi lòng của mình.

Dù sao thì bây giờ đã gặp được cậu rồi, mình nhất định phải sửa lại mối duyên lận đận này của hai đứa mới được. Đó là suy nghĩ của nữ quỷ “Đa Tình và Ôn Nhu”.

“Tôi đã rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Tôi không muốn đối mặt với sự thật, chỉ muốn ở lại trong game, muốn cô ấy vẫn ở trong game bầu bạn với tôi. Cô ấy dịu dàng như thế, còn đặt đồ ăn, mua skin, tặng tôi túi xách và son môi... Tại sao tôi lại mới mười tám tuổi chứ?”

Trước những lời của Miên Miên, vẻ mặt của “Ôn Nhu và Thiếu Tình” trông rất kỳ lạ.

Khán giả trong phòng livestream nói không sai, trước hết phải “lấy lý lẽ thuyết phục người”. Nếu thuyết phục không được, chỉ đành ra tay thôi!

Cô bé đâu phải loại biến thái gì!

“Thật ra, nếu không phải tại cậu khiến tôi không thể tự mình thoát game, thì... thì dù cậu có biến thành quỷ, tôi vẫn muốn đánh đôi cùng cậu. Chơi cùng cậu, tỉ lệ thắng của tôi cao lắm!”

Nếu đời này hai người có duyên không cùng nhau trúng thưởng trong phòng livestream thì sẽ chết đi. Sau đó ở kiếp sau, người có duyên và “Đa Tình và Ôn Nhu” vẫn sẽ tiếp tục vướng vào mối duyên rối rắm do chênh lệch tuổi tác như vậy.

Thấy nhân vật Tiểu Kiều do “Đa Tình và Ôn Nhu” điều khiển ngày một lớn hơn, chiếc quạt trong tay cũng hóa thành màu đỏ như máu, rồi quay đầu nhắm thẳng vào bụi cỏ.

Miên Miên vội vàng buff khiên bảo vệ cho người trong bụi cỏ để tránh bị tiêu diệt.

Khi cô bé sử dụng pháp thuật, vị GM được các thành viên của chiến đội YR gọi đến lúc này mới phát hiện ra điều bất thường.

Dữ liệu của trận game này hoạt động một cách bất thường, tốc độ nhảy mã nhanh hơn nhiều so với các trận đấu thông thường. Hơn nữa, nó đang tự động tải xuống các dữ liệu khác từ trên mạng để mở rộng trò chơi.

GM cảm thấy mới lạ nhưng cũng không dám manh động.

Anh ta đã nhận được điện thoại từ Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên, yêu cầu họ không được can thiệp vào trận đấu này dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong game, Thái Văn Cơ do Miên Miên điều khiển đang gảy đàn: “Này, yêu ma kia, đã không nghe khuyên bảo thì đừng trách tiểu cô nãi nãi đây vô tình nhé!”

Tiếng đàn vang lên chính là Khóa Hồn Chú.

Nhân vật Tiểu Kiều đang tung chiêu cuối về phía bụi cỏ liền bị Khóa Hồn Chú trói chặt, đứng im tại chỗ.

Dần dần, một quả cầu ánh sáng từ từ bay ra từ trên đỉnh đầu của Tiểu Kiều.

Cậu ta đã rất cố gắng điều khiển Hậu Nghệ, cùng mọi người đi lang thang trong Vực Vương Giả.

Thông tin này quả thực trùng khớp với nhà đầu tư giàu có của các thành viên YR.

Thế là Miên Miên đành tự mình dẫn theo “Đa Tình và Ôn Nhu” xuống Địa Phủ.

“Địa Phủ của chúng ta giờ đã kết nối mạng rồi. Bây giờ mọi người đều có thể thông qua chiếc màn hình nhỏ này để xem chuyện ở dương gian, cũng đã xây dựng mạng lưới Địa Phủ. Nói ra thì cũng nhờ cậu nhóc quỷ trẻ tuổi mà lần trước cháu gửi xuống, nó đã học theo cháu trai thứ ba của ta mày mò làm ra đấy.”

Đã là nhà đầu tư, nói muốn chơi cùng họ trong game như thế này, chắc sẽ không hại họ đâu nhỉ? Nếu vậy thì số tiền đầu tư kia chẳng phải là đổ sông đổ bể sao? Mùa giải Cúp Mùa Hè họ cũng chỉ giành được Á quân, vẫn chưa mang được cúp vô địch về cho nhà đầu tư mà!

Linh hồn của mọi người cũng đã trở về với cơ thể.

Chuyện này coi như đã giải quyết xong ở đây, Miên Miên ngắt kết nối với “Ôn Nhu và Thiếu Tình”.

Các thành viên của YR nghe vậy, bán tín bán nghi.

Các thành viên YR chưa từng gặp mặt nhà đầu tư này, nhưng biết rằng ông ấy rất hào phóng. Thiết bị trong trại huấn luyện mà ông ấy sắp xếp cho họ đều là loại mới nhất, điện thoại di động cũng được mua mới hàng tháng, bữa ăn mỗi ngày cũng toàn là những nguyên liệu đắt tiền.

Chương trước Chương sau