Chương 538
Chương 538/806
Ấy thế mà trên sóng livestream, bà cô nhỏ còn phải cất giọng thều thào như muỗi kêu, bảo máy quay đừng quay nữa, chỉ vì sợ mọi người xem sẽ xót xa.
Bà cô nhỏ sao lại ngốc nghếch đến thế chứ?
Tô Thần Phi vội gạt nước mắt: “Em, em muốn xin nghỉ, không được, em nhất định phải đến bên cạnh bà cô nhỏ.”
Nếu không đi, cậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà đóng phim nữa!
Cả hai anh em đều đang tính cách đến chỗ Miên Miên, thì đúng lúc này, Tô Thần Dục, người dậy sớm chuẩn bị đi kiểm tra các phòng, cũng xem được buổi livestream. Khi thấy khuôn mặt bà cô nhỏ trong hình trắng bệch vì bệnh, tim anh hẫng đi một nhịp.
Trẻ con mà sốt cao đến mức này thì nguy hiểm đến tính mạng!
Bà cô nhỏ lại không giống những đứa trẻ bình thường, chính vì vậy, một khi đã đổ bệnh, chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn trẻ thường rất nhiều!
Tô Thần Dục nóng ruột như lửa đốt, vội vàng gọi cho Tô Thần Cẩn để hỏi xem anh có dự định gì không.
Ngay lúc anh đang gọi điện, Miên Miên trong ống kính đã vươn bàn tay nhỏ xinh ra, bắt mạch cho Tiểu Bạch Long bên cạnh.
Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến người nhà họ Tô và những người hâm mộ biết chuyện của Miên Miên đau lòng khôn xiết!
Rõ ràng bản thân đã sốt đến mơ màng rồi, tại sao còn phải bắt mạch cho người khác chứ?
Ngược lại, Dương Hiển đang có mặt tại hiện trường lại khẽ giãn mày.
Thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình được, cũng giống như khả năng biết trước vận mệnh của Miên Miên, hễ gặp phải người có duyên phận sâu sắc với mình là cô bé chẳng thể tính ra được gì. Dựa trên tiền đề đó, việc Miên Miên bắt mạch cho Tiểu Bạch Long thực chất cũng là một cách tự cứu mình! Chỉ khi biết tại sao Tiểu Bạch Long bị bệnh, cô bé mới có thể biết được nguyên nhân mình đổ bệnh.
Và Miên Miên đúng là nghĩ như vậy thật.
Cô bé cố gắng giữ cho tâm trí mình minh mẫn, sau khi xem xét mạch tượng của Tiểu Bạch Long xong, liền đưa ra kết luận: Âm tà nhập thể!
Những luồng khí đen gặp phải dưới đáy biển tối qua, đúng như lời Tư Đồ Tra nói, chính là âm tà. Tuy chúng đã bị kim quang của Dương Hiển tiêu diệt, nhưng ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy, chúng đã kịp gây ra ảnh hưởng.
Thực ra Miên Miên cũng không rõ tại sao mình lại trúng chiêu, rốt cuộc là ông trời đang cảnh báo, hay vì lý do nào khác, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, sau khi đã uống nước, và mặt trời bên ngoài sắp ló rạng, cô bé phải tận dụng lúc luồng tử khí nơi chân trời đang nồng đậm nhất để giúp mọi người hạ sốt.
“Mặt… trời,” Miên Miên khẽ nói với Dương Hiển, “Dẫn, dẫn chúng con đi… ra chỗ có nắng.”
Giọng cô bé quá nhỏ, để thu được tiếng, nhân viên công tác đành phải đưa thiết bị lại gần hơn.
Thế là, giọng nói mong manh như sắp đứt của cô bé liền truyền qua thiết bị đến tai khán giả.
Một vài người hâm mộ phản ứng nhanh đã hiểu ra ngay lập tức, rằng việc Miên Miên bắt mạch cho Tiểu Bạch Long ban nãy thực chất là để tìm ra nguyên nhân cả nhóm bị bệnh.
[Thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình được, tôi hiểu rồi, bà cô nhỏ vừa bắt mạch là để tìm ra nguyên nhân họ bị ốm tập thể.] [Sắp được xem chữa bệnh bằng huyền học rồi sao? Cái này đỉnh hơn mấy viên thuốc thần kỳ trong show trước nhiều nhỉ?] [Nhanh lên nhanh lên, mau ra chỗ có nắng đi, bên tôi thấy hửng nắng rồi này.]
Ai nấy đều sốt ruột, ba anh em nhà họ Tô biết chuyện cũng nóng lòng không kém.
Khi họ đang thúc giục Dương Hiển bế bọn trẻ ra ngoài, các nhân viên khác và Charlie cũng chạy đến phụ giúp, di chuyển hai đứa bé và mấy con vật nhỏ ra sân. Tư Đồ Tra đút hai tay vào túi quần đi theo sau, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Năm xưa Thần Nông tại sao phải nếm thử trăm loại cỏ?
Ngoài việc muốn biết loại nào ăn được, ông còn cần biết loại cỏ nào có thể dùng làm thuốc chữa bệnh.
Thực chất, vào thời kỳ thượng cổ xa xưa, sau khi Nữ Oa tạo ra con người, người ta thường xuyên đau ốm. Khi ấy Thần Nông chưa nếm thử trăm loại cỏ, chưa có thuốc thang, nên phần lớn bệnh tật đều phải dựa vào việc phơi nắng để chữa trị.
Xét cho cùng, chẳng phải vì ánh sáng mặt trời chính là Thái Dương chân hỏa, có thể thanh trừ âm tà chi khí trong cơ thể con người hay sao!
Đôi lúc, Tư Đồ Tra bất giác nghĩ, có lẽ ở một thế giới không có những thứ này, không có luân hồi chuyển kiếp, cậu và Miên Miên sẽ vui vẻ hơn nhiều. Họ có thể trở thành những đứa trẻ bình thường, lớn lên bình thường, và già đi một cách bình thường.
Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều…
Lần đầu tiên, vẻ mặt Tư Đồ Tra trở nên nghiêm nghị, trang trọng.
Dương Hiển đang bế Miên Miên dường như cảm nhận được điều gì, liền quay đầu lại.
Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tư Đồ Tra, cùng sự giằng co trong ánh mắt cậu bé, anh đưa một tay ra xoa đầu cậu.
Tư Đồ Tra đột ngột ngẩng lên.
Dương Hiển dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt chan chứa sự lo lắng: “Nhóc con mà bày ra vẻ mặt đó là không hợp đâu.”
Nói xong, anh sải bước dài về phía trước.
Tư Đồ Tra liếc nhìn Miên Miên trong lòng Dương Hiển, cô bé cũng đang lo lắng nhìn cậu với gương mặt trắng bệch. Cậu im lặng một lát rồi nở một nụ cười: “Anh gọi ai là nhóc con? Nhóc con đang ở trong lòng anh kia kìa, em đâu phải nhóc con.”
Miên Miên chỉ hướng cho Dương Hiển, chọn một vị trí tốt nhất để tiếp nhận sự gột rửa của tử khí.
Cô bé nói với Dương Hiển: “Anh, anh dùng tay anh, áp vào lòng bàn tay em, cho Miên Miên một chút… khí của anh nhé.”
Dương Hiển chưa kịp đáp lời, Tư Đồ Tra đã nhanh nhảu nói: “Để em.”
Hai bàn tay nhỏ của hai đứa trẻ áp vào nhau, luồng khí từ người Tư Đồ Tra truyền sang Miên Miên, sắc mặt cô bé lập tức khá lên rất nhiều.
Nhờ có luồng khí này, cô bé lấy ra mấy lá bùa từ trong túi nhỏ, rồi chỉ cho Tư Đồ Tra và Dương Hiển giúp mình dán lên người mình và những người khác.
Đến cả giấy bùa cũng đã xuất hiện, cho thấy phương pháp chữa bệnh của Miên Miên hoàn toàn là kỳ môn dị thuật, thuộc phạm trù huyền học.
Đạo diễn Hồ Chính Quốc có chút bất an, liệu mấy thứ này có phát sóng được không?
Phòng livestream của bà cô nhỏ được phát sóng là nhờ có đặc quyền. Chứ phòng live của ông thì chẳng ai bảo rằng những thứ này cũng có thể trình chiếu một cách công khai cả.
Trong lúc Hồ Chính Quốc còn đang do dự, giấy bùa của Miên Miên đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Khi ánh bình minh hé rạng, tia nắng đầu tiên từ phía chân trời vươn lên, lạ kỳ thay lại xuyên qua màn đêm u tối, chiếu thẳng về phía Miên Miên.
Khi đến gần, nó phân tán ra, được những lá bùa hấp thụ, sau đó chuyển hóa thành dương khí thuần khiết nhất rồi nhập vào cơ thể được dán bùa.
Miên Miên cảm thấy cơ thể mình nóng lên, chẳng mấy chốc, âm tà chi khí đã nhanh chóng bị trục xuất ra ngoài.
Đó quả thực là những luồng khí đen giống hệt như dưới đáy biển. Dương Hiển phản ứng cực nhanh, lập tức phóng ra kim quang để đánh tan chúng một lần nữa.
Những người bình thường có mặt ở đó chỉ thấy một vầng sáng có hơi chói mắt như đáp xuống đất, rồi lại như bay đi. Toàn bộ quá trình chẳng ai nhìn ra được manh mối gì, chỉ biết rằng hai đứa trẻ đang nằm trên mặt đất với gương mặt ửng đỏ, nay đã trở lại bình thường.
Mấy con vật nhỏ đang nằm ngửa thở hổn hển cũng đã khỏe lại.
Miên Miên là người đứng dậy đầu tiên, cô bé lấy mấy viên thuốc từ trong túi ra chia cho Tiểu Bạch Long và những người khác, mình cũng ăn một viên. Ăn xong, chắc chắn rằng cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, cô bé vội bảo Dương Hiển gọi điện cho Tô Thần Cẩn.
Điện thoại được kết nối ngay lập tức.
“Anh cháu cả ơi, là cháu, Miên Miên đây ạ,” giọng cô bé vô cùng khẩn trương, “Cháu không sao rồi ạ, anh có xem livestream không? Không cần đến tìm cháu đâu nha~~”
Như để chứng minh mình đã thật sự khỏe, cô bé giơ cổ tay lên, làm động tác “cháu rất khỏe”.
Tô Thần Cẩn, người đã yên vị trên trực thăng, nhìn cô bé hoạt bát nhảy nhót trong màn hình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói chuyện với Miên Miên vài câu, dặn dò cô bé tự chăm sóc bản thân, rồi quay sang nhận lỗi với hai vị trưởng bối cũng đang ngồi trên trực thăng.
Thanh Hư đạo trưởng mỉm cười: “Bần đạo đã nói rồi, tiểu sư muội gặp chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành, Tô tổng cậu là do quan tâm nên mới rối thôi.”
Vĩnh Giác đại sư lại lắc đầu, trong đôi mắt từ bi ánh lên một tia phức tạp.
Chuyện này, rốt cuộc là gặp dữ hóa lành hay là gì khác, thật sự khó mà nói chắc.
Trẻ con bình thường sốt cao là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Tô Miên Miên lại không nằm trong phạm vi đó. Có điều, đã tỉnh lại được, có lẽ Tô Miên Miên cũng đã cảm nhận được tương lai rồi chăng?
Chiếc trực thăng quay đầu trở về.