Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 543

Chương 543/806

Tư Đồ Tra vừa dứt lời, giọng của Tiểu Bạch Long vang lên: “Miên Miên, cậu cũng đến đây à, cậu xem này, tớ tìm được nhiều hải sản lắm, đều cho cậu hết.”

Cả hai người đều nói muốn tặng hải sản cho Miên Miên. Cô bé còn chưa kịp trả lời, đằng kia bạn Du Du cũng chạy tới. “Miên Miên ơi, mau lại đây, mau lại đây, tớ và mẹ đã chuẩn bị bất ngờ cho cậu này.”

Miên Miên liếc nhìn nhân viên, ghé vào tai Du Du hỏi nhỏ: “Lẽ nào cũng là hải sản sao?”

Du Du vui vẻ gật đầu.

Cả ba người đều nói muốn tặng, Miên Miên nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, có chút không biết phải làm sao.

[Ha ha ha, drama tình tay ba phiên bản nhí, lại có cả thể loại này nữa sao.] [Sao không hỏi nhân viên nhỉ? Tặng hải sản như vậy là phạm quy mà?]

Thực ra nhân viên đã sớm nói là không được tặng.

Miên Miên ngượng ngùng nói: “Chú nhân viên nói rồi ạ, những thức ăn và điểm tích lũy này đều không được tự ý tặng cho nhau, cháu không thể nhận đồ của các bạn được. Chà, ngại quá đi.”

Du Du tuy thất vọng, nhưng nghe đây là yêu cầu của tổ chương trình, cũng chỉ có thể bĩu môi tỏ vẻ không vui. Dì Lưu Huệ đã dặn bạn ấy, khi quay chương trình phải nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn, giống như ở trường mẫu giáo phải tuân theo quy tắc lớp học của cô giáo vậy.

“Thôi được rồi, vậy Miên Miên tớ nói cho cậu biết nhé, chỗ bọn tớ tìm được hải sản ấy, bên đó có nhiều hải sản hơn đó. Mẹ tớ dặn có một số thứ không được đụng vào đâu.”

Du Du đem hết những gì dì Lưu Huệ dạy, nói lại cho Miên Miên nghe. Trong đó chứa đựng tình yêu và sự yêu mến của một người bạn tốt, Miên Miên lắng nghe vô cùng cẩn thận.

Du Du nói xong, dì Lưu Huệ gọi bạn ấy, bạn ấy đành ôm Miên Miên một cái, “chụt” một tiếng lên má cô bé, rồi mới quay về bên mẹ. Ai mà ngờ được, cậu bạn lúc nào cũng cáu kỉnh như Tư Đồ Tra lại có lúc tốt bụng như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cố Du Du thấy nhân viên quay phim bên này định quay mình và Tiểu Bạch Long, liền vội nói thêm một câu: “Tớ biết cậu rất thích Miên Miên, nhưng hình như Miên Miên không để cậu trong lòng đâu~”

Ánh mắt cô bé nhìn Tiểu Bạch Long đầy lưu luyến, như thể có thể kéo ra thành tơ.

Thấy Tiểu Bạch Long vẫn đứng ngơ ngác không có phản ứng gì, Cố Du Du thò tay vào túi áo, rồi lấy ra vỗ nhẹ lên vai cậu bé: “Thôi nào, tớ chỉ cảm thấy cậu rất đáng thương. Cố gắng lên nhé, cậu nhất định phải làm cho Miên Miên thật sự yêu quý cậu đó.”

Nói xong, Cố Du Du cười ngọt ngào, khuôn mặt với đôi môi đỏ, hàm răng trắng toát lên một vẻ thân thiện đặc biệt, rồi quay người rời đi.

Nhân viên quay phim của đội Tiểu Bạch Long ghi lại được cảnh này, fan của Cố Du Du lập tức khen ngợi tới tấp trong phòng livestream.

[Nhìn xem, Du Du nhà chúng tôi giỏi chưa kìa, lại có thể nhận ra cậu bé tên Bạch Long kia đang buồn và chủ động đến an ủi!]

Còn Tô Miên Miên lúc đó thì sao? Cô bé đâu có biết bạn mình đang buồn chứ? Vẫn đang chân trần chạy trên cát, cười toe toét như một đứa ngốc!

...

Sau khi Cố Du Du rời đi, Miên Miên bắt đầu giải quyết “mớ hải sản” còn lại. Cô bé nhìn cái này, rồi lại ngó cái kia, trước tiên nói với Tiểu Bạch Long: “Anh đem hải sản của mình đi đổi thức ăn đi ạ. Anh Tiểu Bạch Long của chúng ta giỏi quá, tìm được nhiều hải sản như vậy. Nếu điểm của anh vượt qua đội em, trở thành hạng nhất, thì nhà của em và anh Charlie sẽ phải nhường cho anh và chú Dương Hiển ở đó.”

Tiểu Bạch Long lúc này mới nhớ ra còn có chuyện đổi nhà. Nếu cậu đổi được nhiều điểm, có phải sẽ được ở chung nhà với Miên Miên không? Căn phòng đó sẽ có mùi hương của Miên Miên! Giống như khi còn ở trong trứng, cậu có thể ngửi thấy mùi của cha mẹ mình vậy.

Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch Long gật đầu lia lịa: “Được, được thôi.”

Tiểu Bạch Long đi rồi, chỉ còn lại Tư Đồ Tra.

Miên Miên đang định thuyết phục Tư Đồ Tra, thì cậu ta bỗng nói: “Tớ có nói là cho cậu đâu, chỉ là chỗ này vừa hay có, mà tớ với mẹ tớ không cần nhiều như vậy.”

Cậu ta ra vẻ mình không hề phạm quy, liếc nhìn máy quay với vẻ mặt vô cùng thách thức.

Hồ Chính Quốc ở phòng hậu cần nghe cái giọng điệu ngang ngược này của Tư Đồ Tra mà thấy bất lực vô cùng. Đã nói rõ quy tắc như vậy rồi, sao đứa trẻ này vẫn có thể tìm ra kẽ hở để lách luật chứ?

Miên Miên nhìn đống hải sản dưới đất, trong lòng vô cùng đắn đo.

Tư Đồ Tra thấy cô bé lưỡng lự, bèn bồi thêm một câu: “Cậu không cần thì thôi, lát nữa người khác phát hiện nhặt đi, cũng chỉ làm lợi cho người khác thôi, tớ không quay lại nhặt đâu.”

Nói xong, cậu ta cũng quay người bỏ đi.

Nói hết nước hết cái như vậy rồi, ai mà không nhặt đống hải sản lên cơ chứ? Miên Miên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thu chúng vào chiếc giỏ lớn của mình. Cất đồ xong, cô bé và Charlie lại đi dạo một vòng trên bãi biển, xem còn thứ gì có thể đổi điểm được không.

________________________________________

[Trên mạng xã hội Weibo]

Trong lúc đó, fan của Hồ Doanh Doanh quyết định cắt ghép một đoạn video rồi đăng lên Weibo. Lần này, họ nhất định phải cho mọi người biết bà cô nhỏ thực chất là người như thế nào, vả thẳng vào mặt fan của Tô Miên Miên!

Nói là làm, họ cắt đoạn nhân viên giải thích quy tắc không được tặng quà cho nhau, sau đó ghép nối với cảnh Tư Đồ Tra nói chuyện với Miên Miên và cảnh Cố Du Du an ủi Tiểu Bạch Long.

Video làm xong, họ đăng lên “Super Topic” của chương trình với tiêu đề: Phẩm chất của các bé cưng mùa này có thể thấy rõ qua một việc.

Tiêu đề này ai xem cũng muốn nhấn vào xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nguyên nhân và kết quả của video rất rõ ràng: chủ đề chính là các khách mời không được tặng nhau hải sản. Nhưng Tô Miên Miên có độ nổi tiếng rất cao, ba khách mời nhí khác thấy cô bé ra biển chơi liền muốn tặng thành quả của mình cho cô.

Ban đầu Tô Miên Miên còn từ chối, nhưng cậu bé tên Tư Đồ Tra lại lách kẽ hở trong lời nói của nhân viên, nói rằng số hải sản đó vốn dĩ đã có ở bãi đá, Tô Miên Miên chỉ là “nhặt” đi, không tính là nhận quà tặng. Tô Miên Miên đã lấy số hải sản đó đi.

Cảnh này chắc chắn đã bị Tiểu Bạch Long, người cũng muốn tặng quà cho cô bé, nhìn thấy. Cậu bé chỉ biết đứng buồn bã bên bãi đá.

Video đã gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa, không ít người bình luận rằng cách làm của Miên Miên là sai. Người nổi tiếng có độ phủ sóng cao càng phải làm gương. Cách lách luật như vậy, chẳng phải sẽ dạy hư những đứa trẻ khác sao?

[Lật xe rồi, lật xe rồi, bà cô nhỏ lật xe rồi!] [Đã không nhận thì thôi, nên đối xử công bằng từ chối tất cả, tại sao sau đó lại nhận của một người?] [Kỳ lạ, sao không ai nói thẳng về chuyện tặng hải sản nhỉ?] [Oa, cậu bé tên Tư Đồ kia trông đẹp trai thật, thật sạch sẽ. Lúc buồn lông mi cũng đẫm sương, nhìn mà đau lòng chết mất.]

________________________________________

[Trở lại bãi biển]

Thấy sóng biển bắt đầu lớn hơn, Miên Miên dừng việc tìm kiếm, quay lại nói với Charlie một tiếng rồi đi tìm Tiểu Bạch Long.

Cô bé thấy Tiểu Bạch Long chỉ đứng một mình trên bãi đá, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Thấy đôi mắt cậu bé ngấn lệ, Miên Miên biết ngay là bạn mình lại không vui rồi.

Cô bé nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu: “Anh sao vậy? Lại nhớ ba mẹ và chị gái nữa ạ?”

Tiểu Bạch Long mím môi. Cậu biết ba mẹ và chị gái đều không thể quay về nữa, bản thân mình còn bị người khác khống chế một thời gian dài, sống như một cái xác không hồn. Sau lần ở dưới đáy biển, cậu đã coi Miên Miên là người thân duy nhất của mình. Nếu người thân duy nhất cũng không cần cậu nữa, cậu phải làm sao đây?

Cậu bé nhìn Miên Miên với đôi mắt đẫm lệ, mặt biển vốn yên ả bỗng nổi gió, những con sóng cuộn lên báo hiệu biển sắp trở nên dữ dội.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Miên Miên, Tiểu Bạch Long khẽ đáp: “Ừm, anh nhớ ba mẹ và chị gái. Tối nay chúng ta... chúng ta có thể chơi riêng với nhau không? Anh muốn cùng em tưởng nhớ họ.”

“Chỉ có em thôi,” có nghĩa là không dẫn theo người khác.

Miên Miên nghĩ đến việc Tiểu Bạch Long chắc hẳn đang rất đau lòng, liền gật đầu đồng ý: “Được ạ, hai chúng ta sẽ ở cùng nhau.”

Chưa đi được hai bước, một con sóng khổng lồ bất ngờ ập vào bờ. Con sóng đánh trúng người Tiểu Bạch Long, làm cậu ướt sũng. Chiếc giỏ trong tay cậu rơi xuống biển, một ít hải sản cũng bị sóng cuốn đi mất.

“A!” Miên Miên kêu lên, “Hải sản anh Tiểu Bạch Long tìm được bị biển lớn cướp đi mất rồi!”

Chương trước Chương sau