Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 55

Chương 55/806

Miên Miên bụm miệng, đôi mắt to liếc nhìn máy quay rồi lắc đầu: “Anh cháu trai lớn không cho con nói đâu ạ.”

Phản ứng này của cô bé vừa hay lại khớp với suy đoán của Tô Thần Phi. Quả nhiên bà cô nhỏ nhà anh đã giúp anh bắt con tiểu quỷ đó rồi, nên tiểu quỷ bên phía Tần Đào mới mất tác dụng.

Tô Thần Phi mừng phát điên. Vốn dĩ anh còn đang buồn bã vì bị Tần Đào lừa gạt, bây giờ thì chẳng còn một chút cảm xúc tiêu cực nào nữa.

Bà cô nhỏ đúng là vị thần của anh, không có bà cô nhỏ thì anh biết sống sao? Đến với chương trình này, anh đâu chỉ như cừu non vào miệng cọp, mà có khi chết lúc nào không hay.

Tô Thần Phi hôn mạnh lên má Miên Miên một cái, tiếng “chụt” vang lên rõ to.

Tần Đào thấy cảnh đó lại càng thêm tức giận.

Mình đã nói hết tất cả rồi, tại sao Tô Thần Phi vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Hay là nó vẫn coi thường mình?

Không hiểu sao, Tần Đào bỗng muốn nói ra cả sự thật còn lại: “Lúc nãy Lý Dương bị đẩy, là do tôi sai em trai tôi đẩy đấy, định bụng đổ tội cho Tô Miên Miên. Ha ha ha, chỉ cần vu oan thành công, cộng thêm chuyện hạ độc nữa, hai người các người chắc chắn sẽ phải cuốn xéo cùng nhau.”

Gương mặt Tần Đào đã hoàn toàn biến dạng.

Tần Hào đứng bên cạnh thấy anh trai mình đáng sợ như vậy thì không nhịn được mà bật khóc nức nở. Cậu bé vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi, oa, em xin lỗi, em không cố ý đẩy người ta đâu, anh hai nói, nói nếu em không nghe lời anh ấy thì sẽ vứt người gỗ đi, em muốn chơi người gỗ, hu hu hu.”

“Mẹ kiếp mày khóc cái gì, phiền nhất là con nít! Cái người gỗ của mày tao vứt đi lâu rồi, cầm đồ của nhà họ Tô làm gì? Xui xẻo!” Tần Đào tiếp tục nói ra những suy nghĩ thật trong lòng, thậm chí còn giơ tay định đánh Tần Hào.

Một trong những cảnh sát viên vội lao tới khống chế Tần Đào đang kích động, đè hắn xuống đất rồi khóa trái tay chân: “Tần Đào, anh đã hạ độc đàn lợn của dân làng, còn tự thú mình từng sử dụng ma túy. Chúng tôi sẽ tiến hành tạm giữ hình sự đối với anh và sẽ xét nghiệm xem gần đây anh có sử dụng chất cấm hay không. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì anh nói sẽ được coi là bằng chứng trước tòa.”

Lúc nói, giọng của viên cảnh sát còn có chút phấn khích.

Bắt giữ tội phạm là công việc của họ, và những thành tích này đều được tính vào KPI. Bây giờ bắt được một kẻ tự thú dùng ma túy, đối với một cảnh sát mới vào nghề thì đây là một điểm sáng trong hồ sơ.

Vốn còn đang lo không biết có xét nghiệm ra được không, ai ngờ Tần Đào đang bị anh đè dưới đất lại lên tiếng: “Gần đây tôi có dùng đấy, ngay trước hôm livestream một ngày. Biết tổng giám đốc của giải trí Thiên Đường không? Hút cùng với tôi đấy, ha ha ha, tôi hút phê lắm, dù sao thì cũng sẽ ảnh hưởng lên người Tô Thần Phi thôi, tôi chẳng sợ gì cả.”

Nghe giọng điệu thì có vẻ hắn đã điên thật rồi, ngay cả người hút chích cùng mình là ai cũng khai ra tuốt.

Trước màn hình livestream, quản lý của Tần Đào gần như phát điên.

Bây giờ còn nói gì đến chuyện dập hot search hay không nữa. Anh ta đăng bài bôi nhọ Tô Thần Phi và Tô Miên Miên, vô tình lại kéo thêm một lượng lớn cư dân mạng vốn không xem show thực tế vào xem livestream.

Những cư dân mạng này liên tục đăng bài, đẩy các chủ đề trên Weibo lên, các chủ đề lại liên tục được cập nhật, thu hút càng nhiều người vào xem chương trình.

Tốc độ lan truyền của Internet nhanh đến chóng mặt. Hiện tại, lượng người xem trực tuyến của show thực tế 《Cuộc Sống Thường Ngày Của Bé Yêu》 đã vượt mốc một trăm triệu và vẫn đang tăng với tốc độ hàng trăm nghìn lượt xem mỗi phút.

Tiêu rồi, Tần Đào tiêu đời thật rồi!

Anh ta biết Tần Đào dùng ma túy mà không tố giác, cũng thuộc dạng đồng phạm, chắc chắn sẽ bị liên lụy!

Quản lý của Tần Đào mềm nhũn người ra, ngã vật xuống sàn văn phòng. Nghĩ đến chính sách không khoan nhượng của nhà nước đối với ma túy, anh ta sợ đến mức ngất đi.

Dù người quản lý đã ngất, nhưng làn sóng chỉ trích nhắm vào anh ta vẫn không hề biến mất.

Không chỉ nhà nước không khoan nhượng với ma túy, mà cư dân mạng cũng vậy.

Đặc biệt là hình tượng của Tần Đào trong mấy năm qua quá tích cực, bây giờ lại tự khui ra nhiều “phốt” như vậy, trước kia yêu mến hắn bao nhiêu thì bây giờ căm hận bấy nhiêu.

[Tần Đào đúng là đồ ngu, phí công tao từng thật lòng cày bảng xếp hạng cho nó, nhốt luôn đi đừng cho ra nữa.] [Vào tù bóc lịch đi, cảnh sát phòng chống ma túy đã vất vả thế rồi mà thằng điên này còn hút chích.] [Trước đây tôi còn đi giới thiệu cái ông ảnh đế Tần Đào này cho bạn bè xung quanh, bây giờ chỉ muốn tát chết mình lúc đó!]

Không ít cư dân mạng còn đăng bài xin lỗi Tô Thần Phi. Lúc xin lỗi mới phát hiện mình chưa theo dõi Tô Thần Phi, liền vội vàng nhấn nút trở thành fan để gửi tin nhắn riêng bày tỏ lòng mình.

Sau đó mọi người còn phát hiện ra, bà cô nhỏ Tô Miên Miên vậy mà đã âm thầm có Weibo?

Thế là họ nhanh chóng vào theo dõi. Chẳng mấy chốc, lượng fan trên Weibo của Miên Miên đã tăng vọt lên hơn 5 triệu.

Tài khoản Weibo này đương nhiên là do người nhà họ Tô đăng ký giúp. Tần Đào đã bị đưa đi, họ chẳng còn muốn quan tâm đến thứ rác rưởi này nữa. Cả nhà đang tranh cãi xem ai sẽ quản lý Weibo cho Miên Miên.

Mỗi người đều đưa ra một phương án để mình trở thành người quản lý, thậm chí còn nghĩ đến việc gửi lì xì trên WeChat xem ai may mắn hơn.

Đúng lúc này, Tô Nhị, người con trai thứ hai nhà họ Tô vừa mới chuyển ra khỏi nhà để ngày đêm hoàn thành một bức tranh sơn dầu đặt hàng, sau khi xem tin nhắn trong nhóm chat gia đình thì đột nhiên lên tiếng: “Nhà mình có thêm một cô bé từ khi nào vậy?”

Tô Nhị vừa gửi tin nhắn thoại xong, thuận tay bấm vào bao lì xì của ông cụ Tô.

Ông cụ Tô tổng cộng chỉ phát bảy bao, tất cả là mười tệ. Tô Nhị giật được 6 tệ, trở thành người may mắn nhất, ngược lại người phát lì xì là ông cụ Tô lại không giật được bao nào.

Tức đến nỗi ông cụ Tô thẳng tay đá Tô Nhị ra khỏi nhóm gia đình, rồi lại gửi một bao lì xì khác.

Tô Nhị: ????

Tô Nhị đầu óc mơ hồ, nhớ lại nội dung trong lịch sử trò chuyện, nghĩ đến người em thứ bảy Tô Thần Phi, liền thuận tay tìm kiếm tên Tô Thần Phi trên Weibo.

Vừa tìm, lông mày anh đã nhíu chặt lại. Anh lén hỏi anh cả một tiếng mới biết được đầu đuôi câu chuyện.

Thời gian trước, hai thằng nhóc nhà anh bị bệnh, không chịu bảo mẫu mà chỉ cần anh, khiến anh ngay cả thời gian về nhà cũng không có, bỏ lỡ cả tiệc mừng thọ của bố. Cô bé tên Tô Miên Miên, bà cô nhỏ của cả nhà, chính là hôm đó đã trở về nhà họ Tô.

Ở nhà chưa được bao lâu thì đã theo chân cậu bảy tham gia một chương trình thực tế về gia đình.

Trong chương trình, người anh em tốt mà cậu bảy luôn miệng nhắc đến là Tần Đào đã vì hãm hại cậu bảy mà đi hạ độc lợn, còn tự khui ra chuyện nuôi tiểu quỷ, hút chích và đủ thứ phốt khác.

Tô Nhị không tin vào chuyện ma quỷ, anh cho rằng tên Tần Đào này có lẽ vì hút chích nhiều quá nên thần kinh có vấn đề.

Tóm lại, chỉ cần cậu bảy và bà cô nhỏ không sao là được.

Chương trước Chương sau