Chương 561
Chương 561/806
Ban đầu cô ta đồng ý hợp tác với Hồ Yêu Yêu, ngoài việc sợ bị nó giết chết, cô ta còn nhắm đến những lợi ích sau khi hợp tác. Thuật mê hoặc của Hồ Yêu Yêu có thể giúp cô ta thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí. Hơn nữa, với việc một thể hai hồn, cho dù là đạo sĩ cao tay biết cô ta có vấn đề cũng sẽ vì sợ dính vào nhân quả mà không dám ra tay giết thẳng.
Thẩm phán nhìn chằm chằm Hồ Doanh Doanh, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Được, nếu bị cáo đã có yêu cầu như vậy, chúng tôi đành phải làm theo.”
Hồ Doanh Doanh chết sững.
[Á, vẻ mặt của thẩm phán hình như đang muốn nói: Chưa từng thấy ai có yêu cầu trơ trẽn đến thế.] [Ha ha ha, Hồ Doanh Doanh đứng hình rồi, sợ điều mình nói thành thật à?] [Hu hu, lần sau tôi có được đi xem trực tiếp không? Khán giả tại tòa được cấp luôn âm dương nhãn à?]
Nghe thẩm phán nói vậy, Miên Miên cũng nghiêng đầu suy nghĩ.
Lý do cô bé chưa ra tay với Hồ Doanh Doanh là vì khế ước kia đã trói chặt hai hồn phách lại với nhau. Dù có tìm được cách, cô bé vẫn muốn để Dương Hiển tự tay báo thù cho Mao Mao.
Sao bây giờ thẩm phán lại nói có cách để mọi người thấy được hai hồn phách trong người Hồ Doanh Doanh? Nhưng dù thấy được rồi thì sao nữa? Vẫn không thể trừng phạt họ được.
Trong lúc Miên Miên đang suy tư, Thanh Hư đạo trưởng nháy mắt với cô bé một cái.
Ngay sau đó, cô bé nghe thẩm phán nói: “Mời nhân chứng Tô Miên Miên xin viện trợ từ âm phủ.”
Viện trợ từ âm phủ!
Nghe đến đây, Miên Miên đã hiểu ra.
Chắc chắn đây là cách mà Thanh Hư đạo trưởng nghĩ ra, muốn cô bé nhờ chú Thôi và mọi người dưới đó lên giúp. Nhưng nếu chú Thôi có cách xử lý Hồ Yêu Yêu thì đã xử lý từ lâu rồi. Phải biết rằng, công việc chính của chú Chung là trừ yêu diệt ma ở dương gian, phàm là những kẻ dùng hồn phách làm điều ác đều thuộc quyền quản lý của chú Chung Quỳ.
Nhưng Hồ Yêu Yêu đã hại chết bao nhiêu người mà chú Chung Quỳ vẫn chưa ra tay, chắc chắn phải có lý do.
Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Miên Miên cảm thấy hơi ngượng.
Nhưng cô bé vẫn làm theo lời thẩm phán, bắt đầu viết thư cho chú Thôi ở địa phủ. Trong thư, cô bé kể lại mọi chuyện và nhờ chú Thôi lên giúp.
Vốn cứ ngỡ chú Thôi sẽ không đến, nào ngờ lá thư vừa gửi đi, nhiệt độ cả phiên tòa đã đột ngột giảm mạnh.
Bồi thẩm đoàn tại tòa ai nấy đều run cầm cập, rụt cổ lại: “Sao không ai nói đi dự phiên tòa mà nhiệt độ còn giảm đột ngột thế này?”
“Tháng Mười rồi, vào thu rồi, tôi còn sợ trong này bật điều hòa nên đã cố tình mặc áo khoác mỏng, ai ngờ điều hòa không bật. Giờ lại sao nữa đây?”
“Hai người không nghe thẩm phán nói à, đã xin viện trợ từ âm phủ... Dưới chúng ta còn có ai nữa chứ?”
Khi khán giả tại tòa đang bàn tán, cư dân mạng cũng thảo luận sôi nổi. Viện trợ từ âm phủ, dưới lòng đất còn ai có thể đến viện trợ? Ngoài quỷ thần địa phủ ra thì còn ai vào đây nữa! Cô út chẳng phải đã nói rồi sao? Gặp ác quỷ làm loạn, cô bé có thể nhờ quỷ sai đến dẫn về địa phủ, lần này chắc chắn cũng là quỷ sai thôi.
Cư dân mạng càng cảm thấy tiếc hùi hụi. Lúc nãy thứ trên tay cô út họ không thấy được, bây giờ cô út mời quỷ sai lên, e là họ cũng chẳng thấy được nốt. Lỗ, lỗ to rồi! Lần sau nhất định phải đi xem trực tiếp, chứ xem livestream thật sự không có cảm giác gì cả!
Giữa lúc mọi người đang mong đợi, ánh sáng trên bục xét xử bỗng trở nên u ám. Màn hình lớn tại tòa và trên livestream đồng loạt chớp nháy, sau khi ngừng lại, trên bục xét xử của thẩm phán bỗng dưng ngồi đầy “người”. Bên cạnh Miên Miên cũng đột nhiên có thêm bốn người đàn ông cao lớn mặc quan phục cổ xưa vây quanh.
Ngồi cùng bàn với thẩm phán có cả thảy mười vị. Mỗi vị đều đội mão miện mà chỉ vua chúa thời xưa mới được đội, trang phục trên người cũng vô cùng cổ điển. Quan trọng nhất là, vẻ mặt của họ đồng loạt âm u đáng sợ, mắt trợn trừng, cùng nhau nhìn chằm chằm vào Hồ Doanh Doanh.
Còn bốn vị bên cạnh Miên Miên, một người là thư sinh tuấn tú mặt trắng trong bộ đồ đỏ, tay cầm bút. Một người mặc áo bào tím, tay cầm bảo kiếm, gương mặt hung tợn khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Một người khác mặc áo lục, mặt mày hớn hở, như thể đang nói “dĩ hòa vi quý”. Vị cuối cùng mặc áo lam, vẻ mặt cũng khá hiền hòa.
Ngoài ra, đứng cạnh các cảnh sát đang duy trì trật tự trong tòa còn có Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường đầu đội mũ cao, và mấy vị khác hợp lại đủ mười người chính là Thập Đại Âm Soái.
Màn hình lớn tại tòa đang rung lên bần bật.
Bình thường màn hình này đều do nhân viên kỹ thuật điều khiển máy quay để chiếu hình ảnh. Nhưng bây giờ, người nhân viên ấy đang nhìn thấy những quỷ thần đáng sợ mà bình thường không bao giờ thấy được, tay run như cầy sấy, cần điều khiển trong tay suýt nữa bị anh ta làm gãy.
Hình ảnh trên livestream gần như đồng bộ với màn hình tại tòa, trong chốc lát, các mạng xã hội lớn đều bùng nổ.
[Trời đất ơi, tôi thấy rồi, đây có phải là Thập Điện Diêm La, Tứ Đại Phán Quan và Thập Đại Âm Soái không?] [Xưa có Bao Công đêm xử án Quách Hòe, nay có người và quỷ cùng xử hồ yêu à?] [Hu hu hu Diêm Vương gia trên cao, xin ngài hãy thu nhận con muộn một chút, má ơi, con sợ quá! Trông Diêm Vương gia thật sự đáng sợ chết khiếp.]
Ngay cả Miên Miên cũng không ngờ, một lá thư của cô bé lại mời được nhiều quỷ thần đến vậy. Cô bé ngây ngô không hiểu chuyện, đưa tay kéo vạt áo của chú Thôi.
Chưa kịp nói gì, cô bé đã được chú Thôi bế bổng lên. Thôi Phán Quan vừa nãy còn lạnh lùng, giờ phút này ánh mắt lại trở nên dịu dàng: “Sao thế Miên Miên, chúng ta đến đông đủ thế này, dọa con sợ à?”
Máy quay lia đến Thôi Phán. Ông vốn có tướng mạo tuấn mỹ, thân hình thon gầy, một thân hồng y phiêu dật đẹp đến nao lòng. Một khi trút bỏ vẻ mặt lạnh như băng để trở nên dịu dàng, người đàn ông có dung mạo như vậy đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một đòn chí mạng.
Phái nữ trong phòng livestream và tại phiên tòa đều bị gương mặt của Thôi Phán làm cho mê mẩn. Không sợ mỹ nam lạnh lùng, chỉ sợ mỹ nam đột nhiên mỉm cười phá băng! Sự dịu dàng bất chợt ấy mới là thứ khiến lòng người ngứa ngáy không yên.
[Tôi muốn chụp màn hình quá, nhưng tại sao lại báo livestream này không cho phép ghi hình hay chụp màn hình vậy?] [Một người bạn nước ngoài của tôi hỏi sao tự nhiên anh ta không xem được livestream nữa... Livestream này còn chặn người nước ngoài à?] [Đây là phòng livestream dành riêng cho người Long Quốc chúng ta sao?]
“Có một chút ạ, chỉ là Miên Miên quá kinh ngạc thôi.” Miên Miên được Thôi Phán bế trong lòng, chân mày nhíu lại, “Chuyện của Hồ Yêu Yêu chú Thôi cũng biết mà, không dễ giải quyết đúng không ạ?”
Thôi Phán khẽ gật đầu: “Đương nhiên không dễ giải quyết, nhưng bên ta có bằng chứng của bên ta, nhân tiện cũng cho người phàm xem một chút.”
Sự tồn tại của âm gian giờ đây không còn là bí mật, Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên mở phiên tòa này đã sớm thông qua với địa phủ của họ rồi. Mấy ngày Miên Miên không thể ra ngoài, việc liên lạc này đều do một tay Thanh Hư đạo trưởng lo liệu. Nói thật, không có Miên Miên, dù Thanh Hư đạo trưởng là bậc cao nhân đắc đạo, việc liên lạc với địa phủ cũng tốn không ít công sức, phải khó khăn lắm mới liên hệ được qua quỷ sai. Miên Miên quá bận, nên Thanh Hư đạo trưởng cũng không nói với cô bé. Ông cảm thấy tiểu sư muội nhà mình lợi hại như vậy, dù không biết trước cũng sẽ không làm ông mất mặt tại tòa.
Bây giờ, tuy không mất mặt, nhưng lại có chút ngoài dự liệu của Thanh Hư đạo trưởng... Sao tất cả lãnh đạo địa phủ đều có mặt đông đủ thế này? Diêm Vương gia còn ngồi cùng hàng với ông, thế này có ổn không?