Chương 579
Chương 579/806
“Nếu hai anh muốn nói chuyện với anh Tư Đồ Tra, thì cứ nói thẳng nhé.” Miên Miên dặn dò hai đứa cháu chắt, “Cứ nhìn chằm chằm như vậy sẽ làm phiền anh Trà Trà đó.”
“Vâng ạ, cô tổ nhỏ.” Hai cậu nhóc đồng thanh đáp xong, nhìn nhau một cái rồi cảm thấy nên “tan làm” thì hơn. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng cô tổ nhỏ sẽ nghĩ chúng không ngoan.
Sau khi cặp song sinh về chỗ ngồi, Triệu Cương lại cười gượng, bắt chuyện với Miên Miên: “Cô tổ nhỏ, hai đứa nhà tôi thường ngày ở trường có ngoan không ạ?”
“Rất ngoan ạ, chúng đều là những đứa trẻ tốt.” Miên Miên lấy ra phong thái của bậc trưởng bối, trả lời Triệu Cương.
Triệu Cương gật đầu hài lòng: “Ngoan là tốt rồi, ngoan là tốt rồi. Tôi nghe nói thằng Lập trước đây còn làm một vài chuyện không hay, tôi ở đây xin lỗi người một lần nữa ạ.”
“Không sao đâu ạ.” Miên Miên nói, “Chuyện đó qua rồi mà.”
Triệu Cương cười, rồi lại im lặng.
Thực ra, đột nhiên có một gia đình, còn có khả năng có một công việc ổn định, ông vẫn còn khá mông lung.
Thời trẻ nhà ông xảy ra biến cố, cha mẹ qua đời, nhà cửa bán đi, lại không có bằng cấp nên rất khó tìm việc. Cộng thêm giá thuê nhà ở Bắc Thành quá đắt, chi phí thuê nhà quá lớn, ông đành phải ngủ ở gầm cầu làm người lang thang.
Sau này nhặt được Lý Tịnh vẫn còn là trẻ sơ sinh, việc làm lại càng khó thu xếp, Triệu Cương đành cõng con trở thành người chuyên đi nhặt phế liệu.
Ban đầu tiền bán phế liệu kiếm được cũng khá, nhưng hai năm gần đây, phế liệu cũng chẳng còn giá trị.
Hơn nữa, đi nhặt phế liệu còn phải cạnh tranh với mấy ông mấy bà. Ông ngại giành giật với người già, nên cuộc sống ngày càng chật vật.
Lý Thúy Hoa thấy hai cha con ông đáng thương, cho họ chỗ ở, nhờ ông trông nom đám chó mèo hoang, lại còn cho tiền, ông đã cảm thấy ngại ngùng lắm rồi. Bây giờ Lý Thúy Hoa còn coi ông như người thân đã cứu Lý Tịnh, mua cho ông thứ này thứ nọ, ông lại càng cảm thấy không quen.
Càng không quen, Triệu Cương lại càng muốn cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường, hôm nay mới dùng tiền lương ứng trước để mời khách.
Nhà hàng ba sao, đây là mức mà Triệu Cương hiện tại có thể miễn cưỡng chi trả được.
Khi thức ăn được dọn lên, Miên Miên không kén chọn, ăn rất ngon lành.
Nhưng Tô Triều Vũ và Tô Triều Dương không tránh khỏi việc lộ ra vẻ không quen, ăn được vài miếng đã nói mình no, rồi chạy ra sofa trong phòng riêng chơi đồ chơi.
Triệu Cương sợ mình đãi khách không chu đáo, cứ luôn miệng xin lỗi.
Bà Tô mỉm cười hiền hậu, nói: “Anh Triệu đã làm rất tốt rồi, sau này chỉ cần cố gắng nuôi dạy bọn trẻ cho tốt là được, không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh sẵn lòng nuôi lớn một đứa trẻ không cùng máu mủ, và đứa bé trông cũng rất khỏe mạnh, kháu khỉnh, vậy thì việc anh nhận được hồi đáp cũng là lẽ đương nhiên. Cứ mãi so đo được mất thiệt hơn, ngược lại sẽ khiến mối quan hệ vốn dĩ nên thuận theo tự nhiên trở nên xa cách. Cô Lý thì tôi chưa gặp, nhưng cô ấy là người được cô tổ nhỏ nhà tôi công nhận, vậy thì những việc cô ấy làm chúng tôi đều ủng hộ, bao gồm cả việc anh là cha nuôi của hai đứa trẻ.”
“Mọi người sinh ra đều bình đẳng, bọn trẻ chơi được với nhau thì tốt, không chơi được với nhau cũng là chuyện rất bình thường, vốn dĩ đây không phải là một mối quan hệ cứng nhắc. Anh nói có phải không? Ha ha, lão bà tử tôi đây cậy già mà lạm bàn vài câu, mong anh đừng để bụng.”
Những lời này khiến Triệu Cương, người đang cúi đầu với cõi lòng rối bời, đôi mắt bỗng đỏ hoe. Ông quả thực đã vì sợ này sợ nọ nên mới mời bữa cơm này. Bây giờ nghe những lời của bà Tô, ông cảm thấy như được khai sáng, lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, rối rắm về quan hệ xã hội và việc hòa nhập làm gì cơ chứ? Vốn dĩ ông có thể nuôi dạy con cho tốt, chỉ cần làm tốt việc đó là được rồi còn gì? Cô Lý Thúy Hoa cũng đã nói như vậy, rằng cô tin vào nhân phẩm của ông. Nhân phẩm tốt thì con cái nuôi dạy sẽ không thể kém được. Còn những trải nghiệm cuộc đời còn thiếu, cô Lý Thúy Hoa sẽ dẫn ông và các con cùng đi khám phá.
“Cảm ơn bà Tô, cảm ơn bà.” Triệu Cương lại một lần nữa cảm ơn, sự mơ hồ trong ánh mắt đã tan biến.
Miên Miên lén giơ ngón tay cái với cháu dâu, tỏ ý cháu dâu làm rất tốt. Thực ra cô bé cũng đã muốn nói gì đó với Triệu Cương, dù sao cũng là người nhà của cấp dưới, nếu cứ để ông mãi như vậy, không chừng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cấp dưới. Nhưng nhất thời cô bé lại không biết nói gì cho phải, bây giờ cháu dâu đã giúp giải quyết rồi! Không cần lo lắng nữa!
Ăn xong bữa cơm, mọi người ai về nhà nấy. Cặp song sinh về nhà lại ăn thêm một chút, còn Miên Miên thì không ăn nữa. Cô bé cuộn mình trên sofa, dùng máy tính bảng xem một vài video về sở thú Bắc Thành để có thể hiểu sâu hơn về nó. Cô bé bụ bẫm ôm máy tính bảng xem một cách chăm chú, mỗi người trong nhà nhìn thấy đều không nhịn được cười: Cô cô/cô tổ nhỏ thật sự có dáng vẻ của một bà chủ!
Sau khi Tô Thần Cẩn trở về, hai ông bà còn không nhịn được hỏi anh: “Cả, là con đã dạy cô tổ nhỏ những điều này à?” Tô Thần Cẩn lắc đầu: “Không ạ, con để cô tổ nhỏ tự mình làm, chỉ phụ trách kiểm tra và hỗ trợ khi cần.” Hai ông bà lại càng thêm tự hào. Cô tổ nhỏ nhà họ đúng là lợi hại!
Miên Miên xem xong video về sở thú Bắc Thành, liền soạn một bài đăng trên Weibo để “nhá hàng” cho thông báo về buổi giao lưu hữu nghị sắp tới giữa sở thú Miên Miên và sở thú Bắc Thành. Cô bé rất ít khi đăng Weibo, nhưng mỗi lần đăng, bình luận trong vòng một phút đã vượt qua con số mười nghìn. Lần này cũng vậy.
[Á, mấy ngày nay cô tổ nhỏ không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng chúng ta cứ âm thầm chờ xem livestream xem bói là được rồi, ai ngờ cô tổ nhỏ lại âm thầm làm một cú lớn thế này?] [Livestream xem bói cộng thêm chuyến thăm sở thú Bắc Thành, ha ha ha, cô tổ nhỏ đáng yêu sắp chung một khung hình với những con vật đáng yêu rồi sao? Thế này thì phải mua vé đến tận nơi hóng hớt mới được!] [Bạn lầu trên đừng kích động quá, có thể bạn chưa biết, sở thú có lối đi nội bộ dành riêng cho nhân viên, du khách cấm vào đó!]
Vài bình luận hot được đẩy lên top đầu, còn nhẹ nhàng đưa từ khóa #SởThúMiênMiên lên top trending. Một số tài khoản marketing nhân cơ hội này để ké fame, bắt đầu phân tích về sự phát triển trong tương lai của hai sở thú.
[Sở thú Bắc Thành luôn là địa điểm vui chơi hot ở Bắc Thành, ngôi sao động vật “đỉnh lưu” trong đó chính là gấu trúc Bảo Lam chuyên gia vượt ngục! Sau khi sở thú Miên Miên của cô tổ nhỏ mở cửa, chắc chắn sẽ chia sẻ một phần lưu lượng khách của sở thú Bắc Thành, không biết sau này nơi nào sẽ trở thành địa điểm vui chơi hot hơn! Liệu Bảo Lam có bị mất fan không? Động vật của sở thú Miên Miên đến từ đâu? Liệu chúng ta có được thấy những loài vật “đặc biệt” nào không?]
Bài viết này khiến những người hâm mộ đang hừng hực khí thế cũng bắt đầu suy ngẫm. Đúng vậy, động vật trong sở thú của cô tổ nhỏ sẽ đến từ đâu? Bản thân cô tổ nhỏ đã là một đứa trẻ phi thường, bên cạnh còn có Huyền Vũ và Chân Long, liệu động vật trong sở thú có đặc biệt đến mức giống như họ không? Nếu vậy thì thú vị lắm đây, chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều so với việc chỉ xem những con vật bình thường. Một số người thậm chí còn để trí tưởng tượng bay cao bay xa, tìm ra những sinh vật kỳ lạ trong thần thoại truyền thuyết, đăng ảnh lên Weibo kèm theo dòng chữ: Hy vọng cô tổ nhỏ có thể mang về!
Miên Miên thấy cư dân mạng tag mình đủ các kiểu, liền vuốt ve Bạch Bạch đang sà vào lòng, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Bạch Bạch ơi, nếu xét trên phương diện kiếm tiền, tớ muốn tuyển các cậu làm nhân viên sở thú, không biết các cậu có đồng ý không nhỉ.” Cư dân mạng muốn xem động vật trong Sơn Hải Kinh, vậy thì bản thể của Tiểu Hổ là Cùng Kỳ cũng tính là một rồi còn gì.