Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 582

Chương 582/806

Miên Miên thấy Tần Hoàng Hán Vũ công khai hình ảnh bạn gái mình ngay trên sóng livestream, liền nhíu mày: “Anh và bạn gái bây giờ vẫn chưa phải là người nhà, anh đưa hình của chị ấy lên phòng live, anh làm sai rồi đó.”

Tần Hoàng Hán Vũ ngẩn người.

Miên Miên nói tiếp: “Nếu anh lo lắng cho người nhà, đưa cho Miên Miên xem, Miên Miên sẽ không nói gì đâu, nhưng sự thật không phải như vậy nha.”

“…Tôi với bạn gái đã sống chung 7 năm rồi, như vậy mà còn không tính là người nhà sao?” Vẻ mặt Tần Hoàng Hán Vũ vẫn còn chút tủi thân, “Để cô ấy yên tâm làm việc bên ngoài, tôi đã rất vất vả chăm lo cho gia đình, sao chúng tôi lại không phải là người nhà chứ?”

Có khán giả đã nhanh nhạy nắm bắt được từ khóa trong lời nói của Tần Hoàng Hán Vũ.

[Sống chung bảy năm? Cô ấy yên tâm làm việc bên ngoài?]

[Hóa ra không phải bạn trai thâm tình, mà là kẻ ăn bám à?]

[Tần Hoàng Hán Vũ, anh không có việc làm hả? Tôi còn tưởng hôm nay là cuối tuần nghỉ lễ chứ, sao lại thế này?]

Thấy khán giả lên án, Tần Hoàng Hán Vũ càng thêm tủi thân.

Trước ống kính, Tần Hoàng Hán Vũ, người có gương mặt không thua gì phụ nữ, cứ thế lặng lẽ khóc.

Anh ta khóc rất đau lòng, thảm thiết như mưa rơi trên hoa lê.

Miên Miên thở dài: “Thôi được rồi, thôi được rồi, đều là người lớn cả rồi mà cứ khóc mãi, Miên Miên cũng không biết phải nói gì anh nữa. Vậy thì nói về chuyện anh muốn nói đi, dù sao thì anh cũng đã là người hữu duyên của hôm nay rồi.”

“Thực ra, anh là một người rất lương thiện, bình thường ra ngoài cũng hay làm việc tốt. Chỉ là anh không hay ra ngoài, thích ở nhà hơn. Cũng khá lười biếng, không thích đi làm.”

Tần Hoàng Hán Vũ nghe Miên Miên nói về mình, vội vàng lau nước mắt: “Không phải, cô tổ nhỏ, tôi muốn xem cho bạn gái tôi, người đừng nói về tôi mà.”

Miên Miên tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Ấy chà, sắp nói đến bạn gái anh rồi đây! Cái hôm đi nhà ma ấy, không phải bạn gái anh gặp ma quỷ, bị ma nhập đâu, mà là chị ấy đã gặp được chính duyên của mình rồi đó~”

Lúc nói đến việc gặp chính duyên, giọng Miên Miên vô cùng vui vẻ, nhẹ nhõm.

Khán giả trong phòng live không hiểu gì: [Hình như tôi thấy cô tổ nhỏ đang vui mừng cho bạn gái của người hữu duyên?]

[Lầu trên, bạn không nhìn nhầm đâu, cô tổ nhỏ đúng là đang rất vui…]

[Chuyện này không đáng vui sao? Bạn gái của người hữu duyên đi làm kiếm tiền, lại vớ phải một kẻ ăn bám như người hữu duyên này, vất vả như vậy, bây giờ gặp được chính duyên, sau này sẽ không còn mệt mỏi nữa, chính duyên ít nhất cũng có thể cùng chị ấy phấn đấu chứ?]

Miên Miên thấy hết những cuộc thảo luận của mọi người.

Cô bé chớp chớp mắt.

Trên màn hình, Tần Hoàng Hán Vũ với vẻ mặt ngây ngốc dường như lúc này mới phản ứng lại, “Á” lên một tiếng: “Cô tổ nhỏ nói gì vậy ạ? Bạn gái tôi làm sao có thể có chính duyên được chứ? Cô ấy yêu tôi như vậy, không thể nào.”

Miệng nói vậy nhưng trong lòng Tần Hoàng Hán Vũ thực ra đã tin lời Miên Miên, miệng lảm nhảm kể lại những kỷ niệm ngọt ngào trước đây của hai người, lặp đi lặp lại: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao có thể như vậy được?”

Miên Miên nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tần Hoàng Hán Vũ, đáp thẳng: “Có thể chứ ạ, sự thật là như vậy đó, anh và bạn gái không có duyên phận với nhau.”

Tần Hoàng Hán Vũ bị câu khẳng định của Miên Miên làm cho nghẹn họng, không thể lẩm bẩm được nữa, chỉ biết mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Miên Miên.

Miên Miên cũng thản nhiên nhìn lại anh ta, sau một lúc, cô bé nói: “Mẹ cháu từng nói, trong thế giới động vật, khi hai chú chim xây dựng gia đình, chim mẹ đẻ trứng, chim bố sẽ phụ giúp ấp trứng. Sau khi chim non nở ra, chúng sẽ thay phiên nhau ra ngoài kiếm mồi, về mớm cho chim non.”

“Vì vậy Miên Miên thấy, dù là con trai hay con gái, khi lớn lên trước hết phải tự mình kiếm được tiền, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực thì mới có thể xây dựng gia đình. Bạn gái của anh đã rất nỗ lực sống, rất nỗ lực phấn đấu rồi, chị ấy cần một chú chim biết thay phiên ra ngoài bắt sâu, chứ không phải một chú chim non chỉ biết ở trong tổ chờ người mớm mồi, không chịu lớn. Chú chim non như vậy, không có ai mớm cho ăn sẽ chết đói đó.”

Lời của Miên Miên tuy ngây thơ, giọng điệu cũng hoạt bát đáng yêu, nhưng lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Tần Hoàng Hán Vũ.

Mặt Tần Hoàng Hán Vũ đỏ bừng, rõ ràng là bị tát rất đau.

Miệng anh ta mấp máy, cuối cùng mới nặn ra được một câu: “Tôi ở nhà cũng rất vất vả mà, tôi cũng đã đóng góp cho cuộc sống của cô ấy…”

Miên Miên nghe xong, hỏi lại một cách rất nghiêm túc: “Một chú chim trống chỉ ở trong tổ chải chuốt lông vũ, chơi với sỏi đá, cũng tính là có đóng góp cho tôi sao? Tối qua anh còn chơi game đến tận rạng sáng đó.”

[Ok, mặt của người hữu duyên sắp bị cô tổ nhỏ tát cho sưng vù rồi.]

[Tôi ủng hộ quan điểm của cô tổ nhỏ, hôn nhân vốn dĩ là hai người cùng nâng đỡ nhau đi tiếp, cả hai đều phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc con cái, cũng đều phải ra ngoài kiếm tiền, đó mới là trạng thái hôn nhân hài hòa nhất.]

[Không hiểu sao nghe cô tổ nhỏ nói xong tự dưng cảm thấy tìm được tri kỷ, cuộc hôn nhân mà tôi mong muốn chính là như vậy á á á á!]

Khán giả xem live đều đồng cảm sâu sắc, chạy sang các nền tảng mạng xã hội khác để quảng bá cho “thuyết nuôi con của chim non” của Miên Miên.

Có khán giả sau khi cảm thán về quan điểm vô cùng đúng đắn của Miên Miên, lại quay về chủ đề Tần Hoàng Hán Vũ.

[Thế nên bảo sao lúc nãy cô tổ nhỏ lại cười vì bạn gái anh, Tần Hoàng Hán Vũ anh đúng là không biết xấu hổ.]

[Tuy nói là có bạn trai rồi mà còn gặp chính duyên thì tương đương với việc ngoại tình, không đủ quang minh chính đại, nhưng tôi vẫn ủng hộ bạn gái anh.]

[Yếu ớt hỏi một câu, chỉ có tôi là vẫn thắc mắc… tại sao bạn gái anh ta gặp chính duyên rồi lại trở nên luộm thuộm? Nếu có người mình thích, chẳng phải nên càng phải xinh đẹp hơn sao?]

Miên Miên thấy câu hỏi này, không vội trả lời, mà hỏi trước một câu: “Bắt cá hai tay là gì ạ?”

Lập tức có người giải thích cho Miên Miên trên thanh bình luận, giải thích chi tiết ý nghĩa của việc bắt cá hai tay.

Chương trước Chương sau