Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 586

Chương 586/806

Bé cưng nhà cô mới đến tuổi trưởng thành, sao đã tương tư rồi? Sở thú còn chưa cho nó gặp con gấu cái nào khác mà!

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cô nhân viên, khán giả biết ngay lại sắp có chuyện hay để hóng, liền sốt sắng hỏi cô rốt cuộc là thế nào.

Cô nhân viên giải thích tình hình: “Bé cưng nhà tôi vừa mới trưởng thành, còn chưa gặp con gấu cái nào khác. Dạo này nó không khỏe nên chúng tôi cũng không cho ra khu vui chơi ngoài trời. Mà trước đây lúc ra ngoài, khu bên cạnh đều có tường rào cả mà, sao lại tương tư được chứ? Tương tư... ai cơ?”

Ánh mắt ấy đích thị là không hề hay biết gì về chuyện yêu đương của chú gấu trúc nhà mình.

[Cô nhân viên đúng chuẩn một bà mẹ rồi, ánh mắt này y hệt mẹ tôi lúc tôi thú nhận đang có người yêu.] [Chắc chắn rồi, cục cưng nhà mình yêu đương mà mình không biết, ngơ là phải.] [Cô cô nhỏ mau nói đi, gấu trúc rốt cuộc là tương tư ai thế? Không gặp gấu trúc khác cũng tương tư được à... Lẽ nào có cuộc gặp gỡ định mệnh nào mà chúng ta không biết?]

Giữa những đồn đoán của khán giả, Miên Miên nói: “Chị chĩa điện thoại về phía bé cưng nhà chị đi ạ, để con hỏi bé trước đã. Lúc nãy con thấy có người nói rồi, sự riêng tư rất quan trọng. Đôi khi Miên Miên xem bói, đúng là không để ý đến sự riêng tư, là Miên Miên sai ạ.”

Cô bé nói vậy là vì có người xem xong đoạn livestream vừa rồi đã bình luận rằng Miên Miên nói thẳng chuyện bạn gái của Tần Hoàng Hán Vũ có người khác là không tôn trọng sự riêng tư của cô gái ấy.

Vì vậy lần này Miên Miên mới cẩn thận như thế.

“Được, để chị đổi chỗ thử xem.”

Nói rồi, cô nhân viên đi đến khu vực có hàng rào của phòng kính, khẽ gọi tên bé cưng nhà mình: “Béo Tròn ơi, Béo Tròn, lại đây nào.”

Bên trong hàng rào, chú gấu trúc gầy gò vốn đang dựa vào tường với vẻ mặt chán đời, nghe thấy tiếng của “mẹ” mình thì từ từ bò lại phía rào chắn.

Đôi mắt nó chẳng còn chút sinh khí, động tác chậm chạp, uể oải.

Chỉ vài bước chân mà nó lê lết mất năm phút mới tới nơi.

Đến bên hàng rào, nó ngồi phịch xuống, hai bàn chân đen tuyền vịn vào song sắt, nhìn cô nhân viên chăm sóc mình, miệng phát ra tiếng “ưm ưm”, chờ cô nói chuyện.

Cô nhân viên hướng điện thoại về phía Béo Tròn.

Miên Miên vội vàng chào hỏi: “Chào Béo Tròn nhé, mẹ của bạn muốn biết bạn đang thích ai, Miên Miên có thể nói cho cô ấy biết không? Còn có rất nhiều bạn bè yêu quý bạn cũng sẽ biết nữa... Nếu bạn không muốn mọi người biết thì Miên Miên sẽ không nói đâu.”

“Miên Miên chỉ giúp bạn tìm được người mà bạn muốn gặp thôi.”

Nghe vậy, Béo Tròn chớp chớp mắt. Một lúc sau, nó kêu lên một tràng: “Me me me, me me me!!”

“Ồ ồ ồ, bạn không ngại để Miên Miên nói ra à!” Sau khi giao tiếp với Béo Tròn xong, Miên Miên nói, “Béo Tròn rất hào phóng, nói là không ngại cho mọi người biết nó thích ai đâu. Vậy thì Miên Miên đành phải nói ra thôi, bạn ấy thích một chú chim én đó ạ.”

[Trời đất tôi vừa nghe thấy gì thế? Gấu trúc thích chim én á? Đây là mối tình tuyệt đẹp vượt giới hạn chủng loài gì vậy?] [Chim én đáng yêu mà, còn là loài chim có ích nữa! Với tư cách là dì của Béo Tròn, tôi đồng ý mối hôn sự này!] [Hahaha, khu bình luận bị sao thế, cởi mở quá vậy?]

Lời của Miên Miên không chỉ khiến khán giả kinh ngạc mà còn làm vẻ mặt của cô nhân viên càng thêm đờ đẫn.

Bé cưng nhà cô, đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, lại đi thích một con chim? Mà còn là chim vũ yến đặc trưng của thành phố Bắc? Loại én này to hơn loại thường thấy trong sách giáo khoa một chút, nhưng có to đến mấy thì cũng đâu thể nào thành đôi với gấu trúc được?

Vậy chú vũ yến mà Béo Tròn thích là con nào?

Thường ngày, dù Béo Tròn ở khu trong nhà hay ngoài trời, lúc ăn uống quả thực có rất nhiều chim chóc lén lút bay đến nhặt những mẩu vụn nó vô tình làm rơi. Chim nhiều quá, giờ cô nhân viên có vắt óc ra nhớ cũng không tài nào nghĩ ra được con nào lại đặc biệt đến mức được Béo Tròn để mắt tới, còn vì nó mà bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc đi thế này.

“Vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây cô cô nhỏ?” Cô nhân viên sốt ruột muốn chết, “Cháu cũng không thể đi tìm con chim vũ yến đó về được. Bây giờ là tháng mười rồi, chúng nó đã di cư từ lâu, tìm đâu ra bây giờ.”

Miên Miên: “Béo Tròn cũng biết bạn ấy di cư tạm thời chưa về được, nhưng nó vẫn cứ nhớ bạn ấy, không có cách nào cả.”

Trong nỗi nhớ nhung thực ra còn xen lẫn cả lo lắng, sợ rằng chú chim én mình thích sẽ không trở về.

[Sao cảm giác đây là một chàng trai thâm tình thế nhỉ! Thật chung thủy chờ đợi người ta!] [An ủi nó đi, làm nó phân tâm một chút, biết đâu sẽ đỡ nhớ cô én trong lòng hơn?] [Cô cô nhỏ có cách nào không ạ, có cách thì tốt quá, thấy Béo Tròn tội nghiệp quá.]

Thực ra Miên Miên đang thương lượng với Béo Tròn về chuyện này.

Chim én là loài chim di trú, di cư là bản năng. Nếu Béo Tròn cứ nhịn ăn chờ đợi thế này, sớm muộn gì cũng có ngày đói đến mức đi gặp Diêm Vương. Đến lúc đó, dù cho chú chim vũ yến kia có quay về thì cũng đã muộn rồi!

Lúc Miên Miên khuyên nhủ, Béo Tròn lại “gâu gâu” lên, phát ra những tiếng kêu hoảng hốt như cún con.

Nghe xong lời tâm sự của Béo Tròn, Miên Miên kinh ngạc.

Cô bé tính ra được Béo Tròn tương tư nên mới thành ra thế này, nhưng lại chưa từng gặp qua chú vũ yến mà Béo Tròn thích. Bây giờ, Béo Tròn nói nó cảm nhận được “cô én trong mộng” của mình đã không di cư thành công mà đang bị mắc kẹt ở đâu đó, khiến cô bé giật nảy mình.

Thì ra trong mối tương tư này còn ẩn chứa cả sự lo lắng!

Vậy thì đây không còn là chuyện chỉ cần dùng thiên nhãn nhìn một cái là giải quyết được nữa, mà cần phải dùng đến một chút đạo cụ trợ giúp.

Miên Miên lập tức lấy ra ông rùa đã lâu không xuất hiện, thương lượng với ông một hồi về phần thưởng, xong xuôi cô bé mới thả ông rùa xuống đất.

Ông rùa quay mấy vòng trên xe, Miên Miên mới nhớ ra, bây giờ không tiếp xúc với mặt đất thì kết quả sẽ không chuẩn.

Cô bé bấm tay tính toán một hồi rồi gật đầu: “Chúng ta sắp đến sở thú rồi ạ. Béo Tròn ơi, chị hữu duyên ơi, hai người chờ một chút nhé, vốn dĩ hôm nay Miên Miên cũng định đến sở thú của mọi người đó.”

Đây là lịch trình hôm nay của cô bé, không ngờ lại rút thăm trúng người hữu duyên ở sở thú thành phố Bắc từ trước.

“Trời ơi, giám đốc nói hôm nay sẽ có một vị khách bí ẩn đến tham quan, hóa ra là cô cô nhỏ!” Cô nhân viên chăm sóc gấu trúc kinh ngạc tột độ, “Vậy em chờ chị đến tận nơi nhé, xin chị nhất định phải giúp Béo Tròn nhà em.”

Vẻ mặt Miên Miên cực kỳ nghiêm túc: “Sẽ giúp mà, sẽ giúp mà, con nhận tiền quẻ rồi mà.”

Nói xong, Miên Miên quay đầu hỏi tài xế bao giờ thì đến nơi.

Trên xe, ngoài cô bé và tài xế, còn có Huyền Vũ, Dương Hiển và Lý Thúy Hoa sắp đến làm việc ở sở thú, Bạch Bạch và vài con vật nhỏ khác cũng ở đó, thấy Miên Miên đang livestream nên chúng không làm phiền.

Chương trước Chương sau