Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 593

Chương 593/806

Miên Miên cũng biết không thể để Bảo Lam đi theo mình, bèn bắt đầu khuyên nhủ: “Miên Miên sẽ thường xuyên đến thăm em mà.”

Lúc khuyên nhủ, nghĩ đến Bạch Vân ở trường đua ngựa, cô bé lại chột dạ nói thêm một câu: “Nếu Miên Miên không bận ạ~”

Bảo Lam liền quay sang ôm chầm lấy Miên Miên không buông. Nó ngồi bệt xuống đất, ép Miên Miên phải ngồi lên chiếc bụng mềm mại của mình, bộ dạng rõ ràng là không đồng ý.

Miên Miên lại phải dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng phải dùng đến “chiêu bài đồ ăn”, lấy ra một quả táo nhỏ: “Nếu em ngoan, Miên Miên sẽ cho em quả táo này, sau này lần nào đến cũng mang cho em!”

Mùi táo thơm lừng, không một loài động vật hảo ngọt nào có thể cưỡng lại. Bảo Lam lại là một tay sành ăn táo, ngửi thấy mùi thơm sao mà ngồi yên được? Nó lập tức gật đầu đồng ý.

Thuyết phục được Bảo Lam, chuyến tham quan hôm nay cũng kết thúc. Miên Miên đưa Bảo Lam về chuồng rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Mãi đến khi ra khỏi vườn thú, ngồi trên xe của gia đình, cô bé mới hướng máy quay về phía mình và nói: “Vườn thú của Miên Miên cũng có rất nhiều tường rào cao, bây giờ Miên Miên không muốn có những bức tường đó nữa!”

Lúc này, cô bé đang tự cầm điện thoại livestream. Khán giả nghe vậy liền bình luận sôi nổi.

[Vườn thú mà không có tường rào, chắc không ai dám vào tham quan đâu ạ, như vậy thì làm sao có thu nhập.] [Đúng đó, cô tổ nhỏ hãy suy nghĩ kỹ lại đi ạ. Có cô ở đó thì quản được lũ thú, chứ lúc cô không có ở đó, du khách như chúng cháu vào nguy hiểm lắm.] [Cô tổ nhỏ nói vậy, chắc là đã có cách gì hay rồi đúng không ạ?]

Miên Miên chớp chớp đôi mắt to tròn, vô cùng thành thật: “Nếu có tường rào, mọi người sẽ không nhìn thấy các bạn động vật, cũng không thể tương tác với chúng. Nhưng, nếu Miên Miên có thể cung cấp một loại bùa chỉ dùng được trong vườn thú của Miên Miên, ra khỏi đó sẽ mất tác dụng thì sao? Lá bùa này có thể biến mùi của mọi người thành mùi của động vật, khiến chúng coi mọi người là bạn và chủ động đến gần. Mọi người có muốn đến vườn thú của Miên Miên không ạ?”

Loại bùa này được Miên Miên vô tình “vẽ” ra khi còn học vẽ bùa trên núi. Hồi đó, cô bé không thể điều khiển phi kiếm một cách thuần thục, nhưng lại ghen tị với các bạn chim có thể bay lượn, bèn nảy ra ý tưởng dùng bùa để biến mình thành đồng loại của chim, thậm chí còn dùng lá cây làm một đôi cánh.

Kết quả chứng minh, cách này hoàn toàn vô dụng. Lũ chim quả thật xem cô bé là bạn và còn dạy cô bay, nhưng đôi cánh giả của cô làm sao mà bay nổi! Cô bé chỉ có thể đi bộ dưới đất, khiến lũ chim tưởng cô có vấn đề về sức khỏe, bị bệnh mất rồi!

Tuy lá bùa đó vô dụng, nhưng Miên Miên đã thiết kế thêm rất nhiều loại bùa động vật khác. Bây giờ, vừa hay có thể ứng dụng trong vườn thú của mình.

[Biến chúng ta thành động vật ư? Vậy chúng ta có thể kết bạn với sư tử không?] [Aaa, biến thành sư tử thì thích thật, nhưng nhỡ lúc chơi đùa bị chúng làm bị thương thì sao?] [Bạn trên ơi, cái này dễ giải quyết mà, chỉ cần nhờ cô tổ nhỏ cho chúng ta dùng thêm bùa hộ thân là được.] [Mọi người nói đều có lý, nhưng có ai nghĩ đến việc sẽ có kẻ xấu dùng những lá bùa này để làm chuyện sai trái, ngược đãi động vật trong vườn thú của cô tổ nhỏ không? Long Quốc chúng ta vẫn chưa có luật bảo vệ động vật.]

“Luật bảo vệ động vật?” Miên Miên lẩm nhẩm cụm từ này, rồi mở điện thoại ra tìm kiếm.

Xem xong, cô bé mới biết những kẻ buôn chó bắt đi các chú chó mà cô từng bói cho trước đây chỉ bị phạt tiền và tạm giam hai ngày. Hình phạt này quá nhẹ, tất cả là vì Long Quốc chưa có một bộ luật chuyên biệt để bảo vệ động vật.

Miên Miên lại dựa vào bình luận để xem luật bảo vệ động vật của nước ngoài có những nội dung gì. Xem xong, cô bé nhíu mày: “Vậy thì chúng ta cũng phải lập pháp thôi, nếu không thì bất công với các bạn động vật quá.”

Trên đời này luôn có người tốt kẻ xấu. Kẻ xấu thường ra tay với những sinh vật yếu thế hơn mình để thỏa mãn tâm lý biến thái. Nếu không có pháp luật ràng buộc, tâm lý này sẽ càng trở nên nghiêm trọng.

Gặp chuyện, phải tìm cháu trai lớn giải quyết!

Miên Miên đang định gọi cho cháu trai lớn thì điện thoại của anh đã gọi tới.

Tô Thần Cẩn trực tiếp thông báo với Miên Miên rằng việc lập pháp đã được xúc tiến, một thời gian nữa sẽ có văn bản liên quan được ban hành. Chuyện này anh biết, nhưng không phải do anh trực tiếp làm, mà chỉ âm thầm tác động một cách hợp lý.

Nghe cháu trai lớn nói sắp có luật mới, Miên Miên liền báo tin vui này cho khán giả, đồng thời nói ra phương án đối phó của mình.

“Miên Miên sẽ nhờ anh Bạch Bạch và mọi người ở lại vườn thú để giúp trông coi! Nếu có ai định làm chuyện xấu, họ sẽ có mặt ngay lập tức! À còn nữa, Miên Miên muốn mời các chú cảnh sát đến túc trực gần vườn thú, như vậy nếu có kẻ xấu, cảnh sát cũng sẽ đến ngay.”

Vẫn còn một ý tưởng tuyệt vời hơn mà Miên Miên chưa nói.

Đó là cô bé muốn thành lập một nơi tương tự như “Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên”, đặt tên là “Cục Bảo vệ Động vật Yêu tộc”! Cái tên này nghe là hiểu ngay, tức là để các yêu tộc đi bảo vệ những loài động vật nhỏ thuộc chủng tộc của mình! Ví dụ, Bạch Bạch có thể bảo vệ loài sói, Liễu An có thể bảo vệ loài rắn!

Như vậy, những kẻ muốn lợi dụng động vật để phạm tội chắc chắn sẽ phải cân nhắc hậu quả và từ bỏ ý định xấu xa trong đầu!

Ý tưởng về “Cục Bảo vệ Động vật Yêu tộc” vẫn chưa hoàn thiện, nên Miên Miên không nói ra ngay, định bụng sau này sẽ giới thiệu với người hâm mộ.

“Mọi người thảo luận lâu rồi, thấy ý tưởng này của Miên Miên thế nào ạ?”

Miên Miên hỏi ý kiến mọi người về “bùa động vật”.

Cư dân mạng mỗi người một ý, người nói quan điểm này, kẻ nêu quan điểm khác. Nhất thời, Miên Miên không thể ghi nhớ hết được. Cô bé nghĩ một lát rồi nói: “Hay là thế này ạ, mọi người hãy đăng ý kiến của mình lên Weibo, Miên Miên sẽ xem những ý kiến nào được nhiều người tán thành nhất, sau đó sẽ livestream để bàn bạc tiếp với mọi người nhé!”

Cách làm này chính là để tổng hợp ý kiến tinh hoa của mọi người. Một người suy nghĩ không thể nào toàn diện được, đặc biệt là một cô bé lớn lên trên núi như cô, hoàn toàn không hiểu rõ những tình huống đặc thù dưới xuôi.

Chương trước Chương sau