Chương 602
Chương 602/806
Miên Miên vắt óc suy nghĩ, nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra được cách nào hay ho.
Chuyện này giống như một ngọn núi lớn mà cô bé không thể vượt qua, chắn ngay trước mặt.
Nghĩ không thông thì tạm thời không nghĩ nữa.
Miên Miên đặt con Doanh Ngư trở lại không gian của Lục Lục, rồi nhờ Dương Hiển mở lại livestream.
Livestream vừa mở, bình luận của khán giả lập tức trôi đầy màn hình.
[Bà cụ non và Huyền Vũ lão tổ tông nói gì thế ạ? Không có gì mà tụi con được nghe à?]
[Đúng đó, đúng đó, sao bà cụ non lại khách sáo thế? Dù gì chúng ta cũng là những người đã cùng nhau trải qua mưa to gió lớn rồi mà!]
[Bà cụ non mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Có phải liên quan đến trận lụt lúc nãy không? Tôi cũng ở cùng khu với “Chủ Đầm Cá”, tôi có quyền biết sự thật! Phải là sự thật chi tiết ấy, chứ không phải kiểu cố tình nói chúng tôi không hiểu rồi giấu đi đâu!]
Ai cũng muốn biết sự thật.
Miên Miên nhận ra điều này, cô bé ngồi ngay ngắn trước màn hình.
“Chuyện là thế này ạ.” Giọng cô bé vô cùng thành khẩn, “Thực ra từ đầu đến giờ luôn có một kẻ xấu rất kỳ lạ đang chống đối Miên Miên, Miên Miên cũng không biết họ rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng trong số họ có một người có thể thay đổi những chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra. Lúc nãy Miên Miên tính lại thì phát hiện nơi của người hữu duyên vừa rồi vẫn sẽ có lũ. Chuyện này có thể sẽ bị người đó thay đổi liên tục, khiến Miên Miên trở thành đứa trẻ trong chuyện cậu bé chăn cừu.”
Nói một hơi hết những điều muốn nói, Miên Miên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Người hâm mộ của cô muốn biết sự thật, cô đã cho họ sự thật. Không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng tóm lại, cô cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi rất nhiều.
“Bây giờ Miên Miên cũng đang rất phiền não, không biết phải làm sao, xin lỗi mọi người ạ.”
Miên Miên nói ra cả cảm xúc của mình, rồi yên lặng nhìn màn hình, chờ đợi phản hồi từ khán giả trong phòng livestream.
Đúng lúc này, ở đầu bên kia màn hình, Phá Thiên đang cầm bút, đột ngột phun ra một ngụm máu lớn.
Cây Mệnh Bút trong tay nóng bỏng, nóng đến mức hắn gần như không cầm nổi.
Cảnh tượng mà hắn mường tượng ra là Tô Miên Miên liên tục đưa ra những kết quả xem bói khác nhau, khán giả vì thế mà nghi ngờ năng lực của cô, từ đó quay lưng lại với cô.
Người hâm mộ sẽ tạo ra tín ngưỡng lực, cũng sẽ mang lại công đức cho Tô Miên Miên.
Một khi mất đi những thứ này, Tô Miên Miên sẽ trở nên yếu đi, không còn khó đối phó như vậy nữa.
Kế hoạch vốn dĩ không có kẽ hở, hắn thậm chí đã dùng thuật hoán mệnh để chuyển dời sự phản phệ sau khi thay đổi thời gian định sẵn cho người khác, chỉ chờ nghiệm thu kết quả.
Ai ngờ Tô Miên Miên lại không hề đi theo lẽ thường! Tính không chuẩn, cô ta không giấu giếm, ngược lại còn thẳng thắn nói cho khán giả biết!
Những khán giả này cũng thật kỳ lạ!
Tô Miên Miên đã thừa nhận mình không làm được, tính không rõ, vậy mà họ vẫn còn an ủi cô ta? Xem những lời bình luận đang trôi trên màn hình kìa!
[Bà cụ non đừng lo, tôi đã nói với gia đình rồi, tương lai có thể có lũ, bảo họ chuẩn bị cất dọn đồ đạc quan trọng, sẵn sàng di tản bất cứ lúc nào.]
[Vùng của chúng tôi thường xuyên bị lũ lụt, chúng tôi có kinh nghiệm đối phó nhất định.]
[Xin lỗi cái gì chứ! Đây đâu phải lỗi của bà cụ non! Là lỗi của tên xấu xa thay đổi kết quả xem bói kia! Sống yên ổn không muốn, hắn bị thần kinh à?]
[Để tôi chửi chết cái thằng thần kinh đó, đây không phải là cố tình gây sự sao? Hắn có còn là người không? Ồ, có lẽ hắn không phải người!]
Lời nói có sức mạnh, Phá Thiên không phải không hiểu điều này, nhưng hắn không ngờ sức mạnh của lời nói lại lớn đến vậy!
Những lời độc địa của người hâm mộ Tô Miên Miên vậy mà lại giống như những lời nguyền, khiến nghiệp lực mà hắn vốn đã trốn tránh được lại quay trở lại người hắn.
Chết tiệt, thật đáng chết!
Nếu không có Tô Miên Miên, họ chỉ cần ban phát chút ân huệ nhỏ là có thể dễ dàng khiến người thời nay tin tưởng và trao cho họ tín ngưỡng. Cũng có thể dễ dàng đối phó với nhà họ Tô, làm cho khí vận của nhà họ Tô bị phân tán.
Nhưng bây giờ, hoàn toàn không làm được nữa!
Công đức và tín ngưỡng mà Tô Miên Miên và Tô Thần Phi tích lũy được trong chương trình thực tế, lúc đó đã được phân bổ đều cho mỗi thành viên nhà họ Tô.
Kế hoạch đã định của họ bắt đầu từ Lâm Nhu, lần lượt bị phá hoại, về sau không thể ra tay với nhà họ Tô mà không phải trả giá.
Không có khí vận, làm sao thành tựu Đại Đạo?
Ngay cả Đại Đạo cũng không thể thành tựu, thì làm sao lật đổ Thiên Đạo?
Phá Thiên ôm ngực, đau đớn đến cực điểm.
Trong phòng livestream, Miên Miên nhìn những lời an ủi của mọi người, cảm động đến rưng rưng nước mắt.
“Mọi người tốt quá đi, không ai nói Miên Miên sai cả.”
Đôi mắt to của cô bé con trông như hai quả trứng ốp la, khiến khán giả trong phòng livestream đau lòng chết đi được. Xem kìa, xem kìa, tên xấu xa đó đã dồn ép bà cụ non đến mức nào rồi? Làm chuyện xấu như vậy, lương tâm thật sự không cắn rứt sao?
[Bà cụ non ơi, người đó tên gì, người nói cho chúng con biết, chúng con cũng sẽ giúp tìm xem hắn ở đâu.]
[Đúng vậy, cứ để Cục Quản lý Siêu nhiên phát lệnh truy nã là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bây giờ chúng ta bắt tội phạm truy nã giỏi lắm.]
[Bạn trên nói hay đó, bà cụ non làm việc tốt, chúng ta lập bài vị thắp hương cho bà cụ non, còn kẻ kia làm việc ác, vậy chúng ta có thể lập bài vị cho hắn rồi vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn không?]
Miên Miên cũng không ngờ khán giả lại nói những lời này.
Trước đây cô bé có nói với khán giả rằng lời nói có sức mạnh, sẽ giống như ngôn linh tạo ra nghiệp lực.
Nhưng đó là vì mọi người đôi khi nói nhắm vào người tốt. Còn đối với kẻ như Phá Thiên, coi mạng người như trò đùa, việc khán giả nguyền rủa hắn ngược lại sẽ là thuận theo thiên ý, trừng phạt hắn.
Nhưng cô bé không thể nói ra tên của Phá Thiên.
Tư Mệnh cũng giống như các Tinh Quân khác, là hóa thân từ tinh tú, không có tên thật. Không có tên thật thì không thể nhắm vào được.
“Tên của ông ta Miên Miên cũng không biết ạ.” Miên Miên nói thẳng, “Vì vậy, vì vậy cũng không thể cho mọi người biết tên được. Chuyện lũ lụt, Miên Miên sẽ bàn bạc với cháu trai lớn, nhất định sẽ không để mọi người xảy ra chuyện đâu ạ!”
Miên Miên vừa dứt lời, trong phòng livestream liền xuất hiện một bình luận mới.
[Bà cụ non đừng lo, việc xem bói của người tuy rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng có thể dựa vào sức mạnh của khoa học! Hiện đã có các chuyên gia khí tượng đến hiện trường, chuẩn bị dùng thiết bị tiên tiến nhất để đo lường xem lũ có đến hay không ạ!]