Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 606

Chương 606/806

Ông cụ thuận lợi ôm lấy bà cụ, con gái đứng bên cạnh bà cụ tỏ ra luống cuống. Làm chuyện xấu hổ, còn bị đưa lên livestream cho hàng triệu khán giả cùng xem. Cô cảm thấy sau này mình sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai nữa, vốn dĩ cô đã ly hôn mang con gái về nhà mẹ đẻ, sau này phải làm sao? Lo lắng cho bản thân, cô lại lo cho con gái mình. Sao con gái cô lại ở bên anh trai cùng cha khác mẹ của nó được chứ? Đúng là tạo nghiệt mà, sớm biết vậy đã không cùng Mục Hồng Khang nối lại tình xưa.

Ông cụ vẫn còn chút ý tứ, không chĩa camera về phía cô gái bên cạnh. Ông cầm điện thoại, hướng camera về phía mình, nói với Miên Miên: “Bà cụ non, chúng tôi chuẩn bị bàn bạc xem sau này phải làm sao, cảm ơn người đã cho chúng tôi biết sự thật, chúng tôi xin ngắt kết nối trước ạ.” Nói xong, không đợi Miên Miên trả lời, ông cụ đã tự mình ngắt kết nối.

[Quả dưa này tôi ăn mà nghẹn lời luôn, haizz.]

[Có thể tưởng tượng được, nếu lần kết nối này không được thực hiện, có lẽ lúc ông cụ này biết sự thật sẽ chết mất, nếu không thì bà cụ non đã chẳng bảo ông ấy uống thuốc trợ tim!]

[Kết quả tồi tệ nhất chính là tan nhà nát cửa thôi, cho nên con người vẫn phải chung thủy với gia đình và bạn đời, đừng làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Hoặc là ly hôn rồi hãy đi tìm tình yêu đích thực, hoặc là giống như ông cụ này, vợ cũ mất đã nhiều năm, rồi mới nảy sinh tình cảm với người khác và muốn ở bên nhau.]

Cư dân mạng bình luận sôi nổi về nội dung livestream, Miên Miên chớp chớp mắt, mời mọi người thay đổi tâm trạng. “Được rồi, buổi livestream xem bói hôm nay đến đây là kết thúc ạ, hôm nay vườn thú của Miên Miên sẽ tiếp nhận một lô động vật mới đó.” Cô bé con nói với giọng tinh nghịch, “Hôm nay có những chú cáo Bắc Cực đáng yêu sẽ đến lãnh địa của chúng ạ.”

Lãnh địa của cáo Bắc Cực và gấu Bắc Cực nằm cạnh nhau, Miên Miên đã dùng phù ngăn cách để tách hai lãnh địa ra, để chúng không vừa gặp mặt đã đánh nhau đến chết.

Gấu Bắc Cực chiều nay mới đến, buổi sáng đến trước là những chú cáo nhỏ. Dương Hiển cầm giá đỡ điện thoại, đi theo sau Miên Miên. Nhân viên đã mở thùng container, từ bên trong lấy ra những chiếc lồng chứa cáo, đưa đến khu vực của cáo Bắc Cực.

Công nhân giao xong liền rời đi, Miên Miên mở chốt trên lồng, thả những chú cáo ra. Lần này, có tổng cộng năm con cáo Bắc Cực được gửi từ một vườn thú ở vùng Đông Bắc. Chuyến đi dài và xóc nảy khiến chúng rất nhút nhát, một lúc lâu sau vẫn không dám ra khỏi lồng.

Miên Miên liền ra hiệu cho Dương Hiển lùi lại, định rời khỏi lãnh địa của cáo Bắc Cực trước, đợi chúng tự nguyện bước ra. Cô bé vừa lùi sang một bên, một cái đầu cáo trắng muốt đã ló ra khỏi thùng, kêu lên hai tiếng “ư ử” vô cùng đáng yêu.

Miên Miên bị âm thanh thu hút, quay đầu lại nhìn, và lập tức bị sự đáng yêu của chú cáo trắng nhỏ làm cho kinh ngạc. “Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá!!” Cô bé không nhịn được mà che miệng, thì thầm.

[Hahaha, đúng là dễ thương thật, nhan sắc của cáo Bắc Cực đúng là đỉnh cao.]

[Năm chú cáo nhỏ, còn bốn chú chưa ra đúng không?]

Khi khán giả đang nói vậy, chú cáo nhỏ xuất hiện đầu tiên đã trèo ra khỏi thùng. Ngay sau nó, lại có một chú cáo khác ló đầu ra. Tất cả những con cáo đều đã ra ngoài, vậy mà lại có sáu con!

Miên Miên đếm lại, phát hiện số lượng không đúng, vội vàng gọi điện cho Tô Thần Cẩn. Tô Thần Cẩn quay sang xác nhận với người khác, cuối cùng xác nhận là vườn thú bên Đông Bắc lúc đóng lồng cáo, có một con cáo đã lén chui vào, cùng đồng bọn của nó đến Bắc Thành.

Đã đến thì đến rồi, đành phải nuôi chung cả thôi, chẳng lẽ lại gửi trả về một quãng đường xa xôi như vậy? Miên Miên giải thích tình hình cho khán giả, sau đó đi ra ngoài phạm vi lãnh địa của cáo Bắc Cực để xem chúng hoạt động.

Cáo Bắc Cực thích đào hang dưới sườn núi đón nắng để ở, nhiệt độ trong khu vực mát mẻ, có lớp băng và đất đóng băng, còn có những cái hang đã được đào sẵn một nửa. Một con cáo lớn hơn một chút, sau khi nhanh chóng quan sát môi trường xung quanh, đã chủ động chọn một cái hang đào dở, nhanh chóng chui vào, rồi trốn biệt không ra.

Có con cáo này đi đầu, những con khác cũng bắt chước theo. Không lâu sau, năm con cáo đều đã vào hang. Chỉ còn lại duy nhất một con, sau khi đi tuần tra lãnh địa xong, lại rón rén đi về phía Miên Miên.

Mũi nó liên tục ngửi ngửi, sau khi thuận lợi đến bên cạnh Miên Miên, nó đi vòng quanh cô bé mấy vòng. Những con cáo khác đều trốn, con cáo này lại đến gần, Miên Miên cũng không thấy quá kỳ lạ, khán giả trong phòng livestream cũng vậy. Ai bảo bà cụ non nhà ta lại thu hút động vật đến thế, ngựa hoang còn thuần hóa được, huống chi là một chú cáo nhỏ?

Chú cáo nhỏ chủ động thể hiện sự thân thiết, Miên Miên cũng nể mặt nó, ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng cưng nựng. Chú cáo nhỏ này còn đáng yêu hơn cả phân thân cáo nhỏ của Hồ Yêu Yêu, bộ lông trắng của nó thuần khiết hơn những chú cáo khác, chóp mũi và móng vuốt lại còn màu hồng. Nói là cáo nhỏ, chứ thực ra nó đứng lên đã cao gần bằng Miên Miên rồi.

Nó được Miên Miên ôm, lim dim mắt kêu ư ử, trên khuôn mặt cáo là khuôn mặt bầu bĩnh của Miên Miên, trong mắt người khác, quả là sự đáng yêu nhân đôi. Lúc chú cáo nhỏ đang kêu ư ử, Miên Miên cảm thán: “Thì ra cáo Bắc Cực cũng nặng ghê.”

Một câu nói của Miên Miên khiến chú cáo nhỏ mở to mắt, tiếng kêu ư ử vui vẻ lập tức biến thành tiếng chó sủa: “Gâu?”

Miên Miên nghe thấy chú cáo nhỏ đang phản đối, liền dùng tay bịt tai nó lại: “Mi nãy giờ không nghe thấy gì hết!!! Được rồi, mi ở đây chơi đi, Miên Miên còn bận lắm, còn phải đi đón gấu Bắc Cực đến ở nữa.”

Gấu Bắc Cực được nhập từ một vườn thú ở Thái Quốc, giấy tờ đầy đủ, tổng cộng hai con, một đực một cái. Miên Miên vội vàng đi đón gấu Bắc Cực, nhưng chú cáo nhỏ trong lòng lại không cho cô cơ hội, cứ bám riết lấy cô không buông.

Không còn cách nào khác, Miên Miên đành phải mang theo chú cáo nhỏ, cùng đi tìm gấu Bắc Cực. Sợ chú cáo nhỏ thấy gấu Bắc Cực sẽ sợ, cô bé ôm chặt nó, quyết định không cho nó bất kỳ cơ hội nào để chạy lung tung.

Vừa ra khỏi nhà gấu Bắc Cực, Miên Miên đã đau đầu. Bạch Bạch tự đi chơi rong đã quay về, thấy cô bé đang ôm chú cáo nhỏ, nó không nhào vào người cô như mọi khi, chỉ dùng một ánh mắt đầy oán niệm nhìn chằm chằm.

Chương trước Chương sau