Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 612

Chương 612/806

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cháu ba! Chuyến đi Mỹ lần này của anh, không chừng sẽ gặp nguy hiểm!

Cô bé quyết định đột ngột dừng livestream để đến Mỹ và được người hâm mộ ủng hộ nhiệt liệt. Chuyện lớn của cô út quan trọng hơn, livestream hôm nào xem cũng được.

Miên Miên vừa quyết định, nhà họ Tô lập tức hành động.

Tô Thần Cẩn lập tức sắp xếp chuyên cơ riêng, đồng thời liên hệ với Charlie ở Mỹ để máy bay có thể hạ cánh xuống sân đỗ của ông. Sau đó, họ sẽ chuyển máy bay để đến nơi Tô Thần Dục đang ở.

Tô Thần Dục hoàn toàn không biết gì về hành trình của cô út nhà mình.

Anh tham dự một cuộc họp chuyên môn trước ca mổ cùng các bác sĩ có đủ tư cách theo dõi trực tiếp, sau đó mới theo quy trình mặc áo phẫu thuật, chuẩn bị vào phòng mổ.

Mầm bệnh của bệnh nhân nằm ở tim, mà tim là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, phẫu thuật trên đó là khó nhất.

Lúc Tô Thần Dục bước vào phòng phẫu thuật và buổi livestream bắt đầu, Miên Miên vẫn còn đang trên đường.

Ca mổ bắt đầu không lâu, trán Tô Thần Dục đã lấm tấm mồ hôi.

Anh đã phát hiện ra điều bất thường.

Tình trạng của bệnh nhân khác hẳn với những gì ghi trong bệnh án, cũng không giống với kết quả kiểm tra sơ bộ của anh. Ca phẫu thuật này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một âm mưu nhắm vào anh!

Quy trình phẫu thuật đã định sẵn không thể sử dụng, Tô Thần Dục chỉ có thể dựa vào tình hình thực tế của bệnh nhân để vạch ra một kế hoạch mới trong thời gian ngắn. Anh không thể do dự quá lâu, lồng ngực của bệnh nhân đã mở, phơi ra ngoài thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm.

May mắn là Tô Thần Dục vốn đã có kinh nghiệm dày dạn. Dưới ống kính, anh chỉ chần chừ khoảng một phút rồi bắt đầu ra chỉ thị một cách tuần tự, rành mạch cho các trợ lý bên cạnh.

Các trợ lý do bệnh viện cung cấp đều là người Mỹ, trước đó chưa từng tiếp xúc với Tô Thần Dục. Nghe chỉ thị của anh, họ răm rắp làm theo, đưa cho anh các dụng cụ phẫu thuật. Các trợ lý khác cũng đang tập trung vào công việc của mình.

Tô Thần Dục thầm thở phào, điều này chứng tỏ kẻ đứng sau không ngáng đường anh ở khâu trợ lý, mà chỉ đơn thuần tráo cho anh một bệnh nhân khác.

Chỉ cần ê-kíp vẫn hoạt động bình thường, xác suất thành công của ca mổ đã có thể tăng lên ít nhất ba mươi phần trăm.

Anh làm theo các bước đã hình dung trong đầu, mở vị trí mầm bệnh trên tim của bệnh nhân và cẩn thận thao tác.

Lúc này, các bác sĩ đang theo dõi trực tiếp đã nhận ra điều bất thường. Vài người có quan hệ tốt với Tô Thần Dục không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho anh.

Sau khi lồng ngực bệnh nhân đã mở, nếu chỉ vì bệnh nhân bị ác ý tráo đổi mà dừng phẫu thuật, y đức của Tô Thần Dục chắc chắn sẽ bị công kích. Nhưng nếu tiếp tục, ca mổ sẽ vô cùng khó khăn.

Con đường duy nhất của Tô Thần Dục là phải đưa ra phán đoán chính xác nhất ngay cả khi không nắm rõ tình trạng bệnh nhân, hoàn thành xuất sắc ca mổ và cứu sống người bệnh. Một khi phẫu thuật thất bại, cho dù anh và họ có thể chứng minh bệnh nhân bị tráo đổi đột ngột, trình độ y thuật của anh vẫn sẽ bị nghi ngờ.

Quan trọng hơn cả là tâm lý của Tô Thần Dục!

Thất bại trong một buổi giao lưu quan trọng như thế này, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, rất ít bác sĩ có thể giữ vững tinh thần.

Một khi bác sĩ bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính mình, bị ám ảnh bởi thất bại, thì con đường y học của họ coi như chấm dứt. Đó là chưa kể đến việc phải đối mặt với những lời chỉ trích từ khắp nơi.

Đây là một cuộc khủng hoảng lớn đối với Tô Thần Dục!

Về phần những bác sĩ vốn coi thường anh, gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang của họ giờ đây đang nở một nụ cười đắc ý.

Họ không biết ai đang nhắm vào Tô Thần Dục, nhưng đã sẵn sàng để chế nhạo anh. Một khi ca phẫu thuật của anh thất bại, ấn tượng rằng “bác sĩ Long Quốc kém cỏi” sẽ lan truyền khắp cả nước.

Mối thù bị Tô Thần Dục chèn ép về năng lực bấy lâu nay, hôm nay có thể trả được rồi!

Còn về trách nhiệm với mạng sống của bệnh nhân, dù sao cũng không phải họ mổ, âm mưu cũng không phải họ bày ra, họ chẳng thèm quan tâm.

Trong lúc Tô Thần Dục đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, Miên Miên cuối cùng cũng đến được cổng bệnh viện.

Cô bé không chút do dự dán lên người một lá bùa ẩn thân rồi lao về phía phòng phẫu thuật.

Cửa phòng mổ đã đóng, nhưng không sao, cô bé có thể dùng người giấy thế thân để chui vào! Phải biết cháu trai mình đang gặp khó khăn gì thì mới có cách đối phó được.

Miên Miên đang định chui vào phòng phẫu thuật thì giọng nói của A Vũ vang lên trong đầu.

“Miên Miên, chờ một chút.”

“Sao vậy ạ?”

A Vũ truyền cho Miên Miên những ký ức mà mình đã thấy từ các tín chủ: “Con xem, phòng phẫu thuật thế này thường là môi trường vô trùng, những người bên trong phải được khử trùng toàn diện trước khi vào để tránh lây nhiễm cho bệnh nhân. Ngay cả khi chúng ta dùng thân thể người giấy, cũng không thể đảm bảo trên đó không có vi khuẩn.”

“Hơn nữa, vùng cần phẫu thuật của bệnh nhân đang bị phơi ra không khí, sẽ xấu đi rất nhanh. Chúng ta cứ thế xông vào, có khi lại gây thêm phiền phức cho cháu ba của con.”

Một tràng phân tích khiến Miên Miên khó xử.

Nếu không vào bằng cách đó được, thì cô bé phải giúp cháu ba thế nào đây?

Thực ra, bất kể là ca mổ gì, chỉ cần cô bé cho bệnh nhân uống một viên thuốc đặc biệt do mẹ làm là sẽ khỏi ngay.

“Vậy chúng ta dùng linh hồn bay vào nhé?”

Đề nghị này của Miên Miên cũng bị A Vũ bác bỏ.

“Ta đã xem qua nghiên cứu của cháu sáu nhà con, về mặt khoa học, linh hồn là một khối năng lượng. Bệnh nhân bên trong đang được phẫu thuật, thể năng lượng không ổn định. Chúng ta vào có thể gây áp lực lên người bệnh, khiến họ chết nhanh hơn.”

Cách này không được, cách kia cũng không xong, mà Bạch Trạch thì đã được cho các nhà khoa học nghiên cứu thời tiết gần sông Vị mượn rồi.

Miên Miên suy nghĩ thêm một lát rồi lặng lẽ gật đầu: “Được thôi, vậy Miên Miên sẽ cho cháu ba mượn vận may của mình để anh ấy có thể hoàn thành thuận lợi ca phẫu thuật quan trọng này.”

Chủ động cho người khác vận may, Miên Miên cũng chưa từng thử.

Vận may mà cô bé muốn cho đi là vận may tốt đẹp vốn có của mình, chứ không phải loại vận rủi sẽ khiến vấn đề của cháu ba thêm nghiêm trọng.

Để cho đi vận may, cần phải làm phép, mà trước hết là phải lập đàn.

Miên Miên hỏi Charlie có thể giúp được không, ông liền cho người sắp xếp để cô bé vào nhà kho hậu cần của bệnh viện.

Chương trước Chương sau