Chương 642
Chương 642/806
Xem ra Đàm Diễm Phi đã lĩnh ngộ được quy tắc này, sau này có thể cứ thế mà tu luyện tiếp rồi.
“Thật không? Tôi chỉ cần làm việc cho cô là có thể tiếp tục dọa người?” Đàm Diễm Phi cười không ngớt, “Lại có chuyện tốt như vậy sao, ha ha ha.”
Miên Miên: “Đương nhiên rồi, nhưng chị không được dọa chết khách của Miên Miên đâu nhé. Chị phải dựa vào việc nhìn thấu thứ họ sợ hãi nhất trong lòng để kiểm soát ảo giác trong một phạm vi nhất định. Nếu khách bị dọa chết, khu vui chơi của Miên Miên sẽ không kinh doanh được nữa đâu.”
“Dễ nói, dễ nói.” Đàm Diễm Phi vui vẻ đồng ý, cả hồn ma xoay một vòng, rồi lại tò mò ghé sát vào Miên Miên, “Vậy đám ma trên xe buýt mà cô mang về thì sao? Họ có thể làm việc cho cô không? Tôi thấy họ có vẻ cũng có khiếu dọa người lắm đấy.”
Ma trên xe buýt?
Miên Miên nghĩ lại về trải nghiệm của đám ma đó.
Họ đã cứu không ít người đi khuya bị kẻ xấu bám theo, tất cả đều dựa vào việc dọa cho kẻ xấu sợ chạy mất, và dọa cho người được cứu sợ đến mức phải xuống xe.
Nghĩ như vậy, đám ma trên xe buýt cũng không tệ.
“Còn có những hồn ma tướng sĩ nữa.” Đàm Diễm Phi nhắc một câu, rồi lập tức bay đi xa, “Cô chủ nhỏ cô cứ chờ nhé, tôi đi hỏi xem họ có muốn cùng tôi làm công việc dọa người không.”
Đàm Diễm Phi đã chủ động đi hỏi, Miên Miên cũng lười quản nữa.
Cháu trai lớn đã nói, một nhà lãnh đạo giỏi thì nên để cấp dưới tự mình làm việc, tự mình suy nghĩ làm sao để kiếm tiền cho bản thân, đồng thời giúp công ty lớn mạnh hơn, đạt được đôi bên cùng có lợi.
Vì nghĩ đến chuyện nhân viên, Miên Miên gọi một cuộc điện thoại cho Tô Thần Cẩn.
Tô Thần Cẩn gần như bắt máy ngay lập tức.
“Cô chủ nhỏ, đột nhiên liên lạc với cháu có chuyện gì không ạ?”
Miên Miên nói ra lý do gọi điện: “Cháu trai lớn à, cháu nói tuyển Đinh Dao đến quản lý khu vui chơi, khi nào cô ấy có thể đi làm vậy ạ?”
Tô Thần Cẩn: “Đã qua phỏng vấn rồi ạ, cháu định để Kim Thái hướng dẫn cô ấy vài hôm, để cô ấy kiêm luôn chức thư ký hành chính cho cô, như vậy cô chủ nhỏ mới có thể nhàn hạ được.”
Suy nghĩ của cháu trai lớn lúc nào cũng thật toàn diện!
“Thơm cháu trai lớn một cái, cháu trai lớn thật là tốt quá.” Miên Miên vui vẻ cảm ơn Tô Thần Cẩn, cúp điện thoại rồi lại bận rộn với việc vẽ bùa.
Vườn thú cần rất nhiều bùa, khu vui chơi cũng vậy.
Nếu thật sự phải dựa vào người khác giúp đỡ, có lẽ cô bé cần phải nhận hai đệ tử biết vẽ bùa thôi.
Đệ tử như vậy rất khó tìm, dù sao thì vẽ bùa cần phải giao tiếp với linh khí của trời đất, nhất định phải là người đã bước vào cảnh giới tu hành mới được, nếu không làm sao có thể dẫn dụ linh khí của trời đất?
Chuyện này, không vội được.
Miên Miên bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị đủ số lượng giấy bùa cho hai lần mở cửa tiếp theo, cô bé vươn vai một cái rồi tựa vào ghế ngẩn người.
“Con hồ ly kia không biết đã đi đâu rồi.” Giọng của Huyền Vũ đột nhiên vang lên trong phòng.
Miên Miên lúc này mới nhớ ra, trước đó cô bé đã nũng nịu nhờ chú Huyền Vũ giúp mình đối phó với con hồ ly có ý đồ xấu, thế là chú Huyền Vũ đã ra ngoài.
“Chú Huyền Vũ vất vả rồi, cuối cùng chú cũng về rồi, Miên Miên chờ chú sốt ruột lắm đó.” Đối với người đã giúp mình, Miên Miên chưa bao giờ tiếc lời ngon tiếng ngọt, chủ yếu là để người ta lần sau vẫn sẵn lòng giúp đỡ.
Huyền Vũ nghe giọng sữa non mềm mại kể lể nỗi nhớ mong và quan tâm dành cho mình, sự bực bội vì phải đuổi theo hồ ly khắp nơi mà không được chơi game cuối cùng cũng tiêu tan đi phần nào.
“Biết ta vất vả, còn không mau mang ít trái cây do chính tay ngươi rửa lên đây?”
“Vâng ạ~”
Miên Miên, cái chân sai vặt của Huyền Vũ, nhận được lệnh, nhấc chân một cái đã dùng thuật súc địa đến nhà bếp.
Đầu bếp Cao phát hiện Miên Miên đột nhiên xuất hiện trong bếp, vội vàng hỏi cô bé có đói không.
Miên Miên lấy trái cây từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra: “Không phải Miên Miên đói, Miên Miên gọt trái cây cho mọi người ăn, mọi người bận rộn quá rồi.”
Cô bé là một bà chủ chu đáo, quyết định dùng trái cây để khao tất cả nhân viên.
Đầu bếp Cao cũng không phải kiểu người lớn thích bao trọn mọi việc cho trẻ con, Miên Miên nói muốn tự mình cắt trái cây làm đĩa hoa quả, bà liền thật sự đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, để Miên Miên tự mình làm từ đầu đến cuối.
Cách cầm dao của Miên Miên không đúng, đầu bếp Cao cũng phải cầm tay chỉ dạy.
Từng đĩa hoa quả được làm xong, người giúp việc mang chúng đến những nơi cần đến, mấy đĩa cuối cùng, Miên Miên liền nói: “Các cô chú ăn đi, mọi người cũng vất vả rồi, cái này là cho mọi người ạ.”
Trái cây được đưa đến tay rất nhiều người, Miên Miên cũng mệt lử.
Cô bé ăn tối xong, liền ngáp ngắn ngáp dài về phòng, cố gắng tỉnh táo để xem các góp ý phản hồi của mọi người.
Phản hồi về vườn thú toàn là lời khen!
Các du khách đều nói, chưa bao giờ được gần gũi với động vật đến thế.
Được khen nhiều nhất là một đoạn do một blogger đăng: “Trước đây tôi toàn nghe người ta nói, họ mèo thì về bản chất đều là mèo. Sư tử là mèo, báo là mèo, hổ cũng là mèo! Tôi vẫn không tin, tôi thấy những con vật to lớn như vậy, có giống mèo đến mấy cũng không thể nào giống mèo được! Cho đến khi tôi đến vườn thú Miên Miên, tôi đã được ôm ấp thân mật với các loài thú họ mèo cỡ lớn!”
Bên dưới đính kèm toàn là hình ảnh anh ta đang nựng các loài thú họ mèo cỡ lớn, thậm chí còn có một video anh ta bị sư tử liếm đầu.
Dưới video này, blogger viết: “May mà đã dán Kim Cang Phù, nếu không tôi cảm thấy chúng nó mà liếm một cái chắc tôi rách da bong thịt mất.”
Lời này quả không sai, trên lưỡi của các loài thú họ mèo đều có gai ngược.
Mèo càng lớn, gai ngược trông càng đáng sợ.
Mèo nhà liếm người thôi cũng đã thấy hơi đau rồi.
Bài viết khen ngợi vườn thú Miên Miên của vị blogger này không chỉ lan truyền trong nước, mà còn lan ra cả nước ngoài.
Nhiều cư dân mạng nước ngoài thấy trên đó nói người dân Long Quốc cũng có thể tiếp xúc thân mật với động vật, đều cảm thấy nực cười.
“Người dân Long Quốc bị sao vậy? Đang mơ à? Đất nước của họ có rất nhiều loài động vật không được nuôi, cũng không có luật bảo vệ động vật, làm sao có thể thân thiết với những loài động vật lớn này như vậy được?”
“Đúng đúng, tôi cũng thấy như đang mơ. Vẫn là Mễ Quốc của chúng ta tốt hơn, có mấy blogger nuôi cả báo và hổ, rồi mở tài khoản ở Long Quốc kiếm tiền đấy thôi.”
“Các bạn Long Quốc ơi, đừng buồn quá, các bạn qua Hùng Quốc chơi, chúng tôi cho các bạn sờ gấu. Các bạn đừng phát điên như vậy, photoshop ảnh như thế là không đúng đâu.”
Trong lúc cư dân mạng nước ngoài đang phát biểu, họ đột nhiên phát hiện trên mạng xuất hiện ngày càng nhiều bài đăng được chia sẻ lại, toàn là video và hình ảnh người dân Long Quốc tiếp xúc thân mật với động vật.