Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 653

Chương 653/806

Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán về vấn đề kết hôn, Miên Miên lên tiếng: “Thật sự không sao đâu ạ, con gái hai bác không sao thật mà, lúc nãy Miên Miên đã đi giải quyết rồi. Thật ra, việc hai bác thúc ép đã gây áp lực rất lớn cho cô ấy, bản thân cô ấy đã nghĩ đến mức nếu không chịu nổi nữa... thì sẽ tự sát đó ạ. Cho nên, lúc nãy khi Miên Miên xem bói, cô ấy đã rất vui vẻ trước khi cận kề cái chết...”

Nghe Miên Miên nói vậy, ông Mộng Tưởng Thiên Không và vợ chết lặng tại chỗ.

“Vui vẻ trước khi cận kề cái chết” là có ý gì? Việc họ thúc ép con gái kết hôn, giục đi xem mắt, lại có thể gây ra áp lực lớn đến thế sao? Con gái họ thậm chí còn muốn tự sát để giải thoát!

Lúc này, cư dân mạng cũng đang bàn luận về cảm giác khi bị giục cưới.

[Tôi cũng giống con gái của người hữu duyên, hễ rảnh là bị giục cưới. Làm gì bố mẹ cũng nói một câu: 'Có thời gian chơi bời sao không đi tìm thằng nào mà hẹn hò'. Nghe những lời như vậy, áp lực thật sự.]

[Tôi là nam, người từng trải đây. Lý do tôi không muốn kết hôn là vì cảm thấy mình chưa đủ tốt! Để được yên thân, tôi đã xin công ty điều chuyển đến Hải Nam, cách nhà hơn ba nghìn cây số, nhưng tôi rất vui.]

[Tôi là con gái, cũng từng muốn tự tử. Công việc đã đủ mệt rồi, còn bị giục cưới nữa. Thà chết còn hơn lấy chồng. Cũng may có livestream của Tiểu Cô Nãi Nãi làm nguồn an ủi, chứ không có buổi live cố định hàng tuần, chắc tôi chết thật cho xong.]

Thấy rất nhiều cư dân mạng cũng bị giục cưới như con gái mình và những suy nghĩ thật sự của họ, hai vợ chồng người hữu duyên đều im lặng.

Hóa ra những kỳ vọng tốt đẹp của thế hệ trước về chuyện cưới hỏi của con cháu lại không hề mang lại lợi ích gì cho thế hệ sau hay sao?

Chuyện chưa dừng lại ở đó.

Sau khi những người bị giục cưới bày tỏ cảm xúc, một nhóm khác không chịu nổi áp lực của cha mẹ mà đã kết hôn sớm cũng lên tiếng chia sẻ.

[Tôi hy vọng các anh chị em ở trên hãy cố gắng chịu đựng, đừng như tôi, lấy chồng rồi mới biết, tiền bạc chẳng có, niềm vui cũng không, sống rất đau khổ.]

[Cảm ơn nhé, tôi cưới luôn người đàn ông mà bố mẹ tôi ưng ý. Hắn ta ngoại tình, tôi đã thu thập bằng chứng và đang kiện ra tòa ly hôn.]

[Tôi còn 'cảm ơn' hơn! Đối tượng xem mắt mà bố mẹ hết lời khen ngợi, cưới về thì bạo hành gia đình liên miên. Nếu không nhờ luật sư giỏi, tôi còn chẳng ly hôn nổi!]

Nhưng cũng có những mặt tốt.

[Tôi tự do yêu đương, đột nhiên gặp được người mình thích rồi kết hôn. Bây giờ bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, chồng cũng chăm chỉ kiếm tiền, gia đình hạnh phúc.]

[Đối tượng xem mắt cũng ổn, chủ yếu là vì bố mẹ tôi cho tôi từ từ lựa chọn chứ không ép buộc, nên tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Bây giờ cuộc sống bình dị cũng rất tốt.]

Hai vợ chồng người hữu duyên nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ nhẹ nhõm.

Nếu không phải đang trong phòng livestream, làm sao họ có cơ hội thấy được suy nghĩ thật sự của nhiều người giống như con gái mình đến vậy? Những người xung quanh cũng thường không kể chuyện con cháu mình kết hôn không hạnh phúc ra ngoài, mà chỉ khiến họ tiếp tục giục con gái mình mà thôi.

Thực ra, có lẽ một bộ phận trong số họ cũng muốn con gái mình nếm trải nỗi khổ đó chăng?

Thôi, không giục cưới nữa!

“Chúng tôi hiểu rồi, con gái sống tốt là được, hôn nhân không cần phải vội vàng như vậy.” Ông Mộng Tưởng Thiên Không cười nói, “Tôi không giục nữa, cảm ơn Tiểu Cô Nãi Nãi!”

Chào hỏi xong, buổi livestream xem bói cũng kết thúc.

________________________________________

Miên Miên lại trò chuyện phiếm với cư dân mạng thêm vài câu, thấy có người nói, bên nước ngoài cũng có các bài đăng về Vườn thú Miên Miên và Công viên giải trí Miên Miên.

Cô bé nhấp vào đường link mà một fan hâm mộ gửi.

Đó là một bài đăng của một blogger. Đầu tiên là những bức ảnh về vườn thú. Dòng chữ tiếng Anh đã được dán kèm bản dịch tiếng Trung, có nghĩa là: [Trước đây khi xem video và ảnh về Vườn thú Miên Miên của Long Quốc trên mạng, tôi còn không tin có một vườn thú với độ tự do cao đến vậy! Đến khi tới nơi, tôi mới biết, hóa ra là có thật!]

Bên dưới là những bức ảnh chụp chung với động vật và các video. Blogger này đã chụp ảnh với rất nhiều loài, còn được bắt tay với Béo Tròn, và đặc biệt khen ngợi tình cảm giữa Béo Tròn và chim yến.

[Tôi thật sự không thể tin được, lúc đó tôi thấy con gấu trúc lớn này đang đút cho con chim yến ăn. Tôi rất tò mò muốn biết tại sao. Thế là tôi hỏi nhân viên bảo vệ ở khu gấu trúc, anh ấy nói, con chim yến này và con gấu trúc này là một cặp! Trong thế giới động vật lại có một cặp đôi khác loài như vậy! Con gấu trúc tên Béo Tròn này đã từng vì con chim yến mà bỏ ăn bỏ uống, tình cảm của chúng thật sự khiến tôi xúc động!]

Bên dưới, rất nhiều cư dân mạng nước ngoài bình luận: [Cái gì? Gấu trúc yêu chim yến á? Chiến binh tình yêu thuần khiết của giới động vật à?]

[Sao con chim yến bị thương vậy, chẳng lẽ lại bị người Long Quốc ngược đãi?]

Bên dưới bình luận này có câu trả lời của tác giả: [Không phải, con chim yến này bị va vào cây khi đang bay di cư, bị gãy cánh, được viện trưởng của vườn thú là Tô Miên Miên chữa trị, chính là cô bé này.]

Kèm theo đó là một bức ảnh của Miên Miên.

Bất ngờ thấy ảnh mình trong bài đăng, Miên Miên lấy tay che mặt, cảm thấy hơi ngượng. Bức ảnh đó được chụp trong lâu đài của Charlie trước đây, lúc đó cô bé đang mặc một chiếc váy công chúa kiểu Tây, mặt còn được trang điểm, trông hơi khác so với ngoài đời một chút.

Bức ảnh vừa được đăng lên, bình luận bên dưới càng nhiều hơn. Mọi người đều thắc mắc tại sao một đứa trẻ lại có thể là viện trưởng vườn thú? Long Quốc cho phép trẻ con làm viện trưởng sao?

Sau đó có người còn thực sự đi tra cứu thông tin đăng ký của Vườn thú Miên Miên, phát hiện tên trên giấy tờ là Tô Thần Cẩn, khiến ai nấy lại càng kinh ngạc hơn.

[Trời ơi, cô bé này có quan hệ gì với người giàu nhất Long Quốc vậy?]

[Tôi có cảm giác cuộc thảo luận của chúng ta hơi lạc đề rồi.]

[Không phải, vậy là cả vườn thú và công viên giải trí này đều là của cô bé này, chỉ là vì cô bé chưa lớn nên mới đứng tên Tô Thần Cẩn thôi đúng không?]

[Tôi mua vé rồi, ngày mai sẽ đến vườn thú chơi!]

Bên dưới là câu trả lời của tác giả: [Đợt bán vé tiếp theo sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa, các bạn có thể đăng ký trước một ứng dụng. Tôi xem qua rồi, ứng dụng này dùng mạng nước ta cũng đăng nhập được, hình như nó vốn là phiên bản quốc tế.]

Xem xong những bình luận này, bên dưới là ảnh về công viên giải trí.

Các trò chơi thông thường trong công viên, vị du khách nước ngoài này cũng đã chơi qua, nói rằng không khác gì so với ở nước họ. Nhưng điều đặc biệt đáng chơi chính là nhà ma.

[Sau khi chúng tôi vào nhà ma, không hiểu sao lại được lên một chiếc xe buýt. Chiếc xe đưa chúng tôi bay một vòng trên không trung khắp công viên, cảm giác thoát khỏi trọng lực như đang mơ vậy! Tóm lại, nhà ma siêu vui, sẽ được thấy rất nhiều thứ khác lạ, cực lực đề cử!]

Sau khi blogger giới thiệu xong, cư dân mạng nước ngoài cũng thi nhau bày tỏ muốn được đến chơi.

Miên Miên nhíu đôi mày nhỏ, vẻ mặt đăm chiêu.

Ban đầu đâu có ai nói với cô bé rằng công viên giải trí và vườn thú của mình còn phải tiếp đón cả du khách nước ngoài đâu. Nếu biết trước, có lẽ cô đã thiết kế mọi thứ tinh xảo hơn một chút.

Chương trước Chương sau