Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 656

Chương 656/806

Đầu óc ông ta cũng không đến nỗi tệ, nhưng riêng kỹ năng chơi cờ thì không thể mang ra khoe được. Thời trẻ, ông cụ Tô đã biết chuyện này. Bây giờ ông lại hỏi câu này, Ôn Đại Giang cảm thấy ông cụ Tô chắc chắn một trăm phần trăm là cố ý.

Ông ta tức giận nói: “Chơi cờ thì tôi không, nhưng nhà tôi đúng là có nuôi vài con thú cưng. Vẹt Macaw ngũ sắc biết không? Nhà tôi có một con, giờ dưới sự huấn luyện của tôi đã biết làm toán trong phạm vi mười rồi đấy.”

Ông cụ Tô: “Ồ, còn biết nuôi vẹt cơ à? Nhà chúng tôi cũng có vẹt, còn có cả Huyền Vũ nữa cơ.”

Lời này vừa thốt ra, cánh tay ông cụ Tô liền bị bà cụ Tô véo một cái. Lão tổ tông Huyền Vũ mà có thể mang ra đùa được sao? Ngài ấy đã giúp Tiểu Cô Nãi Nãi biết bao nhiêu việc, họ phải tôn kính, không nên dùng để đấu võ mồm.

“Huyền Vũ?” Ôn Đại Giang ngơ ngác trước lời nói của ông cụ Tô. “Huyền Vũ không phải là sinh vật trong thần thoại sao? Cách đây không lâu, mấy đứa cháu nhà tôi cứ luôn miệng nói đang xem video về Huyền Vũ. Giới trẻ bây giờ, thật không hiểu nổi.”

Ông cụ Tô vừa nghe đã biết Ôn Đại Giang là người dùng “mạng 2G”, hoàn toàn không lên mạng và cũng chẳng biết thế giới đang có những thay đổi long trời lở đất. Ông lập tức lười đôi co với Ôn Đại Giang.

Loại người này, tầm nhìn hạn hẹp đến cực điểm, lại có một hệ thống logic riêng, căn bản không thể nói lý được. Muốn ông ta thay đổi, phải cho ông ta một cái tát thật đau ngay trên lĩnh vực mà ông ta giỏi nhất.

Chuyện đó cứ để Tiểu Cô Nãi Nãi ra tay, họ chỉ cần ngồi chờ xem là được!

Thế là ông cụ Tô mỉm cười: “Ha ha, ông nói phải.”

Rồi ông ra hiệu cho bà cụ Tô đổi sang một chiếc ghế khác. Bà cụ Tô cũng đứng dậy, chuyển sang một chỗ ngồi khác.

Phó Hội trưởng Hồng Kim Thủy vừa hay đang ngồi ngay sau chiếc ghế đó. Ông lão béo tròn, mắt đảo lia lịa, nhìn là biết đang chuyên tâm hóng chuyện. Thấy hai vợ chồng ngồi ngay trước mặt mình, ông rướn người về phía trước, muốn nghe lén vài câu chuyện thầm.

Vừa mới ghé sát vào, đã nghe ông cụ Tô nói: “Thôi thôi, mình không chấp kẻ ngốc, cứ kệ ông ta đi, dù sao lát nữa cũng bị Tiểu Cô Nãi Nãi vả mặt thôi.”

“Ừm,” bà cụ Tô cũng dịu dàng đáp lời, “Lát nữa nhà mình có thêm một đứa cháu, theo truyền thống nhà họ Tô chúng ta, có phải nên cho chút quà ra mắt không nhỉ?”

Nghe đến đây, Hồng Kim Thủy không nhịn được mà bật cười “phụt” một tiếng.

Tiếng cười này đã khiến ông bà cụ Tô biết rằng ông đang nghe lén. Cả hai cùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hồng Kim Thủy.

Hồng Kim Thủy có thể leo lên được vị trí Phó Hội trưởng cũng là người từng trải sóng gió. Ông vội nở nụ cười tươi rói, nói: “Tôi là fan cứng của Tiểu Cô Nãi Nãi, hai vị xem điện thoại của tôi này!”

Phòng livestream của Miên Miên không thể tặng quà, mà dựa vào thời gian xem để tăng cấp độ fan. Hiện tại, fan có thời gian xem nhiều nhất là cấp 8, phải xem không sót một buổi nào mới được.

Cấp độ fan của Hồng Kim Thủy chính là cấp 8.

Thấy bằng chứng này, ông bà cụ Tô tin rằng Hồng Kim Thủy là người cùng phe.

“Hôm qua Tiểu Cô Nãi Nãi còn đi cứu cả một chiếc máy bay đúng không ạ? Bây giờ trên mạng đang rần rần cả lên rồi.” Hồng Kim Thủy mở một bản tin.

Bản tin là ảnh chụp màn hình từ một trang mạng nước ngoài, nguồn tin từ hai cô gái ngoại quốc đi du lịch Long Quốc. Hai cô gái này đã đăng ảnh Miên Miên đạp phi kiếm bay bên ngoài cửa sổ máy bay.

Nếu là người Long Quốc thấy tấm ảnh này, chắc chắn sẽ nói Tiểu Cô Nãi Nãi quá đỉnh. Nhưng người nước ngoài lại không cho rằng người Long Quốc có năng lực như vậy, chỉ bình luận bên dưới: “Photoshop, chắc chắn là photoshop!”

[Lần trước tôi nói động vật trong vườn thú thân thiết với người là photoshop, là tôi đã sai, nhưng tấm ảnh này, tôi nhất định phải nói là photoshop.]

[Tại sao con gái nước chúng ta lại có thể bị người Long Quốc lợi dụng? Bạn đã bị họ mua chuộc bằng tiền phải không? Không thể như vậy được.]

Bên dưới nữa là lời của các hành khách trong nước. Đó là một chuyến bay quốc tế về Long Quốc, không ít người đi du lịch trở về đều đi chuyến bay đó. Thấy có người nghi ngờ bản lĩnh của Tiểu Cô Nãi Nãi, ai nấy đều hăng hái lên tiếng: [Tiểu Cô Nãi Nãi thật sự đã cứu chúng tôi trên máy bay, mặc dù tôi không biết cụ thể là đã làm gì!]

[Nội dung livestream cũng khớp mà, đúng là con gái của người hữu duyên có mặt trên chuyến bay đó!]

Trên mạng ồn ào huyên náo, nhưng Miên Miên vì bận rộn chuyện thi cử nên hoàn toàn không có thời gian lên nói chuyện với fan.

Hồng Kim Thủy không nhịn được hỏi ông bà cụ Tô để xác thực: “Tiểu Cô Nãi Nãi thật sự đã cứu cả một máy bay người ạ? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện xấu trên đó vậy?”

Ông bà cụ Tô nhìn nhau. Họ biết chuyện này, hôm qua Tiểu Cô Nãi Nãi nói đã bắt được người, hiện đang nhốt trong không gian của Lục Lục. Dương Hiển đề nghị cứ bỏ đói vài ngày rồi mới hỏi cung xem ai là kẻ chủ mưu. Hiện tại, hai kẻ đó đang trong giai đoạn bị bỏ đói. Chúng cũng có ý định tự sát trong không gian, nhưng lần nào cũng bị Lục Lục ngăn lại. Đùa à, nếu người bắt được mà chết dễ dàng như vậy, Lục Lục còn mặt mũi nào tự xưng là Thần Nông Đỉnh hữu dụng nữa?

Tin tức này vốn không thể truyền ra ngoài, nhưng thấy Hồng Kim Thủy là một fan trung thành của Tiểu Cô Nãi Nãi, ông cụ Tô vẫn hé lộ một chút: “Đừng lo, một thời gian nữa sẽ có kết quả thôi.”

Câu trả lời này tuy mập mờ, nhưng Hồng Kim Thủy đã hiểu. Ông lẳng lặng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc kiểu “tôi sẽ giữ bí mật”.

Ba ông bà lão cùng yêu thích Miên Miên bắt đầu mở chủ đề về cô bé, nói về những buổi livestream trước đây. Những câu chuyện kỳ lạ, những mối tình thân, tình yêu cảm động trong livestream, đối với người bình thường đều là những ví dụ đáng để suy ngẫm.

Hồng Kim Thủy đặc biệt tò mò về cặp đôi muốn phẫu thuật để được ở bên nhau, vì lúc đó Miên Miên đã hứa sẽ cho họ một viên thuốc có thể thay đổi cơ thể.

Viên thuốc đó! Người học y học cổ truyền nào mà không hứng thú chứ? Đặc biệt là những lão già như họ, những người đã không thể tiến xa hơn trong lĩnh vực này.

“Viên thuốc đó, thật sự đã đưa cho họ chưa ạ? Có thật sự giải quyết được vấn đề không?”

Chuyện này thì có thể nói được.

Ông cụ Tô gật đầu chắc nịch: “Tiểu Cô Nãi Nãi bảo họ đến lấy thuốc, thuốc là do chúng tôi sắp xếp người đưa. Sợ vấn đề của họ quá lớn, ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiểu Cô Nãi Nãi, chúng tôi đã 'thân thiện' mời họ ở lại Bắc Thành một thời gian.”

“Sau đó hai người họ có đăng vài tấm ảnh trong nhóm fan, coi như là một lời giải đáp cho công chúng.”

Miên Miên chỉ lo xem bói và sắp đặt, còn rất nhiều việc cần theo dõi sau đó đều do gia đình giúp đỡ giải quyết. Cặp đôi kia sau này không muốn nhận quá nhiều sự chú ý, nên chỉ đăng vài bằng chứng cho thấy mình vẫn ổn trong nhóm fan của Miên Miên, xem như là phần tiếp theo của câu chuyện. Nếu họ không đăng, chắc chắn trong các buổi livestream sau sẽ có người hỏi.

Nghe nói mọi chuyện đều thuận lợi, mắt Hồng Kim Thủy mở to hết cỡ.

Chương trước Chương sau