Chương 667
Chương 667/806
Số chỗ ở trong Viện Dưỡng Lão chắc chắn không nhiều, cũng giống như một lớp mẫu giáo chỉ có thể có bấy nhiêu đứa trẻ. Bây giờ không nói rõ, sau này Viện Dưỡng Lão mở ra, một số cụ già không vào ở được, con cháu của họ chắc chắn sẽ không vui.
[Con thấy quy định này không có vấn đề gì, phải như vậy mới đúng.]
[Vậy thì tôi phải nói về chuyện săn vé sở thú, thật sự quá kỳ diệu! Đồng nghiệp trong nhóm dự án của chúng tôi cùng nhau săn vé, những ai nhà có nuôi động vật và đối xử tốt với chúng đều săn được, chỉ có người đồng nghiệp từng đá chó mèo lang thang là không săn được vé. Ban đầu tôi còn nghĩ là trùng hợp, bây giờ mới thấy dường như trong cõi u minh đã có sự sắp đặt.]
[Bạn ở trên nói có lý lắm. Bạn nói xong tôi mới nghĩ lại, hình như xung quanh tôi cũng vậy!]
Cư dân mạng lập tức lái chủ đề sang chuyện săn vé sở thú.
Đúng vậy, chính là kỳ diệu như thế. Những gia đình vốn thân thiện với động vật thì việc săn vé sẽ thuận lợi hơn. Còn những người vốn ghét động vật thì về cơ bản không thể săn được vé.
Bây giờ không săn được, sau này cũng không săn được.
Vạn sự đều chú trọng một chữ duyên, đã không có duyên với động vật, tại sao lại phải ép mình đi xem cái náo nhiệt lạ lùng đó? Dĩ nhiên, những người vốn không thích động vật nhưng chưa từng làm hại chúng thì chắc chắn vẫn có thể mua được vé.
Sau khi mua vé, đi một vòng trong sở thú, chứng kiến sự thân thiện đáng yêu của các loài vật, trong lòng chắc chắn sẽ nảy sinh thêm tình yêu thương với những sinh linh nhỏ bé của tự nhiên này, và rồi sẽ có thêm nhiều động vật bầu bạn có được mái nhà.
Bản thân Miên Miên là người tu hành, cô bé mở sở thú và công viên giải trí vốn không vì lợi nhuận, tự nhiên sẽ được trời giúp.
Vì vậy, thấy mọi người nói về sự kỳ diệu của việc mua vé, Miên Miên không hề ngạc nhiên.
Đôi mắt to tròn của cô bé nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói gì, với vẻ mặt ‘tất cả đã nằm trong kế hoạch của ta’.
Cư dân mạng bây giờ đã quá quen thuộc với Miên Miên, thấy biểu cảm lanh lợi của cô bé, ai nấy vừa chụp màn hình vừa nghĩ: Quả không hổ là cô út, tóm lại mọi người cứ sống thiện lương một chút, không có ý đồ xấu, thì cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Chuyện phiếm đã xong, người hữu duyên thứ ba của ngày hôm nay xuất hiện.
Sau khi kết nối livestream được thiết lập, xuất hiện trước mặt mọi người là một người đàn ông trung niên trông tiều tụy. Phông nền sau lưng anh ta là một bãi đất đầy cỏ dại, trông như một nơi nào đó xa thành phố, gần khu vực ngoại ô.
“Hahaha, thật sự kết nối được với cô út rồi à?”
Trong video, người đàn ông tiều tụy cười khổ một tiếng.
Tên kết nối của anh ta là “Hoàng Liên”, và nụ cười trên mặt cũng chẳng khác gì vị hoàng liên.
Sau khi nhìn thấy người đàn ông, Miên Miên hơi mở to mắt.
Lâu lắm rồi mới có trường hợp thế này, trường hợp có thể nhìn thấy quá khứ của người hữu duyên, nhưng lại không thể thấy được tương lai của đối phương! Tương lai của Dương Hiển và Tư Đồ Tra, cô bé đều không thấy được. Nhưng tướng mạo của Dương Hiển và Tư Đồ Tra đều là tích cực hướng thượng, còn người đàn ông này lại có vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt vô hồn.
Trạng thái này, rõ ràng là đã có ý định tự vẫn.
Người hữu duyên này muốn tự tử!
“Đúng vậy ạ, vì ông có duyên với cháu, nên ông đã trúng thưởng.” Miên Miên nghiêm túc nói, “Vậy ông nói đi, ông muốn xem gì ạ?”
Hoàng Liên nghe lời Miên Miên, ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi khi nhìn lại màn hình, anh ta hỏi rất nghiêm túc: “Tôi muốn nhờ cô út xem giúp, kiếp sau tôi có thể đầu thai thành cá được không?”
[Vãi, nội dung người hữu duyên này xem hơi bị chất đấy, tôi chưa thấy ai xem chuyện kiếp sau bao giờ.]
[Khoan đã, lời này không ổn, người hữu duyên này muốn tự tử, mau báo cảnh sát!]
[Trời ơi, đây không phải là làm khó cô út sao? Cô út ơi, mau khuyên anh ta đi, sống một cách tồi tệ còn hơn là chết một cách tốt đẹp, không phải trước đây đã nói rồi sao? Địa phủ bây giờ cũng cạnh tranh khốc liệt lắm.]
Cư dân mạng vô cùng lo lắng, đã đoán ra được ý định tự tử của Hoàng Liên, ai cũng muốn Miên Miên khuyên nhủ anh ta.
Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào cô bé trên màn hình, thế nhưng lại nghe thấy cô bé hỏi một câu rất nghiêm túc: “Ông thật sự muốn đầu thai thành cá ạ? Hay là mình đầu thai thành con khác đi? Cá chỉ có thể ở dưới nước thôi ạ.”
Hoàng Liên dường như cũng bị câu nói của Miên Miên làm cho kinh ngạc, há miệng “a” một tiếng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào những con cá đang kiếm ăn cách đó không xa trong hồ, do dự một chút: “Tôi, tôi, tôi nghĩ lại đã?”
Người hữu duyên vậy mà lại bị thuyết phục, bắt đầu nghĩ đến việc đầu thai thành động vật khác ư?
Cư dân mạng cảm thấy không thể tin nổi, ai nấy đều cạn lời.
Chỉ thấy Hoàng Liên nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại ngẩng đầu nói: “Vậy tôi làm một chú chim đi, cũng không tệ.”
“Được ạ, vậy cháu sẽ giúp ông việc này, không cần xem, Miên Miên giúp ông thẳng một tay để ông đầu thai thành chim là được rồi.” Miên Miên cười rất vui vẻ, “Đầu thai làm người còn phải xếp hàng rất lâu, nhưng đầu thai làm chim thì nhanh lắm ạ. Hôm nay ông xuống, ngày mai là có thể đầu thai thành công rồi. Nếu ông vừa mới sinh ra đã chết yểu, thì còn có thể tiếp tục đầu thai rất nhanh đó ạ.”
Vẻ mặt của Hoàng Liên lập tức thay đổi.
Anh ta đang rất nghiêm túc muốn sắp xếp cho kiếp sau của mình, với một tâm trạng tuyệt vọng mà kết nối với cô út! Sao nghe có vẻ, kiếp sau làm động vật cũng lắm tai nhiều nạn thế này?
“Vậy tôi đổi sang con khác.”
Vừa hay, bên cạnh Hoàng Liên có một con thỏ hoang chạy vụt qua.
Anh ta nghiêm túc nói: “Vậy tôi đầu thai thành thỏ hoang.”
Miên Miên gật đầu: “Thỏ hoang cũng không tệ ạ. Trước đây mọi người đều nói phải có luật bảo vệ động vật, Miên Miên còn đặc biệt tra cứu tài liệu liên quan đến động vật. Bây giờ nhà nước đều khuyến khích không ăn động vật hoang dã, nên nếu ông làm thỏ hoang thì có lẽ sẽ không bị người ta bắt ăn thịt. Nhưng thỏ hoang có rất nhiều kẻ thù thiên nhiên đó ạ, chồn, rắn các loại đều ăn thỏ hoang, chắc ông cũng sẽ nhanh chóng đi đầu thai lại thôi.”
Vẻ mặt của Hoàng Liên càng lúc càng khổ như vừa ăn phải hoàng liên.
Anh ta suy nghĩ kỹ, rồi lại nói một con vật khác: “Vậy tôi đầu thai thành gấu trúc là được chứ gì?”
Miên Miên lắc đầu: “Gấu trúc thì ông không xếp hàng nổi đâu ạ. Dựa theo mức độ hưởng phúc của các loài động vật hiện nay, gấu trúc là quốc bảo, cuộc sống là sung sướng nhất. Muốn đầu thai thành gấu trúc cần phải có công đức nhất định, trên người ông không có bao nhiêu công đức, chết đi lại không có con cháu đốt vàng mã cho, ông không đầu thai thành gấu trúc được đâu. Kể cả có đầu thai thành công, cũng có thể sẽ là gấu trúc hoang dã hoặc... một con gấu trúc có số phận lận đận.”
Câu nói này lập tức khiến cư dân mạng trong phòng livestream cùng nhau sụp đổ!
[Hay thật, gấu trúc có địa vị cao nên đến cả việc đầu thai thành gấu trúc cũng phải dựa vào công đức à? Vậy kiếp sau tôi cũng không có cách nào làm gấu trúc rồi?]
[Nói vậy thì các loài động vật được bảo vệ khác cũng không được rồi, chết tiệt! Động vật bình thường đúng là có tỷ lệ tử vong rất cao.]
[Vậy còn các gia tộc Ngũ gia tiên thì sao? Ồ, hình như tôi hỏi một câu ngớ ngẩn rồi, Ngũ gia tiên không có công đức, chắc cũng không tu luyện được, vẫn sẽ chết đúng không?]