Chương 669
Chương 669/806
[A, người hữu duyên được đưa về nhà rồi, vậy livestream hôm nay lại sắp kết thúc rồi sao?]
[Khoan, tôi muốn nói là, cùng là người hữu duyên, sao người hữu duyên tên Hades lúc nãy, cô út lại tống thẳng người ta đến Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên thế?]
[Hahaha, có những lời không nên nói ra, lỡ như Hades đang xem thì sao?]
Hades quả thực đang xem, ông ta còn xem cùng hai người bạn đồng hành của mình.
Thấy Miên Miên đưa Hoàng Liên về nhà, còn họ thì phải tự tìm đường đến Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên bằng ứng dụng bản đồ, Hades lập tức cảm thấy mình bị xem thường.
Dựa vào đâu mà ông ta không được đến thẳng nhà Tô Miên Miên?
Nghĩ vậy, Hades liền gọi thẳng một cuộc điện thoại quốc tế cho Charlie. Không đợi Charlie nói gì, ông ta đã hỏi nhà của Miên Miên ở đâu.
Charlie nhíu mày: “Cô út đã nói, để các vị đến Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên, các vị cứ đến đó là được rồi, tại sao nhất định phải đến nhà cô ấy?”
Phải công nhận khả năng học ngôn ngữ của Charlie rất mạnh, bây giờ anh đã có thể nói tiếng Long Quốc rất trôi chảy.
Tiếng Long Quốc mà anh nói, hiện tại chỉ có Hypnos nghe hiểu.
Hypnos đã vào giấc mơ của người Long Quốc, lén lút học được ngôn ngữ của họ.
Anh ta dịch lại cho Hades, Hades vô cùng tức giận: “Ngươi rốt cuộc là người phương Đông hay phương Tây? Tại sao lúc nào cũng bênh vực cô bé đó?”
Charlie cạn lời: “Tôi là chính tôi, tôi làm theo suy nghĩ của chính mình. Tôi yêu mến Tô Miên Miên, cũng yêu mến Long Quốc, tại sao tôi không thể bênh vực cô ấy?”
Hades: “Ngươi muốn Thần Chết ghé thăm gia tộc của ngươi sao?”
Phải nói rằng, lời đe dọa này quả thực rất có tác dụng.
Charlie hết cách, đành ra hiệu bằng mắt cho thư ký bên cạnh, bảo thư ký liên lạc với Miên Miên, hỏi cô bé phải làm sao.
Miên Miên lúc này đang an ủi khán giả.
Khán giả muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Liên, nhưng anh ta lại không muốn nói. Anh từ chối công khai chuyện của mình, nên Miên Miên cũng không thể nói được.
Miên Miên đang nói rằng những chuyện đó là riêng tư của Hoàng Liên thì điện thoại từ phía Charlie gọi đến.
Cô bé vội vàng chào tạm biệt khán giả, kết thúc livestream rồi mới nghe máy.
“Cái gì ạ? Ây da, mấy người này phiền thật, sao lại còn đi dọa người ta nữa?”
Miên Miên rất bực bội.
Charlie đang ở nước ngoài, nếu Hades thật sự muốn làm hại gia tộc Charlie, cô bé không thể can thiệp được.
Hết cách, Miên Miên đành nói: “Vậy chú cho cháu số điện thoại của Hades đi, Miên Miên sẽ đi đón họ qua.”
Trước đó, vẫn phải báo cho Thanh Hư đạo trưởng một tiếng.
Vì vậy, Miên Miên cúp máy với Charlie, liền liên lạc ngay với Thanh Hư, giải thích tình hình sẽ đưa nhóm của Hades về nhà mình.
Thanh Hư biết đây là biện pháp chẳng đặng đừng, đành bất lực nói: “Tiểu sư muội, người vất vả quá rồi, trách sư huynh không thể san sẻ nỗi lo cho người.”
“Không sao đâu ạ, chuyện này đâu có liên quan đến Thanh Hư huynh.” Miên Miên nói xong liền thở dài một hơi, khổ não nói, “Phải trách thì trách sức hút của Miên Miên lớn quá thôi ạ.”
Giọng điệu tự luyến này của Miên Miên khiến lòng Thanh Hư lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Ông cười ha hả, dặn Miên Miên có chuyện gì thì gọi ngay cho ông.
“Vâng ạ, vâng ạ.”
Cúp máy xong, Miên Miên mới phát hiện phía Hades đã gọi cho cô bé rất nhiều cuộc.
Cô bé gọi lại một cuộc, bảo Hades đến một nơi vắng người và đứng yên đó.
Hades làm theo, Miên Miên dùng thuật “súc địa thành thốn” đến nơi, đưa cả ba vị thần phương Tây về nhà họ Tô.
Quản gia biết sẽ có khách đến, liền ra sắp xếp phòng cho Hades, lễ nghi vô cùng chu đáo.
Hades thấy quản gia khéo léo như vậy, còn hỏi Miên Miên: “Quản gia nhà cô, đã từng đến bên chúng tôi sao?”
Miên Miên lắc đầu: “Cháu không biết ạ, nhưng quản gia của chúng cháu đã học rất nhiều thứ đó.”
Quản gia mỉm cười cúi chào: “Vâng, tôi tốt nghiệp từ một trường đào tạo quản gia cao cấp.”
Trường đào tạo quản gia dạy đủ mọi thứ, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ đến làm việc tại các gia đình giàu có ở nhiều quốc gia, thay mặt chủ nhà quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Quản gia nhà họ Tô có duyên nợ sâu sắc với gia tộc, nhiều đời đều làm quản gia cho nhà họ Tô.
Hades nghe nói là trường đào tạo quản gia, để không lộ ra việc mình hoàn toàn không biết gì về trường này, ông không hỏi thêm nữa, chỉ hỏi Miên Miên: “Khi nào cô có thể giải quyết vấn đề của ta? Ta đã trả phí cho cô rồi!”
Miên Miên chớp mắt: “Ông vừa mới đến, cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, Miên Miên còn có việc quan trọng phải làm.”
Nói xong, sợ Hades nổi điên, cô bé vội bổ sung một câu: “Miên Miên sẽ về nhanh thôi, chỉ là đi thăm người nhà một chút.”
Anh cả Tô Thần Cẩn ngày nào cũng đi sớm về khuya, lâu lắm rồi không được gặp.
Miên Miên gọi một cuộc điện thoại cho Tô Thần Cẩn.
“Anh cả ơi, Miên Miên nhớ anh quá, con đến thăm anh được không ạ?”
Tô Thần Cẩn đang họp, nghe Miên Miên nói nhớ mình, gương mặt vốn không có biểu cảm gì liền nở một nụ cười ấm áp: “Vậy cô út đến công ty tìm ta.”
Nói rồi, anh lén chụp màn hình gửi vào nhóm gia đình, kèm theo dòng chữ: Cô út chủ động nói nhớ mình.
Một câu nói khiến các anh em trong nhóm ghen tị muốn chết.
Tô Thần Phi gửi một nhãn dán lăn lộn ăn vạ khóc lóc, rồi tag thẳng Miên Miên: “Cô út ơi, người cũng lâu lắm rồi chưa gặp Phi Phi đó, người không còn yêu Phi Phi nữa sao?”
Miên Miên nghe xong tin nhắn thoại, cũng gửi lại cho Tô Thần Phi một tin nhắn thoại: “Nhớ anh mà, nhớ anh mà, lát nữa em đến thăm anh ngay, anh đừng sốt ruột.”
Thuật “súc địa thành thốn” này quả là quá hữu dụng!
Đi thăm mấy người cháu trai không cần phải đi xe cộ gì nữa, đến thẳng nơi là được. Họ đều ở trong nước, cũng không cần lo lắng vị trí đáp xuống không chuẩn.
Lần lượt đi thăm hết mấy người cháu, trời cũng đã tối.
Miên Miên vừa về đến phòng, đã thấy nhóm của Hades đang ngồi trên sàn phòng cô. Dương Hiển tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, đối đầu với ba người họ.
“Mọi người đang làm gì vậy ạ?”
Dương Hiển: “Họ nhất định phải ở đây đợi người.”
Vị Thần Chết từng giao đấu với Dương Hiển, tay cầm lưỡi hái, đôi mắt ẩn sau chiếc mũ áo hoodie đen kịt, nhìn chằm chằm vào Dương Hiển không rời.
Hades: “Chúng ta đang đợi ngươi giải quyết vấn đề.”
Miên Miên đưa tay nhỏ lên trán, vẻ mặt bất lực. Niềm vui khi được gặp các cháu trai ban nãy đã bị câu nói của Hades làm cho tan biến hết.
Cô bé nói thẳng: “Ông muốn thay đổi Minh giới của các ông, đúng không ạ? Bởi vì Minh giới của các ông bây giờ không có gì cả, chỉ có ba người các ông thôi.”
Thần linh của Minh giới phương Tây rất ít, không thể gánh vác trọng trách. Trong cảnh tượng Miên Miên nhìn thấy, những vị tiểu thần khác cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có Hades và hai vị bên cạnh ông ta là tỉnh lại.