Chương 70
Chương 70/806
Phó Dật bực bội gõ tay xuống bàn, cuối cùng vẫn không nhịn được, bèn gọi một cuộc cho đạo diễn Hồ.
Trên sóng livestream, Ngải Tuyết Nhi sau khi uống đúng thuốc đã tỉnh táo lại, cũng không còn bị tiêu chảy nữa. Nhưng con gái ông, Phó Khả Kỳ, lại không ngừng la hét, một lúc sau thậm chí còn bắt đầu cào cấu cơ thể mình.
Cảnh tượng này khiến đạo diễn Hồ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, ông liền lập tức đi tới bên cạnh Miên Miên.
“Tiểu cô nãi nãi, có phải cô biết gì không ạ?”
Cư dân mạng nói rằng việc Miên Miên xem bói trước đó chỉ là kịch bản, nhưng chỉ có đạo diễn Hồ biết rõ, căn bản chẳng có kịch bản nào hết. Hơn nữa, từ lúc ghi hình đến giờ, những món đồ thần kỳ mà Miên Miên lấy ra cũng đủ chứng minh thân phận phi phàm của cô bé nhà họ Tô này.
Nếu Phó Khả Kỳ và Ngải Tuyết Nhi chỉ đơn thuần ăn phải thứ gì đó có độc rồi được cứu, thì tổ chương trình còn có thể giải thích. Lấy cớ là để tuyên truyền về tác hại của rau dại và nấm độc, hay để cảnh báo mọi người không được hái lung tung cũng được đi, nhưng bây giờ Phó Khả Kỳ vẫn chưa bình thường trở lại, tổ chương trình cũng rất khó xử.
Lúc đạo diễn Hồ hỏi, bề ngoài thì ông nói rất nhỏ, nhưng thực chất mọi thứ đều đang được phát trực tiếp.
Bên phía Miên Miên, mọi người vừa ăn no một bữa, lúc này đang dọn dẹp bàn ghế. Tuy Miên Miên muốn giúp một tay, nhưng các bậc người lớn và vai vế sau đều bảo không cần, thế là cô bé dắt Cố Du Du ra ngoài sân chơi chuyền dây.
“Biết gì ạ?” Miên Miên vừa lật sợi dây vừa hỏi lại đạo diễn Hồ.
Đạo diễn Hồ nhìn cô bé bánh sữa đang ngồi trên ghế, bèn ngồi xổm xuống: “Chuyện của Phó Khả Kỳ đó ạ, con bé vẫn chưa yên tĩnh lại.”
Miên Miên quay đầu nhìn đạo diễn Hồ, chớp chớp mắt: “Ồ, bạn ấy vẫn chưa yên tĩnh lại ạ, thế thì cũng đành chịu thôi.”
Đạo diễn Hồ vừa nghe đã biết ngay Miên Miên thật sự biết nguyên nhân.
Ông hỏi tiếp: “Tiểu cô nãi nãi có thể cho cháu trai này biết con bé bị làm sao không ạ? Nếu con bé cứ thế này mãi, cháu trai sẽ bị mọi người ghét mất vì đã không cản con bé ăn nấm độc.”
Miên Miên nhíu đôi mày nhỏ.
Không ai hỏi thì cô bé còn giả vờ không biết được, giờ bị hỏi rồi, phải làm sao đây? Chuyện này không thể nói thẳng trước máy quay được.
“Haiz.” Miên Miên thở dài một hơi, cái đầu nhỏ xoay tít, quyết định dùng cách nói “nói như không nói” mà mẹ từng dạy.
Cô bé không chơi chuyền dây nữa, đôi tay nhỏ xíu ôm lấy gương mặt to sụ ở ngay trước mắt của đạo diễn Hồ, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn ông chằm chằm, nghiêm túc nói: “Chú cháu đừng lo, dạo gần đây chú sẽ không gặp xui đâu ạ.”
“Con người không thể tùy tiện làm việc xấu, đặc biệt là đối với những loài động vật nhỏ có linh tính bầu bạn với chúng ta. Một khi đã làm việc xấu, ắt sẽ có báo ứng đó.”
Nhận được câu trả lời như vậy, đạo diễn Hồ không hiểu sao lại thấy lòng mình bình tĩnh hơn nhiều.
Chỉ cần chuyện này không khiến ông gặp xui là được.
Còn về Phó Khả Kỳ, vừa rồi ông đã nhận được điện thoại của Phó Dật, họ sẽ đến đón cô bé về ngay.
Ông quay sang xoa xoa gò má bụ bẫm của Miên Miên, cười vui vẻ: “Tiểu cô nãi nãi sao mà đáng yêu thế? Hết chương trình rồi có muốn về nhà với chú không, về làm cô út của nhà chú thôi nhé?”
Miên Miên vội vàng từ chối: “Không được đâu ạ, Miên Miên là tiểu cô nãi nãi của nhà họ Tô, không thể đến nhà chú được.”
Đạo diễn Hồ tỏ vẻ tủi thân: “Nhưng chú thật sự rất thích cô út Miên Miên.”
Miên Miên gãi gãi đầu, mắt bỗng sáng lên, nghĩ ra một cách: “Vậy chú Hồ bảo ông chú của chú sinh cho chú một cô út là được mà.”
Đạo diễn Hồ dở khóc dở cười trước câu nói ngây thơ của Miên Miên.
Ông chú của ông mất sớm rồi, làm sao mà sinh được nữa?
“Tiểu cô nãi nãi thật biết đùa, cô cứ chơi tiếp đi nhé, chú đi đây.”
Miên Miên nhìn đạo diễn Hồ rời đi, rồi lại tiếp tục chơi cùng Cố Du Du. Cô bé không hề biết rằng, vì những lời nói của mình mà trên mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.
[Động vật nhỏ có linh tính, chắc chắn là đang nói Nếp Cẩm đúng không?]
[Vãi, tôi vừa tua lại đoạn livestream, để ý thấy trước lúc ăn cơm, tiểu cô nãi nãi có nói một câu “Con không quản đâu nhé”! Tiểu cô nãi nãi nói không quản cái gì? Hướng chị ấy nhìn lúc đó rõ ràng chẳng có ai cả?]
Bình luận này được các cư dân mạng khác đọc được, mọi người đều đồng loạt quay lại xem.
Quả nhiên cũng thấy được câu nói đó của tiểu cô nãi nãi.
Kết hợp với câu “làm việc xấu sẽ có báo ứng” vừa rồi, rõ ràng là đang ám chỉ Phó Khả Kỳ đã làm gì đó với Nếp Cẩm, nên bây giờ mới phải chịu báo ứng.
Lẽ nào, câu nói đó của tiểu cô nãi nãi là nói với Nếp Cẩm? Linh hồn của Nếp Cẩm đã tìm đến chỗ Phó Khả Kỳ vì cô ta đã chặt đầu Nếp Cẩm?
Trong lúc cư dân mạng đang đoán già đoán non, trên nền tảng video ngắn “Flash Sound” đột nhiên xuất hiện một video gây sốc.
Trong video, chính là Phó Khả Kỳ đang cầm gậy, đánh đập dã man một con mèo trắng trong lồng.
Con mèo không ngừng kêu la, nhưng Phó Khả Kỳ không hề mảy may thương xót. Cây gậy giáng xuống thân hình không thể trốn tránh của con mèo, tiếng kêu của nó ngày một thảm thiết hơn.
Vậy mà Phó Khả Kỳ lại đang cười.
Nếu không có thời gian ghi hình trên video, không ai có thể tưởng tượng được một đứa trẻ lại có bộ mặt đáng sợ đến thế!
Video tiếp tục phát, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn xuất hiện.
Con mèo bị đánh đến mức không còn cử động được, Phó Khả Kỳ gọi người giúp việc ra, bế nó ra khỏi lồng rồi đặt lên một bộ đồ chơi nhà bếp trẻ em.
Những món đồ chơi đó được làm theo chiều cao của trẻ con. Con mèo bị đặt lên thớt, Phó Khả Kỳ cầm một con dao sắc bén, chém thẳng xuống.
Máu tươi văng tung tóe.
[Trời đất, đây là đứa trẻ ác quỷ nào vậy?]
[Thời gian trên video vừa khéo là ngay trước khi có thông báo Nếp Cẩm bị tai nạn xe, video này là thật đúng không?]
[Mọi người thấy bài đăng trên Weibo chưa? Tôi còn theo dõi bà blogger đó, bà ta nói Phó Khả Kỳ bị ngáo đá do ăn nấm độc, tôi cười khẩy.]
[Hủy theo dõi rồi, chắc chắn là thủy quân do nhà họ Phó thuê.]
Tiểu chủ, chương này vẫn còn tiếp, vui lòng bấm trang sau để đọc tiếp, phần sau còn đặc sắc hơn!
Mức độ nghiêm trọng của sự việc thậm chí còn chọc giận cả những người qua đường trong giới yêu mèo.
Mèo là một loài thú cưng đáng yêu biết bao? Vậy mà lại có đứa trẻ ở nhà đối xử với con mèo đã nuôi mấy năm như vậy, thật quá đáng!
Trên Weibo tràn ngập những lời chửi rủa, tất cả các công ty của nhà họ Phó đều bị đào ra, giá cổ phiếu của công ty trong thời gian ngắn đã rớt xuống mức thấp nhất.
Phó Dật đập vỡ bàn, trước khi lên máy bay, ông gọi cho một số “Vô danh”.
Ai ngờ, điện thoại vừa kết nối, đối phương đã xuất hiện ngay trước mặt ông.
“Ngài Phó.”