Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 716

Chương 716/806

Chuyện này khác hẳn với những gì ngài nghĩ! Yêu Hoàng rốt cuộc đã tẩy não Tô Miên Miên thế nào, mà con bé đến cả người ông này cũng chẳng thèm liếc mắt?

Nhân Hoàng không muốn bỏ cuộc, quyết định tiếp tục dụ dỗ: — Miên Miên, Nhân tộc chúng ta đang bị Yêu tộc xâm lược. Nếu không đuổi chúng đi, rất nhiều bạn nhỏ như con sẽ mất ba mẹ, thậm chí mất cả tính mạng. Con có thể giúp Hoàng gia gia, để thực lực của Hoàng gia gia mạnh lên, đuổi Yêu tộc đi được không?

Miên Miên cũng đã từng ở trong hoàng cung, đã hỏi Hoàng Quý phi rất nhiều chuyện. Con bé biết một vị hoàng đế nên làm gì mới được coi là hoàng đế tốt.

Bây giờ nghe Nhân Hoàng dùng chuyện trẻ con mất ba mẹ, mất tính mạng để khuyên mình, cái miệng nhỏ của con bé mím chặt lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng: — Lúc Yêu tộc chưa đến, cũng có bạn nhỏ mất ba mẹ, mất tính mạng đó thôi, cũng có thấy ông đuổi tên xấu xa kia đi đâu.

— Tên xấu xa đó, còn là do Miên Miên và bạn tốt cùng nhau giết đó.

Miên Miên đang nói đến Vô Trần Tử, và Nhân Hoàng cũng biết điều đó. Vừa nói xong đã bị vả mặt, sắc mặt Nhân Hoàng trở nên rất khó coi, nhưng vẫn phải cười gượng: — Con nói chuyện Vô Trần Tử sao? Đó chỉ là một tai nạn thôi, Miên Miên. Ông đảm bảo với con, sau khi đuổi được Yêu tộc đi, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa.

— Ồ, lời của đàn ông không tin được đâu. – Miên Miên không muốn nói chuyện với Nhân Hoàng nữa, một ánh mắt cũng không thèm cho.

Con bé đứng trong kết giới, bắt chước theo những chiêu kiếm mà Lăng Tiêu đang thi triển, cảm thấy khá thú vị, liền tự mình luyện tập như thể chẳng có ai xung quanh.

Nhân Hoàng thấy Miên Miên bơ mình, tức giận dùng pháp thuật tấn công kết giới. Nhưng kết giới vô cùng kiên cố, một người tu vi kỳ Nguyên Anh như ngài không tài nào phá vỡ được.

Dụ dỗ không hiệu quả, phá kết giới cũng không xong, Nhân Hoàng ngẩng đầu nhìn cuộc đại chiến trên trời, nếm trải cảm giác thất bại nặng nề. Ngài có thể trở thành hoàng đế, cũng là thiên chi kiêu tử của Nhân tộc, vậy mà giờ đây lại bị dị tộc bắt nạt ngay trước mắt.

Cùng là hoàng đế, Yêu Hoàng có thể nhờ cháu gái mình để tu luyện, còn ngài lại bỏ lỡ một “công cụ” tốt như vậy. Nếu không thì người có thực lực tăng mạnh bây giờ đã là ngài, làm gì còn đến lượt Yêu Hoàng?

Trong lúc Nhân Hoàng đang suy nghĩ, bỗng thấy Miên Miên tung ra một chiêu kiếm. Miên Miên không chém về phía Nhân Hoàng, nhưng sau khi chiêu kiếm được tung ra, kết giới lại vỡ tan.

Trên bầu trời, Yêu Hoàng đang đùa giỡn với các cao thủ Nhân tộc cảm nhận được kết giới vỡ, liền cúi xuống nhìn chằm chằm Nhân Hoàng. Trong mắt Yêu Hoàng, Miên Miên không thể có bản lĩnh phá vỡ kết giới. Vậy thì người làm điều đó chỉ có thể là Nhân Hoàng.

— Trẫm ở đây quang minh chính đại tỷ thí với các ngươi, hoàng đế của Nhân tộc các ngươi lại dám giở trò, tấn công An Ninh Quận chúa của trẫm ư? – Yêu Hoàng tức giận tột độ, lớn tiếng mắng chửi Nhân tộc vô sỉ.

Một đạo sĩ bên phe Nhân tộc lập tức lớn tiếng đáp trả: — An Ninh Quận chúa cái gì, đó là cháu gái ruột của Nhân Hoàng chúng ta. Ngài ấy vì muốn giải cứu cháu gái mình mới tấn công kết giới của ngươi. Ngươi không nên nghĩ xem, có phải kết giới của ngươi không chịu nổi đòn tấn công của Nhân Hoàng chúng ta không?

Yêu Hoàng cười lạnh: — Hừ, Nhân tộc các ngươi luôn biết tìm lý do cho sự vô sỉ của mình.

Qua lại vài câu, cả hai bên đều cho rằng chính Nhân Hoàng đã phá vỡ kết giới.

Miên Miên nghe tiếng hai bên nói chuyện trên đầu, liền rụt cổ lại. Kết giới là do nó phá, nhưng bây giờ nó không thể để Yêu Hoàng biết, nếu không sẽ làm hỏng đại sự của chị Hoàng Quý phi. May mà bây giờ mọi người đều nghĩ là do Nhân Hoàng phá, vậy thì nó chỉ cần làm cho Nhân Hoàng cũng nói là ông ta phá, chẳng phải là được rồi sao?

Nghĩ đến đây, Miên Miên hét lớn: — Hoàng gia gia gì chứ, tôi không cần một người ông như ông, ông cũng có làm ba mẹ tôi sống lại được đâu, ông thả tôi ra!

Nói xong, con bé giả vờ giãy giụa trước mặt Nhân Hoàng.

Nhân Hoàng cạn lời. Ông ta còn chưa chạm vào Tô Miên Miên, mà con bé đã hét toáng lên như vậy, đây là muốn làm gì?

Trong lúc Nhân Hoàng định nói gì đó, Miên Miên nhìn thẳng vào mắt ông ta, dùng mị thuật mà một chị xinh đẹp đã dạy. Pháp thuật này có thể khiến người trúng thuật nghe theo chỉ thị, hành động theo suy nghĩ của nó.

Nhân Hoàng chỉ ở kỳ Nguyên Anh, còn Miên Miên bây giờ đã không còn ở kỳ Nguyên Anh nữa. Con bé dễ dàng điều khiển Nhân Hoàng, khiến ông ta hét lớn: — Con là cháu gái của trẫm, không thể ở cùng Yêu Hoàng, mau cùng trẫm rời đi!

Tóm lại là cứ lặp lại những lời ban nãy của Nhân Hoàng với giọng điệu lớn hơn là được. Miên Miên cảm thấy mình diễn rất đạt.

Quả nhiên, nghe thấy Nhân Hoàng hét lên như vậy, Yêu Hoàng từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh bay Nhân Hoàng đi.

Miên Miên vội vàng ôm lấy đùi Yêu Hoàng: — Bệ hạ, người mang Miên Miên theo đánh trận cùng đi, Miên Miên không muốn nói chuyện với họ.

Yêu Hoàng trước đó mang Miên Miên đi thảm sát một thành, chính là muốn xem con bé có phản ứng đặc biệt gì không. Lúc đó dù Miên Miên có nôn ói, nhưng ánh mắt nhìn ngài vẫn như cũ, Yêu Hoàng liền cho rằng con bé đã hoàn toàn bị mình thu phục. Dù sao thì Tô Miên Miên còn phải dựa vào ngài để hồi sinh cha mẹ.

Bây giờ, Miên Miên yêu cầu được đi cùng, ngài cũng không hề bất ngờ, trực tiếp bế bổng cô bé đáng yêu như ngọc lên: — Được, trẫm mang con theo, để con thấy trẫm lợi hại thế nào. Tương lai, con cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo trẫm, trở thành người phụ nữ của trẫm.

— Mẹ kiếp, tên Yêu Hoàng này bị bệnh à?

Bên ngoài Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Tư Đồ Tra đến muộn tức giận văng tục.

Cái gì mà để Tô Miên Miên làm người phụ nữ của hắn? Dù là trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Tô Miên Miên cũng mới bốn năm tuổi, lão già chết tiệt này cũng nói ra được!

Tư Đồ Tra chửi xong, liền nhìn Huyền Vũ chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ lên án.

Dương Hiển hiểu Tư Đồ Tra, bèn nhỏ giọng giải thích: — Tình tiết trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ không phải do Huyền Vũ Thần quân điều khiển, mà là do chính nó tự sinh ra. Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng giống như Thần Nông Đỉnh, đều có khí linh.

Tư Đồ Tra cau mày: — Cũng có khí linh? Vậy thiết kế ra tình tiết nhàm chán thế này, khí linh đang nghĩ cái quái gì vậy?

Quy tắc của Tô Miên Miên đã định sẵn, theo lý thì nó và Tô Kỷ ở trong đó đã là bạn bè, vụ cá cược cũng đã thắng, tình tiết đáng lẽ phải kết thúc rồi chứ.

Cả đám người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Huyền Vũ cũng không phải loại người sẽ giải thích cho họ, nên mọi người đành im lặng, tiếp tục xem. Dù sao có Huyền Vũ ở đây, Miên Miên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ sẽ không sao cả.

________________________________________

Trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Miên Miên không hiểu “người phụ nữ của trẫm” nghĩa là gì, nhưng con bé không hỏi.

Trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ: Bước một, để Yêu Hoàng mang mình theo. Bước hai, để Yêu Hoàng biến về nguyên hình.

Chị Hoàng Quý phi nói rồi, sau khi Yêu Hoàng biến về nguyên hình, những hạt giống các chị gieo trong cơ thể hắn sẽ phát triển nhanh hơn. Bảo nó phối hợp với những hạt giống đó, niệm chú ngữ, hạt giống sẽ nhanh chóng ăn sạch Yêu Hoàng.

Đến lúc đó, nó phải nuốt yêu đan của Yêu Hoàng vào bụng, để tránh bị người khác hoặc yêu quái khác cướp mất. Nếu người khác hoặc yêu quái khác ăn yêu đan của Yêu Hoàng, họ cũng sẽ trở thành kẻ địch, lúc đó sẽ rất khó giải quyết.

Chương trước Chương sau