Chương 718
Chương 718/806
Vì sao tu hành giả Nhân tộc hễ gặp yêu quái là không muốn bỏ qua? Bởi vì mọi bộ phận trên cơ thể Yêu tộc đều là bảo vật, có thể biến thành tài nguyên tu luyện cho họ.
Trận này, các tu hành giả Nhân tộc thu về một mẻ lớn, ai nấy đều vui như mở hội.
Nhưng Lăng Tiêu đạo trưởng và Liễu Tịch đại sư lại không tranh giành tài nguyên với họ, mà ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu niệm kinh siêu độ.
Chiến trường chết nhiều người và yêu quái như vậy, nếu không siêu độ, rất có thể sẽ sinh ra ma khí. Kẻ thù của Nhân tộc không chỉ có Yêu tộc, mà còn có Ma tộc thỉnh thoảng xuất hiện, thậm chí còn hung hãn và tà ác hơn.
________________________________________
Bên này Nhân tộc đang dọn dẹp chiến trường, thì bên kia, Yêu tộc đã tìm đến Khổng Tước tộc đòi người.
“Con nhãi Nhân tộc đó đã giết Yêu Hoàng, bảo nó ra đây, giao nộp nội đan của Yêu Hoàng!” “Khổng Tước tộc các ngươi dám bao che tội phạm giết Yêu Hoàng, tội không thể tha thứ!!”
Đám yêu quái căm phẫn gào thét, nhưng Miên Miên lúc này lại đang ngâm mình trong bồn tắm ở tẩm cung của Hoàng Quý phi, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm.
Một nhóm nữ yêu xinh đẹp vây quanh, lời nói đầy vẻ nghiêm trọng: “Tỉnh Thần Hoa đã bỏ vào rồi, giờ chỉ xem ý chí của tiểu Miên Miên thế nào thôi.” “Nếu tiểu Miên Miên thất bại thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ không được gặp con bé nữa ư?” “Hãy tin tưởng tiểu Miên Miên, con bé là Tiên Thiên Linh Đồng, tương đương với người được số mệnh lựa chọn, thiên đạo sẽ không để con bé chết dễ dàng như vậy đâu.” “Đừng nói chuyện Tiên Thiên Linh Đồng nữa, trước đây Tiên Thiên Linh Đồng chết yểu không biết bao nhiêu mà kể. Quý phi tỷ tỷ, cách này có thật sự được không?”
Hoàng Quý phi ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, được các tỷ muội hỏi đến, nàng hít một hơi thật sâu rồi đáp: “Miên Miên chắc chắn sẽ làm được. Hồn phách của Yêu Hoàng không phải là đối thủ của con bé đâu, tiểu Miên Miên còn phải gặp lại cha mẹ mình nữa.”
Vì đang ngâm mình trong bồn tắm, chiếc Hồn Đăng trên cổ Miên Miên đã được tháo ra.
Lúc này, một tiểu yêu quái đang giơ chiếc đèn lên cao, để Tô Sâm Kỳ và Khương Dao trong Hồn Đăng có thể thấy rõ tình trạng của con gái.
Vợ chồng họ đã làm hồn ma rất lâu, Hồn Đăng có thể giúp hồn phách của họ không tan biến, nhưng lại không thể giúp họ nói chuyện với Miên Miên. Họ nghe được người bên ngoài nói gì, nhưng không thể truyền giọng nói của mình ra ngoài.
Thấy Miên Miên mồ hôi đầm đìa, thân hình nhỏ bé đỏ bừng, vợ chồng họ ôm chầm lấy nhau, ánh mắt tràn ngập xót xa.
Lẽ ra con gái của họ không cần phải trải qua những chuyện này. Tại sao những chuyện như vậy cứ luôn xảy ra với vợ chồng họ?
[Ông trời ơi, xin hãy cho con gái chúng con được sống, con nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy.] Khương Dao thầm cầu nguyện trong Hồn Đăng.
Suy nghĩ của Tô Sâm Kỳ cũng giống hệt Khương Dao.
Nếu Miên Miên bị Yêu Hoàng thôn tính, họ còn sống để làm gì nữa?
________________________________________
Miên Miên ngồi ngay ngắn trong thùng tắm, đang đối đầu với linh hồn của Yêu Hoàng.
Hồn phách của Yêu Hoàng cũng mang hình dạng một con hồ ly, chín cái đuôi khổng lồ quật qua quật lại.
Miên Miên tay cầm kiếm, gắng sức giao đấu với Yêu Hoàng. Đây là cuộc chiến giữa hồn phách với hồn phách, và cơ thể nhỏ bé của cô bé chính là chiến trường.
Cô bé chiến đấu rất vất vả, nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Cha mẹ vẫn đang chờ cô bé, cô bé nhất định phải hồi sinh cha mẹ, để cùng cha mẹ sống những ngày vui vẻ! Trở lại làm tiểu Miên Miên thích chơi trốn tìm trong thôn như ngày xưa!
________________________________________
Tô Kỷ vẫn chưa biết những gì đang xảy ra trong tẩm cung của Hoàng Quý phi.
Nhưng tin tức Yêu Hoàng đã chết, yêu đan bị Tô Miên Miên nuốt chửng đã lan truyền khắp Yêu tộc và đến tai hắn.
Nay Yêu Hoàng qua đời, hắn là huyết mạch duy nhất còn sống của Yêu Hoàng, nên đương nhiên có một nhóm Yêu tộc chạy đến vương phủ của hắn, muốn tôn hắn lên làm Yêu Hoàng mới.
Những kẻ này có thật lòng ủng hộ hay không, Tô Kỷ vẫn chưa biết.
Kể cả Hắc Lăng đang quỳ trước mặt, mời hắn đăng cơ làm Yêu Hoàng, Tô Kỷ cũng không biết có phải thật lòng hay không.
“Tiểu vương gia... không, Yêu Hoàng bệ hạ.” Hắc Lăng nghiêm mặt nói, “Yêu Hoàng đã băng hà, ngài kế vị là danh chính ngôn thuận. Bây giờ chỉ cần ngài hạ lệnh bắt giữ Tô Miên Miên, kẻ đã sát hại tiên hoàng, chúng thần tự khắc sẽ vì ngài mà bao vây Khổng Tước tộc và tẩm cung của Hoàng Quý phi.”
“Giết Tô Miên Miên, lấy được nội đan của Yêu Hoàng, ngài có thể kế thừa yêu lực của ngài ấy, trở thành Yêu Hoàng thực sự. Đến lúc đó, bất kể ngài muốn gì, chẳng phải đều dễ như trở bàn tay sao?”
________________________________________
Bên ngoài Sơn Hà Xã Tắc Đồ, những người đang vây quanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán: “Ta cứ tưởng lúc Tô Kỷ và Miên Miên trở thành bạn bè là kết thúc rồi chứ, hóa ra vẫn còn một thử thách đang chờ ở đây.”
Tiểu Bạch Long cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng: “Nếu Tô Kỷ đồng ý với kẻ này, đi giết Miên Miên, có phải Miên Miên sẽ thua cược và phải mặc cho Tô Kỷ xử phạt không?”
“Hừ, một con cửu vĩ hồ cỏn con, năm đó chúng ta giết nó được một lần, thì có thể giết lần thứ hai. Nó còn muốn hại con nhóc đó ngay trước mặt chúng ta ư?” Tư Đồ Tra nói với giọng điệu ông cụ non, liếc mắt khinh bỉ Tô Kỷ trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ.
Huyền Vũ nhíu mày nhìn cảnh tượng trong bức đồ, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ông mơ hồ có dự cảm, dù lần này Tô Kỷ vẫn chọn làm bạn với Miên Miên, nội dung trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng sẽ không kết thúc.
________________________________________
Bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Tô Kỷ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn Hắc Lăng và đáp lời: “Hắc Lăng, ta biết trước đây ngươi vẫn luôn truyền tin cho hoàng gia gia của ta. Ta không muốn làm Yêu Hoàng, ngươi có khích tướng cũng vô dụng thôi.”
“Còn về nội đan của Yêu Hoàng… Tô Miên Miên có bản lĩnh lấy được nó, nếu cô ấy thành công hấp thụ nội đan, chẳng phải cô ấy sẽ là Yêu Hoàng tiếp theo của chúng ta sao?”
Nghe Tô Kỷ từ chối, Hắc Lăng đứng bật dậy khỏi mặt đất, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Một con người sao có thể tiêu hóa được nội đan của Yêu Hoàng? Tô Kỷ, khi ta còn làm hộ vệ cho ngươi, ngươi đối với ta luôn khách khí, lần này ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nội đan của Yêu Hoàng, ta, Hắc Lăng này, phải có bằng được!”
Nói xong, Hắc Lăng liền ra lệnh cho người bên cạnh bắt lấy Tô Kỷ.
Thế cô sức yếu, Tô Kỷ lập tức bị đám yêu quái tóm gọn, dùng dây thừng trói chặt.
Hắc Lăng gật đầu hài lòng, bước ra khỏi cung điện, mượn danh Tô Kỷ để ra lệnh cho những yêu quái ủng hộ hắn: “Yêu Hoàng đã nói, Tô Miên Miên không ở Khổng Tước tộc, chắc chắn đang ở trong tẩm cung của Hoàng Quý phi. Các ngươi mau đi bao vây tẩm cung, bắt Tô Miên Miên để báo thù cho tiên hoàng!!!”
Những Yêu tộc ủng hộ Tô Kỷ, và những kẻ vốn muốn tự mình làm Yêu Hoàng, bất ngờ cùng nhau tụ tập bên ngoài tẩm cung của Hoàng Quý phi.