Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 720

Chương 720/806

Hắc Lăng cung kính vâng lời, dẫn người lui lại mấy bước.

Lang Thiên đối mặt với các nữ yêu đang cố gượng dậy, cười lạnh một tiếng: “Các ngươi có đầu hàng cũng vô dụng, hôm nay lão phu sẽ lấy các ngươi để tế huyết cho Thị Huyết Tâm Pháp của ta.”

Thị Huyết Tâm Pháp! Đó là cấm thuật của Yêu tộc!

Đám yêu quái không khỏi kinh hãi. Nghe nói yêu quái tu luyện tâm pháp này, cuối cùng sẽ trở nên vô tình, tàn sát cả người thân, chỉ bị tâm pháp khống chế, chuyên hút máu tươi, không còn chút lý trí nào. Tâm pháp này quá bá đạo, yêu quái tu luyện sẽ trở nên cực mạnh, họ không thể nào đánh lại. Lang Thiên đã tu luyện tâm pháp này, sau này bị nó khống chế, chẳng phải tất cả bọn họ đều không thoát được sao?

Trong lúc đám yêu quái còn đang lo sợ, Hoàng Quý phi và các nữ yêu cũng hoảng hốt. “Tỷ tỷ, chuyện này… chúng ta tìm cách đưa Miên Miên chạy đi!” “Đúng vậy, Lang Thiên này tu luyện cấm thuật, chúng ta chết không sao, tiểu Miên Miên còn nhỏ như vậy.” “Muội cũng đồng ý bỏ chạy.”

Lang Thiên nghe các nữ yêu nói muốn chạy, liền ra tay trước, hút một nữ yêu vào tay: “Muốn chạy à? Cửa cũng không có đâu!!”

Nữ yêu bị bắt, đau đớn vô cùng. Miệng nàng vẫn cố nói: “Các tỷ muội, mau chạy đi, đừng lo cho ta…”

Thấy sắc mặt tỷ muội trắng bệch, rõ ràng sắp không cầm cự nổi, các nữ yêu khác lại không rời đi, từng người đều vào thế chiến đấu: “Tỷ muội chúng ta đã nói rồi, phải đồng tâm hiệp lực. Nay muội bị bắt, chúng ta lại bỏ đi, chẳng phải là tự vứt mặt mình xuống đất cho người ta đạp sao?” “Đúng vậy, mất mạng thì thôi, kiếp sau chúng ta lại làm tỷ muội!”

Mọi người đều đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, Hoàng Quý phi lại lùi về sau một bước: “Các tỷ muội, không phải ta không muốn cùng chết với mọi người… Ít nhất, ít nhất hãy để ta đưa Miên Miên đi.”

Nàng thật tâm xem Miên Miên như con gái ruột, không thể để Miên Miên, người lúc này đang phải chiến đấu với Yêu Hoàng không thể phân tâm, bị Lang Thiên ăn thịt.

Các tỷ muội khác nghe Hoàng Quý phi nói vậy, mỉm cười: “Tỷ tỷ, chúng muội đương nhiên biết tấm lòng của tỷ. Tỷ cứ yên tâm đưa Miên Miên đi, chúng muội sẽ cản hậu!!”

Nói là cản hậu, nhưng Hoàng Quý phi chạy chưa được hai bước, một đám nữ yêu đã ngã gục trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Lang Thiên quá mạnh, căn bản không phải là đối thủ mà họ có thể chống cự. Ngay cả việc kéo dài thời gian cũng không thể làm được. Nữ yêu bị hút máu lúc trước đã nhắm mắt, bị Lang Thiên hại chết.

Lang Thiên rảnh tay, liền tóm lấy cổ Hoàng Quý phi, cười nói: “Tiên Thiên Linh Đồng ở bên trong phải không? Ăn yêu đan của lão già Hồ Liệt đó, chắc là đau đớn lắm. Vừa hay, ta ăn sạch cả lũ một lượt, cũng đỡ cho ta phải tốn thêm công sức.”

Hoàng Quý phi biết mình không thoát được, bèn hét lớn về phía căn phòng: “Miên Miên, mau tỉnh lại, mau chạy đi!!!”

________________________________________

Bên trong phòng, Miên Miên đang ở trong thùng gỗ, nhưng tại linh phủ của cô bé, cô bé thi triển vạn chiêu kiếm pháp, chém tan hồn phách của Yêu Hoàng. Cô bé vốn nghĩ mình không làm được, nhưng trong cõi u minh dường như có ai đó đã đẩy cô bé một cái, khiến khả năng kiểm soát kiếm của cô bé mạnh lên rất nhiều, hồn phách cũng trở nên vững chắc hơn.

Linh hồn Yêu Hoàng bị diệt, năng lượng từ yêu đan cuộn trào trong tứ chi bách hài của Miên Miên. Miên Miên hấp thụ toàn bộ yêu lực này, con trùng vốn đang trói buộc đan điền của cô bé tự nhiên thoát ra khỏi cơ thể, để lộ Nguyên Anh của cô bé.

Con người tu luyện đến cảnh giới này sẽ phải trải qua thiên lôi. Bầu trời trong phút chốc bị kiếp vân bao phủ, dọa cho Lang Thiên sợ đến mức quẳng luôn Hoàng Quý phi trong tay xuống đất. Công pháp lão tu luyện tuy lợi hại, nhưng lại sợ nhất là lôi kiếp.

Lôi kiếp sắp giáng xuống, xem ra là Tô Miên Miên trong phòng sắp độ kiếp, lão không thể ở lại đây, phải mau chóng rời đi. Nếu không lôi kiếp đó đánh trúng người lão, không chết cũng phải lột một lớp da!

Lang Thiên vội vàng lùi lại, Hắc Lăng thấy vậy cũng ra lệnh cho mọi người lui theo. Những yêu quái bình thường như họ cũng rất sợ lôi kiếp. Sấm sét không có mắt, chỉ cần ở trong phạm vi, nó sẽ đánh bất cứ ai.

Mọi người đều đang rút lui, tộc nhân của Khổng Tước tộc cũng muốn đi. Nhưng vị tộc trưởng trẻ tuổi của họ lại yêu cầu họ mang theo những nữ yêu đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, còn chính anh cũng ôm lấy Hoàng Quý phi.

Nhưng Hắc Lăng và đám người của hắn không muốn để họ ra ngoài, ra lệnh cho người giương cung tên, ai bước ra khỏi phạm vi cung điện sẽ bị bắn chết. Hành động này khiến khuôn mặt tộc trưởng Khổng Tước tộc, Khổng Lan, lộ ra một tia tuyệt vọng. Họ có lẽ không ra ngoài được nữa, sẽ bị kiếp lôi đánh cho hồn phi phách tán.

“Xin lỗi mọi người.” Khổng Lan ôm Hoàng Quý phi, cười khổ nói, “Có lẽ chúng ta phải cùng nhau chết ở đây rồi.”

Tộc nhân Khổng Tước tộc nghe tộc trưởng nói vậy, vốn đã tin phục Khổng Lan, họ nhìn nhau rồi đều mỉm cười: “Tộc trưởng, chết cùng nhau thì chết cùng nhau, chúng ta theo ngài lâu như vậy, cũng không phải loại tham sống sợ chết.” “Đúng vậy, chúng ta sớm đã chuẩn bị rồi, dù sao chuyện tạo phản này, không thành công thì cũng thành nhân.” “Cả một chủng tộc chết cùng nhau, cũng không phải là hèn nhát.”

Lời nói của các tộc nhân khiến lòng Khổng Lan được an ủi phần nào. Anh ôm chặt Hoàng Quý phi hơn một chút, áp mặt vào má nàng, vẻ mặt đầy bi thương.

Khổng Lan nhỏ tuổi hơn Hoàng Quý phi. Năm đó, khi Hoàng Quý phi còn ở Khổng Tước tộc, nàng là đệ nhất mỹ nhân. Lúc nhỏ anh từng được Hoàng Quý phi chăm sóc, lớn lên thì thầm nảy sinh tình cảm với nàng.

Vốn định sau khi trưởng thành sẽ tỏ tình với Hoàng Quý phi, nhưng trước khi kịp tỏ tình lại hay tin nàng bị gia tộc dâng cho Yêu Hoàng làm phi tử. Người con gái mình yêu sắp trở thành hoàng phi, nếu anh đi bày tỏ tình yêu của mình, ngược lại sẽ làm khó cho nàng.

Để không gây thêm phiền phức, Khổng Lan đã giấu kín tình cảm này trong lòng, âm thầm mong Hoàng Quý phi sẽ được hạnh phúc. Nhưng mong ước của anh sao có thể thành sự thật? Tộc trưởng Khổng Tước tộc còn có không chỉ một bạn đời, huống hồ người đàn ông của Hoàng Quý phi lại là hoàng đế của cả Yêu tộc! Mỹ nhân trong hậu cung của hoàng đế nhiều không kể xiết.

Chẳng bao lâu, Hoàng Quý phi đã bị hoàng đế ghẻ lạnh. May mắn là lúc đó Hoàng Quý phi đã mang thai, và thuận lợi sinh ra tiểu hoàng tử. Ở hậu cung, nàng trước nay không tranh không đoạt, trực tiếp đầu quân cho Hoàng hậu, mới có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử. Người Yêu tộc thành thân, con cái sẽ thừa hưởng dáng vẻ của bên có yêu lực mạnh hơn. Tiểu hoàng tử mà Hoàng Quý phi sinh ra là một con hồ ly nhỏ, giống hệt Yêu Hoàng lúc nhỏ. Cũng chính vì vậy, Hoàng Quý phi lúc đó còn chưa được tấn phong quý phi, đã có thể một bước lên mây. Con trai là người thừa kế, nể mặt con trai, Yêu Hoàng cũng sủng ái Hoàng Quý phi hơn vài phần. Nhưng ai có thể ngờ, sự sủng ái này lại trở thành lá bùa đòi mạng của con trai Hoàng Quý phi.

Hoàng hậu và Đại hoàng tử dã tâm bành trướng, muốn thay triều đổi đại, đã hại chết tất cả con cái của Yêu Hoàng, đồng thời hạ độc các phi tần trong hậu cung, khiến Yêu Hoàng không bao giờ có con được nữa. Hoàng Quý phi là người chịu trận đầu tiên, dù đã đứng về phe Hoàng hậu, tỏ rõ mình chỉ ủng hộ Đại hoàng tử lên ngôi, nhưng vẫn bị Hoàng hậu hại chết con, rồi lại bị hạ độc. Con chết, mẹ đau như cắt. Hoàng Quý phi tiếp tục nhẫn nhục, bao nhiêu năm mới điều tra ra chân tướng, đặt bằng chứng trước mặt Yêu Hoàng, một đòn lật đổ Hoàng hậu.

Khổng Lan lúc đó còn chưa biết Hoàng Quý phi không thể sinh con được nữa, và sau chuyện này cũng đã nảy sinh ác cảm với Yêu Hoàng. Anh chỉ nghĩ Hoàng hậu chết rồi, người con gái anh yêu có lẽ sẽ có được những thứ tốt hơn, ví dụ như ngôi vị hoàng hậu.

Anh nỗ lực trở thành tộc trưởng Khổng Tước tộc, phát triển gia tộc, trở thành cánh tay phải đắc lực của Yêu Hoàng, chính là muốn trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho Hoàng Quý phi. Ai ngờ Hoàng Quý phi lại từ chối yêu cầu phong hậu của Yêu Hoàng, cam nguyện chỉ làm Hoàng Quý phi, cũng không muốn chữa trị cơ thể.

Chương trước Chương sau