Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 722

Chương 722/806

Hoàng Quý phi Vân Thường thăm dò đưa tay ra, định dùng khăn tay lau mặt cho Miên Miên.

Vừa chạm vào Miên Miên, đầu ngón tay nàng đã bị điện giật đến đau điếng.

Nàng vội rụt tay lại, đưa khăn cho Miên Miên: “Bé ngoan, con tự lau đi. Bây giờ trên người con còn mang theo sức mạnh của kiếp lôi, tỷ tỷ không dám chạm vào con.”

“Á, Miên Miên của chúng ta lợi hại đến thế sao?”

“Miên Miên lợi hại đã là sự thật rồi, ngươi thấy rồi còn nói nhảm.”

“Vết thương lúc nãy bị Lang Thiên đánh, bây giờ không còn đau chút nào nữa, vui quá đi.”

Những phi tần bị thương cũng đã tỉnh lại, ai nấy đều khỏe như vâm. Kể cả vị bị hút máu lúc đầu, người đã kêu mọi người mau chạy, cũng đã chết đi sống lại.

Khổng Lan nhanh chóng bị đẩy sang một bên.

Miên Miên được tất cả các tỷ tỷ xinh đẹp vây quanh, vừa lau mặt, vừa nhìn từng người một, dùng đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng để xác nhận xem các tỷ tỷ mình yêu quý có bị thương không.

Thấy tỷ tỷ nào cũng khỏe mạnh, cô bé vỗ vỗ ngực: “Làm Miên Miên sợ quá à, lúc nãy Miên Miên nghe thấy mọi người nói chuyện, còn tưởng mọi người sắp bị kẻ xấu đánh chết hết rồi.”

Các nữ yêu xinh đẹp nghe vậy lại được một trận cười khúc khích. Vòng eo thon như cành liễu khẽ đung đưa, gương mặt đẹp tựa hoa đào.

Các yêu quái khác của Khổng Tước tộc, thấy những mỹ nữ hàng đầu Yêu giới đều vây quanh một đứa trẻ con, có kẻ ghen tị không nhịn được mà lẩm bẩm vài câu: “Không phải chứ, sao mấy nữ yêu này lại thích con bé linh đồng đó thế nhỉ? Lạ thật.”

Họ hoàn toàn không hiểu nổi, một đứa trẻ thì có sức hấp dẫn lớn đến đâu.

Không khí trước cung điện vui vẻ hòa thuận, còn ở phía xa, Lang Thiên đang rút lui lại nghiến nát cả răng.

Tô Miên Miên vậy mà đã hấp thụ yêu đan thành công. Lão già vô dụng đó, ngay cả thân xác của một đứa trẻ cũng không đoạt được, thảo nào giờ đã chết rồi, hóa ra càng già càng vô dụng.

Lang Thiên vừa nghĩ vậy, trong lòng đã nổi trống lui quân.

Tô Miên Miên hấp thụ xong yêu đan, kiếp lôi đánh xong cũng không hề hấn gì, hắn chưa chắc đã là đối thủ của cô bé. Trước đây hắn chính là dựa vào loại trực giác này mới sống sót được dưới tay tiên hoàng.

Lang Thiên đang định chuồn đi, Hắc Lăng đột nhiên lên tiếng: “Lang Thiên đại nhân, bây giờ chúng ta không tấn công, còn chờ gì nữa?”

Lang Thiên cười gượng: “Tốt, Hắc Lăng, ngươi có tấm lòng này là rất tốt, ta sẽ phái ngươi ra khiêu chiến.”

Hắc Lăng: …

Lão già này tính toán cũng hay thật, thấy Tô Miên Miên an toàn dưới kiếp lôi, liền muốn lợi dụng hắn để thăm dò thực lực của cô bé. Coi Hắc Lăng hắn là thằng ngốc sao? Chuyện này mà cũng mắc bẫy à!

Tuy nhiên, thực lực của Tô Miên Miên đúng là cần phải thăm dò.

Hắc Lăng đảo mắt, nhìn sang tộc trưởng Thử tộc: “Ngươi đi đi, cho bọn chúng một bài học.”

Tộc trưởng Thử tộc cũng đâu có ngốc, Tô Miên Miên ngay cả kiếp lôi còn không sợ, hắn đi đánh với cô bé, chẳng phải là đi nộp mạng sao? Nghĩ vậy, tộc trưởng Thử tộc trợn mắt, ngất xỉu tại chỗ.

Đám Thử yêu bên cạnh khóc trời khóc đất, phối hợp hỏi tộc trưởng bị làm sao, có phải lúc nãy bị nội thương không.

Hiện trường ồn ào, thu hút ánh mắt của phần lớn Yêu tộc.

Lang Thiên nhân cơ hội lùi lại, định chớp thời cơ chuồn đi. Hắn vừa lùi lại, bên kia Miên Miên đã nói lớn: “Mọi người nói là Lang Thiên đánh mọi người bị đau à? Không sao, Miên Miên sẽ bắt Lang Thiên qua đây xin lỗi mọi người.”

Nói xong, Miên Miên liền nhìn chằm chằm vào Lang Thiên.

Dù cách nhau mấy chục mét, Miên Miên vẫn có thể nhìn rõ mặt Lang Thiên.

Lang Thiên cũng phát hiện ánh mắt của Miên Miên đang khóa chặt mình, một giọt mồ hôi trượt trên trán: “Con nhóc này, ánh mắt quả thật mang theo sát khí, xem ra đã giết không ít yêu quái rồi.”

Thật ra Miên Miên nào có giết nhiều yêu quái?

Cô bé chỉ mới giết một mình Vô Trần Tử mà thôi!

Nhưng tu hành giả đã từng giết người và chưa từng giết người sẽ trở nên khác biệt. Lang Thiên bị ánh mắt của cô bé dọa sợ cũng là bình thường, vì Miên Miên đã nghe các tỷ tỷ xinh đẹp nói, công pháp Lang Thiên tu luyện là tà môn ngoại đạo, để tu luyện thành công, không biết đã giết bao nhiêu người rồi.

Cũng chính vì vậy, sau khi nhìn rõ Lang Thiên ở đâu, Miên Miên liền lao vút tới chỗ hắn.

Ban đầu cô bé chỉ định chạy nhanh hơn một chút, kết quả chạy một hồi, cả người đột nhiên bay lên.

Miên Miên kinh ngạc.

Cô bé, cô bé đây là sau khi độ kiếp, đã thành tiên rồi sao?

Nếu thành tiên rồi, có phải có thể hồi sinh cha mẹ trực tiếp luôn không?

Cục bột sữa nhỏ vừa bay vừa cười.

Lang Thiên còn định chạy, đã bị Miên Miên chặn lại.

“Đừng chạy, các tỷ tỷ đều nói ông là người xấu.”

Lang Thiên: “Bọn họ nói ta là người xấu thì ta là người xấu à?”

Miên Miên gật đầu: “Đúng vậy, các tỷ tỷ nói ông là người xấu, thì ông chính là người xấu.”

Dứt lời, cô bé không hề do dự, vung một kiếm. Lang Thiên vốn định né, ai ngờ kiếm chiêu đó nhìn như một kiếm, lại trong nháy mắt phân ra ngàn vạn hư ảnh, chặn đứng mọi đường lui của hắn.

Chỉ một chiêu, Lang Thiên đã nằm trên đất, toàn thân là những lỗ thủng do kiếm đâm.

Thực lực kinh khủng như vậy khiến đám yêu quái đi cùng Hắc Lăng sợ đến vỡ mật. Còn các yêu quái Khổng Tước tộc thì lại vui mừng khôn xiết.

Tô Miên Miên mạnh mẽ, có thể giải quyết được chuyện này, lựa chọn của Khổng Tước tộc không hề sai! Họ đã sống sót, tiếp theo chỉ cần đề cử tộc trưởng của họ lên ngôi, một khi lên ngôi thành công, tộc trưởng còn có thể thực hiện được tâm nguyện của mình nữa!

Các yêu quái Khổng Tước tộc ôm nhau ăn mừng trước, miệng còn nói: “Tốt quá rồi, Tô Miên Miên lợi hại như vậy thật tốt quá.”

“Tộc trưởng có thể làm Yêu Hoàng rồi không? Rồi cưới Hoàng Quý phi… à không, cưới Vân Thường tiểu thư về nhà.”

“Tuyệt vời, tuyệt vời, chúng ta thắng rồi.”

Chương trước Chương sau