Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 726

Chương 726/806

Cô bé rất vội, nhưng Khương Dao lại lắc đầu: “Không đổi lại đâu, Miên Miên, mẹ không muốn đổi lại thân xác.”

Miên Miên chớp chớp mắt, không hiểu.

Khương Dao cười nói: “Mẹ vẫn luôn muốn trải nghiệm cảm giác làm đàn ông là thế nào, không ngờ chết đi sống lại lại được trải nghiệm. Miên Miên, mẹ muốn trải nghiệm thêm một thời gian, dù sao Vân Thường tỷ tỷ của con lúc nãy cũng nói rồi, giới tính của Bạch Hồ tộc vốn dĩ có thể tùy ý thay đổi mà.”

Khương Dao không vội đổi lại, nhưng Tô Sâm Kỳ thì sốt ruột, vô cùng sốt ruột. Hắn vội vàng lên tiếng: — Nương tử à, chúng ta chỉ đùa vài hôm thôi được không? Hay là sớm đổi lại đi, chứ vi phu… vi phu thấy thế này bất tiện quá.

Ngực tự dưng có thêm thứ gì đó khiến hắn đi đứng cũng không được tự nhiên.

Khương Dao liếc xéo Tô Sâm Kỳ, chẳng hề lay chuyển: — Không, thiếp muốn thử xem cảm giác làm đàn ông là thế nào. Ai bảo thường ngày chàng nói chuyện, lúc nào cũng mang cái giọng tự mãn vô cớ của đấng mày râu ra làm gì? Để thiếp xem chàng tự hào ở điểm nào.

Nghe vậy, Tô Sâm Kỳ chỉ biết thở dài ngao ngán.

Vợ chồng nào mà không có lúc cãi vã? Tình cảm của hắn và Khương Dao đã thuộc hàng tốt đẹp lắm rồi, nhưng cũng từng có vài lần xích mích nhỏ.

Thực ra, chính hắn cũng không nhận ra mình có hơi lên mặt ta đây là đàn ông, nhưng Khương Dao đã nói có, thì hắn chỉ có thể cố gắng sửa đổi. Ấy vậy mà sửa bao lâu nay, con gái đã từ hai tuổi lớn đến bốn tuổi rồi, Khương Dao vẫn còn canh cánh chuyện này.

Tô Sâm Kỳ thở dài một hơi: — Thôi được rồi, vậy chúng ta cứ giữ nguyên thế này đi. Nhưng nói trước, vi phu nhất định phải tu luyện gì đó để sớm biến cơ thể này trở lại thành nam nhân… Chứ thân thể phụ nữ này, đúng là không quen chút nào.

Bấy giờ Khương Dao mới mỉm cười: — Được thôi, phu quân, vậy chúng ta cứ tạm sống như thế đã.

Nói rồi, nàng lại kéo tay Miên Miên, nhờ cô bé sắp xếp cho hai người mỗi người một phòng riêng.

Vừa nghe mẹ nói phải xếp phòng riêng cho cha mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên lập tức xịu xuống, cô bé ngơ ngác hỏi: — Mẹ ơi, Miên Miên xếp cho cha mẹ ngủ chung với Miên Miên mà. Trước đây không phải cha mẹ vẫn ngủ cùng Miên Miên sao?

Hồi trước, cha và mẹ ngủ hai bên, cô bé nằm giữa, ngủ vừa ngon vừa thoải mái. Bây giờ cha mẹ mỗi người một phòng, chẳng phải cô bé lại giống như đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh sao?

Nỗi buồn của Miên Miên lọt vào mắt Khương Dao, nàng liền dỗ dành: — Con cứ xếp phòng riêng cho cha mẹ. Ban ngày cha mẹ có thể ở trong phòng tự chơi, đến tối sẽ qua dỗ con ngủ.

Lần này thì Miên Miên vui vẻ trở lại, vội vàng cho người đi sắp xếp. Các cung điện được chọn đều nằm sát bên cung của cô bé, dù sao những nơi đó cũng trống, chẳng có ai ở.

Làm Hoàng đế rất vất vả. Sáng nào Miên Miên cũng phải lên triều sớm, xử lý các công việc của Yêu tộc. Thỉnh thoảng còn phải họp với các đại thần để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Yêu tộc cũng như Nhân tộc, có nông dân, có các địa phương cần bổ nhiệm quan lớn nhỏ để cai quản.

Càng tìm hiểu, Miên Miên càng thấy đau đầu, chỉ muốn từ bỏ ngôi vị Yêu Hoàng này cho xong.

Nhưng Vân Thường không đồng ý.

Vân Thường một lòng muốn Miên Miên làm Yêu Hoàng, không phải vì nghĩ cô bé là trẻ con dễ khống chế, mà là thật tâm. Nàng thực sự tin rằng Miên Miên có thể đảm đương trọng trách này, nên mới ủng hộ hết mình. Đặc biệt, trong suốt thời gian Miên Miên trị vì, nàng thấy cô bé xử lý chính vụ ngày càng thuần thục, lại càng tin rằng quyết định của mình là đúng đắn.

Miên Miên giải quyết công việc không hề thiên vị bên nào. Cách trừng phạt vừa ngây thơ lại vừa thú vị, nhưng đối với những lão quan lại cáo già, nó lại khiến họ đau khổ hơn.

Ví dụ, Miên Miên từng phạt một vị quan ra khu chợ đông đúc nhất Yêu Đô để học tiếng chó sủa.

So với đánh trượng hay tống vào ngục, hình phạt này khiến đám yêu quái cảm thấy nhục nhã hơn nhiều. Thế nhưng họ lại không dám phản kháng, vì Miên Miên rất nghiêm túc. Sau khi ra lệnh phạt, cô bé nhất định sẽ đích thân đến giám sát, xác nhận người đó đã chấp hành nghiêm chỉnh mới thôi.

Giờ đây, đám lão yêu quái đó không còn dám qua mặt Miên Miên, làm việc cũng chăm chỉ hơn trước rất nhiều.

Miên Miên còn rất chu đáo với thuộc hạ, chẳng hề tiếc của cải trong tư khố, hễ đáng thưởng là thưởng. Thưởng phạt phân minh, các quyết sách lại luôn nghĩ cho tầng lớp yêu quái bình thường, một vị Yêu Hoàng như vậy, ai mà không yêu mến?

Quan trọng hơn, nghe nói trước kia nữ yêu đều bị nhốt trong nhà, không được ra ngoài, không được học hành, Miên Miên đã trực tiếp cho xây dựng trường học dành riêng cho nữ yêu. Nàng để các tỷ muội trong hậu cung cũ làm giáo viên, dạy dỗ các nữ yêu phải tự lực tự cường, sau này phải tự làm chủ cuộc đời mình.

Yêu giới rồi sẽ có một cuộc thay đổi lớn, và sự thay đổi này chắc chắn sẽ theo chiều hướng tốt đẹp.

Vân Thường tin là như vậy. Cho đến một ngày, Miên Miên ra ngoài và bị hành thích.

Gã nam yêu đó vừa tấn công Miên Miên, vừa gào lên rằng cô bé là người của Nhân tộc, thống trị Yêu tộc là để đẩy Yêu tộc đến chỗ diệt vong. Hắn vừa gào thét những lời đó, vừa chết dưới đòn phản công của Miên Miên.

Vân Thường đoán đây là trò của đám nam yêu muốn khôi phục lại nam quyền. Đang lúc nàng lo lắng không biết giải quyết ra sao, thì thấy Miên Miên thuận tay tóm lấy gã yêu quái đó, rồi dùng giọng nói trong trẻo non nớt ra lệnh: — Được, nếu đã có kẻ nói sự thống trị của trẫm sẽ khiến Yêu tộc diệt vong, vậy thì hãy để dân chúng lên tiếng, xem sự thống trị của trẫm rốt cuộc có tốt hay không. Truyền lệnh xuống, để toàn thể con dân Yêu tộc chuẩn bị vải đỏ và vải đen, cùng hai thùng gỗ lớn. Nếu ai thấy trẫm làm Yêu Hoàng tốt, hãy bỏ vải đỏ vào thùng. Nếu ai thấy trẫm làm Yêu Hoàng không tốt, thì bỏ vải đen.

— Ba ngày sau sẽ bắt đầu, tổng cộng bỏ phiếu trong ba ngày. Trẫm sẽ cùng các khanh thần chờ xem, rốt cuộc là vải đỏ nhiều hơn, hay vải đen nhiều hơn.

Cô bé nhỏ nhắn như nắm bột, nhưng lúc ra lệnh ngày càng ra dáng một bậc đế vương.

Rất nhanh, cáo thị được dán khắp nơi, rất nhiều yêu quái đều nhận được tin. Thời gian ba ngày để chuẩn bị vải vóc, thực chất cũng là để những người ở xa có thể kịp thời đến nơi.

Đám quan lại nam yêu bất mãn với việc Miên Miên cho nữ yêu đi học tụ tập lại, bàn cách thao túng thùng phiếu. Chúng quyết định sẽ đi uy hiếp dụ dỗ dân chúng, bắt họ chỉ được chuẩn bị vải đen.

Ai nấy đều răm rắp vâng lời, hứa chắc chắn sẽ chuẩn bị vải đen.

Những viên quan này đinh ninh lần này có thể lật đổ vị Yêu Hoàng loài người, bèn mở tiệc ăn mừng sớm, thậm chí còn bắt đầu bàn xem ai sẽ lên ngôi tiếp theo. Nhưng khi bàn bạc, ai cũng cho rằng, ngoài Miên Miên ra, thực lực của bọn họ chẳng ai hơn ai. Nếu phải chọn một người, sao người đó không phải là mình cơ chứ!

Với suy nghĩ đó, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Ngôi vị Yêu Hoàng chỉ có một, mà ai cũng muốn, sao lại không tranh giành cho được? Cãi vã một hồi, đám người đó lại lao vào ẩu đả, đến nóc nhà cũng bị lật tung.

Vân Thường báo lại chuyện này cho Miên Miên, nói: — Bọn họ đúng là nực cười, thật sự nghĩ rằng người sắp không còn là Yêu Hoàng nữa hay sao mà đã tranh giành ngôi vị rồi.

Chương trước Chương sau