Chương 744
Chương 744/806
Máu của Miên Miên nhỏ xuống Đông Hoàng Chung, và một tiếng “ĐOONG” vang lên.
Tiếng chuông ngân vang khắp quảng trường. Chiếc chuông nhỏ gỉ sét vừa rung động, vừa lơ lửng bay lên trời, rồi đáp xuống trước mặt Miên Miên.
Đám Yêu tộc bên dưới tròn mắt kinh ngạc!
Chuyện gì thế này? Không phải nói Đông Hoàng Chung là vật của Yêu Hoàng đầu tiên Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ nhận Yêu tộc làm chủ sao? Sao bây giờ cái chuông này lại giống bọn họ, cũng nhận một đứa trẻ loài người làm Yêu Hoàng vậy?
Chúng yêu thấy chuyện này thật khó tin, chính Miên Miên cũng vậy.
Kim Long đã nói Đông Hoàng Chung là của Yêu tộc, sao lại nhận cô bé làm chủ cơ chứ?
Nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu chuyện nhận chủ. Việc cần làm là diệt trừ Ma tộc. Ba tên Ma tộc lần này phối hợp vô cùng ăn ý, thực lực cũng không thể so với những tên trước đây, cô bé phải cố gắng lắm mới giết được chúng.
Có điều, với sự trợ giúp của Đông Hoàng Chung, mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng hơn nhiều!
Miên Miên làm giống như lần phối hợp với Liễu Tịch, để Đông Hoàng Chung lơ lửng giữa không trung, còn mình thì niệm pháp quyết. Pháp quyết vừa xuất, Đông Hoàng Chung bắt đầu phát ra những tiếng “đoong đoong” trầm hùng. Dưới âm thanh đó, đám Ma tộc ôm chặt tai, chẳng mấy chốc lại hóa thành tro bụi tan biến vào không trung.
Sau khi diệt xong đám Ma tộc xâm lược, Miên Miên đáp xuống đất. Đông Hoàng Chung lơ lửng theo sau, tỏa ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt.
“Chuyện gì thế này? Kim Long, không phải ngươi nói chỉ có yêu quái mới thu phục được Đông Hoàng Chung sao?”
Miên Miên vừa đứng vững đã hỏi ngay Kim Long. Cô bé đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hễ có ai thu phục được Đông Hoàng Chung là cô bé sẽ từ chức Yêu Hoàng ngay lập tức.
Kim Long cũng thấy lạ: “Theo lý mà nói, nó vốn là của Yêu tộc, phải do yêu quái thu phục mới đúng. Đứa trẻ nhà ngươi, ngoài việc là Tiên Thiên Linh Đồng ra, chẳng lẽ còn có cơ duyên nào khác?”
Miên Miên chưa kịp trả lời, Vân Thường bên cạnh đã lên tiếng trước: “Ăn nội đan của Yêu Hoàng tiền nhiệm có tính không ạ?”
Kim Long im bặt.
Trong ký ức của nó, chưa từng có Tiên Thiên Linh Đồng nào như vậy. Thể chất đặc biệt thì thôi đi, lại còn ăn cả yêu đan của Yêu Hoàng. Quan trọng hơn, Tiên Thiên Linh Đồng này mới là một cô bé sắp lên năm tuổi.
Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Kim Long đành bất lực nói: “Ngươi nói sớm là đã ăn yêu đan của Yêu Hoàng tiền nhiệm thì ta đã bảo ngươi đi nhận chủ ngay từ đầu rồi.”
Miên Miên cũng rất ngây thơ, chớp chớp mắt: “Là do ngươi không hỏi mà. Nếu ngươi hỏi, ta đã nói rồi. Ngươi không hỏi, thì đương nhiên ta không nói.”
“Mà, ta ăn yêu đan thì có liên quan gì đến việc kết khế ước với Đông Hoàng Chung?”
“He he.” Kim Long cười khẩy một tiếng rồi giải thích, “Trong yêu đan có tinh phách của Yêu tộc. Ngươi ăn yêu đan mà không bị đoạt xá, chứng tỏ ngươi đã nuốt luôn cả tinh phách của đối phương rồi. Vậy thì ngươi tự nhiên sẽ bị tinh phách đó đồng hóa, trở thành nửa người nửa yêu. Tóm lại, thân thể ngươi vẫn là của con người, nhưng linh hồn thì đã là của yêu quái rồi.”
“Nửa người nửa yêu” nghe chẳng giống lời khen chút nào! Miên Miên không hài lòng bĩu môi, đưa tay nắm lấy Đông Hoàng Chung, khẽ lắc nhẹ.
Cô bé không dùng linh lực, mà Đông Hoàng Chung lại ở dạng thu nhỏ, nên tiếng chuông phát ra chỉ như tiếng lục lạc, trong trẻo dễ nghe.
Rõ ràng chỉ là một tiếng chuông nhỏ, nhưng đám Yêu tộc có mặt không ai dám nhìn thẳng.
Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt phủ phục, quỳ lạy hô vang: “Yêu Hoàng Bệ hạ, thiên địa đồng thọ, nhất thống Lục giới!”
Khẩu hiệu này không biết ai là người hô đầu tiên, nhưng chẳng mấy chốc cả quảng trường đã vang dội tiếng hô “thiên địa đồng thọ, nhất thống Lục giới”, nghe đến mức Miên Miên suýt làm rơi cả Đông Hoàng Chung.
“Nhất thống” nghĩa là gì, cô bé đã học trên lớp rồi!
Chỉ thống lĩnh mỗi Yêu giới thôi mà cô bé đã mệt nhoài, đám Yêu tộc này lại còn muốn cô bé thống lĩnh cả Lục giới. Cô bé có bị điên đâu mà lại muốn đi nhất thống Lục giới chứ?
“Đừng hô nữa, đừng hô nữa! Trẫm... không thích nghe những lời như vậy.” Miên Miên phẩy tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khổ sở. “Mọi người về nhà hết đi. Gọi mọi người đến là để mọi người thu phục Đông Hoàng Chung làm Yêu Hoàng, chứ không phải để hô hào nhất thống Lục giới.”
Thấy Miên Miên hờn dỗi, chẳng có chút phong thái đế vương nào mà lại đi phàn nàn với tất cả mọi người, Vân Thường trong lòng thấy thật bất đắc dĩ.
Nàng biết Miên Miên không muốn làm Yêu Hoàng, nhưng nàng lại thấy cô bé là người phù hợp nhất, nên mới hết lòng tiến cử. Một đứa trẻ đến ngôi Yêu Hoàng còn chẳng màng, ấy vậy mà vì quá lợi hại, lại được đám Yêu tộc này gửi gắm kỳ vọng lớn lao, đến mức hô cả khẩu hiệu nhất thống Lục giới.
Đối với Vân Thường, đây là chuyện tốt, vì nàng yêu quý Miên Miên. Nhưng đối với Miên Miên, đây lại chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Thôi thì... cứ đi bước nào hay bước đó vậy.
________________________________________
Bên ngoài Sơn Hà Xã Tắc Đồ, mọi người nhìn cảnh Miên Miên đăng cơ Yêu Hoàng, được vạn người quỳ lạy, sắc mặt ai cũng có chút phức tạp.
Đặc biệt là Tư Đồ Tra.
Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng tương đương với một lần đầu thai chuyển thế, tiểu thế giới cũng là một thế giới. Trong tiểu thế giới, Miên Miên có thể làm cả hoàng đế, còn thu phục được thần khí, quả là một trải nghiệm phi thường!
Nhưng nếu nói trải nghiệm này chỉ là do Miên Miên may mắn thì cũng không đứng vững.
Dù là trong tiểu thế giới, Tư Đồ Tra vẫn thấy Miên Miên luôn chăm chỉ học tập, chuyên tâm tu luyện. Miệng thì nói không muốn làm Yêu Hoàng, nhưng gặp vấn đề vẫn dốc toàn lực giải quyết.
Miên Miên trong tiểu thế giới đã vậy, thì Miên Miên ở thế giới thực lợi hại đến thế, có lẽ cũng đã phải chịu khổ từ lúc mới biết đi.
Một phút trên sân khấu, mười năm khổ luyện dưới đài.
Đứa trẻ này làm gì có tuổi thơ, lúc nào cũng bị người khác thúc đẩy tiến về phía trước.
Tư Đồ Tra thấy thương Miên Miên, những người khác cũng vậy.
Chỉ riêng đám yêu quái nhỏ là vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Bạch Bạch, nó đã vui đến mức xoay tít cả lên. Đầu óc nó giờ đây chỉ toàn là hình ảnh Miên Miên tay cầm Đông Hoàng Chung, được vạn người quỳ lạy. Nó cũng thấy vinh dự lây, ưỡn thẳng lồng ngực.
Đúng đúng, Miên Miên nhà nó chính là lợi hại như vậy! Chẳng qua là xã hội hiện đại khác với xã hội trong tiểu thế giới, nếu không thì kiểu gì Miên Miên cũng làm một vị vua con ở đây rồi! Miên Miên mà làm vua, thì nó ít nhất cũng phải là Thừa tướng.
Còn những người xung quanh, làm hộ vệ là cùng!
“Gâu gâu.” Không biết bao giờ Miên Miên mới ra, nó muốn hỏi Miên Miên cảm giác làm Yêu Hoàng thế nào lắm!
Bao giờ Miên Miên mới ra? Đây cũng là câu hỏi mà tất cả những người bên ngoài đều đang suy nghĩ.