Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 748

Chương 748/806

Mấy ngày nay Nhân Hoàng đều bị giam giữ. Để hắn không cảm thấy mình bị nhốt, Bạch Nhược ngày nào cũng cho hắn dùng thêm thực vật gây ảo giác. Có chúng ở đó, Nhân Hoàng lúc được thả ra không hề cảm thấy có gì bất thường, ngược lại còn nhìn các nữ yêu xinh đẹp bên cạnh Miên Miên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Các nữ yêu thấy biểu cảm của Nhân Hoàng liền biết trong ảo cảnh của lão già này chẳng có gì tốt đẹp, ai nấy đều hận không thể giết quách hắn đi cho rồi.

Nhưng không được, dù sao hắn vẫn là hoàng đế của Nhân giới, giết hắn đồng nghĩa với việc tuyên chiến với các tu sĩ Nhân giới, liên minh cũng sẽ tan vỡ.

Các nữ yêu cũng biết, Miên Miên đã cử một nhóm tỷ muội cùng Tô Kỷ đến Nhân giới để mưu cầu phúc lợi cho đồng bào của mình. Bây giờ mà trở mặt với Nhân tộc thì không phải thời điểm tốt.

Tuy không phải thời điểm tốt, nhưng Bạch Nhược không muốn để Nhân Hoàng được sung sướng, nàng đã lén gieo một hạt giống vào đan điền của hắn.

Chuyện này nàng không định nói cho Miên Miên, nàng làm trong âm thầm.

Nếu Nhân Hoàng không làm chuyện tốt, nàng sẽ ra tay với hắn, dù sao cũng không làm liên lụy đến Miên Miên là được.

Nhân Hoàng không biết trong người mình có một hạt giống y hệt như của Yêu Hoàng tiền nhiệm, vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp mấy ngày qua không thể thoát ra. Hắn thậm chí còn gọi ám vệ đến, hỏi xem lịch trình mấy ngày nay thế nào.

Ám vệ nghe mà ngơ ngác.

Họ phụ trách bảo vệ Nhân Hoàng, chỉ khi nào tính mạng hắn gặp nguy, họ mới hiện thân. Mấy ngày nay, Nhân Hoàng bị Yêu Hoàng nhốt trong một căn phòng, đám yêu quái còn cố tình mở cửa để họ thấy hắn vẫn ổn, nhưng giấc mơ của riêng hắn thì ám vệ làm sao biết được.

Ám vệ đang toát mồ hôi hột, nghĩ rằng mình sắp bị Nhân Hoàng giết đến nơi thì Nhàn Quý phi lên tiếng: “Bệ hạ, mấy ngày thần thiếp học múa, có phải bệ hạ đã sống quá vui vẻ rồi không?”

Nhân Hoàng thấy mỹ nhân giận, nghĩ rằng bây giờ trong cả hậu cung chỉ có mỗi Nhàn Quý phi trước mặt có thể làm hắn vui vẻ, liền tươi cười nói: “Vui vẻ đâu chứ? Trẫm vừa rồi chỉ đùa với ám vệ thôi, mấy ngày nay trẫm đều đang tìm hiểu phong thổ nhân tình của Yêu tộc.”

Miệng nói lời, tay chân hắn cũng không yên phận, một tay đã đặt lên vòng eo nhỏ của Nhàn Quý phi, tay kia thì thuận thế vuốt ve nơi mềm mại.

Gương mặt vốn trông như bậc chính nhân quân tử, lúc này lại tràn đầy khao khát.

Đôi mắt Nhàn Quý phi lóe lên.

Chỉ một cái chạm nhẹ, nàng đã thấy một hạt giống nhỏ trong đan điền của Nhân Hoàng. Hạt giống đó đã cắm rễ vào đầu Nguyên Anh của hắn, nhưng Nguyên Anh của hắn lại chẳng hề hay biết.

Hạt giống này, e rằng chính là thứ mà các nữ yêu đã dùng để giết Yêu Hoàng tiền nhiệm?

Cũng có chút thú vị.

Nhàn Quý phi cười duyên, đôi mắt đỏ lên, rồi thổi một hơi về phía Nhân Hoàng.

Lần này nói chuyện với Tô Miên Miên, nàng mới cảm thấy cô bé quả thật rất thú vị. Vì vậy, nàng muốn làm cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn, thì phải để Nhân Hoàng chết.

________________________________________

Sau khi Nhân Hoàng và Nhàn Quý phi rời đi, không lâu sau, Liễu Tịch và Lăng Tiêu lại một lần nữa trở về Nhân giới kiểm tra, rồi không bao giờ quay lại Yêu giới nữa.

Một tháng không đến có thể là do bận việc, nhưng hai tháng không đến, Miên Miên bắt đầu cảm thấy không ổn.

Cô bé mở lối đi đến Nhân giới, có Đông Hoàng Chung hộ vệ hai bên.

Vừa đáp xuống hoàng cung của Nhân Hoàng, đã có người chĩa vũ khí vào cô bé.

Những người đó nhìn kỹ lại, phát hiện người đến là Yêu Hoàng của Yêu tộc, liền thu vũ khí lại, cung kính chắp tay: “Tham kiến Yêu Hoàng.”

Có người nói đi mời Nhân Hoàng đến, bảo Miên Miên đứng tại chỗ đợi.

Miên Miên đợi một lúc, nhưng không thấy Nhân Hoàng đâu, mà lại thấy Nhàn Quý phi đang mặc y phục của Nhân Hoàng.

Cô bé ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhàn Quý phi.

Nhàn Quý phi mím môi cười, ngồi xổm xuống, nhìn Miên Miên: “Tiểu Bệ hạ, nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là nhớ ta rồi sao?”

“Không có.” Miên Miên vẫn nhìn bộ quần áo, hỏi ra thắc mắc của mình. “Sao cô lại mặc quần áo của Nhân Hoàng? Cô không có quần áo của mình để mặc à?”

Nhàn Quý phi che miệng cười, trong mắt lấp lánh vẻ phấn khích: “Ngươi không nhận ra sao? Bây giờ ta là Nhân Hoàng rồi.”

Miên Miên bị tin này làm cho chấn động!

Mới có hai tháng, Nhàn Quý phi đã trở thành Nhân Hoàng, vậy Nhân Hoàng cũ đâu rồi?

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt cô bé, nụ cười của Nhàn Quý phi càng sâu hơn: “Sao thế? Sao ta lại không thể học theo các tỷ tỷ của người, giết chết hoàng đế rồi tự mình lên ngôi chứ?”

“Chỉ là ta thiếu một đứa trẻ đáng yêu như Miên Miên để làm Nhân Hoàng mà thôi.”

Miên Miên chớp chớp mắt: “Vậy là Nhân Hoàng chết rồi ạ?”

Nhàn Quý phi gật đầu: “Đúng vậy, ta đã trở thành hoàng đế rồi, hắn có thể không chết sao?”

Chết cũng nhanh thật.

Miên Miên không thấy có vấn đề gì lớn, người giết Nhân Hoàng không phải cô bé, mà là phi tần của hắn. Trên tay Nhân Hoàng cũng không phải chưa từng nhuốm máu, không được xem là một hoàng đế tốt.

“Ông ta chết thì chết thôi. Miên Miên đến đây là để tìm Liễu Tịch và Lăng Tiêu, họ lâu lắm rồi không đến chơi với Miên Miên.”

Vừa nghe Miên Miên đến vì Liễu Tịch và Lăng Tiêu, sắc mặt Nhàn Quý phi trở nên không vui: “Hóa ra thật sự không phải vì ta. Nhưng ta rất muốn ngươi ở lại đây. Vì vậy, muốn gặp họ, ngươi phải chơi với tỷ tỷ trước đã.”

Miên Miên không muốn chơi với Nhàn Quý phi, nhíu mày nói: “Không muốn đâu. Không gặp được họ, ta về nhà trước đây.”

Nhàn Quý phi lại vỗ tay, cho người mang một vị hòa thượng đến.

Hòa thượng thấy Miên Miên, khóc lóc nói: “Ngài có phải là Yêu Hoàng không? Xin hãy cứu phương trượng của chúng tôi, phương trượng của chúng tôi bị cô ta nhốt lại rồi, Lăng Tiêu đạo trưởng cũng ở cùng với phương trượng.”

Miên Miên không quen vị hòa thượng này, nói thẳng: “Ta không biết ông ta.”

Nhưng rất nhanh, Nhàn Quý phi lại cho người mang thêm nhiều hòa thượng đến. Các hòa thượng này không ai không khóc, nói rằng phương trượng bị nhốt và họ không thể cứu ra được.

“Thế nào, bây giờ đã hiểu chưa?” Nhàn Quý phi mỉm cười. “Mạng sống của phương trượng bây giờ nằm trong tay ta. Nếu ngươi muốn phương trượng được yên ổn, thì phải ở lại đây, đưa lệnh bài đến Yêu giới cho ta.”

Lệnh bài là chìa khóa để phá vỡ không gian, không có nó, chính Miên Miên cũng không thể mở được cánh cổng đến Yêu giới.

Nếu cô bé đi rồi, Liễu Tịch có thật sự sẽ bị Nhàn Quý phi sát hại không?

Miên Miên do dự.

Thấy cô bé do dự, Nhàn Quý phi không nói gì, chỉ kề dao lên cổ vị hòa thượng đầu tiên.

Miên Miên thấy cảnh này, tức đến phồng cả má.

Chương trước Chương sau