Chương 750
Chương 750/806
Cô bé có mưu tính của riêng mình.
Cứ đưa Liễu Tịch và Lăng Tiêu về Yêu giới gặp Vân Thường và những người khác trước đã. Có những lời Liễu Tịch không thể nói ở đây, nhưng về Yêu giới chắc chắn sẽ nói được. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau bàn bạc, nhất định sẽ nghĩ ra cách đưa Yêu tộc lệnh bài cho cô, giúp cô trở về Yêu giới.
Chỉ là, Miên Miên cũng không biết liệu Nhàn Quý phi có đồng ý không.
“Được, vậy đưa họ về.”
Ngoài dự liệu của Miên Miên, Nhàn Quý phi lại đồng ý ngay.
Bà ta trả lại một tấm lệnh bài cho Liễu Tịch, để ông và Lăng Tiêu rời đi.
Liễu Tịch và Lăng Tiêu đành bất lực rời khỏi.
Họ quả thực có lời muốn nói với Miên Miên, nhưng xem ra tình hình trước mắt không có cơ hội. Thôi thì về Yêu giới bàn bạc với mọi người, biết đâu sẽ có cách.
Hiện tại, chỉ có thể làm vậy.
“Họ về rồi đó, giờ thì ngươi vui được chưa?” Nhàn Quý phi kéo Miên Miên lại gần.
Miên Miên toe toét cười, hàm răng trắng như gạo nếp trông thật sáng mắt: “Vui rồi ạ, vui rồi.”
Nhàn Quý phi nhíu mày.
Rõ ràng Miên Miên đang nói là vui, nhưng bà ta lại chẳng cảm nhận được gì cả.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Xem ra phải đi tìm người khác hỏi thử, nếu không mình chịu thiệt quá.
Nhàn Quý phi tính toán như vậy, một mặt vừa chơi với Miên Miên, một mặt tìm đến bọn Tô Kỷ và các yêu quái khác. Họ vẫn đang vật lộn hoàn thành nhiệm vụ Miên Miên giao, đột nhiên bị tóm, ngay cả dùng lệnh bài mở cửa cũng không kịp.
Bắt xong đám người này, chẳng mấy chốc Nhàn Quý phi đã hỏi được điều mình muốn.
Bà ta trở lại hoàng cung Nhân tộc, nhìn Miên Miên với vẻ mặt đầy bất mãn.
Không ngờ lại phải để Tiên đồng bẩm sinh tự nguyện đối tốt với mình thì mình mới nhận được thứ mình muốn từ nó? Cái quy tắc oái oăm này, rốt cuộc phải làm thế nào mới được?
Nhàn Quý phi đã rất cố gắng, cho Miên Miên ăn sơn hào hải vị, đưa cô bé ra ngoài chơi những món đồ của Nhân tộc.
Cứ như vậy một thời gian, Nhàn Quý phi vẫn không cảm nhận được chút linh lực nào từ người Miên Miên.
Bà ta dần trở nên cáu kỉnh. Trước mặt Miên Miên, bà ta vẫn là người phụ nữ xinh đẹp có phần dịu dàng, nhưng sau lưng lại xử tử vô số cung nữ và thái giám. Vài đại thần đến làm phiền cũng bị bà ta phất tay một cái là giết chết.
Lâu dần, Miên Miên phát hiện ra Nhàn Quý phi đang giết người.
Cách giết người của Nhàn Quý phi không giống người thường, chỉ cần liếc mắt một cái là người kia liền chết.
Sau khi giết người, Miên Miên cũng không hề thấy trên người bà ta có chút hắc khí nào.
Thứ năng lực này thật sự quá đáng sợ.
Nhàn Quý phi cũng biết Miên Miên đã phát hiện ra, bà ta nhìn cô bé, thở dài một hơi.
“Đến lúc này, cả người và yêu đều sẽ thở dài nhỉ?”
Nói rồi, bà ta lại tiếp: “Khó quá, để ngươi thích ta thật sự quá khó. Xem ra, để ngươi ghét ta thì thích hợp hơn.”
Lời vừa dứt, chỉ trong thoáng chốc, khung cảnh nơi đây đã biến thành luyện ngục.
Ngoài Miên Miên và Nhàn Quý phi, tất cả sinh vật sống khác đều chết. Toàn bộ hoàng cung Nhân tộc im phăng phắc như chưa từng có ai đặt chân đến.
Miên Miên chưa từng thấy chiêu thức nào như vậy, cứ đứng ngây ra tại chỗ.
Nhàn Quý phi túm lấy cô bé, bay vút lên không trung, nhìn xuống toàn cõi Nhân gian.
Không chỉ hoàng cung, mà cả Nhân giới đã trở thành địa ngục trần gian. Vô số Ma tộc đang mặc sức giết chóc. Dáng vẻ của chúng vô cùng kỳ dị, kẻ thì thừa một chân, kẻ lại thêm một tai một tay.
Nhàn Quý phi vẻ mặt nghiêm túc: “Thế nào? Có phải thấy Nhân giới thế này trông đẹp hơn một chút không?”
Sao mà đẹp được cơ chứ?!
Khi Miên Miên còn chưa biết phải phản ứng ra sao, Nhàn Quý phi đã kéo cô bé đáp xuống đất. Vừa hay có một tên Ma tộc đang tàn sát, máu tươi văng đầy mặt Miên Miên.
Vẻ mặt Miên Miên đờ đẫn, cô bé theo phản xạ dùng Đông Hoàng Chung giết chết tên Ma tộc hung tợn kia.
Tên Ma tộc chết rồi, Nhàn Quý phi ngược lại còn bật cười: “Ừm, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ngươi đang bị ta bắt mà lại giết đồng tộc của ta, có phải là không nên không?”
“Người là Ma tộc.” Lần này Miên Miên không hỏi nữa, mà khẳng định chắc nịch, “Người là loại Ma tộc không thể cảm nhận được tà khí, người là Thiên Ma phải không?”
Nhàn Quý phi bắt chước điệu bộ của Miên Miên, chớp mắt: “Đúng vậy đó, ta là Thiên Ma, làm sao đây, ngươi bị Thiên Ma bắt rồi.”
“À phải rồi, nếu ngươi muốn thấy loại Thiên Ma đầy ma khí, ta cũng có thể cho ngươi xem.”
Trong phút chốc, gương mặt xinh đẹp của Nhàn Quý phi méo mó dị dạng. Xương cốt của bà ta to ra, cả người cao lớn hơn, trên đầu mọc ra cặp sừng xoắn ốc kỳ lạ, đôi mắt cũng hóa thành màu đỏ rực.
Có lẽ vì đã để lộ hết khí tức, lần này Miên Miên cuối cùng cũng cảm nhận được luồng khí xấu xa từ người Nhàn Quý phi.
Ma khí, ma khí ngút trời.
Miên Miên hít một hơi thật sâu.
Người thân của những người bị giết xung quanh vẫn đang gào khóc, tiếng khóc long trời lở đất. Mà ở những nơi khác, không biết còn bao nhiêu thảm cảnh như vậy đang diễn ra.
Nhàn Quý phi nói, phải làm cô bé ghét bà ta, thì xung quanh mới trở nên như vậy.
Nghĩa là, nếu cô bé thích Nhàn Quý phi, thì Nhân giới sẽ không ra nông nỗi này? Khoan đã, Nhân giới đã thế này, vậy còn Yêu giới...
“Người, người cũng phái Ma tộc đến Yêu giới sao?” Miên Miên run rẩy hỏi.
Thiên Ma mỉm cười: “Đúng thế, ta phái đi rồi, cho ngươi xem này.”
Khi đã trở lại hình dạng Thiên Ma, giọng nói của nó không còn ngọt ngào e lệ mà trở nên nửa nam nửa nữ, khó lòng phân biệt. Giọng nói đã không cần giả tạo, Thiên Ma cũng chẳng cần dùng lệnh bài gì để mở không gian nữa, nó trực tiếp đưa Miên Miên đến Yêu giới.
Quả nhiên, khắp nơi trong Yêu giới đều là cảnh tượng địa ngục.
Ma tộc tàn ác và hùng mạnh đến thế, đây chính là lý do Liễu Tịch luôn kiêng dè.
Cả hai giới đều đã chìm trong thảm cảnh, Miên Miên cũng không muốn phí lời với Thiên Ma nữa.
Cô bé điều khiển Đông Hoàng Chung, tấn công về phía Thiên Ma.
Thiên Ma lùi lại một bước, mắt vẫn ánh lên nụ cười: “Ngươi tấn công ta, là không muốn những người bạn mà ngươi quen biết được sống nữa sao?”
Lời vừa dứt, đã có những tên Ma tộc với đôi cánh đen kịt xách cha mẹ Miên Miên bay lên.
Không có Miên Miên ở bên, họ đối đầu với Ma tộc chỉ có thể chống cự yếu ớt rồi bị bắt.
Ma tộc quá hùng mạnh, trong khi Yêu tộc và Nhân tộc hiện tại lại không còn thuần túy như thời viễn cổ, bị đủ thứ chuyện trói buộc chân tay, căn bản không thể chuyên tâm tu luyện.
Tâm tu luyện đã có tạp chất, thì làm sao mà mạnh lên được?