Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 782

Chương 782/806

Charlie nhíu mày, báo lại chuyện này cho Miên Miên.

Miên Miên đã sớm tính ra lần trục vớt này sẽ bị cản trở, hơn nữa, đối phương không chỉ dựa vào người thường. Trên con tàu đó, còn có cả Huyết tộc phương Tây.

Dã tâm của chúng rất lớn, không chỉ muốn ra tay với cô bé mà còn muốn thủ tiêu luôn cả Charlie!

Miên Miên cười tủm tỉm hỏi nhà ngoại giao: “Lúc chúng ta xin phép phía Mỹ, đã nói rõ là nếu gặp cản trở thì có thể ra tay đúng không ạ?”

Nhà ngoại giao gật đầu: “Trên thỏa thuận đã ký quả thực có điều khoản như vậy, dù sao chúng ta cũng đã bỏ tiền ra mua quyền trục vớt.”

Đúng vậy, lần này đến vớt xương là đã trả tiền.

Có được sự đảm bảo của nhà ngoại giao, Miên Miên rất vui vẻ: “Vậy thì Tiểu Tiểu, anh đi cho họ thấy sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh đi~~~”

“Mai Côi, chị và chị Phượng Tiên cùng nhau sao chép bản thỏa thuận, rải lên tất cả các tàu của đối phương.”

“Còn Miên Miên sẽ cùng chú Huyền Vũ và chú Thanh Long xuống dưới đó đánh nhau, hê hê~ Bọn họ chơi lớn ghê đó nha~”

Chứ còn gì nữa! Long Quốc có các nhân vật thần thoại của mình, thì phương Tây cũng có các nhân vật cổ tích của họ chứ! Dưới mặt nước lúc này, có mấy nhân vật cổ tích không tầm thường đang chờ sẵn đó!

Miên Miên xoa tay, hừng hực khí thế muốn thử sức.

Thấy cô bé như vậy, Huyền Vũ biết ngay cô bé đang mong được đánh nhau.

Sau khi làm nữ đế trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Miên Miên dường như càng trở nên hiếu chiến hơn. Cứ gặp chuyện đánh nhau là vui như Tết. Nghe nói cách đây không lâu còn chạy xuống cả địa phủ, cho mấy vị ngoại thần kia một trận ra trò. Nếu không phải Phong Đô Đại Đế cản lại, không biết còn đánh người ta ra nông nỗi nào nữa!

Tuy nhiên, một Miên Miên như vậy cũng không có gì không tốt. Ít nhất là cô bé đi bắt nạt người khác, chứ không phải để người khác bắt nạt mình.

“Đi thôi, chúng ta xuống dưới.”

Trong sự kiện lần này, Dương Hiển chịu trách nhiệm dùng thiết bị do Tô Thần Châu cung cấp để quay phim dưới nước, nhất định phải ghi lại toàn bộ quá trình. Nghe nói, những tư liệu này sau này đều sẽ được lưu trữ trong thư viện Bắc Thành để cho hậu thế tham khảo.

Còn những người Chử Kỳ mang đến, nhiệm vụ của họ là đảm bảo an toàn cho ủy viên và nhà ngoại giao.

Trên màn hình thiết bị của Dương Hiển, Miên Miên, Huyền Vũ và Thanh Long vừa xuống biển không lâu đã bị một người phụ nữ mặc áo choàng đen chặn lại. Người phụ nữ này da trắng như tuyết, đầu đội một chiếc mũ nhọn màu đen, tay cầm một cây gậy gỗ nhỏ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Miên Miên đã nhận ra thân phận của bà ta.

“Phù thủy! Phù thủy phương Tây, loại biết dùng lời nguyền đó! Để Miên Miên đánh cho, Miên Miên muốn đấu với bà ta!”

Sở dĩ cô bé nói vậy là vì từ bốn phương tám hướng còn có những nhân ngư đang bơi tới. Nhân ngư trong truyện cổ tích rất xinh đẹp, là sinh vật có dung mạo mỹ miều và giọng hát hay. Nhưng nhân ngư thực sự lại không đẹp bằng giao nhân phương Đông. Bọn chúng miệng đầy răng cưa, là những sinh vật biển hung ác và đen tối.

Những nhân ngư này, đương nhiên là giao cho Huyền Vũ và Thanh Long xử lý.

Thanh Long không muốn lãng phí thời gian, một cái phất tay đã giải quyết toàn bộ, rồi gọi Huyền Vũ cùng lặn xuống tìm hài cốt của bạn cũ.

Vận mệnh của Tiên Thiên Tứ Linh không thể can thiệp lẫn nhau, nhưng họ có thể cảm nhận được đối phương. Ban đầu ở trên tàu chưa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng giờ khi lặn xuống nước biển, cả Thanh Long và Huyền Vũ đều cảm nhận được khí tức của Chu Tước. Nhưng khí tức này vô cùng yếu ớt, cho thấy Chu Tước đã hồn phi phách tán.

Sắc mặt hai vị thần trở nên nặng nề, lặng lẽ tiếp tục lặn xuống.

Nữ phù thủy thấy đám nhân ngư xung quanh bị giải quyết trong nháy mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Bà ta lẩm bẩm trong miệng, cây pháp trượng trong tay chĩa thẳng về phía Thanh Long và Huyền Vũ.

Miên Miên nghe hiểu, ý của câu thần chú đó là muốn biến Thanh Long và Huyền Vũ thành heo con!

“Để Miên Miên thử xem, lá bùa phản đòn có tác dụng không!”

Miên Miên vẽ một lá bùa phản đòn trong không trung rồi đánh nó lên người Thanh Long và Huyền Vũ.

Huyền Vũ mặc cho Miên Miên đánh lá bùa lên người mình, nhưng Thanh Long lại muốn né đi. Nhưng ngài không né thành công, vì Huyền Vũ đột nhiên nắm lấy tay ngài.

“Thử xem.”

Thanh Long nhíu mày.

Là một quản thư ở thư viện, ngài quả thực cũng thường xuyên lên mạng và thấy những đồn đoán về Tô Miên Miên. Nhưng ngài chưa từng tiếp xúc với cô bé, nên tự nhiên cũng không biết thực lực của Miên Miên rốt cuộc thế nào.

Giờ Huyền Vũ bảo ngài thử, ngài lại không giãy ra được, lá bùa vô hình kia vẫn khóa chặt trên người ngài.

Miên Miên vừa đặt bùa xong, thần chú của mụ phù thủy cũng vừa lúc bay tới.

Khi hai luồng sức mạnh Đông - Tây va chạm, Miên Miên thấy hai luồng sáng đen từ người Huyền Vũ và Thanh Long bật ra, bắn thẳng vào người mụ phù thủy.

Phù thủy: “Ủn ỉn!!”

Chỉ trong một chiêu, bà ta đã bị chính thần chú của mình phản lại.

Miên Miên cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tiếc nuối: “Chán quá, sao lại kết thúc nhanh thế này?”

Nhìn chú heo con phù thủy đang kêu ủn ỉn, cố gắng bơi lên trên vì sợ chết đuối, Miên Miên bỗng nảy ra một ý hay.

“Lục Lục, thu bà ta vào không gian của chúng ta đi, để sau này về Miên Miên từ từ chơi với bà ta!!”

Lục Lục hiện thân, dùng Thần Nông Đỉnh thu con heo phù thủy vào.

Miên Miên theo sát Huyền Vũ và Thanh Long, đôi chân ngắn cũn cố gắng bơi về phía trước.

Cứ bơi như vậy một lúc lâu, một bộ xương màu đỏ hiện ra trước mắt mọi người. Ảnh chụp nhìn còn có chút sai lệch, giờ nhìn bằng mắt thường mới biết bộ xương này chấn động đến mức nào. Những ngọn lửa màu đỏ rực như có sự sống, vẫn đang lượn lờ quanh bộ xương. Xung quanh bộ xương không có sinh vật sống nào, chỉ có một ít tro đen. Có lẽ khi bộ xương rơi xuống, nó đã thiêu rụi toàn bộ sinh vật xung quanh.

Thanh Long đi một vòng quanh bộ xương, nhíu mày nói: “Chu Tước không để lại chút thông tin nào, giống như bị giết trong tích tắc. Thứ gì có thể giết chết một Tiên Thiên Tứ Linh trong nháy mắt như vậy?”

Huyền Vũ cũng xem xét một vòng quanh bộ xương, trong lòng đã có suy đoán. Ngài nhìn về phía Miên Miên.

Miên Miên đang nhìn chằm chằm vào một cụm sương mù màu đen nhỏ bên cạnh bộ xương.

Cũng không hẳn là sương mù, vì đám màu đen đó lại có ánh sáng bóng loáng như một lớp da đen. Nó lơ lửng bên cạnh bộ xương, chao đảo qua lại.

Đúng vậy, vật chất màu đen này, giống hệt thứ đã giết chết cha mẹ và chị gái của bé rồng trắng!

Trước đó, Miên Miên nghe Phong Đô Đại Đế nói, đây là thứ do Thiên Ma của thế giới này để lại.

Cô bé kể lại những gì Phong Đô Đại Đế đã nói cho Thanh Long và Huyền Vũ nghe.

Hai vị Tứ Linh nhíu mày, vô cùng khó hiểu.

Chương trước Chương sau