Chương 786
Chương 786/806
Thanh Long thử đưa thần thức vào não Chu Tước, nhưng thần thức lại bị lớp phòng ngự trong linh phủ của Chu Tước đẩy bật ra. Không những thế, Chu Tước lúc nãy chỉ đang lo lắng nói chuyện, giọng điệu còn xem như ôn hòa, bây giờ lại giống như đang chửi rủa, giọng điệu vô cùng kích động.
“Nhóc con này cũng ghê gớm thật.” Hoa Hồng xưa nay không sợ chết, cô nàng ghé sát vào trước mặt Chu Tước, nhìn chằm chằm vào “chú chim nhỏ” của cậu bé, “Ừm, xem ra, gã này nếu ở trạng thái trưởng thành, chắc chắn có một 'hung khí' đáng tự hào.”
Nghe Hoa Hồng lại giở giọng bỡn cợt, Thanh Long nhíu mày, chỉ khẽ búng ngón tay một cái.
Hoa Hồng liền bay vút đi, hóa thành một vệt sao băng nơi cuối trời.
Thấy Thanh Long đã nương tay, Miên Miên cũng không nói nhiều. Cô bé bây giờ cũng rất lo, sợ Chu Tước không thể cho ra Hỏa Linh, khiến Chử Diệp sau này phải chịu khổ.
“Để cháu thử xem, để cháu thử xem chú Chu Tước đang nói gì.”
Miên Miên dắt Chử Diệp đi tới.
Thanh Long nhướn mày.
Ngài và Chu Tước vốn là Tiên Thiên Tứ Linh sinh ra cùng lúc, còn không thể vào được linh phủ của Chu Tước, mà Tô Miên Miên lại đòi thử?
“Ngươi không sợ cô bé bị chân linh của Chu Tước làm bị thương sao?” Thanh Long hỏi Huyền Vũ.
Vẻ mặt trên khuôn mặt tuấn tú của Huyền Vũ vẫn tự nhiên, giọng điệu ôn hòa: “Ta tin tưởng Miên Miên.”
Thanh Long: ...Thôi được rồi, lại là ngài nhiều lời.
Dưới sự chú ý của mọi người, Miên Miên đưa tay ra, áp lên đầu Chu Tước.
Trên đầu Chu Tước là lớp lông tơ màu đỏ mềm mại, sờ vào rất dễ chịu.
Miên Miên nhắm mắt lại, trong nháy mắt đã tiến vào linh phủ của Chu Tước. Sau đó, cô bé nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình kinh hoàng!
Không phải vì Chu Tước quá yếu nên mới bị ma khí màu đen kia giết chết! Thực tế, ma khí đó không thể gây tổn thương cho Chu Tước, ngược lại còn phải lùi bước trước uy áp của chân hỏa Chu Tước.
Kẻ sát hại Chu Tước, khiến thân xác ngài bị ma khí đó nuốt chửng, chính là Bạch Hổ!!!
Hay nói đúng hơn, đó không phải Bạch Hổ, mà là một con Hắc Hổ (hổ đen).
Bạch Hổ vốn phải là một con hổ lông trắng thuần khiết không tì vết, nhưng trong ký ức của Chu Tước, Bạch Hổ ban đầu còn kề vai chiến đấu với ngài, lại đột nhiên bị ma khí bao phủ.
Chu Tước vốn đã yên tâm giao tấm lưng của mình cho Bạch Hổ, nào ngờ lại bị móng vuốt sắc nhọn của Bạch Hổ đâm xuyên qua từ phía sau.
Một cú vuốt này đã trực tiếp làm tổn thương thần hồn của Chu Tước.
Lúc Chu Tước kinh ngạc quay đầu lại, Bạch Hổ chỉ cười một cách lạnh lẽo.
Nơi họ chiến đấu không phải là thế giới hiện tại, mà dường như là một không gian nào đó khác. Trước khi chết, Chu Tước muốn bỏ chạy, kéo lê thân xác tàn tạ xé rách không gian, rơi xuống biển lớn.
Bị thương nặng, ngài đã không thể sử dụng chân hỏa Chu Tước, chỉ có thể cố gắng truyền thần hồn vào những chiếc lông vũ đã để lại ở thế giới hiện tại từ trước, hy vọng tương lai có cơ hội từ Hỏa Linh tái sinh lần nữa.
Xem xong ký ức của Chu Tước, Miên Miên đã vã mồ hôi đầm đìa.
Cô bé thu tay lại, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Thanh Long thấy vẻ mặt Miên Miên không đúng, liền hỏi: “Cô bé thấy gì vậy?”
Đồng thời ngài lạnh lùng liếc Chu Tước một cái, oán trách tại sao không cho người anh em tốt là ngài đây xem nội tâm.
Nhóc tì Chu Tước không chịu yếu thế, trừng mắt lại với Thanh Long.
Ngài đâu còn dám cho “anh em tốt” xem nội tâm nữa chứ? Bây giờ ngoài Tô Miên Miên, người đã hồi sinh ngài và cho ngài cảm nhận được hơi thở của trời đất, ngài không tin bất kỳ ai nữa!!!
Nghĩ vậy, Chu Tước giơ tay về phía Miên Miên, muốn được cô bé bế.
Miên Miên thấy vậy, đành phải ôm lấy Chu Tước, rồi ngẩng đầu nói với Huyền Vũ: “Chú Huyền Vũ...”
Cô bé lớn hơn ôm lấy nhóc tì nhỏ hơn, hai gương mặt non nớt đáng yêu như nhau. Nếu không phải biểu cảm trên mặt cô bé trông quá đau buồn, Huyền Vũ thật sự muốn dùng điện thoại chụp lại cảnh này, lưu vào album riêng tư.
Tiếc thật.
Huyền Vũ nghĩ thầm, miệng nói: “Chú Huyền Vũ đưa con đến nơi yên tĩnh để nói chuyện.”
Nói xong, ngài ôm lấy Miên Miên, trực tiếp dịch chuyển đi nơi khác.
Thanh Long bị bỏ lại, tức muốn nổ tung.
Hay lắm, hay lắm, người anh em tốt Chu Tước không muốn gần gũi với ngài thì thôi, ngay cả Huyền Vũ cũng không muốn gần gũi với ngài? Đã vậy thì gọi ngài đến đây làm gì? Đây không phải là đang trêu đùa ngài sao?
Thanh Long đang tức giận, cùng là loài rồng, Tiểu Bạch Long là sợ hãi nhất. Cậu bé run lẩy bẩy, cuối cùng chọn cách ôm chầm lấy Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu là Tề Thiên Đại Thánh, hơn nữa Tiểu Tiểu còn có quan hệ tốt với cậu!
Tiểu Tiểu cảm nhận được sự sợ hãi của Tiểu Bạch Long, liền đưa bàn tay lông lá ra xoa đầu cậu bé.
Haiz, cháu trai của lão Tôn đây cũng không hiểu nổi nữa rồi! Mấy chuyện này, thôi cứ từ từ đợi Miên Miên làm rõ vậy!
Huyền Vũ đưa Miên Miên đến không gian riêng của mình, nơi này tuyệt đối an toàn.
Miên Miên đặt Chu Tước xuống, lo lắng nói: “Chú Huyền Vũ, chú Chu Tước bị chú Bạch Hổ giết chết! Chú Bạch Hổ biến thành con hổ màu đen rồi, cánh cũng biến thành màu đen, có phải chú ấy đã trở thành Bạch Hổ của Thiên Ma không ạ?”
Huyền Vũ nghe Miên Miên nói xong, mới hiểu tại sao Chu Tước lại kháng cự thần thức của Thanh Long.
“Tại sao lại đi cùng Bạch Hổ?”
Huyền Vũ hỏi, Miên Miên liền nhìn Chu Tước, hỏi ngài có thể nói hết ra không.
Chu Tước gật đầu, Miên Miên mới nói tiếp.
Nếu phân chia thuộc tính cho Tứ Linh, Chu Tước chính là Hỏa trong Ngũ Hành. Ngài ngày thường vốn có quan hệ tốt với Bạch Hổ hiếu chiến, ngày xưa khi đại yêu quái trong trời đất quá nhiều, gây họa cho nhân gian, đều là Chu Tước và Bạch Hổ đi khắp nơi, chủ động tiêu diệt những yêu quái đó.
Tính cách của Thanh Long và Huyền Vũ trầm ổn hơn họ, thường thích ở yên một chỗ, không đi lung tung khắp nơi.
Vì vậy lần này, sau khi tỉnh lại và phát hiện ra ma khí, Chu Tước tự thấy mình không thể địch lại, bèn đi tìm Bạch Hổ, lập đội tấn công Thiên Ma.
Nơi họ chọn để chiến đấu cũng không phải là thế giới hiện thực, mà là một không gian khác được mở ra.
Khi chiến đấu với Thiên Ma, chiêu thức của nó vô cùng quỷ dị.
Chu Tước và Bạch Hổ vốn đã bàn bạc xong, sẽ giao lưng cho đối phương, chuyên tâm đối địch.
“Chú Chu Tước nói, lúc đó trông chú Bạch Hổ không có gì khác thường cả, lúc hai người hợp tác cũng rất nghiêm túc. Chú ấy cũng không biết tại sao Bạch Hổ lại đột nhiên phản bội.”