Chương 788
Chương 788/806
Trao đổi xong với Phong Đô Đại Đế, Miên Miên lại nhanh như chớp trở về nhà, mở lịch trên điện thoại ra.
Nhìn một cái, không ngờ chỉ còn một tháng nữa là đến Tết. Tuy không chắc là Thiên Ma sẽ đến vào đúng dịp Tết, nhưng đánh dấu lại thì không bao giờ sai.
Thiên Ma là kẻ địch có thể sẽ xuất hiện, ngoài ra còn có kẻ địch luôn lộ mặt – Phá Thiên và Phần Thiên. Hai kẻ này dạo gần đây hình như rất im ắng, chẳng lẽ không tìm được thủ đoạn nào để hãm hại người khác nữa sao?
Miên Miên gãi đầu, cảm thấy hai người đó im lặng như vậy cũng không ổn lắm.
Có lẽ là nghĩ gì thì có đó, trên đường đến trường mẫu giáo, Miên Miên liền gặp chuyện.
Một đôi nam nữ xuất hiện trên đường đi học của cô bé, bắt cóc hai bạn cùng lớp là Lý Tịnh và Lý Lập. Triệu Cương đưa họ đi học, cũng bị bắt cóc cùng.
Bọn bắt cóc đội mũ trùm đầu, đứng trên một chiếc xe tải nhỏ.
Chúng lớn tiếng la hét: “Tô Miên Miên, mau giao con trai của bọn ta ra đây, nếu không bọn ta sẽ ra tay với bạn học của ngươi đấy!”
Hai con dao phay lớn kề trên cổ hai đứa trẻ, Triệu Cương còn bị trói gô lại.
Đôi vợ chồng này gọi thẳng tên Miên Miên, khiến cô bé cũng thấy khó hiểu.
Cô bé đâu có bắt con trai nhà người ta, cô bé là một công dân tốt tuân thủ pháp luật mà!
Làn đường bị chiếm dụng, giao thông tự nhiên bị đình trệ. Cảnh sát đến hiện trường với tốc độ nhanh nhất, dùng xe cảnh sát vây quanh một vòng, cảnh sát giao thông cũng đang chỉ huy, yêu cầu những chiếc xe chưa đi vào làn đường này chuyển sang hướng khác.
Thế là, cảnh tượng cuối cùng là Miên Miên và các bạn nhỏ đứng đối diện với bọn bắt cóc.
Bên phía Miên Miên, cảnh sát đã đưa cho cô bé một chiếc ống nhòm để có thể nhìn rõ người trên xe là ai.
Miên Miên cẩn thận nhìn tới nhìn lui, sau khi phát hiện không thể nhìn thấy đường vận mệnh của hai người đối diện, cô bé liền kết luận: “Họ hình như là thần tiên chuyển thế ạ.”
Câu này dĩ nhiên là nói cho Dương Hiển nghe.
Dương Hiển là vệ sĩ riêng của cô bé, suốt ngày lẽo đẽo theo sau.
Huyền Vũ và Thanh Long hiện đang ở nhà họ Tô chăm sóc tiểu Chu Tước, rất bận, nên đều không đi theo.
“Tô Miên Miên, bọn tao biết mày rất lợi hại, nhưng chúng mày có lợi hại đến đâu, cũng không nhanh bằng tay của tao đâu!! Tao mà vung dao xuống, hai đứa nhóc này sẽ mất mạng ngay!”
Bên kia vẫn đang gào thét.
Đúng vậy, da trẻ con mềm mại, một nhát dao xuống, cơ thể chắc chắn sẽ chết. Dù có cứu được hồn phách về, trong tình huống cơ thể đã chết, hai đứa trẻ này cũng chỉ có thể trở thành cương thi.
Đã lâu không gặp phải tình huống thế này, Liễu An cùng anh em nhà họ Doanh hăm hở xoa tay: “Miên Miên, cậu nói phải làm sao, bọn này nghe theo cậu!”
Lần này phải đến lượt họ ra tay, giúp Miên Miên giải quyết chuyện này chứ?
Miên Miên biết các bạn đều muốn giúp mình, vốn cũng định để mọi người lén lút vòng ra sau lưng bọn bắt cóc để cứu con tin. Ai ngờ bọn bắt cóc lại lên tiếng lần nữa: “Tô Miên Miên, nếu có một người bên cạnh ngươi biến mất, ta sẽ giết một người.”
Điều này khiến Miên Miên không thể suy tính gì khác được nữa.
Thật sự không được, hay là cầu cứu Huyền Vũ từ xa?
“Nếu Huyền Vũ xuất hiện, tao cũng sẽ giết người.” Giọng tên bắt cóc nam sang sảng. “Tao ở đây có pháp bảo dò linh lực, nếu phát hiện có dao động linh lực, tao sẽ giết người ngay lập tức.”
Bọn bắt cóc đã chặn hết mọi đường, Miên Miên cũng không dám thất hứa, chỉ có thể nhận lấy chiếc loa lớn mà cảnh sát chuẩn bị: “Con trai của các người là ai ạ? Tại sao lại tìm Miên Miên đòi?”
Nữ bắt cóc cười lạnh một tiếng: “Tô Miên Miên, ngươi đúng là quý nhân hay quên nhỉ. Hồ Tiểu Hồng vẫn còn bị giam giữ mà ngươi cũng quên được sao?”
Hồ Tiểu Hồng?
Miên Miên chớp chớp mắt, cô bé thật sự đã quên mất Hồ Tiểu Hồng.
Đó là chuyện từ bao giờ rồi ấy nhỉ...
Cũng không đúng, hình như cũng mới xảy ra không lâu, chủ yếu là vì cô bé đã ở trong tiểu thế giới quá lâu, nhận thức về thời gian trôi đi có chút hỗn loạn, nên mới quên mất Hồ Tiểu Hồng.
Nếu đôi vợ chồng này nói con của họ là Hồ Tiểu Hồng, chẳng lẽ một người là Ngưu Ma Vương, người còn lại là Thiết Phiến Công Chúa?
Đúng lúc này, những người bạn ở nhà họ Tô cũng đã đến.
Tiểu Tiểu cũng tới, trên gương mặt tròn xoe đáng yêu tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Yo ho, lần này lại gặp người quen rồi, đây chẳng phải là lão huynh và chị dâu sao?”
Giọng của nó thông qua chiếc loa truyền đến tai bọn bắt cóc, tên bắt cóc nam hét lớn: “Hay cho nhà ngươi, chúng nó nói con khỉ chết bầm nhà ngươi cũng đã hồi phục trí nhớ, lão Ngưu ta còn không tin! Hôm nay nghe ngươi mở miệng, mới biết là thật! Ngươi cũng biết chọn người kết nghĩa anh em nhỉ, Tô Miên Miên này cũng làm chuyện y hệt ngươi!”
Nữ bắt cóc thấy Tiểu Tiểu, liền bắt đầu khóc lóc thút thít: “Huhu, sao số tôi lại khổ thế này, khó khăn lắm mới nghe tin con trai tôi được thả ra, có thể đầu thai chuyển thế, bèn nghĩ sẽ lại làm người thân của nó. Kết quả mặt mũi con còn chưa thấy, con lại bị các người, những kẻ tự cho mình là chính nghĩa, giam giữ lại. Các người có còn lương tâm không hả?”
Miên Miên nghĩ đến câu chuyện của ba người nhà này, liền cầm loa, nói lý lẽ: “Rõ ràng là Tiểu Hồng nhà các người ra tay trước, nếu cậu ta không muốn giết Miên Miên, Miên Miên đã không nhốt cậu ta lại!”
Ngưu Ma Vương bị lời của Miên Miên làm cho tức đỏ mặt tía tai: “Nó chỉ là một đứa trẻ, nó thì biết cái gì?”
Thiết Phiến Công Chúa cũng hùa theo Ngưu Ma Vương: “Đúng vậy đó, Tiểu Hồng còn nhỏ như vậy, chỉ vì cha mẹ kiếp này sinh nó ra mà không nuôi, nên mới vô tình đi nhầm đường. Các người giam người ta như vậy, không cho người ta một cơ hội sửa đổi, chẳng lẽ cả đời này nó phải bị giam giữ mãi sao?”
Có phóng viên đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường, trong phòng livestream, mọi người đều đã nghe rõ ngọn ngành câu chuyện.
[Trời đất ơi, đây chẳng lẽ là phiên bản hiện đại của vụ mượn quạt Ba Tiêu à? Trong Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi cũng vì muốn ăn thịt Đường Tăng mà bị Quan Thế Âm Bồ Tát bắt đi còn gì.]
[Giống thật, tôi cũng đã xem tập show thực tế ở bờ biển đó, từ đầu đến cuối Hồ Tiểu Hồng đều mang ác ý khi ở cùng Miên Miên, sau đó còn nhân lúc hỗn loạn định giết người. Một đứa trẻ như vậy không nhốt lại, chúng tôi cũng thấy sợ.]
[Huhu, bỗng dưng cảm thấy cảm động quá, thật ra câu chuyện tôi thích nhất chính là Tây Du Ký, bây giờ các nhân vật trong Tây Du Ký dần dần đều xuất hiện cả rồi. Tái bút: Không có ý không thích Huyền Vũ đại nhân đâu ạ, chỉ là cảm thấy vẫn thân thuộc với nhân vật thần thoại yêu thích thời thơ ấu hơn.]
Chuyện ở đây ầm ĩ như vậy, Tư Đồ Tra rất nhanh cũng đã chạy tới.
Cậu bé chen Tiểu Bạch Long đang đứng cạnh Miên Miên sang một bên, cầm ống nhòm nhìn tình hình bên kia. Phát hiện Lý Tịnh quả nhiên đang bị bọn bắt cóc kề dao vào cổ, lông mày lập tức nhíu chặt lại.
“Tình hình bây giờ thế nào?”
Miên Miên dùng truyền âm kể lại tình hình, rồi bỗng loé lên một ý nghĩ: “Cháu nghĩ ra cách giải quyết rồi.”