Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 791

Chương 791/806

Miên Miên dụi dụi mắt, rồi lại nhìn căn phòng bỗng nhiên trở nên vui tươi, rộn ràng, cô bé lạ lùng hỏi một câu: “Phòng của Miên Miên sắp khai trương thành công viên giải trí ạ?”

Lần trước khi công viên giải trí khai trương, các cô chú công nhân cũng trang trí y như thế này. Có rất nhiều búp bê đáng yêu, bóng bay xinh đẹp, còn có cả những thứ lấp lánh bay lơ lửng.

Ngoài ra, đôi tai nhỏ thính nhạy của cô bé còn nghe thấy những âm thanh rất náo nhiệt, như thể trong nhà đột nhiên có thêm rất nhiều người.

“Lẽ nào trang viên của chúng ta sắp biến thành công viên giải trí ạ?”

Thấy Tô lão phu nhân không trả lời, Miên Miên lại hỏi thêm một câu.

Tô lão phu nhân cười tủm tỉm: “Bà cô nhỏ thức dậy là sẽ biết ngay thôi. Bây giờ mình đi rửa mặt, chọn một chiếc váy xinh trước đã nhé.”

Người giúp việc kéo đến một giá treo đầy những chiếc váy nhỏ xinh xắn.

Trong trang viên quanh năm đều bật máy sưởi, váy có mỏng một chút cũng không bị lạnh. Nhưng những chiếc váy này về cơ bản vẫn là kiểu dáng hợp với mùa đông, có chiếc được trang trí bằng những quả cầu lông, có chiếc lại có cổ áo bằng lông mềm mại.

Miên Miên chọn một bộ váy nhỏ màu đỏ sẫm theo phong cách cổ trang mà mình yêu thích.

Mặc xong, cô bé cùng Tô lão phu nhân đi ra khu vườn của nhà họ Tô.

Nhìn thấy khu vườn, Miên Miên mới biết những âm thanh ồn ào kia từ đâu tới. Hóa ra nhà họ Tô hôm nay có rất nhiều khách, tất cả đều đang ở trong vườn!

Những người này, về cơ bản Miên Miên đều quen biết.

Còn những người không quen, trong lễ mừng thọ của Tô lão gia hôm đó, cũng có không ít người đã gặp mặt Miên Miên rồi.

Miên Miên nhìn thấy mấy người đã gặp mặt kia, quay đầu hỏi Tô lão phu nhân: “Cháu dâu, hôm nay đâu phải mừng thọ của cháu đâu ạ?”

Lễ mừng thọ sáu mươi của cháu dâu còn chưa tới mà!

Tô Thần Phi trong bộ vest lịch lãm không nhịn được, ghé lại gần nói một cách ranh mãnh: “Ối dào ôi bà cô nhỏ của tôi ơi, đúng là quý nhân hay quên, hôm nay là đại thọ 4 tuổi của người đó ạ!!!”

Tô lão gia gân cốt vẫn còn tráng kiện, co chân đá văng Tô Thần Phi ăn nói không biết chừng mực sang một bên. Sau đó, ông chỉnh lại vạt áo Đường trang trên người, ho khan hai tiếng: “Bà cô nhỏ vẫn còn nhỏ, sao lại nói là mừng thọ? Thằng Bảy nhà con đúng là đáng ăn đòn! Bà cô nhỏ, hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của người, người quên rồi sao?”

Miên Miên bừng tỉnh ngộ.

Đúng rồi nha, hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của cô bé!

Cô bé nhìn những người thân xung quanh, để lộ hàm răng trắng muốt: “Miên Miên đúng là quên mất sinh nhật của mình rồi, hóa ra hôm nay Miên Miên đã bốn tuổi.”

Thực ra nếu nói về sinh nhật, cô bé đã từng đón một lần ở tiểu thế giới, do Yêu Hoàng ở đó tùy tiện tổ chức cho cô. Lúc đó cô bé rất nhớ ba mẹ, bây giờ biết hôm nay thật sự là sinh nhật mình, cô bé lại nhớ đến ba mẹ.

Thời khắc đứa trẻ chào đời, là thời khắc người mẹ đau đớn.

Miên Miên thầm nói trong lòng với mẹ: Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi, Miên Miên cảm ơn mẹ đã sinh Miên Miên ra.

Giống như tiệc mừng thọ của Tô lão gia lần trước, nhân vật chính hôm nay cũng phải đứng trên sân khấu để phát biểu. Miên Miên nghe theo lời Tô lão phu nhân, đứng ở chính giữa sân khấu.

Ở đó có một chiếc đình nhỏ xinh đẹp, ở giữa được trang trí bằng hoa tươi. Bé Miên Miên trong chiếc váy cổ trang màu đỏ đứng vào trong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dưới ánh mặt trời được phủ lên một lớp ánh sáng vàng kim.

Miên Miên vừa đứng vững, chiếc đình bắt đầu được nâng lên cao.

Trong số các vị khách lần này, ngoài những người bạn nhỏ của Miên Miên, còn có các đối tác làm ăn của Tô Thần Cẩn, một vài người là bạn cũ thân tín của Tô lão gia, và một số khác là những người vì xem livestream xem bói, không ngừng làm việc tốt của Miên Miên mà đặc biệt tìm đến kết giao với nhà họ Tô. Đương nhiên, những người này cũng đều là gia đình nề nếp, trong sạch, không phải loại người gian manh, xảo quyệt.

Mọi người đều ngước nhìn Miên Miên, chờ đợi bà cô nhỏ quốc dân phát biểu.

Miên Miên không ngờ chỉ là một bài phát biểu sinh nhật thôi mà mình lại được cái bục nâng lên cao như vậy, trông chẳng khác nào khung cảnh các vị lãnh đạo lớn phát biểu.

Tuy nhiên, Miên Miên lúc mới xuống núi đã không sợ người lạ, huống chi là Miên Miên đã từng làm cả Hoàng đế ở tiểu thế giới, lại càng không biết sợ là gì.

Cô bé hướng vào micro trên đình, cất giọng nói non nớt: “Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của Miên Miên, hôm nay Miên Miên lại lớn thêm một tuổi rồi ạ. Mẹ con nói rồi, lúc sinh nhật mà ước nguyện, ông trời sẽ nghe rõ hơn một chút. Miên Miên hy vọng sau này đất nước chúng ta vẫn quốc thái dân an, nhân dân hạnh phúc ạ!!”

Trong lòng, Miên Miên nói thêm một câu: Hy vọng lúc Thiên Ma đến, mình có thể nhanh chóng đánh bại hắn, như vậy thế giới sẽ nhanh chóng vượt qua kiếp nạn đó, biết đâu lúc mình đánh bại Thiên Ma, ba mẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Miên Miên vừa ước xong, các vị khách có mặt đều vỗ tay rào rào.

Một chiếc bánh sinh nhật lớn mười tầng xuất hiện trước đình.

Mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Miên Miên, cùng hát còn có cả Charlie đang kết nối qua video.

Cắt bánh sinh nhật xong, đã đến lúc thổi nến.

Trên sân khấu đột nhiên ùa lên một đám trẻ con lí nhí, đều là bạn học cùng lớp của Miên Miên, thậm chí còn có cả Vương Trạch đã lâu không gặp!

Vương Trạch mặc một bộ vest nhỏ, để kiểu đầu đinh trông rất chững chạc. Cậu bé nghiêm túc nói với Miên Miên: “Miên Miên, lâu rồi không gặp, chúc mừng sinh nhật.”

Mắt Miên Miên sáng lên: “Vương Trạch, lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây vậy?”

Vương Trạch có chút ngại ngùng.

Thực ra sau khi tham gia chương trình tạp kỹ cùng Miên Miên, cậu bé vẫn luôn nói với mẹ rằng muốn học cùng trường mẫu giáo với cô bé. Nhưng mẹ cậu nói, hai mẹ con họ đều có một vài tật xấu, nên phải tự học cách sửa chữa những tật xấu đó, rồi mới có thể gặp lại Miên Miên.

Hai ngày trước, mẹ cậu mới nói rằng họ có thể gặp Miên Miên rồi, còn nói có thể nhân tiện đến chúc mừng sinh nhật cô bé.

Một bạn học cùng lớp của Miên Miên hỏi Vương Trạch là ai. Ngay lập tức có một đứa trẻ khác lớn tiếng nói: “Tớ biết, là bạn thân mà Miên Miên quen khi tham gia chương trình tạp kỹ trước đây, tên là Vương Trạch!”

Cậu bé vừa trả lời như vậy, lại có thêm nhiều đứa trẻ khác hỏi làm sao cậu biết.

Đứa trẻ này lập tức đắc ý: “Tớ nói là rất thích Miên Miên, mẹ tớ bảo trước đây Miên Miên từng lên tivi, thế là tớ xem hết tất cả các chương trình mà Miên Miên tham gia luôn.”

Cậu bé chỉ vào Tiểu Bạch Long và Liễu An, nói ra tên của họ, còn nói cả tên bộ phim truyền hình về cương thi mà Miên Miên đã đóng.

Giữa một hồi rôm rả, Miên Miên quên cả việc thổi nến bánh kem.

Mãi đến khi Tô lão gia ho khan hai tiếng, nhắc nhở: “Bà cô nhỏ, đến lúc thổi nến rồi ạ.”

Chương trước Chương sau