Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Đồng Bạn Mũ Xanh

Đề cử truyện

Chương 12/12

Cám ơn bạn đã lựa chọn Toidoc. Dưới đây là một số truyện cung motif và được nhiều độc giả Toidoc đón đọc. Mời bạn cùng thưởng thức tiếp nhé🥰

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

<p><a href='story://co-chi-xuyen-anh-hai-long-chua-'>1. Cố Chi Xuyên, anh hài lòng chưa?</a></p>

Văn án:

Sau khi sống lại, tôi tránh né Cố Chi Xuyên bằng mọi giá.

Anh ta muốn ở lại bệnh viện, tôi lập tức thu dọn hành lý, theo thầy tiến vào núi sâu khảo cổ.

Anh ta nói muốn đón em gái kế của tôi về sống chung, tôi liền chuyển vào ký túc xá.

Anh ta mua nhẫn cầu hôn, tôi bèn xin vào một trường ở tận Bắc Kinh xa xôi.

Kiếp trước, anh ta nói muốn sống không con cái, nhưng lại coi con của đứa em gái kế của tôi như bảo bối.

Đến lúc tuổi già, đứa con mà tôi một tay nuôi dưỡng tận tụy lại không màng đến tôi đang nằm trên giường bệnh, mà nhất quyết tác hợp cho mẹ ruột nó và Cố Chi Xuyên.

<p><a href='story://ke-hoach-gia-lam-ban-gai-nam-than'>2. Kế Hoạch Giả Làm Bạn Gái Nam Thần</a></p>

Văn án:

Tôi bị hack tài khoản.

Tên lừa đảo dùng ghi chú của tôi để mượn tiền từ bạn bè.

Tin nhắn gửi đến nam thần của tôi là: "Chồng ơi, anh có đó không?"

Mối tình thầm kín suốt mười năm của tôi, trong khoảnh khắc đó đã bị bại lộ hoàn toàn.

<p><a href='story://dai-lao-huyen-hoc-lai-di-bay-quan-via-he'>3. Đại Lão Huyền Học Lại Đi Bày Quán Vỉa Hè</a></p>

Văn án:

[Đoán mệnh + bắt ma + phong thủy + đại lão]

Tiểu sư muội Chính Dương Tông bị phong ấn nghìn năm vừa thức tỉnh đã trọng sinh vào cơ thể một cô gái trẻ không được cha thương, không được mẹ yêu.

Cô gái trẻ muốn đi học cũng phải tự kiếm tiền trả học phí cho mình, vì thế Vệ Miên không thể không học theo các sư huynh đi hành nghề cũ là đoán mệnh.

Một ngày ba quẻ, mỗi quẻ một nghìn tệ.

“Đại sư, tôi muốn xem bói nhân duyên cho con gái.”

Vệ Miên: “Bây giờ con gái bà đang nuôi một thằng bồ nhỏ hơn nó chín tuổi, mau chia tay đi, sẽ bị lừa tiền đấy.”

“Đại sư, cô thấy bạn trai mới của tôi thế nào, có phải là duyên chính của tôi không?”

Vệ Miên: “Bạn trai cô bị AIDS đấy, cả nhà họ đều biết hết, chỉ đợi lừa cô kết hôn thôi!”

“Đại sư, cô xem bệnh của tôi có thể chữa khỏi được không, đời này còn có thể có con của mình được không?”

Vệ Miên: “Cô có bệnh gì đâu, là chồng cô vô sinh, kiến nghị cô đổi bệnh viện khác khám lại.”

“Đại sư, tối nào tôi cũng mơ thấy một người phụ nữ muốn chặt chân tôi!”

Vệ Miên: “Thì cô đi giày của người chết mà…”

<p><a href='story://choc-tuc-vo-yeu---mua-mot-tang-mot'>4. Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một</a></p>

Sinh con với một người xa lạ, vị thiếu gia Lục thị kia nghiễm nhiên trở thành người bố độc thân. Một người chưa từng biết yêu nuôi một đứa con bị trầm cảm do thiếu tình thương của mẹ. Cho đến một ngày... Gặp Ninh Tịch, dường như vừa nhìn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông chưa từng biết viết chữ yêu đột nhiên có ham muốn chiếm giữ cô gái này cả đời.

Từ cha cho đến con, từ người không biết yêu đến người trầm cảm, tất cả đều bị Ninh Tịch chi phối. Tình yêu, cứ vô thức đến tự nhiên như vậy, không báo trước. Định mệnh gắn kết, một nhà ba người cứ như vậy ở bên nhau. Cái gì mà muốn ngủ cùng nhưng không muốn cưới? Nằm mơ đi!Phụ nữ tự nguyện rơi vào lòng bổn thiếu không ít, được bổn thiếu để ý, cái này gọi là có phúc lớn, phải biết triệt để hưởng thụ! Cưới! Nhất định phải cưới!

Hành trình thu phục vợ yêu của Lục đại gia từ đó chính thức bắt đầu! Nhưng mà, với một người có hiểu biết hạn hẹp về tình yêu,có phải là quá khổ sở rồi không? Cái này chưa nói tới, vấn đề mấu chốt là cô gái nhỏ này có quá nhiều gai, thật khiến cho người ta tức chết! Chờ đó, bổn thiếu gia nhất định sẽ nhổ từng cái gai trên người cô!

Chương trước Chương sau