Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Mạn Ảnh Hồng Y

Chương 6

Chương 6/11

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Rạng sáng hôm sau, thân mẫu treo cổ chết trong từ đường.

Người hầu dậy sớm quét dọn nhìn thấy một đôi chân lơ lửng trên không, sợ hãi vội vàng chạy đi gọi người.

Lúc thân mẫu được đưa xuống cơ thể đã cứng ngắc, hai mắt trợn to, không còn hơi thở.

Trong viện rối loạn cực độ.

Phu quân đắm chìm trong men rượu, bỗng nhận tin dữ, giày cũng không kịp đi chạy như bay tới viện.

Hắn ôm lấy thi thể của thân mẫu, nước mắt giàn giụa:

"Dù cho hôm qua nhi tử kích động hỏi tội, mẫu thân cũng đâu cần nghĩ không thông như vậy? Hai mẹ con chúng ta có hiểu lầm gì không thể giải quyết, sao người lại tự vẫn trước mặt tổ tông để chứng minh trong sạch! Nhi tử hại mẫu thân đến bước đường này, sau này xuống đến Diêm La địa phủ nhất định nhi tử sẽ gặp báo ứng!"

Chuyện này không thể giấu được nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, đầu đường cuối hẻm sôi nổi nghị luận.

Nói Lưu tướng quân vì con nối dõi đã bức tử mẫu thân ruột thịt của mình.

Người người nói Trung nghĩa hầu không lo được việc nhà, gia phong bất chính.

Trong tang lễ thân mẫu, phu quân luôn thể hiện sự đau buồn hối hận, khóc lóc thảm thiết đến mức bất tỉnh.

Các phu nhân có quan hệ tốt với ta cũng tới bóng gió thăm dò, ta chỉ trả lời qua loa.

Sau khi tang lễ của thân mẫu kết thúc, ta ngồi trong phòng suy nghĩ cẩn thận, chung quy vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thân mẫu là người nghiêm khắc với người khác nhưng lại khoan dung với bản thân, tâm cao khí ngạo, coi trọng thể diện.

Sao có thể chỉ vì bị nhi tử hiểu lầm là tìm đến cái chết.

Mà cho dù muốn tìm cái chết, cũng sẽ không chọn cách chết khó coi như vậy.

Chỉ là, thân mẫu và Uông ma ma đã không còn, chuyện này cũng không cách nào điều tra tiếp.

Thân mẫu mất, tai tiếng đeo bám, phu quân ta ngày càng sa sút.

Nhưng hắn lại không vì cái chết của thân mẫu mà oán trách Phù Ngọc, còn đối với việc nàng vừa mất đi đôi song sinh mà càng thêm thương tiếc.

Thế nhưng thái độ với ta càng lúc càng tồi tệ.

Có lần hắn nói thẳng mặt ta: "Kẻ đầu têu không có kết cục tốt đâu!"

Ta biết, hắn nghi ngờ ta hại Phù Ngọc sảy thai, hại thân mẫu tự vẫn.

Cái gọi là sự tin tưởng giữa phu thê kết tóc, chẳng qua chỉ như vậy.

Chương trước Chương sau