Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh Ngàn Năm

Chương 165

Chương 165/310

Người đó ngã gục xuống đất, phần từ cổ trở lên tách khỏi cơ thể, Nanisa gần gã ta nhất đưa tay che mắt lại, khi buông tay ra, tay cô đã dính đầy máu.

"Xin lỗi, quý ngài này đã làm mọi người sợ hãi, tôi sẽ nhanh chóng xử lý, mọi người không cần lo lắng, hãy đến vị trí vòng tròn." Khương Thức lại xin lỗi, nếu không nhìn hình ảnh mà chỉ nghe giọng nói thì bất kỳ ai cũng sẽ tin rằng sự hối lỗi trong lời nói của gã ta là chân thành và thành khẩn.

Tuy nhiên, khi kết hợp với tình hình hiện tại, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng thốt ra hai chữ: Biến thái!

Vệ binh vốn có kế hoạch trong lòng nhưng lúc này sắc mặt anh ta đã khó coi đến cực điểm.

Người vừa rồi thậm chí còn chưa kịp bóp cò thì đã nổ tung.

Điều này chứng tỏ rằng ngay cả khi đào được cái cục cứng ở gáy ra với tốc độ nhanh nhất thì nó cũng sẽ phát nổ ngay khi anh ta ra tay.

Nanisa lau sạch máu trên tay, nhỏ nhẹ nói: "Vào vòng tròn đỏ trước. Gã ta sẽ không giết chúng ta, nếu không thì đã giết thẳng luôn rồi."

Vệ binh đồng ý với lời cô ấy nói.

Mọi người bước một cách cứng đờ vào vòng tròn đỏ, một loài biến dị ở phía trên nhảy ngay xuống. Nó há to miệng, thè lưỡi dài ra, cuốn lấy xác chết trên mặt đất.

Không biết từ lúc nào phía sau Khương Thức đã có thêm một chiếc ghế, anh ta ngồi xuống, chống cằm bằng một tay, mặt không biểu cảm nhìn xuống đám người bên dưới.

Nhưng trong ánh mắt anh ta lại đầy vẻ thích thú.

Có vẻ như nỗi sợ hãi, hoảng loạn, căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của những người đó khiến anh ta rất vui.

Anh ta từ từ lên tiếng: "Các vị, các vị có tổng cộng ba mươi hai người nhưng tôi chỉ cần năm người giúp đỡ nhưng tôi không biết nên chọn năm người nào để giúp. Vậy thì thế này, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, lấy trò chơi này để giúp tôi sàng lọc năm người cần thiết."

Không ai trả lời.

Anh ta cũng không để bụng, tiếp tục nói: "Tôi cần những người có thể giúp đỡ phải có một số năng lực chắc chắn. Vậy nên trò chơi này rất đơn giản, các bạn chỉ cần chọn ra năm đại diện mạnh nhất là được. Tôi sẽ tháo thứ đồ nhỏ đã cấy vào người năm đại diện mạnh nhất này. Còn cách chọn ra năm đại diện mạnh nhất như thế nào thì tùy các bạn quyết định."

Không khí trong vòng tròn đỏ vốn còn khá đoàn kết nhưng trong nháy mắt đã thay đổi, họ vô thức kéo giãn khoảng cách, có người bước ra khỏi vòng tròn đỏ. Khương Thức thờ ơ nói: "Không được ra khỏi vòng tròn đỏ."

Người bước ra khỏi vòng tròn đỏ hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, co giật một lúc, cuối cùng đau đớn lăn vào khu vực vòng tròn đỏ.

Nanisa thầm mắng một tiếng, lời nói của Khương Thức rõ ràng là muốn họ tự giết lẫn nhau. Cô ấy có thể cảm nhận được đủ loại sự thù địch đổ dồn vào mình, cô ấy là người phụ nữ duy nhất ở đây và dường như là đối tượng dễ ra tay nhất.

Ánh mắt của những người đó đã thay đổi.

"Tôi không muốn chết, tôi muốn sống..."

Một người đàn ông lẩm bẩm, trong nháy mắt, anh ta giơ súng bắn chết người bên cạnh, giây tiếp theo, giữa trán anh ta nở hoa.

Sự hỗn loạn bắt đầu.

Vòng tròn đỏ cũng chỉ lớn từng đó, chỉ cần bước ra khỏi vòng tròn đỏ là sẽ hét lên thảm thiết ngã xuống đất, mất sức lực và dễ dàng bị những người khác giết chết. Chưa đầy một phút, ba mươi hai người trong vòng tròn đỏ chỉ còn lại tám người.

Chương trước Chương sau