Chương 232
Chương 232/310
Cho dù anh ta không nói thì đây cũng là điều cô nên làm chứ?
Nhưng cô lại không muốn.
Cô chỉ hưởng thụ sự trả giá của người khác, còn chính mình thì không muốn trả giá chút nào. Anh ta nằm trên giường bệnh không thể cử động, nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong quá khứ thì càng chứng minh sự vô tình của cô.
Khương Thức lộ vẻ mỉa mai, đặc biệt là khi biết anh ta đã nổi giận với Phong Kỳ Kỳ, Phong Kỳ Kỳ không những không hề tỏ ra hối lỗi, trái lại còn khởi động ngay một con tàu vũ trụ, bay vào không gian.
Cô hoàn toàn vứt bỏ anh ta.
Ngay khi anh ta nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại thì cô lại trở về, còn mang theo một tin tức. Cô đã phát hiện ra một hành tinh có sóng sự sống, vô tình đâm phải một thiên thạch, phi thuyền bị hỏng nên phải quay về. Song cô dự định sẽ khám phá lại hành tinh đó, cần Thần Tích cung cấp một phi thuyền tốt hơn.
Anh ta nhìn Phong Kỳ Kỳ đã trở nên xa lạ, trong lòng lạnh lùng nghĩ, cô vốn vẫn luôn nhớ mãi hành tinh có sóng sự sống đó, còn muốn đi tìm nó. Chẳng qua chỉ là cô muốn xác định xem nơi đó có thích hợp để sinh sống hay không, nếu thích hợp thì sau khi tìm thấy cô sẽ không hề quay trở lại nữa.
Mọi thứ trên Sao Lam đối với cô chỉ là mây khói thoảng qua, còn anh ta thì càng chẳng đáng kể.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Anh ta không muốn mềm lòng nữa.
Anh ta chắc chắn phải sống sót.
Đáng tiếc là quốc gia cũng đã biết đến hành tinh nghi là có sóng sự sống đó, tìm đến Phong Kỳ Kỳ để hợp tác, cùng nhau đến không gian. Bên quốc gia cử ra năm người tinh nhuệ của lực lượng đặc biệt, Thần Tích bao gồm cả Phong Kỳ Kỳ, cũng có năm người tinh nhuệ.
... Chín người mà Khương Thức kể trước đó phải là thành viên tinh nhuệ của lực lượng quân đội đặc chủng do quốc gia phái đến. Đây rõ ràng là lấy nửa thật nửa giả trộn lẫn với lời nói dối.
Phần sau hầu như là sự thật, sau khi phi thuyền tiến vào Hành tinh đỏ mất tích. Anh ta luôn luôn cho rằng cho dù những người khác có chết thì Phong Kỳ Kỳ cũng sẽ không chết. Vì vậy, anh ta đã phái hai phi thuyền, ra lệnh cho những nhân viên Thần Tích bên trong đó, chắc chắn phải tìm ra Phong Kỳ Kỳ cho dù sống hay chết.
Đợi đến khi Phong Kỳ Kỳ hôn mê bất tỉnh rời khỏi Hành tinh đỏ, khiến cho các nhân viên Thần Tích trong phi thuyền đón tiếp bị lây nhiễm trở thành loài biến dị. Lúc đó cô hoàn toàn không hề tự hủy phi thuyền, hủy diệt "Virus" mang trên người và những nhân viên bị biến thành loài biến dị. Cũng không có chuyện anh ta nghe tin tức xong thì đau lòng, kích động đến mức suýt chết. May mà cuối cùng Phong Kỳ Kỳ được quốc gia cứu, lúc ý thức tỉnh táo cô còn chủ động hiến tặng cơ thể mình làm chuột bạch...
Trên thực tế, phi thuyền lặng lẽ quay trở về Sao Lam, mang theo tất cả bí mật tiến vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Còn anh ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu đối với Phong Kỳ Kỳ đang hôn mê bất tỉnh.
Lúc đầu anh ta lấy tro cốt và máu thịt của Phong Kỳ Kỳ nhưng điều thất vọng là không có tác dụng với bệnh của anh ta.
Sao anh ta có thể cam lòng?
Anh ta không chỉ muốn nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi bệnh của mình từ Phong Kỳ Kỳ mà còn muốn nghiên cứu ra thuốc sống lâu không già, có khả năng tự phục hồi siêu tốc. Anh ta muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt giống như Phong Kỳ Kỳ...