Chương 261
Chương 261/310
Loài người thầm cầu nguyện, loài biến dị siêu lớn có năng lực kinh dị chỉ là một trường hợp cá biệt.
Sau khi Tần Kha bận rộn xong công việc chính, anh ta dành thời gian ra, tự mình liên kết tế bào gen của Phong Kỳ Kỳ với thông tin của cô, lấy được thẻ căn cước của cô thì vội vàng đưa đến.
Trên đường đi, anh ta lại một lần nữa suy nghĩ kỹ càng, anh ta lăn lộn một chuyến này... tự nhiên biến mình thành thằng em nhỏ chạy việc cho tên Lục Dã kia!
Không không không.
Ông đây làm vì bộ xương trắng nhỏ xinh đẹp thần kỳ kia.
Nghĩ như vậy, trong lòng anh ta thoải mái hơn nhiều.
Đến cửa, gõ mãi không thấy ai mở, đúng lúc anh ta cho rằng bộ xương trắng đã ra ngoài và chuẩn bị dùng thiết bị liên lạc thì cánh cửa kêu "Cạch" một tiếng rồi mở ra.
… ???
Tần Kha bị bộ xương trắng nhỏ như Sadako hù dọa sợ hết cả hồn!
"Sao lại thế này?" Anh ta do dự nhìn cô gái mặc váy trắng, mặt tái nhợt, trong đầu lướt qua một loạt thông tin. Ngoại trừ những phụ nữ có gen tiến hóa thì đa số phụ nữ bình thường ở thời kỳ tận thế, vì lý do thể chất, mỗi tháng sẽ có vài ngày nguy hiểm, những ngày này nồng độ nguyên tố hạt nhân vốn có trong cơ thể sẽ tăng lên.
Tình huống bây giờ đã được coi là tốt rồi, viện nghiên cứu đã nghiên cứu riêng một loại thuốc đặc biệt cho phụ nữ trong những ngày này, có thể ức chế hiệu quả, nói chung sẽ không đạt đến mức độ lây nhiễm.
Vào đầu thời kỳ tận thế, nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ bị nhiễm nguyên tố hạt nhân không phải là bị thương trong quá trình chạy trốn, hoặc bị thương trong khi chiến đấu với loài biến dị... mà là những ngày đặc biệt của phụ nữ.
Điều trớ trêu là bước ngoặt ban đầu của quá trình tiến hóa của loài người lại là phụ nữ. Những người phụ nữ vượt qua đau đớn, may mắn dừng lại ở giai đoạn lây nhiễm ban đầu, cuối cùng trở lại bình thường là những người đầu tiên bắt đầu tiến hóa gen.
Ban đầu, có người tự cho rằng đã tìm ra cơ hội tiến hóa: trước tiên là bị nhiễm nguyên tố hạt nhân, cố gắng vượt qua thì sẽ tiến hóa.
Không ít người liều mạng thử, chín mươi chín phần trăm thất bại. Có người không vượt qua được giai đoạn nhiễm bệnh ban đầu đã chuyển thành lây nhiễm nặng và chết đau đớn. Cũng có người vượt qua được giai đoạn lây nhiễm ban đầu và khỏi bệnh nhưng không một ai vượt qua được và tiến hóa thành công.
Giống như những người phụ nữ tiến hóa đó chỉ là ân huệ của trời ban.
Cho đến tận bây giờ, một số phụ nữ bình thường sau khi hiểu được nguyên nhân ra đời của những người phụ nữ tiến hóa đầu tiên, họ sẵn sàng mạo hiểm vào thời kỳ nguy hiểm bị nhiễm nguyên tố hạt nhân, mong rằng có thể tiến hóa thành công... Sau khi một số lượng lớn phụ nữ bình thường tử vong, căn cứ bắt đầu coi trọng, viện nghiên cứu đã cho phụ nữ tham gia một khóa học.
Thuốc ức chế đặc biệt được sử dụng trong thời kỳ nguy hiểm của phụ nữ ra đời.
Cũng kể từ đó, không còn phụ nữ bình thường nào dám mạo hiểm nữa.
Tần Kha đã biết về chuyện này, anh ta khá hiểu biết về thời kỳ nguy hiểm trong những ngày đó của phụ nữ. Không phải trạng thái biểu hiện của Phong Kỳ Kỳ phù hợp với những ngày nguy hiểm của phụ nữ bình thường sao?
Nhưng cô ấy không phải là người mà...
Cái này cũng được à???
Đại tá Tần rơi vào cơn bão nhận thức hỗn loạn, vô thức đi theo Phong Kỳ Kỳ vào nhà. Vừa vào nhà anh ta đã ngây người, anh ta nhìn chằm chằm vào lối vào bếp, ở đó chặn một... củ khoai tây siêu to khổng lồ ư!???